TCS viết bài hát : Joe còn nhớ hay Joe đã quên?

Ban thân mến,

Hôm qua, thứ 4, ngày 13 tháng 8, 2024, Taliban chính quyền vửa làm lễ duyệt binh kỷ niệm lên nắm quyền ở Aghanistan được 3 năm.

Mặc dù Taliban đã đặt tên nước là : Afghanistan,[d] officially the Islamic Emirate of Afghanistan, ( Tiểu vương quốc Hồi Giáo Aghanistan) nhưng tới hôm nay, trên phương diện chính trị thế giới, Aghanistan chưa được thế giới công nhận và hiện chỉ có liên hệ chính thức với 3 xứ là : Tàu, Pakistan và Qatar. Tuy thế mà xứ này vẫn tồn tại nhờ viện trợ của U.N Liên Hiệp Quốc $3.8 tỷ hàng năm, trong đó, Mỹ, kẻ thù xưa chưa đánh đã chạy, lại là người đóng góp nhiều nhứt: $3.00 tỷ.

Kẻ thù xưa chưa đánh đã chạy chính là chính quyền Joe Biden.

Phi trường quốc tế Kabul đã tắt đèn lúc 3:00am để chuẩn bị rút lui và bên chính quyền đồng minh Afghanistan lúc đó, cũng không được thông báo gì ngay cả đến việc bỏ lại $83.00 tỷ dụng cụ quân trang, quân dụng, võ khí, đạn dược, xe thiết giáp.

Cho đến gần sáng, tin tức lộ ra và tức tốc, có cả ngàn người dân ào ạt hoảng hốt đổ xô tới phi trường để tìm đường di tản với quân đội Mỹ.

Hình ảnh đó được cả thế giới nhìn thấy và kết quả là gì:
– bọn ISIS đã đặt bom tự sát giết 13 quân nhân Mỹ ở phi trường lúc đang cang gác giữ trật tự cho cuộc di tản và cùng với hơn 150 người dân trong số cả ngàn người dân Afghanistan đang bu quanh lối vào.

– bộ trưởng quốc phòng Mỹ Anthony Blinken khi thấy thế đã phải tuyên bố cuộc rút lui này còn tệ hại hơn cuộc rút lui ở Saigon 30/4/0075.

“President Biden’s decisions have us hurtling toward an even worse sequel to the humiliating fall of Saigon in 1975,” he said in a statement.

Còn về tổng thống Mỹ Joe Biden thì tuyên bố cái gì mới đây với đài CNN:

“Dưới triều đại của tôi, vị tổng thống duy nhất của thế kỷ và trong thập niên vừa qua,
không có một quân nhân Mỹ nào phải hy sinh trên thế giới”

Thế thì cái ngày 29/8/2021, ông dơ tay coi đồng hồ trong lúc đi đâu với vợ giống giống như là
đi dự tang lễ mang xác 13 tử sĩ ở Afghanistan về và đang đứng ở phi trường Dover Air Force Base, DE. tiểu bang nhà của ông.
Ông chỉ nhớ cái đồng hồ của ông chứ trước mặt ông, có lá cờ phủ trên quan tài của ai dâng được khiêng qua thì ông không chả biết.

Đó là không kể có thêm 3 tử sĩ nữa bị chết ở Trung Đông mà ngày họ trở về, vợ chồng ông cũng ra đón cũng tại phi trường Dover Air Force Base, DE.

Tục ngữ Việt Nam cũng như Âu Mỹ có một câu đồng nghĩa là:
– nước mắt cá sấu và crocodile tears.
Con cá sấu khi ăn thịt con mồi thường hay ướt mi, không phải vì thương xót gì ai mà bởi khi nuốt đồ ăn lúc nổi lên mặt nước thì mắt chúng khô, cho nên, nước mắt trào ra để bôi trơn con mắt.

Còn Joe Biden, lúc đi đón thi hài tử sĩ trở về quê hương thì không những không ướt mi mà chỉ sợ hư cái đồng hồ xịn?? còn tệ hơn cá sấu thiệt.

Thật đau buồn khi thấy một tổng tư lệnh quân đội và một tổng thống của một nước tiến bộ văn minh nhất thế giới coi cái chết hy sinh vì tổ quốc của quân nhân mình, người lính chiến đấu cho quốc gia, chỉ là một chuyện tầm thường không đáng nhớ thì làm sao những người chiến sĩ còn lại và đang chiến đấu tìm thấy được niềm tin gì hay hãnh diện gì ở người chỉ huy tổng tư lệnh của mình.

Bên cạnh đó, gia đình của tử sĩ chỉ còn thấy tủi nhục và oán hận cho cái chết của con em mình khi bị bỏ quên và coi thường.

Bỏ ra ngoại những lời dị nghị, chửi bới, phê bình hay chê bai ông Trump của những người phò Biden nào là dâm đãng, ăn chơi, nói dối, ba hoa, những người này còn tâng bốc gia đình Joe Biden nào là đạo đức, thương người, thật thà, ngoan đạo, bình dị, lương thiện….nghĩa là toàn những điều tốt đẹp nhất mà Trump không bao giờ có nhất là chuyện tắm chung với con gái, lấy chị dâu, cua vợ bạn, hút xì ke, chơi bời dâm đảng, quay phim con heo, buôn bán trái phép với Tau.

Toàn chuyện rất là đạo đức mà Trump không có nhưng coi kỹ lại thì là đạo đức giả.

Thế nhưng chỉ có một chuyện là nếu Trump xấu xa thì hãy chưng bằng cớ ra hay đưa người làm chứng ra nhưng lại không có ngoại trừ tìm được một con minh tinh phim con heo ăn bánh trả tiền rồi nhưng muốn kiếm thêm, một con mẹ già nói bị hiếp dâm hơn 30 năm trước mà không nhớ ở đâu và lúc nào, một thằng luật sư bị tù vì tội ăn gian nói dối nay lại ra làm chứng kết tội người khác mà tòa tin.

Một sự nghịch lý kinh khủng mà đến bây giờ khi được hỏi đến, những người chống Trump và phò Biden không bao giờ có câu trả lời đúng và thuận lý nghe êm tai.

Cho nên, dân gian Việt hay gọi đó là chửi đổng, chửi vu vơ hay chửi xỏ xiên đầu đường xó chợ khi không còn đương đối thoại hợp lý, chỉ còn biết “Cả vú lấp miệng em”.

Còn khi khen thì lại cũng không có một bằng chứng nào để dán dưới chữ Đạo Đức, Thật Thà hay Lương Thiện.

Trở lại câu chuyện rút quân lúc 3:00am ở phi trường Kabul, hôm qua, Taliban đã tổ chức một cuộc duyệt binh lẫn biểu tình để biểu dương khí thế của mình.

Nhìn những xe tăng, máy bay, xe chiến xa, súng ống còn mới tinh của Mỹ được đem đi diễn hành ở Kabul, thật lã xót xa cho nước Mỹ, đau đớn cho những người quân nhân Mỹ đã phục vụ ở chiến trường Afghanistan, tủi nhục cho những người lính Mỹ đã hy sinh cho tổ quốc ở đây và xấu hổ thay cho một đại cường quốc của thế giới khi bỏ của chạy lấy người: 600,000 vũ khí và 75,000 xe chiến đấu

Khi Tổng Trưởng quốc phòng Anthony Blinken thốt lên:


“President Biden’s decisions have us hurtling toward an even worse sequel to the humiliating fall of Saigon in 1975,”

Chữ hậu quả Tệ hơn này phải được hiểu như thế nào?.
Đó la:

– Joe Biden, một tổng tư lệnh quân đội Mỹ và một tổng thống của tôi rất là tồi tệ.

Nếu với 600,000 vũ khí đạn dược và 75,000 xe thiết giáp như thế này, dù Mỹ có rút quân ra khỏi Việt Nam namw, cũng không thành vấn đề vì là quá dư để cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh tan quân Cộng Sản và nước Mỹ không phải nhận cả triệu người Việt tỵ nạn chạy sang đây.

Cũng chỉ vì một tên thượng nghị sĩ 38 năm không làm được gì + 8 năm là phó tổng thổng vô dụng, bản chất vốn đã hèn và ích kỷ, đã để mất cả nước Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia chống cộng nhất thế giới và nay, một tổng thống tồi tệ mới hơn 3 năm mà đã lú lẫn lại để mất $83.00 tỷ vũ khí quân trang khổng lồ mới tính và tân tiến và đã làm chết 13 người lính của mình một cách vô lý vào giờ thứ 25.

Thế nên, Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ phản chiến cùng phe với Joe Biden, đã phải hát lên một bài:
– Joe còn nhớ hay Joe đã quên.?

NNP

Taliban parades American weapons 3 years after chaotic withdrawal from Afghanistan

80x80_yahoo.png

Taliban parades American weapons 3 years after chaotic withdrawal from A…

The Taliban commemorated the third anniversary of the chaotic withdrawal from Afghanistan by parading through a …

Thank you.

Phil Nguyen

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading