Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Sunday 9/22/2024: Children Festival

Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.

Minh Ánh xin mến chào Nam Phương, quý anh chị em nhân viên trong đài, và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.

Tuần qua bận tổ chức Tết Nhi Đồng và Hội Chợ Cao Niên, vì có mời anh Phạm Hiếu Liêm tới làm diễn giả đặc biệt cũng như cùng đứng chung với bà Trưởng Ty Học Chánh quận Hillsborough để phát quà cho các em học sinh ưu tú và đại diện VACA trao giải Thi Viết Luận Văn về VNCH: Lịch Sử, Văn Hoá, và Truyền thống cho các em thí sinh trúng giải, cho nên ngày chủ nhật Minh Ánh mời các anh chị trong gia đình Khí Công Hoàng Hạc và ít thân hữu tới trò chuyện và dự một buổi cơm trưa thân mật với anh Liêm và 3 anh bác sĩ bạn đồng kho’a với anh Liêm và không lên thưa chuyện với quý vị thính giả thân thương của đài radio SG-Dallas được. Xin thành thật xin lỗi cùng tất cả.

1. NP: Dạ thưa chị có thể cho khán giả biết về ngày Tết Nhi Đồng và Hội Chợ Cao Niên của chị tổ chức như thế nào hay không? Cộng đồng VN thường có nhiều hội đoàn, nhà thờ, chùa…chắc là tuần rồi chị có nhiều trở ngại vì có nhiều chỗ tổ chức Tết Trung Thu trùng ngày phải không chị?

Tet Trung Thu – Photos on Facebook

Cảm ơn NP. Đúng vậy. Thứ bảy vừa qua có 2 chỗ tổ chức trùng ngày: Chùa Phật Pháp bên St Pete và Moon Cake Festival của người Tàu. Đã vậy còn bị ảnh hưởng bão nên mưa gió…mà mình tổ chức ngoài sân khấu lộ thiên nên phải lật đật dời vào bên trong hội trường hơi nhỏ. Cho nên sau khi trời tạnh mưa, hơi nóng xông lên, trong phòng cả trăm người nên nóng bức ngột ngạt quá. Bà Trưởng Ty học chánh thấy tội nghiệp nên hứa năm sau sẽ giúp cho mượn hội trường trong trường trung học Gaither (mà 4 năm liên tiếp mình nhờ các em thiếu sinh quân của trường này làm lễ chào Quốc Quân Kỳ giùm mình).

Nói chung để hoàn tất bất cứ một buổi lễ nào chúng ta đều cần có những người hy sinh làm việc bên trong hậu trường không có ai biết tới.

Thứ bảy vừa qua chúng ra có được một cái Tết Nhi Đồng thật nhiều ý nghĩa, mang được niềm vui tới cho các bé cùng gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm tạ những anh chị ông bà đã giúp đỡ trong thầm lặng:

Trang trí hội trường và tiểu cảnh: anh Lê Hòa Hiệp, anh Quang, và anh Hùng

Dựng lều: anh Nguyễn Sĩ Tiến

Dọn dẹp tiểu cảnh mang các lều và vật liệu về lại nhà: anh Hiệp, anh Quang.

Sáng sớm ngày thứ bảy các anh đi chặt tre và lựa một cây tre thật đẹp, ra đóng cọc, dựng tre, và dựng cổng trường. Nhưng chưa dám treo lồng đèn và các tấm bảng thư pháp tên trường Lạc Việt và hai câu đối: Ngày Nay Học Tập, Ngày Mai Giúp Đời.

Vì trời mưa nên phải dời vào bên trong hội trường. Tội nghiệp park staff và bà Supervisor khiêng các lều và treo banners, phụ trang trí hội trường.

4 PM, anh Lập, em Thúy, Nhi, chị Lâm (mẹ của cháu Nhi – học sinh ưu tú của Tết Nhi Đồng năm trước đã được gia nhập trường huấn luyện sĩ quan không quân Hoa Kỳ), cháu Henry, Huy, Brian, William, Andy, Paris, Kara, Kobe Long, Ray, Tâm Bình …tới phụ sắp xếp các gian hàng Exhibition, Workshop, Games, và Registration và giúp các cháu làm lồng đèn từ các chai nước uống tái chế.

Em Thao Huynh và các bé set up giant hàng bán shave ice – xi rô đá bào.

4:30 PM chị Lê Hoàng đem bưởi lại cho. Và các chị từ Riverview cũng đã tới.

Chị Mong-Tan Pham đem chả giò và các bao đựng thức ăn.

Café Thúy cũng tới set up.

Em Nhung đem 40 hộp Japchae Đại Hàn

Cháu Khải Trí tới set up gian hàng Face painting

Các anh chị Trí Hoa và Nhi giữ hộp donation + lo việc thông dịch giúp các vị điền đơn.

Anh Lâm mặc dù bị đau khớp cũng có gắng tới để chụp hình.

Có Phượng, giáo sư môn Tội Phạm Học tại trường đại học USF và 3 em MCs trẻ Thanh Vân, Việt Phong, Ánh Trân đã tới tập dượt sớm.

Và 5 PM thì em Ni Phạm – Miss Asia Pacific Scholarship 2024 cũng tới giúp trao tặng quà cho các em trình diễn văn nghệ.

8:30 PM sau khi các bé và đội múa rồng cùng các chị trong ban múa cùng phụ huynh học sinh mặc áo dài, xách lồng đèn rước đèn tháng 8 xong là lễ bế mạc.

20 em Jr. ROTC – Thiếu Sinh Quân của trường Trung Học Gaither cùng chung tay xếp lều dọn dẹp, chất tất cả vào trong hội trường.

Sáng sớm hôm sau anh Hiệp và anh Quang trở lại lúc 8:30 AM để giúp mang các lều và vật liệu trang trí, bộ múa rồng… về lại kho.

Cả một sự hy sinh thời gian và cả tấm lòng yêu thương.

Để xây dựng một cộng đồng mạng lại sự ích lợi cho đồng hương cần nhiều tấm lòng và sự chung tay giúp sức của tất cả mọi người.

Đặc biệt cảm tạ anh Chủ tịch VACA – Bác sĩ Phạm Hiếu Liêm đã không quản ngại đường xa tới tham dự để phát giải thưởng Khuyến Học và giải Thi Viết Văn về VNCH. Đồng thời anh cũng có một bài phát biểu ngắn. Ngày hôm đó có tới 3 vị bác sĩ là những diễn giả đặc biệt chia sẻ về kiến thức y khoa các bệnh của người cao niên. Dr. Susan Trương chia sẻ về sự quan trọng của việc khám mắt và bảo vệ thị giác. Dr, Ginger Hoàng Lê về Physical Therapy đã rất vui nhộn khi biểu diễn ngồi trên chiếc xe lăn ultra light dành cho các bệnh nhân bị bại liệt có thể xử dụng dễ dàng trong nhà cũng như lái xe và di chuyển chỗ công cộng.

Các chương trình văn nghệ cũng khá đặc sắc với tiếng hát của ca sĩ Thu Hoài và Susie Hiền cùng một cô bé Đại Hàn Claudia Lee, người đoạt giải K-Pop singing contest Season 3, khi cô trình diễn bài Cupid của Fifty Fifty thật nhí nhảnh và dễ thương.

Các cháu trong nhóm V-Joy cũng rất tài năng khi biểu diễn múa hiphop bài Bống Bống Bang Bang, và Múa Rồng. Ava là cô bé rất đa tài vừa hát hay lá múa ballet giỏi nữa! Max là cậu bé cũng rất nổi với màn múa và hát bài Beautiful Things với sự phụ họa của em gái Ivy và chị họ Olivia.

Trường Carrollwood elementary với màn biểu diễn Xylophone bởi nhóm ALIEN NATION: với các em học sinh: Myla Lam Flores, Ivy Trinh, Mac Malone, Zoe Angelo, David Henry, Calvin Meyers, Anelis Zeledon, Samyah Hairston, Julia Nank, Lydia Pinyero, Thiago Tobar, Maddox Mills, Elizabeth Romero, Arian Torres, Chloe Pypovics, Mia Rogers, Stephanie Lin, Lauren Gonzales, Madeleine Bauvais, Julia Parcels và đạo diễn bởi thầy Scott Brown đã làm cho không khí nhộn nhịp hẳn lên.

Các chị cao niên cũng duyên dáng góp mặt với màn trình diễn múa lụa Dòng An Giang do chị Lệ Hoàng đạo diễn và các chị Oanh, Hồng, Bạch…giúp cho sự kết nối giữa hai thế hệ thêm thắm thiết.

Để giúp gây dựng cho thế hệ tiếp nối các em trẻ sẽ lên lãnh đạo tiếp nối chương trình và gìn giữ văn hóa truyền thống của chúng ta, chúng tôi đã lập ra một tiêu chỉ: tập các em cách tính toán lập ngân sách, sử dụng sự giúp đỡ của chính quyền sỡ tại và càng ít chi tiêu càng tốt, không cần chi tiêu phung phí. Lồng đèn sẽ do các em thiện nguyện và tự tay các bé chế tạo từ các chai nước nhựa và giấy màu. Mình cũng có mua thêm một số lồng đèn dự trữ và mua các loại đèn cầy bằng pin (battery).

Quà tặng thì mình mua trước lúc hàng bán đại hạ giá, các chậu lan mua tận vườn giá phải chăng và lại đẹp thanh cao quý phái, và xin thêm các phiếu tặng có giá trị từ $20 – $25 từ anh Anthony Phạm chủ nhân nhà hàng Simply Phở và bb.q Chicken. Quà cho các em Thiếu sinh quân thì xin các áo thun mẫu không xài nữa từ các nhà in áo và nhà Quàn/Tang lễ Dignity Memorial đã viết check tặng cho các em $300.

Nói chung khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Một buổi lễ đầy đủ ý nghĩa và ấm tình, mọi người đều chan hòa niềm vui.

Xin chân thành cảm tạ những mạnh thường quân và những thiện nguyện viên thầm lặng làm việc không cần chức danh hay cần ai biết đến.

2. NP: Như vậy nếu chị bận rộn chuyện tổ chức lễ lạc cho cộng đồng chắc là chị không có sinh hoạt với các hội đoàn Hoa Kỳ tại địa phương lo việc bầu cử nữa phải không chị?

Home – Vote Rico Smith

Không đâu NP ơi. Ngày thứ tư các chị từ tiểu bang khác tới tham dự để ủng hộ Minh Ánh đã về lại nhà các chị thì ngày thứ năm buổi sáng sau lớp dạy mình cố gắng lái xe từ Brandon Senior Center qua dự buổi lễ Tưởng Niệm Tù Nhân và Các Chiến Binh Mất Tích trong Chiến Tranh tại Bay Pines VA Hospital bên thành phố St Pete. Sau đó buổi chiều tới tham gia một buổi Gặp Gỡ Hàn Huyên và gây quỹ cho ứng cử viên Dân Biểu Florida Rico Smith của District 67. Anh này người Mỹ đen, là cựu chiến binh Không Quân. Buổi gây quỹ này được một bà bác sĩ người Ấn Độ tổ chức tại tư gia trong một khu vực nổi tiếng tại Tampa vì có danh thủ tennis Pete Sampras cư ngụ. Buổi tiệc rất sang trọng với open bar: uống rượu đủ loại, các thức ăn theo lối cocktails với trái cây, cheese, crackers, và các loại ham và một loại bánh như bột nếp chiên khá ngon và lạ miệng. Chủ nhà còn thuê một người chơi kèn và một người chơi dương cầm. Điều mà mình thấy may mắn là được gắp ông Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Jay Collins – là tác giả của các bill SB 1624 về việc nghiêm cấm các công ty nước ngoài – nhất là các công ty từ các nước cộng sản hay Hồi giáo quá khích như Trung Cộng, Triều Tiên, Cuba, Iran… không được mua các nông trại trong vòng 10 miles từ các doanh trại quân đội hay các chỗ có liên quan tới an ninh quốc phòng. Mình có dịp chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu thêm về các dự luật của vị TNS này. Vợ của ông Jay là bà Layla cũng tranh chức Trưởng Ty học chánh của Quận Hillsborough nhưng rất tiếc bà bị thua. Hy vọng bà sẽ thắng cử vào dịp tới. Vì cả hai vợ chồng đều xuất thân từ trong quân đội, có tinh thần dân tộc và quân kỷ nên mạnh mẽ và rất yêu nước. Chúng ta cần những vị dân biểu và công chức trong chính quyền địa phương và bô giáo dục như hai ông bà này.

3. NP: Dạ thưa chị tình hình tin tức nước Mỹ tuần này có gì lạ hay không chị??

Kamala Harris: "If somebody breaks in my house, they’re getting shot" – YouTube

Kamala Harris repeats same old middle class story (youtube.com)

Megyn Kelly Highlights Most Ridiculous Kamala Harris Rambling Word Salad to End Oprah Event (youtube.com)

Dĩ nhiên là có rồi. Nhứt là mỗi khi chị Kamala mà được mời phỏng vấn thì …thế nào cũng có chuyện. Chị này có cái tính nếu không hiểu và biết câu trả lời thì chị ta một là cười hô hố, cười sằng sặc hay nói lung tung kiểu múa chữ nhưng không ai – kể cả bản thân chị nữa, hiểu được chị muốn nói gì!

https://youtube.com/shorts/C0jxB8O0Rn4?si=F9HZoMsA25iI1k4o

Tới mức độ Bình loạn gia, ký giả Jake Tapper – một người chống Trump nổi tiếng, của đài loa phường CNN cũng phải lắc đầu chịu thua và đem chị ra hỏi và …chẳng hiểu gì khi chị trả lời vòng vòng chẳng đúng gì vời câu hỏi của ông này.

4. NP: Dạ thưa chị trước khi chấm dứt chương trình chị có điều gì muốn chia sẻ với quý vị thính giả của đài radio SG-Dallas nữa hay không?

BĂNG ĐẢNG MA QUỶ (youtube.com))

Cảm ơn NP. Chị có một chuyện nho nhỏ khá buồn cười. Khi lên trên YouTube Diễn Đàn KBC xem và trả lời các câu bình luận.comment. Trong đó mình có chia sẻ về một câu hỏi từ một vị theo đảng Dân Chủ “có tin tưởng Election 2020 bị gian lận hay không?” Thì mình dùng chiêu của anh Hùng Cao để trả lời: “mỗi khi tôi đi đổ xăng hay đi chợ thấy tiền trong túi bốc hơi thì tôi nghĩ những 80 triệu cứ tri khôn ngoan có nhiều lượng bỏ phiếu bằng thơ khó kiểm soát sau khi máy đếm phiếu ngừng vào buổi tối và sáng hôm sau lại có xe đem phiếu bầu bằng thơ đếm tiếp….việc này để cho các vị đếm phiếu trả lời. Tôi chỉ có thể công nhận và khẳng định rằng Biden – harris đang lãnh đạo quá tải giỏi mới đưa lạm phát cao, mất an ninh, khủng hoảng biên giới, chiến tranh ỡ Châu Âu Châu và Trung Đông. Bây giờ vẫn còn có người muốn bầu tiếp cho kamalamunist-China great Walz để duy trì tiếp tục tình trạng này, thì chắc là nếu liên danh này thắng cử thì chỉ có thể nói rằng bầu cử rất trong sạch nhưng có quá nhiều cử tri Mỹ… N.G.U.

Đó là câu cuối cùng trong chương trình VBDTN hôm nay. Xin các cử tri Mỹ gốc Việt hãy sáng suốt để bầu cho liên danh Trump-Vance và Hùng Cao. Xin đừng bỏ phiếu cho liên danh Marxist Kamalamunist-China Great Walz để tiêu diệt nước Mỹ và làm cho dân chúng không còn sự tự do như trước nữa.

Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh chào tạm biệt NP cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.

Xin chân thành cảm tạ quý vị đã yêu mến bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của Minh Ánh. Cảm ơn NP cùng toàn thể quý anh chị trong đài SG-Dallas.

Xin hãy đi bỏ phiếu và chọn mặt gửi vàng. Quý vị ở tiểu bang Virginia xin hãy bầu cho anh Hùng Cao.

Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và vạn sự như ý cát tường. Minh Ánh xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.

AnhMinh Nguyen
VACA – CFO(813) 570-0122

MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL| Representative of Far East Asian

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading