Bạn thân mến,
Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2024 nghĩa là chỉ còn đúng 7 ngày để lịch sử nước Mỹ sẽ được viết lại và sang trang.
Trong lịch sử nước Mỹ về bầu cử tổng thống trong suốt 47 đời các vị tổng thổng Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 11 năm nay, năm 2024 là một ngày hoàn toàn khác biệt rất lớn và rất quan trọng không những đối với quốc gia Hoa Kỳ mà còn cả thế giới khi có 2 cuộc chiến tranh lớn hiện tại đang xảy ra.
Trải dài 248 năm lập quốc HK kể từ 1776-2024, máu đã đổ:
A- Trong các Tổng Thống đang đương nhiệm, 4 vị bị giết chết và 1 vị bị thương (R Reagan):
– năm 1865, Abraham Lincoln
– năm 1881, James A Garfield
– năm 1901, William McKinley
– năm 1963, John F Kennedy
– năm 1981, Ronald Reagan
B- Trong 2 cựu tổng thống Hoa Kỳ , cả hai đều bị thương:
– năm 1912, Theodore Roosevelt
– năm 2024, Donald Trump.
Tất cả các vụ ám sát này đều bằng súng đạn, hung thủ là đàn ông. Riêng 2 vụ âm mưu sát hại tổng thống Gerald Ford, kẻ âm mưu lại là đàn bà.
Mưu sát cựu tổng thống HK từ thời lập quốc tới nay, chỉ có 2 người bị thương thì cưu tổng thống Trump, như TT Biden và đảng DC đã gọi ông ta là Hồng Tâm ( Bull’s eye) dùng để tập bắn bia hay là một chướng ngại vật nguy hiểm của thể chế Dân chủ cần phải loại bỏ, đã khiến cho bọn mưu sát càng tăng thêm ý định muốn giết ông.
Ngày 13 tháng 7 năm 2024, ông Trump đã bị bắn nhưng bị thương nhẹ ở vành tai bởi một cái nhích đầu sát na chớp nháy như trong đạo Phật nói, đã cứu ông thoát chết nhưng rồi chừng 1 tháng sau, lại bị nằm trong tầm nhắm của 1 hung thủ nhưng chưa kịp nổ súng thì đã bị bắt, nghĩa là 2 lần bị mưu sát.
Dù đã qua 2 lần bị giết hụt nhưng âm mưu giết ông chưa hẳn là chấm dứt. Tại sao vậy và ai muốn giết ông?
Trong giới Giao chỉ quận miền Bắc CA vài năm trước đây, ông đã bị một ông bình loạn gia luận đưa ông vào vai ông thần Ác và cho rằng chính vì thế mà ông bị thù ghét, ông bị xa lánh và bị mang tiếng xấu ( lúc đó, chưa có chuyện mưu sát)
Để chà ông thần Ác cho xát ván, ông bình luận gia này bèn chưng ra một mẫu ông Thần Thiện đứng ở cửa miếu đền, mặt mày nhân đức hiền hậu, được hưởng nhang khói mịt mù và khấn vái lia lịa của thần dân đặng cho ông thần Ác đứng bên kia cửa thèm nhỏ rãi chơi. Ông bình loạn gia cho rằng kẻ ghét ông bởi vì ông là một ngưởi rất xấu, độc tài, không có đạo đức, ăn nói văng mạng và không có thực tài vv.
Ấy thế mà một ngày đẹp trời, không có giông tố, sáng mở mắt ra thấy ông thần ác vẫn còn đứng đó, còn ông thần thiện đã ra đi không kèn trống tiễn đưa và không một lời vĩnh biệt, để lại chỗ đứng là một bà thần Sati Cari, đang nhăn răng ra cười hăng hắc thấy kinh quá.
Thành ra, cuối cùng, ông thần Ác lại được dân chúng di dân đem nhang đèn tới cúng bái và cầu khấn liên miên còn ông thần Thiện đã được thượng đế Woke cho cải giống thành bà thần Sati Karini và tiếp tục thuyết pháp. Rồi tự nhiên, 1 vài tháng sau, bà thần Sati Cari xin đổi ID để biến thành bà thần Mun, nghĩa dân gian giống như con mèo mun. Người ta đang lo sợ nếu cứ tiếp tục thuyết pháp nữa, bà thần Mun có thể xuống cấp trở thành thần Bạch Mi thì khổ cho con gái Mỹ lắm.
Vì vậy, cái tục lệ tạc tượng thờ ông thần Thiện và thần Ác ở Việt Nam bị mai một đi là vì thế
Thôi trở lại chuyện dương gian trần thế, về hai chữ ghét và thương, 2 chữ nghe thật đơn giản và rất gần gũi.
Trong bầu cử thì chỉ cần đi tới phòng phiếu, lấy phiếu bầu rồi tô đen tên ai mình thương, để trắng tên ai mình ghét, rồi bỏ vào thùng phiếu là xong.
Nhưng thực tế, cái tên ghét thương dù là Trump hay Kamala, tự nó không phải là vấn đề mà cái chính sách và thế lực ở sau lưng mới là cái sinh ra tranh cãi, đổ máu, chết hay sống, thương yêu hay thù ghét, kình địch hay bạn hữu, vợ chồng hay người lạ, con cái hay của nợ, đờn ông hay đờn bà, đi chung rest room hay đi riêng…
Kể từ khi Biden lên làm tổng thống, có quá nhiều chuyện đảo lộn khủng hoảng ảnh hưởng tới người dân, tới quốc gia và tới thế giới, tới khối tự do và khối cộng sản để rồi, hiện đang xảy ra 2 cuộc chiến lớn trên thế giới mà cả hai cuộc chiến này đều đã thực sự lôi cuốn sự tham dự trực tiếp hay gián tiếp gần như của thế giới như của Mỹ, của Nga, của Ukraine, của Do Thái, của Hamas, của Lebanon Hebollaz, của các nước Trung Đông Iran, Yemen, của Bắc Hàn, của khối Nato, của Âu Châu, của Trung Cộng..
Không ai trên thế giới này có thể chối cãi được rằng tình hình chính trị của Mỹ nếu tốt đẹp, tồi tệ, mạnh mẽ hay yếu đuối, đoàn kết hay chia rẽ, xáo trộn hay bình yên đều luôn luôn gây ảnh hưởng tới cả thế giới bất kể là CS hay Tự do.
Mỹ bị cảm thì thế giới sẽ bị hắt hơi sổ mũi.
Khi bỗng nhiên, Kamala được đảng DC rước lên kiệu đưa vào cuộc tranh cử mà không cần phải cãi cọ nội bộ gì thì ai cũng thắc mắc không hiểu ngôi sao Kamala Harris có tỏa ra được ánh sáng mới cho bẩu trời u tối của Mỹ không?
Cả mấy tháng nay, biết bao nhiêu thần thông phù phép đang phùng mang trợn má thổi phồng thần Mun lên cao nhưng đứng từ xa nhìn tới, trời vẫn u tối mầu xám và thần Mun vẫn đang phì phạch là đà trên mặt đất như con quạ hết hơi.
Người dân và báo chí truyền thông luôn chờ đợi mây quang trời tạnh để nắng lên nhưng cho đến hôm nay, chỉ còn 7 ngày nữa là tới ngày bầu cử tổng thống, Kamala Harris, dù đã hơn 3 tháng từ lúc được đội vương miện hoa hậu ứng cử viên TT của đảng DC, thần Mun vẫn không nói một lời gì với báo chí truyền thông chỉ trừ cái câu kinh tụng cầu siêu hàng ngày của ta và của đảng ta :
” I hate Trump”.
Vì vậy, chẳng ai biết lấy cái gì, đọc cái gì và xem cái gì để bỏ phiếu?
Cuối cùng, mọi người mới vỡ òa ra chân lý:
– tui bỏ phiếu cho Kamala là tại tui ghét Trump thế thôi.
Đừng có hỏi tại sao gì hết? Bả còn hổng biết làm sao tui biết?
Cho nên, mọi năm, tôi thường đi bỏ phiếu bầu TT vào đúng ngày 5 tháng 11 nhưng năm nay, tôi không thể chờ tới ngày đó được, tôi đã cùng gia đinh và bạn bè chọn ngày 29 tháng 10, 2024 đề đi bỏ phiếu. Càng chờ lại càng ngủ không yên bởi cái ác mộng năm 2020 vẫn còn ám ảnh khi phe ta đêm hôm đó, thắng hơn 1 triệu phiếu và rồi phe ta yên chí đi ngủ lúc 3 giờ đêm. Sáng hôm sau thức dậy, Trump thua hơn cả triệu phiếu, giống như trò ảo thuật biến hóa lúc mọi người đi ngủ, không ai biết.
Con chim bị bắn sợ cành cây cong là vì vậy.
Hôm nay, nơi bỏ phiếu của tỉnh tôi chính là thư viện của tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley, CA.
Ronald Reagan là một TT Cộng Hòa từ 1981-1989, người đã giật sập chế độ CS hơn 70 năm được thành lập do liên bang Sô Viết Nga lãnh đạo, là một tổng thống rất được dân yêu mến quý trọng vì đã lãnh đạo đất nước thật huy hoàng tốt đẹp và đối xử hành động với thế giới nhất là khối Hồi Giáo và cộng sản thật vững chắc và mạnh mẽ.
Tháng 6 năm 1987, trong một diễn văn đọc tại bức tường Bá Linh ở Đức, ông đã kêu gọi Gorbachev ‘ Tear down the wall” và tháng 11 năm 1989, 2 năm sau đó, bức tường Bá Linh phân chia thành phố Bá Linh ở Đức đã bị giật đổ để thống nhứt 2 miền CS Đông Đức và Tự Do Tây Đức thành 1 nước Đức duy nhất.
Hậu quả giây chuyền là phá tan liên bang cộng sản Sô Viết vào năm 1991.
Tại cửa thư viện và là nơi chôn cất mộ bia của ông bà cựu TT Donald Reagan, có tấm hình của ông ghi vài dòng chữ sau:
“The doors of this library are open now and all are welcome. The judgment of history is left to you, the people. I have no fears of that for we have done our best. And so I say, come and learn from it”
Ronald Reagan.
tạm dịch là:
“Những cánh cửa của thư viện đều được rộng mở để đón chào mọi người. Sự phán xét về lịch sử được dành cho quý vị, là người dân. Tôi không phải lo sợ gì về những điều tôi đã cố gắng làm hết sức mình. Và như tôi nói, xin mời vào và tìm hiểu từ những chuyện đó”
Đọc vài dòng chữ của cựu TT Ronald Reagan, có ai tin đó là lời của một ông TT thuộc đảng CH hay không?
Hoàn toàn không. Lời nói đó là của một vị nguyên thủ quốc gia khi phụng vụ cho đất nước và cho người dân, không phải cho 1 đảng phái hay cho 1 thế lực nào hay quyền lợi của ai cả?
Câu nói đó được để trước cửa thư viện dưới hình của một ông cựu TT Hoa Kỳ, không thấy có kèm theo chữ Republican hay hình con voi. Bất cứ người dân nào tới thăm thư viện, họ chỉ đọc thấy câu: The judgment of history is left to you, the people.(Sự phán xét về lịch sử được dành cho quý vị, là người dân.)
Năm ông mất 2004 tới 2024 là đã được 20 năm nhưng suy nghĩ của TT Ronald Reagan đã ở lại vĩnh viễn với thời gian, với đất nước và với người dân, đồng nghĩa với câu nói: MAKE AMERICA GREAT AGAIN – nghĩa là phụng vụ làm cho đất nước Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, câu nói của ứng cử viên Donald Trump sau 4 năm dưới thời Biden.
Không hiểu tại sao phe DC lại đi châm biếm và xiên xỏ, là độc tài, là kỳ thị, là phát xít và là da trắng thượng đẳng?
Câu nói đó sai ở chỗ nào? ở chữ AMERICA hay ở chữ GREAT hoặc chữ AGAIN?
Nếu nói rằng sai, chữ nào sai, xin bạn cho tôi biết chữ đúng thay vào là gì để tôi đồng ý với quyết định chọn Kamala của bạn làm tổng thống là đúng và tôi sai hoàn toàn.
Chính vì nó không sai, chính vì không có chữ nào có thể thay thế nó được mà ngày hôm nay, tôi và bạn bè đã phải đi bỏ phiếu sớm để ước mơ MAGA đất nước quê hương thứ hai của người Việt di tản tỵ nạn CS được thành sự thực.
Khi được bỏ phiếu cho Trump tại thư viện của cố TT Reagan, với hai ý nghĩ của hai vị tổng thống cách nhau 20 năm nhưng đồng nghĩa với nhau, tôi thấy rất vui mừng trong lòng vì đã tìm được một sự bình yên thật sự trong lòng.
Ông Trump đã để lại cho chúng ta một ý tưởng lớn: MAGA.
Còn ông Biden đã để lại cho người dân câu nói gì? _ C’mon Men?
và bà Kamala thì để lại câu gì cho mọi người: ” I hate Trump?”
Bạn sẽ chọn lựa câu nào bây giờ?
Cái gì cũng được nhưng xin đừng chọn ” I hate Trump” vì có thể lại phải vượt biên lần thứ 2 đấy nhé.
Lần này là sang Cuba mà thôi vì Cuba thức và USA ngủ như chủ tịt Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố trước đây.
NNP
Một mảnh bức tường Bá Linh tại thư viện














