Bạn thân mến,
Nhân được xem clip của Sean Lê trên YT phỏng vấn ca sĩ Hương Lan và Carol Kim ở TX trong buổi khai trương tiệm Teletron về tình hình chính trị ở Mỹ và cuộc bầu cử sắp diễn ra, có chương trình ca nhạc của các ca sĩ Việt ở hải ngoại ủng hộ Trump, tôi xin được chia sẻ vài suy nghĩ sau:
– Trước hết, chắc chắn, mọi người chúng ta cũng đã từng nghe một số văn nghệ sĩ và truyền thông báo chí Việt hải ngoại từ Bắc tới Nam CA như báo NV, Vietbao, đài little Saigon, đông như quân Nguyên, ra rả phát ngôn hàng ngày về cùng chủ đề đó như thế nào và giọng điệu ra làm sao?
Cái điểm tấn công của họ là nếu Trump lên làm tổng thống, sẽ có 1 cuộc trả thù, sẽ có độc tài, sẽ có hỗn loạn kinh tế, sẽ có da trắng thượng đẳng, sẽ có khủng hoảng kinh tế, thế giới sẽ coi thường Mỹ và sẽ có hàng trăm thứ chuyện khác.
Cái câu ‘ Nếu Trump lên làm tổng thống” thật ra là cách nói láo, lừa bịp và hù dọa những người ngây thơ, yếu bóng vía, không hiểu gì về nước Mỹ, thường sống lệ thuộc vào an ninh trợ cấp của chính phủ hoặc chưa bao giờ sống ở Mỹ trong 4 năm từ 2016-2020.
Tại sao vậy?
Bởi Trump đã từng là một tổng thống từ 2016-2020.
Ông làm như thế nào thì mọi người và thế giới đều thấy rõ.
Một Tổng thống rất thành công, một tổng thống đã làm được rất nhiểu chỉ trong vòng 4 năm cho quốc gia thịnh vượng và thế giới hòa bình, cho nền kinh tế và xã hội phát triển, cho hạnh phúc của người dân gia tăng, cho đời sống được thanh bình, đem giá cả xuống thấp, thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân Mỹ và kể cả mọi sắc dân da màu, đem sản xuất từ hải ngoại về Mỹ, tiết kiệm cho ngân quỹ QG rất nhiều, thêm nhiều lợi tức cho người dân để hưởng thụ cuộc sống, giảm thiểu tối đa mọi xung khắc phân biệt về chủng tộc da màu, đời sống của tất cả người dân trong xã hội luôn luôn bình yên vv.
Tất cả những thứ nhiều kể trên đã đụng đến quyền lợi của thế lực ngầm nằm trong đầm lầy ở đất Mỹ rất mạnh bởi vì những sự thành công của Trump sẽ làm quyền lực của họ bị suy giảm về nhiều phương diện như chính trị, kinh tế, quân sự, tài chính vv.
Từ đó, họ luôn luôn tìm cách chặn Trump lại bằng mọi thứ để giữ vững quyền lực của mình. Mục tiêu chính là không để Trump có cơ hội làm Tổng Thống. Vì vậy, năm 2020, Trump đã bị Biden xử dụng bí kíp giang hồ trong nửa đêm đếm phiếu, loại Trump ra khỏi ghế Tổng thống .
Từ năm 2020-2024, tình hình chính trị, kinh tế và xã hội ở Mỹ bị xáo trộn kịch liệt, dân chúng ta thán hàng ngày, không tìm được chỗ thuê, không kiếm được nhà mua vì lương ít, giá nhà lên và tiền lời lên theo luôn, không kể có 2 cuộc chiến tranh lớn Ukraine/Nga và Do Thái/Hamas xảy ra, bom đạn, khủng bố, đe dọa chết chóc khắp nơi.
Tất cả những sự kiện trong và ngoài nước xảy ra lớn lao như vậy nhưng chính quyền và phe đảng DC có bao giờ đặt vấn đề lớn lao để phân tích hay loan báo cho người dân được biết không?
Đối nội thì không, đối ngoại thì cũng không luôn. Tin gì quan trọng?: chăm sóc di dân lậu.
Quý bạn chỉ cần nghe họ nói, họ phê bình, họ chế nhạo hay họ tâng bốc thì mọi người ai nghe đều nghĩ :
-Ôh. Đất nước mình vẫn tốt, mọi sinh hoạt vẫn bình thường và người dân vẫn hạnh phúc. Bọn CH và Trump là bọn độc tài và nói láo. Hãy tin vào ứng cử viên Biden, à quên, Biden bị xua xuống sân khấu rồi, hãy tin vào Harris, người thông minh, khôn ngoan đủ sức lèo lái con thuyền quốc gia vv.
Con thuyền quốc gia do ông TT Biden đang bị lủng sắp chìm trong 4 năm qua thì việc đầu tiên là phải tát nước ra và vá cứu thuyền. Sau đó, mới lèo lái đi đâu thì đi.
Hai vấn đề đó đều rất quan trọng và hoàn toàn khác nhau. Thuyền trưởng giỏi phải là người cứu được chiếc thuyền khỏi chìm trước tiên. Sau đó, mới tìm hướng đi mới yên bình cho con thuyền.
Hai vấn đề 1 và 2 này được đặt ra rất rõ ràng và chính xác như vậy mà không thâý ai kể cả đám truyền thông báo chí Việt nói đến, nhất là vấn đề 1.
Nhưng quái gở là vấn đề 2 đáng lẽ nếu nói ra là phải nói về những cái hay của mình và những chính sách tuyệt vời của đảng ta thì phe ta lại chía mũi súng sang tấn công xối xả vào phe địch kể ra hàng ngàn tội và lỗi, kể ra hàng trăm tật chứ không kể tài, kể ra vạn chuyện xấu chứ không kể tốt bằng những chuyện xưa tích cũ nhai đi nhai lại, ngôn ngữ bình dân a dua, xách mé, mỉa mai và ngụy biện che dấu sự thật.
Những luận điệu đó người dân đã nghe mòn tai từ 8 năm nay rồi và không có gì mới mẻ. Họ chỉ mong chờ nghe những điều mới mẻ về “ta và mình” mà thôi nhất là để đối chiếu tình hình mới nhất của Trump về sự gia tăng ủng hộ ông của cử tri, đặc biệt ở các tiểu bang chiến địa, từ khối người Mỹ da đen, khối người Mỹ gốc Latin, khối trung dung, khối trẻ, khối tài phiệt, khối cảnh sát, khối công đoàn, khối DC hồi chánh và khối các mạng xã hội như youtube, Facebook, Intagram vv.
Như vậy, mọi người thấy rõ cách nói nào mang tính chất mù quáng, tà đạo, hận thù và lấp liếm, cách nói nào lộ vẻ quang minh chính nghĩa nhân ái và chân thật?
Xin các bạn đọc, kể cả hai phía DC và CH, bình tâm tìm hiểu, suy nghĩ để tìm ra 1 kết luận thật đúng cho mình.
Ca sĩ Hương Lan và Carol Kim trò chuyện về bầu cử Mỹ 2024
Trong clip này, Carol Kim có nói một câu:
– ông Trump sẽ chắc chắn thắng cử nhưng mỗi ngày nhìn thấy ông có được an toàn không trước ngày bầu cử mới là nỗi lo âu lớn.
Mọi người ủng hộ Trump đều có cùng ý nghĩ như Carol Kim và rất là lo sợ mỗi ngày.
Sau hai cuộc ám sát không giết được ông nhưng chưa phải là hết, ai cũng cầu nguyện cho ông được bình yên mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây vì chỉ có ông mới là người cứu được Nước Mỹ và người Mỹ yêu nước Mỹ ra khỏi bàn tay ghê tởm của bọn tả phái chủ nghĩa xã hội thiên cộng và bọn đầm lầy tài phiệt, hiện đang muốn giật đổ tiền đồn tự do duy nhất của thế giới bằng mọi cách kể cả bằng súng đạn.
Việc bảo vệ ông dù bây giờ có chặt chẽ hơn nhưng bọn giết người sẽ tìm mọi cách để làm chuyện này và nỗi lo âu của chúng ta không thể nguôi ngoa được.
Dù cuộc vận động của Trump giờ được làm trong hội trường, trong sân vận động có mái, có tường kính chống đạn bao quanh, ông vẫn thản nhiên xuất hiện trước đám đông, ông vẫn nói chuyện vui vẻ tự nhiên và ông vẫn coi thường mọi chuyện với hàng ngàn người đã đến nghe ông mà không có một thái độ nào sợ sệt, lo lắng khiến ông phải e dè và đề phòng.
Với số đông hàng chục ngàn người đã là một chứng cớ hiển nhiên nói lên sự yêu thương ông và sự suy nghĩ của người dân đối với ông, không kể tới sự ủng hộ ông của một khối truyền thông báo chí Mỹ và rất nhiều các youtubers, các mạng truyền thông mạng xã hội độc lập gồm cả Việt Nam, Mỹ trắng, Mỹ Đen, Ấn Độ, Nhật Bản và Mễ Tây Cơ vv.
Rất là nhiều chứ không phải nói phét.
Trước khi ông đắc cử TT năm 2016, không hề có chuyện này xảy ra. Đó là một dấu hiệu thay đổi rất lớn với lý do gì thì ai cũng hiểu hiện nay.
Mạng lưới xã hội youtubers vẫn hàng ngày lên mạng trích dẫn phim ảnh, lời tuyên bố, lời phỏng vấn rồi phân tích, đưa tin và bình luận về ứng cử viên Ka và Tim cho những hành động trong quá khứ, hiện tại và tương lại cùng với lời phát ngôn thiên tả và vô nghĩa của họ.
Tất cả đều muốn chứng minh rằng Ka và Tim không thể tin được vì họ không đưa ra được một chính sách mạnh, rõ ràng và hữu hiệu để lèo lái đất nước.
Họ không yêu quốc gia HK thật sự, họ không muốn để cho người Mỹ sinh đẻ hay có quốc tịch quyết định vận mạng quốc gia của mình mà lại muốn những đám di dân lậu gồm đủ mọi thành phần xấu như tội phạm, khủng bố, buôn lậu, buôn ma túy, buôn người, gián điệp, tù tội..từ các nơi trên thế giới và nhà tù ở Trung Mỹ quyết định vận mạng của người dân Mỹ và đất Mỹ?
Đây là một ý nghĩ quái gở nhưng có mục đích chứ không phải mù quáng.
Họ dùng tiền thuế của người dân Mỹ để cho tiền ăn, tiền ở, tiền thuốc, tiền tiêu vặt của đám di dân lậu thay vì lo cho an ninh xã hội cứu trợ người dân Mỹ trước tiên.
Mục đích để làm gì? Không nói ra nhưng mọi người yêu nước đều hiểu: chính sách chia để trị và quyền lợi riêng.
Tất cả gần như mô phỏng theo thuyết Marxist của Cộng Sản. Tuy nhiên, hãy xem cuộc phỏng vấn cô Cà của đài Mễ Univision cho những câu hỏi về tình hình đối nội, không nói gì về tình hình đối thoại để xem cô Cà trả lời thế nào:
Trong Town Hall, người ta nhìn thấy một màn hình ảnh teleprompter có mái che mầu đen đặt trước mặt cô Cà đang chạy chữ mà người ngồi trong phòng không ai có thể nào biết được:
Kamala Harris CAUGHT CHEATING with Teleprompter in Town Hall
Sean Daniel, người post clip này đã cho thấy một cuộc họp town hall của cô Cà đã được chuẩn bị trước các câu hỏi cũng như câu trả lời cho cô nhưng vì sợ cô Cà không thuộc bài và không nhớ được, cho nên, phải dùng teleprompter.
Vậy thì câu hỏi:
* khả năng lãnh đạo và trí thông minh của cô Cà được xếp vào hạng nào?
– A, B, C, D, E, F……….
Chắc chắn sẽ ở điểm F. Rớt là cái chắc.
Ngoài trường đời, sở dĩ cô thành công không phải do sự thông minh hay tài giỏi của minh mà nhờ buôn bán với vốn tự có trong hai năm với một chú được gọi là anh.
Sean Daniel cho biết ngay cả 1 câu hỏi dễ dàng cò mồi soft ball của Stephen Colbert : ” nếu cô thắng cử, chính sách thay đổi của cô là gì?”
|
Cô Cà không biết trả lời ra sao và cứ nói Word salad, vòng vo tam quốc.
Tại sao vậy?
Bởi không có bài tủ. Nếu có thì lại không nhớ bài và không có cẩm nang hay teleprompter hay ống nghe để trả lời. Ngoài ra, Cô Cà không có tài hùng biện biết ứng khẩu để trả lời xuông xẻ những câu hỏi khó.
Tài ứng khẩu là của trời cho nhưng không phải cho cô Cà. Thế mới khổ!
Người thông minh là người có trí nhớ nhiều, nhớ nhanh và nhớ dai. Người tài giỏi là người vận dụng được sự nhớ nhiều, nhớ nhanh và nhớ dai của mình một cách nhanh gọn và chính xác để tìm ra được câu trả lời chính xác.
Trong môn Political Science ở Đại học, thầy giáo dậy rằng:
– Tổng thống nước Mỹ không phải là người giỏi về mọi thứ hay có kiến thức cao về chuyên môn mà là người giỏi, có khả năng chọn lựa phân tích rất nhạy bén, chính xác và hay nhất.
Tổng thống Mỹ có thành công hay không thì hãy nhìn vào phẩm chất của nội các khi ông chọn lựa là biết liền.
Lời nói hay kết luận đó được rút ra từ lịch sử trong suốt quá trình làm việc của 45 ông tổng thống nước Mỹ chứ không phải là 1 định đề khoa học trúng 100% như định đề toán học Pythagoras: “bình phương cạnh huyền bẳng tổng số bình phương hai cạnh còn lại”.
Sức là thông minh và nhớ dai. Tài là chọn được quyết định tốt và đúng nhất.
Sức của cô Cà có không?
– nếu có thì đã không phải dùng chiến thuật Word salad hay ống nghe, máy teleprompter hoặc nộp bài trước.
Tài của cô Cà có không?;
– nếu có thì cô Cà đã mở cuộc họp báo chính thức từ ngày được đăng quang vương miện nay đã hơn 60 ngày để nói về cái tài giỏi của mình.
– trong vài cuộc họp báo bỏ túi, người ta hỏi một đàng thì cô Cà trả lời một nẻo kiểu ông nói gà bà nói vịt khiến người hỏi phải ngắt lời cô Cà để nhắc lại câu hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời chính xác.
Tuy thế, cô Cà cũng muốn dùng tài diễu cợt và tiếng cười hăng hắc độc đáo của mình để trả lời và che lấp một câu hỏi khó của người phỏng vấn.
Thí dụ như trong cuộc phỏng vấn của Lester Holt đài NBC:
Trong thời gian làm phó TT, cô đã được TT Biden cử đi Âu Châu họp với các lãnh đạo khối Âu Châu, thành tích của cô là gì?
Chả có thành tích báo cáo nào được đưa ra. Cho đến giờ, không ai biết gì cả.
Khi bị Lester Holt, đài NBC, hỏi về chuyện đi thị sát biên giới, cô Cà đã tuyên bố:
‘Do you have any plans to visit the border?’ the NBC host questioned Harris
|
In an interview taped Monday in Guatemala during the vice president’s first international trip.
‘At some point, you know, we are going to the border,’ she insisted in the interview 1,308 miles from where migrants are risking their lives crossing the Rio Grande River on inflatable rafts.
‘We’ve been to the border. So this whole thing about the border. We’ve been to the border. We’ve been to the border,’ she repeated.
‘You haven’t been to the border,’ Holt pushed back.
‘And I haven’t been to Europe,’ Harris snapped, then quickly turned it into her signature laugh.
Không những thế, cô Cà còn nói dối là:
– tôi chưa từng đi Âu Châu bao giờ.
và tự mình phá lên cười hăng hắc.
https://youtu.be/VpQHDi1p0w4?si=MtUs-I52NZPrKep8
Có đi mà không nhớ hay diễu dở mà vô duyên.
Làm phó TT còn không xong mà nay lại còn đòi làm Tổng thống?
Nội chỉ để giải quyết những khủng hoảng và khó khăn do chính từ chủ tướng của mình Biden DC tạo ra cũng không có một phương hướng gì mới để giải quyết. Đến chuyện mở cửa biên giới tự do ra vào đang gây hỗn loạn cho đất Mỹ với tội phạm hãm hiếp giết người do bọn di dân lậu gây ra, người dân cho là chuyện rất tệ hại, với cô Cà lại là chuyện tốt đẹp dù do chủ tướng Biden của cô đưa ra quyết định mà không phải từ cô.
Thế nhưng khi bị hỏi về chính sách của TT Biden, cô Cà không muốn dính vào chuyện cai trị tốt đẹp nhưng tồi tệ của chủ tướng Biden vì cô sợ bị chửi và bị mang tiếng, cô Cà nói ngay:
Kamala Harris said she is ‘not Biden,’ during the presidential debate with Donald Trump, Tuesday.
Người Mỹ nghe vậy, mới đặt câu hỏi:
– không phải là Biden nghĩa là không có tiếp tục chính sách của Biden phải không?
Cô CÀ nói ” Dạ, tui có đường binh khác, không có tiếp tục đường binh của chủ tướng Biden”
Câu nói này gần như đâm một nhát giao vào lưng chủ tướng mà người đâm chính là phó tướng của mình nhưng nay, chả còn ân nghĩa hay tình nghĩa thầy trò đồng chí tương trợ nào cả. Điều đó lộ ra ngay bản chất vô ơn bạc nghĩa đối với “đồng chí thân thương ruột thịt của mình” của cô Cà.
Như vậy thì ai dám chơi với Cô Cà cà?
Còn bị hỏi đường binh như thế nào thì cô nói kiểu huề vốn:
– Như mấy ông tổng thống trước. Khi nào, tui dzô nhà trắng, sẽ có bầu đoàn thê tử đi theo và tui sẽ cho biết.
Báo chí truyền thông muốn được biết trước chuyện này để hướng dẫn cử tri trong việc chọn lựa cho đúng người lãnh đạo tài giỏi và thông minh nhưng cho đến hôm nay, đã hơn 2 tháng qua kể từ ngày được cho đeo vương miện Hoa hậu ứng cử TT, cô Cà chưa hề có buổi họp báo công khai nào với toàn thể truyền thông báo chí để khai trương tuyên bố.
Tại sao vậy?
Bởi cô Cà không có gì mới trong tay để tuyên bố. Còn chuyện cũ của sư huynh Biden, cô Cà chê không muốn làm tiếp, chắc chắn bởi những chuyện đó thúi như đống rác, bới ra còn hôi thêm.
Chuyện đã là lạ.
Lạ hơn nữa là dù cho cô Cà chả nói cái gì mới khi tuyên bố thế mà trong cộng đồng VN, đã có 1 nhóm đứng ra họp báo để ủng hộ cô Cà, gọi là nhóm
VAfH ( Vietnamese Americans for Harris):
– Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Harris.
Ủng hộ cái gì mới được chứ? Đọc tin tức quảng cáo đăng báo của phe ta và mình cũng nói kiểu ” tui là tui, tui hổng phải Biden mà cũng hổng phải Trump”
Mà tui là cái gì mới được chứ?
Biết được thác liền tại chỗ.
Bởi vậy cho nên, cái nhóm VAfH chỉ nói chuyện trời trăng mây biển y chang như trong sách “dậy làm người” của Nguyễn Hiến Lê để ứng dụng vào cô Cà, một ngôi sao Bắc Đẩu mới mọc, đầy đủ công dung ngôn hạnh, tài năng xuất chúng, yêu thương nhân ái và thật thà gương mẫu, không hề có một cái tật xấu nào cả.?
Bằng chứng đâu? xin cho coi 1 cái thôi cũng được nhưng chắc là nhóm VAfH sẽ mượn lời của cô Cà để nói rằng “xin chờ ngày tui dzô tòa Bạch Ốc sẽ chưng ra. Giờ là bí mật quốc gia, không nói được”
Phần họp báo còn lại chắc lại hùa nhau chửi Trump là một tên ba xạo, phát xít, da trắng thượng đẳng, ăn chơi, đĩ điếm, lộng ngôn….nhai đi nhai lại từ 8 năm nay giống như cô Cà hay nói ” I hate Trump” 24/24, 1 thứ bệnh tâm thần.
Cuộc họp báo của nhóm VAfH không cần tham dự, ai cũng biết được nó sẽ như thế nào và gồm có những ai.
Vì vậy, từ người Mỹ tới dân ta và mọi người khác đều thắc mắc là tại sao phải chờ đến khi cô Cà dọn nhà vào dinh Bạch Ốc mới cho hay? Nếu không cho biết bây giờ thì bằng cách nào và bằng cái gì giúp cô Cà được vào dinh Bạch Ốc?
Xin thành thật muốn quý vị ủng hộ cô Cà cho biết lý do và câu trả lời.
Đối nội khủng hoảng như:
– lạm phát, đời sống đắt đỏ, nhà cửa mắc mỏ, kinh tế đi xuống, kinh doanh đóng cửa, thất nghiệp gia tăng, tội phạm tăng vọt do bọn di dân lậu gây ra, giết người, cướp bóc..
Còn đối ngoại bom đạn và đe dọa như:
– chiến tranh Ukraine/Nga, chiến tranh Do Thái/Hamas/Hezbollah/Iran, Bắc Hàn hăm he Nam Hàn, Trung Cộng đe dọa Đài Loan vẫn đang tiếp diễn.
Trả lời một câu hỏi đơn giản còn không được thì làm sao trả lời được các câu hỏi đại sự của quốc gia và của thế giới như trên.
Đặc biệt, cuối clip của Sean Daniel, có sự xuất hiện của quân sư thừa tướng Obama với lời tuyên bố sau ngày về hưu:
– tui mà được làm quân sư cho mấy người dù đờn ông hay đờn bà làm hề múa rối, chỉ cần đeo ống nghe và từ trong tầng hầm, tui nói chuyện để chỉ cho họ làm theo lời tui là tui vui kể gì”
Lời tuyên bố của quân sư thừa tướng Obama đã là câu trả lời cho câu hỏi mà mọi người muốn biết:
– Ai hiện là tổng thống Hoa Kỳ?
– đằng trước là Biden hay Kamala ? không phải
– mà đằng sau, người đeo ống nghe và ở trong hầm mới chính là tổng thống.
Vì vậy, muốn hỏi gì cũng phải nộp bài trước. Trả lời cũng được soạn sẵn bằng giấy hay teleprompter do người trong hầm làm ra và đó cũng chính là lý do tổng thống Biden cuối tuần hay bay về nhà ở Delaware để nghe rồi nghỉ chứ không phải để nghỉ rồi nghe.
Obama định nghĩa chữ Puppet là như vậy.

|
Tư suyễn
phóng viên đài Bôn Xà Rông.











