Tại sao tôi đứng hát hôm nay mà không quỳ?

Bạn thân mến,

Hôm nay, tôi hãnh diện ngửng đầu cao với các bạn để cùng hát bài quốc ca HK mà không phải quỳ xuống.

Así se entonó el himno de los Estados Unidos tras obtener el oro en fútbol femenil

youtube.png

Así se entonó el himno de los Estados Unidos tras obtener el oro en fútbol femenil

By Telemundo Deportes

Đất nước đã cho tôi một cái tên để được gọi khi đứng lên trên cái bục cao nhất này.

Khi tôi quỳ trên cái bục cao nhất, tôi sẽ tự làm mình thấp hơn các bạn, thấp hơn về chiều cao lẫn tự hào và tôi trở thành người không tên.

Thế thì tôi là cái gì để mọi người phải vỗ tay chúc mừng và kéo cờ tuyên dương?

Hôm nay, tôi đã hiểu là tôi đã phải tranh đấu cả một đời để có một chỗ đứng trên cái bục cao nhất này.

Phải rất là khổ cực và khó khăn mới có được chỗ đứng đó mà không phải ai cũng có thể làm được bằng tiền, bằng chuyện may rủi hay bằng quen biết.

Ngươi giúp tôi và đỡ tôi lên trên đó chính là đất nước và bạn bè hiện đang đứng ở đây.

Tại sao tôi phải quỳ trên giấc mơ của tôi và ngậm miệng im tiếng để tự làm nhục cho chính mình vì đã phản bội quê hương và bạn bè.

Phải tự phấn đấu với chính bản thân mình, với sự trợ giúp mạnh mẽ của gia đình cùng bạn bè và ở bên cạnh một lý tưởng rất trong sáng lẫn một đam mê thật sôi sục mới có thể được gọi tên bước lên bục cao nhất này.

Vì vậy, tôi phải đứng và sẽ hát bài quốc ca trong tự hào vì tôi đã tìm được giấc mơ tuyệt vời của tôi mà không bao giờ phải bán nó một cách rẻ tiền như vậy.

Viết để tặng cho Crystal Dunn hậu vệ, Alyssa Naeher thủ môn, Lynn Williams tiền đạo của đội tuyển nữ QG Hoa Kỳ, những cầu thủ đã đánh mất giấy mơ Vàng ở Olympic 2020 Tokyo nhưng đã tìm lại được giấc mơ tuyệt vời ở Olympic 2024 Paris.

Người không bao giờ có giấc mơ đó nay chi là 1 khán giả bình thường dang ngồi vỗ tay trên khán đài mà không bao giờ có thể chạy xuống sát sân để chúc mừng đội tuyển và chắc chắn, đội tuyển không muốn phải quỳ lần thứ 2 như năm 2020 với chiếc HCDong

Sự khác biệt của đội tuyển Nữ HK của năm 2020 và 2024 là ở một cái tên Megan Rapinoe.

NNP

Lynn Williams đứng bìa trái vỗ tay sau khi hát quốc ca

Cả đội tuyển Mỹ đều ngửng cao đầu để hát quốc ca trong niềm hãnh diện và sung sướng với tiếng cười vang.

Crystal Dunn đứng bìa phải đang hát quốc ca với các bạn da mau khác với vẻ mặt tự hào và hạnh phúc.

Từ trai vào:
– thứ 1 là Megan Rapinoe
– thứ 3 là Crystal Dunn,
– thứ 8 là Lynn Williams,
– thứ 9 là Alyssa Naeher

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading