From: Lion Nguyen <luonguyen5920>
Date: Saturday, August 3, 2024 at 8:19 AM,
Subject: TGNS – > Đảo Chánh của Đảng Dân Chủ chống TrumpMời xem bài viết mới nhất của Bà CHERIE ZASLAWSKY.
Thân ái. Nguyễn Tấn Thuận.Thông tin về tác giả:
Cherie Zaslawsky
Cherie Zaslawsky là một nhà văn, biên tập viên tự do và nhà giáo dục/giáo viên/huấn luyện viên viết lách tư nhân cho học sinh trung học, đồng thời là một nhà lập hiến đã được xác nhận nhưng vẫn sống ở California. Tác phẩm của cô xuất hiện trên Renew America, Lew Rockwell, American Thinker, Canada Free Press, WND, The Post & Email, v.v.
Xem
Substack của cô ấy: Cherie Z’s Truth Be Told!Cuộc đảo chính rõ ràng của cánh tả chống lại Trump, Phiên bản 2.0
Bởi Cherie Zaslawsky | Ngày 2 tháng 8 năm 2024
Bởi Cherie Zaslawsky
Ngày 2 tháng 8 năm 2024Trước sự thất vọng của phe cánh tả, Donald Trump dường như không thể ngăn cản được.
Đảng Dân chủ và các đồng minh của họ đã thử mọi cách—luận tội, một cuộc bầu cử bị đánh cắp, cuộc đột kích ở Mar-a-lago, nhiều vụ án “pháp luật” không có thật—để loại ông ta khỏi Nhà Trắng. Tại sao họ không liều lĩnh và cố giết ông ta, vì rõ ràng ông ta đã sẵn sàng trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ ?
Rõ ràng là họ đã làm vậy.
Nếu đúng như vậy thì đây là cuộc đảo chính thứ hai của họ chống lại ông — cuộc đảo chính này diễn ra với dự đoán ông sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Đầu tiên là cuộc bầu cử bị đánh cắp do Cách mạng Màu năm 2020, dẫn đến “cuộc nổi dậy” giả vào ngày 6 tháng 1 tạo vỏ bọc cho cuộc nổi dậy thực sự : lật đổ chính phủ và Tổng Thống được bầu hợp pháp của chúng ta .
Khi những sự thật mới xuất hiện về vụ ám sát Trump, bức tranh dường như vượt xa “sự kém cỏi đơn thuần”.
Ví dụ : chúng tôi biết được điều này từ Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle, một người rất quan tâm và kiên quyết bảo vệ…nhân viên của mình:
Đặc biệt tòa nhà đó có mái dốc ở điểm cao nhất. Và vì vậy, bạn biết đấy, có một yếu tố an toàn sẽ được xem xét ở đó là chúng ta sẽ không muốn đưa ai đó lên mái dốc .
Việc bổ nhiệm bà DEI Cheatle làm Giám đốc Sở Mật vụ cũng tương đương với việc giao Thanh tra Clouseau phụ trách hoạt động này. Rốt cuộc, Clouseau có thể được tin tưởng sẽ đưa anh em nhà Marx vào những vị trí chủ chốt như những tay bắn tỉa phản công, vì vậy thay vì các đặc vụ của Cheatle canh gác trên sân thượng khỏi những kẻ ám sát, họ ngồi bên trong tòa nhà liền kề như lính cứu hỏa uống cà phê và chơi bài trong phòng. trạm cứu hỏa, trong khi tên sát thủ trèo lên mái nhà, ba lô chứa đầy đạn và máy đo khoảng cách, cùng với khẩu AK-15 theo sau, trước sự chứng kiến của nhiều người ngoài cuộc, những người đã cố gắng cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật nhưng không thành công.
Sau đó, đối với cảnh sát địa phương, chúng ta có Keystone Cops hoặc Three Stooges, một trong số họ đã kéo bạn mình lên mái nhà để kiểm tra mọi việc. Anh ta liếc nhìn và khi nhìn thấy tên sát thủ – kẻ tất nhiên chĩa súng vào anh ta – anh ta hoảng sợ và ngay lập tức ngã xuống đất. Liệu anh ta, Moe hay Curly có ngay lập tức liên lạc với Clouseau và bảo anh ta đưa Trump rời khỏi sân khấu và đến nơi an toàn không? Không phải là một cơ hội. Nghĩa là, hoặc Stooges đã bỏ lỡ cơ hội cứu thế giới một cách vô vọng, hoặc họ đã liên lạc với Đội D của Sở Mật Vụ, những người sau đó đã tự mình lóng ngóng tìm kiếm quả bóng.
Bộ phim hài về những sai sót cực kỳ buồn cười này suýt dẫn đến cái chết của cựu Tổng thống Donald Trump.
NHẬP BÁNH
Nhiều người tin rằng chính Chúa đã bảo vệ Trump, khiến ông phải di chuyển đầu vài mm để tránh nguy hiểm. Dan Bongino nói Trump đã cứu mạng mình Dù bằng cách nào, nhóm D đã đặt Trump vào tầm ngắm và giữ anh ta ở đó
để thực hiện một phát súng tiêu diệt tiềm năng.Nhưng ngay cả khi Clouseau nắm quyền lãnh đạo và hoàn toàn không có an ninh thực sự ở các khu vực xung quanh, sẽ không có gì xảy ra nếu không có một thành phần thiết yếu hơn: một tay súng.
Không phải là hàng chục sát thủ tương lai đang chờ sẵn cơ hội vàng như vậy. Trên thực tế, không ai có thể biết trước rằng Trump sẽ trở thành mục tiêu tấn công từ một mái nhà không an toàn gần đó. Tức là không có ai lại không tham gia vào việc lập kế hoạch và dàn dựng âm mưu ám sát.
Vậy làm thế nào Thomas Crooks, một đứa trẻ gầy gò chưa chuẩn bị bước vào tuổi thiếu niên, biết rằng mình sẽ dễ dàng vượt qua tất cả các lớp an ninh tại cuộc biểu tình đặc biệt của Trump với đám đông khoảng 50.000 người?
Làm sao anh ta biết được mái nhà cụ thể đó sẽ không được bảo đảm an toàn? Làm sao anh ta biết mình có thể chở một khẩu súng trường băng qua một bãi đất trống—trong khi đang đạp xe mà anh ta đã cất sẵn trong xe tải—và ẩn nấp một cách đầy nghi ngờ bên cạnh tòa nhà AGR trước khi leo lên mái nhà, và rằng không có nhân viên thực thi pháp luật nào sẽ hét lên, “Này con trai, đang làm gì ở đó vậy? Đang cố trèo lên mái nhà đó à? Giao khẩu súng đó ra!” và giam giữ hoặc bắt giữ anh ta ngay tại chỗ?
Làm sao anh ta biết mình có thể mang theo khẩu AK-15 giữa ban ngày và đứng trên mái nhà để bắn một phát đạn tiêu diệt vào đầu Trump mà không bị cản trở?
Anh ấy không thể biết được. Và rất có thể anh ấy sẽ không dám thử trừ khi… có ai đó đã tuyển dụng anh ấy. Ai đó có thể đã nói với anh ta rằng đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để anh ta ghi dấu ấn trên thế giới, hoặc để cứu “nền dân chủ của chúng ta” hoặc một sự dụ dỗ dối trá nào đó.
Có lẽ ai đó đã gài bẫy anh ta. Phải chăng ai đó đến từ sâu trong chính quyền Biden? Như Chuck Schumer đã từng nói
một câu nổi tiếng về Trump: “Hãy để tôi nói cho bạn biết: Bạn hãy đối đầu với cộng đồng tình báo – họ có sáu cách kể từ Chủ nhật để quay lại tấn công bạn”.Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 được cho là “ con đường số sáu “
Chúng tôi cũng được biết rằng một tay bắn tỉa phản công đã thực sự phát hiện ra Crooks và gắn nhãn anh ta là “đáng ngờ” hai lần – lần thứ hai, anh ta ở trên sân thượng !Tay bắn tỉa phản công đó đã chụp ảnh và gửi về trung tâm chỉ huy lúc 5:45 chiều, 26 phút trước khi Crooks nổ súng vào Trump! Vì vậy, bây giờ chúng ta có khẩu súng đầy âm mưu đang bốc khói trước khẩu AK-15 đang bốc khói.
Chỉ có điều vụ lộn xộn FUBAR này khác xa với vụng về tốt bụng kiểu Clouseau — nó rõ ràng là một âm mưu phản quốc cho một cuộc đảo chính trước cuộc bầu cử sắp tới. Donald Trump đang trên đường giành chiến thắng.
Như FDR đã từng nói: “Trong chính trị, không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể cá là nó đã được lên kế hoạch như vậy.”
Và để tăng thêm sự xúc phạm đến tổn thương, DEI Kim Cheatle đáng xấu hổ đã có thể đoán trước được là sẽ ném đá Quốc hội khi bị gọi ra giải trình, gợi nhớ đến cựu chủ tịch DEI của Harvard. Những người tầm thường “công bằng” này dường như thiếu trí tuệ để hiểu rằng họ đã mang lại sự ô nhục cho các tổ chức đã thuê họ, cũng như sự liêm chính để từ chức trước khi họ được yêu cầu làm như vậy.
Kimberly cuối cùng đã từ chức— chỉ khi bị thúc ép mạnh mẽ— sau điều mà The Hill gọi là “sự xuất hiện thảm hại trước Quốc hội” của cô ấy, chỉ để lại cho chúng ta một người cản trở khác, Quyền Giám đốc Ronald Rowe. Ít nhất thì chúng tôi cũng cảm thấy hài lòng khi chứng kiến một số Thượng nghị sĩ hành hạ anh ta. Bây giờ chúng ta cần thấy tất cả những người chịu trách nhiệm bị sa thải và/hoặc bị truy tố vì hành vi sai trái, hoặc tệ hơn.
SỰ THAM GIA CỦA O’BIDEN?
Đối với việc lập kế hoạch trước có thể, hãy xem xét điều này:
Tổng thống Biden đã sa thải các thành viên Mật vụ của Đội A để bảo vệ vợ ông là Jill, người tình cờ đang “vận động tranh cử” cho ông ở Pittsburgh ngay ngày hôm đó, dẫn đến quyết định sáng suốt là để Trump ở lại Đội D (như trong DEI) phần còn lại.
Theo những người tố cáo sau đó đã liên hệ với Thượng nghị sĩ Josh Hawley, nhiều người thậm chí không phải là Sở Mật vụ mà là đặc vụ DHS, những người “không quen với các giao thức tiêu chuẩn thường được sử dụng trong các loại sự kiện này…”. Có ai ngửi thấy mùi chuột không?
Và quang học cực kỳ tệ hại đối với sự kiện nhỏ vô nghĩa của Jill dành cho người chồng đang sa sút nhanh chóng của cô để cạnh tranh với cuộc biểu tình của Trump – trừ khi quang học là về “sự phủ nhận chính đáng” hơn là vận động tranh cử. Suy cho cùng, Biden phải có lý do mới cướp được chi tiết Mật vụ giỏi nhất của Trump.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhưng vì chúng ta biết Ol’ Joe – người cuối cùng đã bỏ cuộc đua tổng thống, chắc chắn trước sự phản đối gay gắt của Lady MacBiden – là noncomos mentis, chúng ta có thể cho rằng dù ông ta ghét Trump và hàng triệu MAGA đến đâu, ông ta sẽ không có là kẻ chủ mưu có thể đã bày ra một kế hoạch táo bạo và bất chính như vậy. Đó nhiều khả năng sẽ là kẻ điều khiển Biden đang bỏ trống: chính Obama. Phải chăng anh ta là kiến trúc sư chủ chốt của vụ ám sát — giấc mơ của Đảng Dân chủ đã trở thành hiện thực — hay ít nhất là người bật đèn xanh cho nó, cùng với sự hợp tác của IC phản quốc (Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ)? Cui bono? Thức ăn cho sự suy nghĩ…
THEO TIỀN, THEO DÕI CNN
Về bằng chứng về sự tính toán trước và lập kế hoạch, hãy xem xét điều này: một ngày trước cuộc biểu tình, ngày 12 tháng 7 , công ty Austin Private Wealth bị cáo buộc bán khống khoảng 15 triệu cổ phiếu truyền thông của Trump. Nếu đúng, một số người trong cuộc sẽ thực hiện một vụ giết người kép vào ngày 13 tháng 7 hàng tỷ lợi nhuận nếu Trump qua đời, cũng như loại bỏ người lãnh đạo cản đường họ khi họ cố gắng hạ bệ nước Mỹ. Bây giờ công ty tuyên bố đó chỉ là một lỗi kế toán, được nhân lên bằng hệ số 10.000. Không có gì để thấy ở đây—có sai sót xảy ra.
Và nếu Ryan Cole đúng, các đài truyền hình chính thống đã phát trực tiếp cuộc biểu tình — mà anh ấy gọi là một sự lựa chọn khác thường, rất đáng ngạc nhiên — chính xác là để ghi lại vụ ám sát trong thời gian thực nhằm gây sốc và mất tinh thần hàng triệu MAGA.
Như Roger Stone cũng đã hỏi một cách khoa trương, khi nào CNN đưa tin trực tiếp về các cuộc biểu tình của Trump? Không bao giờ. Làm thế nào mà họ lại sẵn sàng cho chuyện này – thật xui xẻo?
Những sự trùng hợp và bất thường xảy ra đầy rẫy, nhưng lịch sử cho chúng ta biết rằng cuộc điều tra chắc chắn chỉ mang tính hình thức. FBI, về cơ bản là tự điều tra, sẽ tìm thấy những gì họ đã nói với chúng ta : “ FBI đang coi vụ việc như một cuộc tấn công của sói đơn độc và đang điều tra nó như một trường hợp có thể là khủng bố trong nước”. Chúng tôi đã từng nghe bài hát đó trước đây.
Sau đó, chúng ta có thể mong đợi các hồ sơ sẽ được phân loại trong 50 năm tới theo cẩm nang của JFK — trừ khi chúng ta bầu thành công Donald Trump, người đã dọn dẹp tốt hơn ba cơ quan thư tín lần này — như thể mạng sống của ông ấy, và chủ quyền của đất nước chúng ta, phụ thuộc vào nó!
© 2024 Cherie Zaslawsky – Bảo lưu mọi quyền
CHÚC SỨC KHỎE.















