Giới thiệu 83 số tuần báo Tuổi Ngọc do nhà văn Duyên Anh

From: <huy017>
Date: Mon, Oct 14, 2024 at 20:45Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin đến cùng các bạn vài chuyện bình thường
1. Giới thiệu 83 số tuần báo Tuổi Ngọc do nhà văn Duyên Anh làm chủ nhiệm in năm 1972-1974
2. Bác sĩ Lai Tích Nguyễn hỏi về trái ớt lạ
3. Bằng hữu Nguyễn Trọng Lộc hỏi về upgrade Windows 10 lên Windows 11 có sao không

4. Chị Mỹ Lan bàn về xe chạy điện và xe hydrid
5. Góc đố vui và câu trả lời.

HCD 14-Oct-2024
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

o0o

Kính thưa Thầy,

Em nhờ thầy phổ biến 83 số báo Tuổi Ngọc, từ bộ mới số 66 (tháng 9, 1972) đến số 150 (tháng 12, 1974), tổng cộng 553MB. Đây là những số báo chụp lại được từ bản gốc mượn được ở ĐH Cornell.

Tờ báo này do nhà văn Duyên Anh làm chủ nhiệm và chủ bút với sự đóng góp của nhiều văn thi sĩ nổi tiếng đương thời và từ bài vở chọn lọc của các đọc giả. Những số báo Tuổi Ngọc còn lại từ bộ cũ (số 1-24), bộ mới số 1 (tháng 5, 1971) đến số 65 (tháng 8, 1972) và số 151 đến số 155 sẽ phải chờ em mượn tiếp để chụp lại trong lần sau, hy vọng sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2025.

Khi mới lớn lên và còn đang học lớp 5 – lớp 6, em đã say mê đọc các truyện do Vũ Mộng Long – Duyên Anh sáng tác như Dũng Dakao, Mơ Thành Người Quang Trung, v.v… và sau này với tác phẩm Ngựa Chứng Trong Sân Trường… Ngòi bút Duyên Anh viết rất trong sáng, tràn đầy yêu thương và khát vọng của tuổi trẻ, nhưng trong người Vũ Mộng Long lại có thêm Thương Sinh (qua tờ báo trào phúng Con Ong, …) chỉ thích châm biếm, viết chuyện thời sự và nỏi lên sự thật nên có khi được người kính trọng, nhưng lại lắm kẻ ganh ghét, sanh tư thù. Em rất đau buồn và thương sót cho ông trong cuộc sống lưu đày sau năm 1975 dưới chế độ Cộng sản, và cuối cùng của cuộc đời khi sang được bến bờ tự do thì lại bị những kẻ côn đồ ám hại đánh cho tàn tật đến lúc mất.

Việc phổ biến báo TUỔI NGỌC không ngoài hơn là để vinh danh sự nghiệp đóng góp cuả nhà văn DUYÊN ANH trong nền văn chương TỰ DO của miền Nam Việt Nam.

Võ Phi Hùng

HCD: Cám ơn em Võ Phi Hùng. Nhờ em Hùng bỏ nhiều năm chụp lại vi phim của Các Thư Viện và Trường Đại Học mà chúng ta có được những số báo và tạp chí ngày xưa. Các bạn có thể download phần lớn trong Quán Ven Đường link dưới đây.
Hôm nay xin giới thiệu củng các bạn tuần báo Tuổi Ngọc chứa khá nhiều chuyện ngắn dài và thơ văn của nhiều nhà văn nỗi tiếng.

Tuần Báo Tuổi Ngọc (DA) < == click để xem
Một số tạp chí nhật báo đang có trong nhà kho Quán Ven Đường (download tự do. Không xét cửa không hỏi lý lịch)
An Hà Nhựt Báo Nam Phong Tap Chí Nhật Báo Hòa Bình Nhật Báo Thời Luận Phụ Nữ Tân Văn Duốc Nhà Nam (TTQ)
Bách Khoa Tạp Chí Nhật báo Cấp Tiến Nhật Báo Ngôn Luận Nhật Báo Tiền Tuyến Tiền Việt Nam ngày xưa Tuần Báo Tuổi Ngọc *DA)
Đông Pháp Thời Báo Nhật Báo Chính Luận Nhât Báo Sóng Thần Nhật Báo Tiếng Dân Tuần Báo Phong Hóa
Đồng Nai Văn Tập Nhật Báo Quyết Tiến Văn Hóa Nguyệt San Nam Kỳ Tuần Báo Phổ Thông Tạp Chí
Lục Tỉnh Tân Văn Nhật Báo Đuốc Nhà Nam Nhật Báo Thần Chung Nông Cổ Mín Đàm Thẳng Tiến
Tuần Báo Con Ong Nhật Báo Bình Minh Nhận báo Sống Nhật báo Tiếng Chuông Những số báo lẻ

Một “thể thơ lạ” của ngày xưa tôi tình cờ thấy trong một số báo Tuổi Ngọc trên:

khi bé rời khỏi tầm mắt mẹ
bé sẽ nghe đôi chân bé hụt hãng
và bé sẽ cảm thầy thiều vắng
một cái gì vô cùng không thể nói

ngày xưa bé có hai cái bím tóc
bé thắt nơ đỏ, nơ vàng
tâm hồn bé hiển hòa
bé ví mình là nột con chim
một con chim trong sớm mai
có nắng hồng ngoài nội
một con chim thật dễ thương

hôm nay bé đầu thầy mình đã lớn
bé bắt đầu thấy mình đã có đổi thay
những đổi thay thật kỳ lạ

khi bé nhìn đôi bướm
vờn quanh trên những khóm hoa
đôi mặt bé
đôi mắt nai khờ khạo ngày xưa
đã thoáng lên một nỗi buôn vu vợ…
bé không thể hiểu

bé chưa thể hiểu

dưới bầu trời xanh đó
có cây lá
có hoa
suôi mát
tôi chúc bé
chúc bé là một con chim thật dễ thương.

Các bạn có giỏi ngâm thữ “bài thơ” trên coi sao. Tìm hoài không nhận ra được vần luật…
Tuy nhiên nó vẫn hay hơn loại thơ cắt giấy nhựt trình ra từ chữ xong ném theo chiều gió, rồi đi lượm từ mảnh, ráp lại thành bài thơ.
Đọc “thơ cuốn theo chiểu gió nầy” chẳng ai hiểu gì hết nhưng vẫn có người khen vẫn có người ca tụng.


Tranh vẽ kiểu thơ “chữ báo nhật trình cuốn theo chiều gió” (không phải tranh của Picasso đâu nghe, vẽ bắt chước đó)

From: Lai T Nguyen <ltn_20877@

Date: 10/13/24 7:12 AM (GMT-08:00)

Subject: Fw: TRÁI ỚT

Anh Đẳng thân kính,

Có người bạn hỏi về trái ớt này. Tôi nghĩ là ông Gú Gồ cũng chịu thua luôn trừ ông " vua bắt vịt HCD" Hi hi.

Xin Anh vui lòng giải đáp giùm nha ( thật, hư, photoshop…….??).

Mến chúc Anh Chị và các cháu luôn vui khỏe. Nhân tiện cũng xin phép được cảm ơn Anh về những điều rất thiêt thực và hữu ích mà Anh đã giúp bà con ta.

NTL

HCD: Cám ơn Bác sĩ
Ngày nay người ta hay dùng khuôn nhựa để bỏ trái cây nhỏ vào khi lớn lên nó có hình gần gần giống cái khuôn. Xưa kia thì người Nhật trồng dưa hấu trong khuôn vuông. Giớ cũng còn. Người Hoa thì thường bỏ trái bầu con vào khuôn thạch cao, khi trái bầu già đập khuôn ra người ta được cái bầu hồ lô.
Về trái ớt thì còn nhiếu thí dụ, có cả video.

Tuan bao Tuoi Ngoc (Duyen Anh), upgrade len Windows 11, trai ot la, ban ve xe HEV, cau do vui va loi giai.doc

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading