From: Chris Phan <chrisvietstar>
Date: Wednesday, August 21, 2024 at 7:39 AM,
Subject: [ PSXH ] JOE BIDEN: "TAO HẬN CHÚNG MÀY… ĐẢNG CON LỪA" !!
BỊHẠ BỆ… JOE BIDEN VỚI NHỮNG GIỌT NƯỚC MẶT CĂM HẬN !!
Ngày 20/8/2024 theo bản tin của Reuters, ông Joe Biden xuất hiện trong ngày đại hội đảng Dân Chủ. Ông nén hết hận thù vào trong lòng mà đảng đã hạ bệ ông, ông cố gắng hết sức bình sinh nói lên sự ủng hộ mà đảng Dân Chủ dành cho bà Kamala Harris (chứ không ủng hộ ông) trong cuộc đua đối đầu với TT Trump giành chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ trong ngày tổng tuyển cử 5/11/2024.
Joe Biden nói “bà Kamala Harris là niềm hy vọng lớn nhất để giữ nền dân chủ Mỹ, vì thế mà tôi hy sinh rút lui có trật tự…”. Nhưng ông quên rằng, chính ông và bà Kamala Harris đã và đang điều hành đất nước, và trong bốn năm, có 2 năm đầu, ông và đảng Dân Chủ toàn quyền kiểm soát hành pháp, lập pháp và tư pháp mà cặp song sát của ông và bà Kamala Harris không làm được trò trống gì, nếu không muốn nói là hại nước hại dân. Như vậy có thể khẳng định, trong bốn năm nay ông không có khả năng giữ nền dân chủ, vậy tại sao ông không từ chức liền để cho bà Kamala làm tổng thống?
Nghe nghịch nhĩ à nghen!
Trong đêm đầu tiên ngày đại hội đảng Dân Chủ toàn quốc, người ta thấy trong ánh mắt của Joe Biden có đầy mọng nước, ông gạt nước mắt vì ấm ức, vì căm phẫn, vì hận thù, mà không thể làm gì ngoài chấp nhận sự nhục nhã, hèn mạt bởi chính đảng Dân Chủ đã hạ bệ ông một cách tàn nhẫn.
Kết luận, không phải ông Trump nhé!, không phải đảng Cộng Hòa nhé!, mà chính đảng Dân Chủ của Joe Biden đã làm cho hình ảnh và tên tuổi của ông trở thành người Tổng thống bệ rạc, bất tài, và hèn nhục nhất lịch sử tổng thống Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung…
Nghe thật đau !!!
| Chris Phan |










