Bạn thân mến,
Bọn thiên tả Kamala và Tìm Walz , 1 người có cha là GS đại học theo chủ nghĩa Marxist và 1 người lấy vợ đi hưởng tuần trăng mật bên Tàu, dắt học trò Mỹ sang Tàu học chủ nghĩa CS và đã 30 lần qua Tàu.
Sách vở và tin tức về cội nguồn của Kamala đã được phanh phui ra rất nhiều trên đất Mỹ nhưng về Tim Walz, một lá bài mới được đưa ra là ai vậy?
Xin mời xem vài tin tức về Tim sau đây:
Tim là người rất trân quý quyển Mao Tuyển The Little Red Book của Mao Trạch Đông viết trong thời kỳ Hồng Vệ Binh năm 1966.
Đám hồng vệ binh này đã tin tưởng quyển sách đó là thánh kinh có phép lạ, là lá bùa linh thiêng khi cầm đọc như khi đi qua sông sẽ không chết đuối nhưng khi làm điều này, bọn hồng vệ binh trẻ đã được Hà bá đón về rất nhiều..
Xin xem bài viết của Stephen Young nói về quyển The Little Red Book mà Tim Walz đã giới thiệu cho học trò của mình khi Tim đưa họ sang Tàu đi nghiên cứu.
Để làm gì? phải chăng muốn nó sẽ là kinh điển khuôn mẫu về chính trị cho nước Mỹ trong tương lai?
Cuốn sách đỏ của Mao trong thời Cách mạng Văn hóa đã giết khoảng gần 2 tr người Tầu, đầy khoảng 20 tr người Tàu từ thành phố ra vùng kinh tế mới và làm cho chừng 200 ngưởi Tàu sống lây lất vất vưởng nghèo khổ, chết dấn chết mòn trong những thập niên sau, cộng chung vào khoảng 30 Tr người chết trước và sau cuộc cách mạng.
Mao chủ tịch ngữ lục (giản thể: 毛主席语录; phồn thể: 毛主席語錄), còn được gọi là Mao Trạch Đông ngữ lục (毛澤東語錄) hoặc gọi tắt là Mao ngữ lục, là sách tuyển biên một số câu nói trong trước tác của Mao Trạch Đông. Vì đa số các ấn bản của sách dùng bìa đỏ, lại là lý luận kinh điển của lãnh tụ cách mạng nên trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa cũng thường được gọi là Hồng bảo thư (紅寶書), nghĩa là cuốn Sách quý màu đỏ.[1]
Cách mạng văn hóa CS Việt sau 1975:

Khi Cộng Sản không kể là Tàu hay Việt Nam, làm cách mạng văn hóa, việc đầu tiên là đốt sách vở tiêu diệt nền văn hóa cũ. Sau đó, thay thế bằng sách vở của nền văn hóa cách mạng mới.
Lịch sử của CS Tàu và Việt đã được ghi bằng hình ảnh rõ ràng như trên.
Khi Tim Walz trân quý quyển sách thánh kinh A little Red Book của MTDong, chắc chắn, Tim đã có ý nghĩ gì trong tương lai cho đất Mỹ. Vì vậy, Tim đã giới thiệu quyển sách này cho sinh viên Mỹ theo Tim sang Tàu đi nghiên cứu để chuẩn bị một sự đầu tư về văn hóa và chính trị.
Nếu Kamala/Tim thắng cử, không ai cần phải đi sang Tàu đọc sách của Mao cả. Nó sẽ được giảng dậy trong hệ thống giáo dục của Mỹ.
Người Việt tỵ nạn trốn chạy CS năm 1975 có muốn thấy lại cảnh đốt sách ở bên Mỹ không?
Các bạn đã là nhân chứng sống của lịch sử Việt dù đất nước tự do ngày xưa không còn nhưng cha ông và chính chúng ta đã từng đổ máu hay bỏ xác ở chiến trận hay trong tù Cải tạo của CS, các bạn đã hiểu sự nhục nhã và bị khinh rẻ bởi kè thù như thế nào, các bạn đã sống sót tồn tại được là bởi nuôi trong tim một niềm hy vọng và ước mơ cho Tự Do và hạnh phúc khi ở trong cùng cực hay ở đáy địa ngục.
Nay, tự do và hạnh phúc đã có rồi. Tại sao chúng ta lại muốn đạp đổ nó để làm gì?
Tôi tin chắc rằng đời sống của bạn và chúng ta sẽ tốt hơn nhiều và hạnh phúc hơn nhiều bởi nếu bạn cùng chúng tôi bầu cho một người sẽ làm thay đổi sự xáo trộn và khủng hoảng của đất nước và chiến tranh trên thế giới.
Tôi biết chắc rằng bạn không tin người bạn sẽ bầu làm được chuyện đó bởi họ chẳng đưa ra 1 cái gì để thuyết phục bạn ngoại trừ những lời chửi rủa, bêu xấu và chế nhạo đối phương.
Đất nước VNCH mất nước năm 1975 là cũng bởi 1 hình thức tuyên truyền như con vẹt từ CS:
– lính “Ngụy” tàn ác, xẻo tai, ăn tim lính bộ đội…
Trong khi, Tết Mậu Thân 1968, CS đã giết và chôn sống đập đầu chết hàng ngàn “ngụy quân ngụy quyền” ở ngoài miền Trung không cần có lý do nhưng CS có dám nhận tội hay đưa ra một lý do chính đáng nào không?
Những chuyện đó, bạn tin cái nào là sự thật, cái nào là giả dối tuyên truyền?
Nếu là không tin thì tại sao bạn lại bầu cho những người đang quay lại bánh xe lịch sử đã cán chết bạn và gia đinh, họ hàng năm 1975?
Xin các bạn hãy dùng lá phiếu của mình để nói : CÓ tin hay KHÔNG tin
Cuộc đời và hạnh phúc của bạn là trong tay bạn quyết định chứ không phải do người khác quyết định.
Ở trước cửa thư viện và mộ bia của mình, Tổng thống Ronald Reagan đã để lại một câu ngắn ngủi nhưng rất thâm sâu ý nghĩa:
“The doors of this library are open now and all are welcome. The judgment of history is left to you, the people. I have no fears of that for we have done our best. And so I say, come and learn from it”
Ronald Reagan.
tạm dịch là:
“Những cánh cửa của thư viện đều được rộng mở để đón chào mọi người. Sự phán xét về lịch sử được dành cho quý vị, là người dân. Tôi không phải lo sợ gì về những điều tôi đã cố gắng làm hết sức mình. Và như tôi nói, xin mời vào và tìm hiểu từ những chuyện đó”
NNP
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone
September 15, 2024
I have a first edition of the Little Red Book from 1966 with Lin Biao’s introduction,
purchased in Hong Kong. The book contains quotations from Chairman Mao’s many
ions were printed and handed out. The purpose of the book was to indoctrinate all Chinese with correct Maoist thinking, to make them “Red,” as the saying was, in mind, heart, and spirit, dependent on the Chairman and his Chinese Communist Party as their thought leader.
As Lin Biao wrote in his introduction to the Little Red Book (before he turned against Mao and died when his airplane was shot out of the sky as he was trying to escape to Russia): “The most fundamental task … is at all times to hold high the great red banner of Mao Zedong thought and to arm the minds of the people throughout the country with it.”
A Chinese student of mine in the early 1980s described how the Little Red Book was used by the Red Guards during the Cultural Revolution. Liu Pei had been sent from Beijing to work as a field hand in a rural cooperative to learn how to be a model “Red” Chinese. A Red Guard would come up to him and verbally pounce with a number, say “36” or “114.” Liu Pei was expected to recite every word of the Chairman printed on that page.
If one word was forgotten or mispronounced, it was taken as evidence of not being sufficiently “Red” and patriotic. Therefore, discipline was administered and more right-thinking education imposed to help him self-correct and eradicate the non-proletarian tendencies of his personality
So, we might consider the Little Red Book as the Chinese counterpart to a mini Mein Kampf setting out the thinking of the leader—Fuhrer in German and Lingxiu in Chinese.
With this parallel to Hitler in mind, we might say that the key sentence in the Little Red Book is this: “Every Communist must grasp the truth, ‘Political power grows out of the barrel of a gun.’”
Thus, the Little Red Book instructs us to impose our will, our ideology, on others through force, never taking “Let’s talk about it” for an answer.
Did Tim Walz really think we needed this in America back in 1995? Is this the socialism that Walz thinks of as just friendly and nice “neighborliness?
The author of the book, by the way, is credited with causing the deaths of at least 30 million Chinese, which puts Mao way ahead of Adolph Hitler as a killer of people.
NNP














