Vào Th 5, 8 thg 8, 2024 vào lúc 20:26 Chris Phan <chrisvietstar> đã viết:
TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ CÁNH TẢ GỐC VIỆT ĐANG SỐNG BẰNG KIẾP… "CON ẾCH PHÌNH BỤNG" !
“Con ếch muốn to bằng con bò”.
Trong cộng đồng Việt tại Little Saigon nói riêng và khắp 50 tiểu bang Mỹ nói chung đang có một nhóm người "khoái" gào thét, tru réo, nhục mạ, dèm pha, đặt điều, bêu rếu, nói xấu, láo xạo đối với TT Donald J. Trump….
Họ là Ai?
Đó là giới truyền thông báo chí cánh tả gốc Việt và một số ca nghệ sĩ (hết thời) đang cư ngụ tại Hoa Kỳ.
Này nhé, để mình giới thiệu danh tánh nhóm người "dễ thương" này cho bạn nghe:
Nhóm truyền thông:
Đinh quang Anh Thái, Đỗ Dzũng, Đỗ Phủ, Hoàng Vy, Hoàng Trọng Thụy, Anh Dũng, Diệp Miên Trường, Mai Phi Long, Nguyễn Xuân Nam, Hương Giang, Ngô Bá Định, Hoàng Duyên, Bích Trâm, Thanh Thảo, Hoàng Bách, Nguyễn Đạt Thịnh..v..v..
Nhóm nghệ sĩ:
Ngọc Đan Thanh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trizzie Phương Trinh, Hoài Tâm, Ái Vân, Kim Tuyến, Chung Tử Lưu, Đan Nguyên, Trúc Lam Trúc Linh, Trịnh Hội..v..v..
Hai nhóm người này có "loa phường" phát thanh, phát xa, phát rộng với những ngôn ngữ "căm thù" người đàn ông, mà gần như 99% đồng hương Việt tại Mỹ và khắp nơi trên thế giới kính mến, đó là Tổng thống Donald J. Trump.
Sự căm hận, ghét thù của họ nay đã ăn sâu vào máu tim còn nguy hiểm hơn "chinese virus", và dễ lây lan truyền nhiễm hơn bệnh HIV…Nghe kinh hoàng nhỉ!
Có nhiều người đặt câu hỏi, "quân đội" căm thù TT Trump gốc Việt này có quân số bao nhiêu? Có đáng sợ hay không?
Chẳng ai biết chính xác, nhưng có thể khẳng định một điều trong "quân số của quân đội" căm thù TT Trump này, họ đang sở hữu vũ khí tối ưu, đó là cuống họng gào thét âm thanh, ngày đêm chỉ làm một nhiệm vụ được thế lực Money giao phó, đó là tru, rống đến tai cộng đồng Việt hải ngoại…
Thật ra, họ cứ tưởng thành công với khả năng "siêu việt" của họ sẽ tuyên truyền được những ngôn ngữ, âm thanh hận thù độc hại đến từng người, từng nhà gốc Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ. Sự chủ quan ảo tưởng đó đã làm hoại não chính họ, nhưng miệng vẫn gào thét như những chú "Ếch Muốn To Bằng Con Bò"… Vì chỉ có 1% những người thiểu não nghe tiếng kêu "ọp ẹp" của những con người mà óc não lại là loài Ếch đang sống trong ao tù sình lầy, và đang giẫy chết vì làm nhiệm vụ "phình bụng"… Tội nghiệp!
Uhm… không thể phủ nhận loài Ếch là loài động vật cũng có giá trị trong những món nhậu như “ếch xào lăng”, “ếch cạp măng”, “ếch chiên bơ”..v..v.. nhưng hai nhóm người làm truyền thông và văn nghệ đang muốn tự biến mình đầu thai thành kiếp Ếch. Có thể nói chắc chắn một điều, loài Ếch này không có giá trị, không hữu ích, nếu không muốn nói là độc hại, đáng kinh tởm và khinh bỉ. Vậy, chúng ta có thể gọi họ là… “loài động vật đứng sau súc vật”… được không?
Nghe chán nhỉ !!
| Chris Phan |… thực hiện
(bấm vào link để xem và nghe bài ký sự trong tuần… Con Ếch Phình Bụng)
https://www.youtube.com/live/VRnBoACpX74?si=MInzxZps-B1-NOto&t=2302










