(Trạch Lâm )
Giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng có những điểm gì khác nhau?
Người giàu Hoa Kỳ thích sang Trung Cộng nhận con nuôi,
người giàu Trung Cộng thích đến Hoa Kỳ để sinh con.
Ở Hoa Kỳ lương cao, giá cả thấp. Ở Trung Cộng lương thấp,
giá cả cao.
Người Trung cộng thich phô trương sự giàu có và địa vị xã
hội thông qua việc lái loại xe nào, người Mỹ coi xe chỉ là
công cụ thay thế bước chân
Người Trung Cộng tôn sùng hàng hiệu người Hoa Kỳ coi
trọng thực tế
Người Trung Cộng coi việc mua sắm quan trọng hơn du
lịch cứ như là đi thu mua hàng hóa về để bán vậy , Người
Hoa Kỳ đi du lịch là để relax và mở rộng tầm mắt , tìm
hiểu các nền văn hóa của các Quôc gia
Hoa Kỳ có 300 triệu dân thì có đến 200 triệu dân thường
cầm súng, trước cổng chính phủ không thấy đồn lính gác.
Trung Cộng có 1,4 tỷ dân nhưng chỉ quân đội và cảnh sát
mới có súng, các cơ quan chính phủ đến đâu cũng có
lính canh trông chừng.
Ở Hoa Kỳ, quan chức gặp ai cũng muốn làm họ vừa lòng.
Ở Trung Cộng, ai gặp quan chức cũng đều phải tìm cách
tiếp cận họ lấy lòng.
Dân thường Hoa Kỳ có thể ngoại tình, nhưng quan chức
thì không. Quan chức Trung Cộng mặc sức ngoại tình,
nhưng dân thường thì không.
Trong trường học Hoa Kỳ không có bộ môn giáo dục
chính trị, nhưng giới tinh anh vẫn hết lòng vì nước.
Các trường học Trung Cộng liên tục tuyên truyền giáo
dục chính trị, nhưng giới tinh anh vẫn tấp nập di dân
ra nước ngoài.
Ở Hoa Kỳ, sách báo, truyền hình và các ấn phẩm xuất
bản đều do dân làm, muốn nói gì, viết gì đều do dân
quyết định.
Ở Trung Cộng, sách báo, truyền hình và các ấn phẩm
xuất bản đều do đảng làm, được nói gì, viết gì đều do
đảng thẩm định.
Hoa Kỳ nước nghèo dân giàu, chính phủ cho dù gánh
nợ công thì vẫn phải bảo vệ phúc lợi của người dân.
Trung Cộng nước giàu dân nghèo, chính phủ thà hy
sinh lợi ích của dân chúng còn hơn mua trái phiếu
kho bạc từ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ bên ngoài cứng rắn, bên trong mềm mỏng,
đối với bất cứ quốc gia nào cũng không sợ đắc tội,
chỉ sợ đắc tội với nhân dân của mình.
Trung Cộng bên ngoài như cừu non, bên trong là lang
sói, đối với bất cứ quốc gia nào cũng không dám đắc
tội, nhưng lại tùy ý đắc tội với dân chúng của mình!











