Bạn thân mến,
Cám ơn anh L đã soi dùm tui.
Tui cũng hơi nghi nghi ban dầu.Không phải cái cách ổng cầm đũa và cầm tô mà vì trong tô bún, có miếng chanh nằm mình ên trên mặt tô.
Nếu tô bún ăn tại chỗ hay to go thì không thể có miếng chanh nằm trong tô vô duyên như vậy.
Vậy thì tô bún và miếng chanh chắc là do AI làm.
Do đó, đây là chuyện xem cho vui mà thôi.
Chuyện ổng tới tiệm ăn VN và nói chuyện với cộng đồng Việt mới là chuyện đáng nói và đáng nhớ vì đó là một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của cộng đồng người Việt bên Mỹ.
Những người Việt phò DC ở Mỹ có bao giờ được một TT DC nào như Biden hay Clinton, Obama nhắc nhở hay ưu ái tới gặp gỡ, nói chuyện, hỏi thăm và cười đùa như ông TT 45 chưa?
Chưa bao giờ.
Cho dù, trong gần 4 năm qua, họ ra rả chửi rủa Trump suốt 24hr/7ngày/tuần trên đài phát thanh, TV hay báo chí hoặc trên mạng xã hội. Thế mà họ cũng không bao giờ được các lãnh đạo nhắc tới tên tuổi và nhớ đến thành tích.
Tại sao vậy?
Tại vì đó là cái job họ tự nguyện làm.
Tốt hay không tốt, lãnh đạo của họ không ke bởi lãnh đạo còn bận lo cho đám 11 triệu người di dân lậu đang đi vào đất Mỹ vô tội vạ.
11 triệu người này mới là rường cột của đất nước, tương lai của quốc gia, quyết định vận mạng của dân tộc và nhân tố quan trọng của đảng ta.
Đừng nói ông Trump tới gặp cộng đồng Việt là chỉ nhằm để lấy phiếu bởi số phiếu của cộng đồng Việt không bao nhiêu so với cộng đồng Tàu, Ấn Độ, Phi, nhất là so với tổng số cử tri Mỹ toàn quốc thì tỷ lệ cử tri của người Việt rất nhỏ tới 0.85%.
Kamala cũng có thể làm được nhưng xin hẹn tới tết Congo vì với 0.85% tĩ xíu này, mợ không muốn mất thì giờ của nhân dân.
Chuyện biên giới, là quan trọng đứng hàng đầu trong nước khi có 11 triệu dân tứ xứ tự do đi qua biên giới vào đất Mỹ rồi biến mất trong xã hội, mợ còn không ke đứa nào là tỵ nạn kinh tế, tỵ nạn chính trị, bọn khủng bố, đám buôn lậu, buôn ma túy, tụi băng đảng, lũ giết người, bọn tù tội, các tay gián điệp..Xá chi đám loa phừơng của mợ, cái đám chỉ có 0.85% này.
Trước khi thầy 7 lau nước mắt trong buổi ” tống biệt”, trong gần 4 năm dài, các fan phò thầy 7 đã ca tụng thầy không tiếc lời, nào là Bidenonics, tổng thống tài giỏi nhất trong suốt giòng lịch sử TT Mỹ, lãnh tụ tài ba, thật thà, đàng hoàng và đạo đức, không bao giờ biết nói dối ( chỉ hay nói sai mà thôi)..
Đến khi thầy ca bài ” từng bước từng bước thầm” chưa kịp xuống sân khấu thì bị lôi xềnh xệch đi để mợ Cà phi thân ra sân khấu, xuống tấn trấn ải biên cương giữa chợ đặng nhận ấn “đảng cử dân bầu” để thống lĩnh giang sơn.
Các fan của thầy 7 chới với và ngơ ngác như gà con mất mẹ, không còn chỗ tựa nào bởi bao nhiêu công lao rao giảng sấm trần gian bỗng rơi vào hư vô, bị cúp điện, giãn tường và buông màn.
Lấy lại cũng không được mà nói nữa thì lại càng thêm vô duyên.
Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
Trong kịch nghệ, có muốn ca bài hát trên sân khấu thì phải có bài bản tuồng tích chớ.
Kép độc như thầy 7 đã có tuồng tích, hay dở không cần biết, thì mới dựng được bài bản để mà ca chứ như đào thương mới này, bay ra sân khấu chả có tuồng tích lịch sử gì thì lấy cái gì để dựng tuồng mà ca đây?
Ngay chính đào thương mới này cũng biết thân phận. Vì vậy, đã gần 2 tháng từ ngày bước ra sân khấu, cũng còn không dựng được một màn Tân đại khai trương “Grand opening” với báo chí truyền thông để giao duyên chứ đừng nói chi tới “giao lưu” kiểu CS bởi sợ bọn báo hại sẽ xoi bói đời tư cũng như đời công của mợ, một đời đen tối và đi ngang về tắt thì lấy gì để trả lời.
Không những thế, ngay chuyện chính bản thân, mợ còn không nhớ.
Lúc thì mợ nói mợ thuộc dòng thánh Ghandi Ấn Độ vì trong mồ hôi có mùi cà ri, lúc mợ lơ mơ thì lại tuyên bố mợ có nguồn gốc bên Phi Châu dù da có khuynh hướng ngả về cà phê sữa hơn cà phê đen nhưng không biết thuộc xứ nào.
Thành ra mợ nín khe. Cho nên, đám hát đình bầu tèo hồ quảng cũng phải nín theo.
Chỉ tội nghiệp cho thầy 7 đã hát được hơn 3 năm mà chỉ vì hát sai bài, sai nhịp, sai tông và sai lời nhiều quá, cho nên, dù chỉ còn vài tháng nữa là dứt tuồng thế mà còn bị lôi xuông sân khấu một cách dã man, tàn nhẫn, không thương xót và đau như thiến.
Tình nghĩa đen như mõm chó.
Chỉ có mỗi mụ Hila là sung sướng vì năm 2020, trong cuộc bầu cử nội bộ để kiếm ứng cử viên TT cho đảng DC, thầy 7 đã bắt mụ phải cầm pink slip sang sở thất nghiệp xin tiền khi mụ ra sân khấu tranh cử với thầy 7.
Bây giờ thì thầy ức lắm vì vào tháng 8 năm 2024, mợ Cà chả nói một câu gì với thầy và chả có bầu bán gì nội bộ, chúng không đưa cho thầy pink slip mà xúm nhau lại chạy lên sân khấu xua thầy xuống như xua hủi.
Thầy móc khăn mù xoa lau nước mắt vì tủi thân rơi lệ nhưng c’est la vie.
Gia đình thầy và cô bèn đến bên dìu thầy đi xuống chuyến đò vĩ tuyến của Lam Phương.
Bên tai, văng vẳng có tiếng mõ tụng kinh:
– Karma. Namo Amitabha Buddha
Thầy 7 nghe vậy, bèn móc phone ra tra google xem Karma là gì.
Tra xong, nghe thấy thầy chắp tay lầu bầu:
-Fruit newspaper longan money
Rồi thầy thiếp vào cơn mê dài triền miên, thấy mình mặc áo xám đứng tụng kinh trong môt ngôi chùa bên Tàu.
NNP
Suzie Phan
#D ượ ng (tt) Dượng đi ăn bún bò. Hôm nay dượng đến Vig để tưởng niệm các quân nhân Mỹ tử trận vào ngày rút qu…
—
You received this message as part of the Vaca email group. Reply to group
Reply to sender (vaca+x32rgaxd_@gaggle.email)My Membership Preferences • Contact group administrators • Report as spam
—











