Không phải cái gì cũng mua được bằng nhiều tiền

( Xin gủi lại vì lần trước mất 1/2 bài)

Không phải cái gì cũng mua được bằng nhiều tiền.

Về câu ngạn ngữ ngày nay ở Việt Nam:
– cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền
Ai cũng nghĩ chân lý đó không bao giờ sai nhưng khi thay chữ chân của người miền Bắc bằng chữ Cẳng của người miền Nam thì nó trật quá xa.

Ai cũng nghĩ cẳng lý đó không bao giờ sai

Sau đây là phần “lý giải” của 4 suyễn về sự sai này.

Kết quả bầu bán cái ghế TT giờ đã an bài xong.

Cả hai gánh hát đã làm xong sổ sách tiền bạc và cho thiên hạ xem chơi lời lỗ thế nào.

So với Sư tử hống Tạ Tốn Trump với vốn $381.54 tr, sư Cà đã bỏ ra một số vốn tới 1,003. Tr, hơn Tạ Tốn gấp 3.

Số vốn này có thể nuôi nguyên xứ Lào một năm khỏi mần dziệc và buôn bán kể cả việc cho di dân lậu dzô thoải mái.

Cho nên, Sư Cà muốn mua cái ghế TT với rất nhiều tiền bằng cách mua cái tên, mua cái mặt và mua cái lời tuyên bố ủng hộ Sư cà của các tên tuổi lớn sau

$10 Million to Beyoncé
*$5 million to Megan Thee Stallion
*$2.3 Million to Lizzo
*$1.8 million for Eminem
*$1 million for Oprah

TC: $20.1 triệu

Dzậy mà hổng đủ, Sư Cà bèn móc thẻ ra cà thêm 26 triệu bỏ dzô dzốn cho chắc ăn.

Tụi nhà băng mừng gần muốn chớt.

Sư Cà chơi đẹp thì đệ tử cũng chơi điệu với sư cà nhưng đệ tử hồng bảo đảm đám fan của đệ tử nó chịu Sư cà hay không nhé.

Nhưng ngộ ngu gì nói cho nị biết. Làm ăn mà. Sư cà cũng biết thừa chuyện đó.
Sư cà đã tính rồi. Chi phí này là của bá tánh dâng, có thua thì cũng như rằm tháng 7, cúng cô hồn. Có nhiều cô hồn nhào tới giựt đồ cúng mới là có phước lắm.

Sư Cà nhớ tới năm 2020, sư huynh ra nghĩa địa Gò Vấp, gọi hồn âm binh lên. Sư huynh đã hốt được 81 tr cô hồn các đảng lẻn dzô phòng đếm phiếu.

Vì vậy, sư huynh mới lên ngồi được ghế hoàng thượng.

Nhưng năm nay 2024, sư cà tưởng đám 81 triệu cô hồn của sư huynh Nhạc Bất Quần năm 2020 vẫn còn cắm trại đâu đây. Cho nên, đã lập đàn chay recall chúng.

Gọi riết 3 tháng dài mà bọn báo hại nó cứ hỏi:
– chừng nào tụi tui được ăn đồ cúng cô hồn?
Sư cà hổng biết nói sao bởi vì hổng thấy trả lời.

Ai dè, ngày 5/11/24, mới khám phá ra là có 9 triệu cô hồn các đảng đã đi đầu thai định cư hồi nào hổng rõ. Thành ra, chỉ còn 72 tr cô hồn không qualify lang thang ở lợi để giựt đồ cúng.

Sư Cà giận lắm. Sư Cà chửi sư huynh:
-“ đồ cà chớn, mướn toàn tụi cô hồn di dân lậu, hổng có chứng minh nhân dân, hổng biết đọc hổng biết dziết, hổng biết tiếng Anh. Nghe được đi đầu thai định cư là chạy hết ráo.”

Sư huynh nghe được, giả điếc, bèn bắc ghế ra ngoài bãi biển và mở báo tầu đọc tin chó cán xe thì thấy:

Tin buồn:

– Gia đình chúng tôi rất buồn báo tin ông, chồng, cha, ông ngoại và ông nội của chúng tôi là:
Nhạc Mất Quần tự Music No Pant Sr.

Sau khi múa gậy vườn hoang được 44 năm ở trần gian đã rửa tay gác kiếm rời trần thế về ở ẩn trên núi Thiếu Ngân Tự.
Lễ chia tay sẽ được tổ chức vào ngày 20/1/2025.
Xin miễn nhận hoa và quà mừng.
Đại diên gia quyến.
Music No Pant Jr.

Sư huynh tức quá, trợn mắt phùng mang đỏ mặt, lắp bắp nói:
ông nội đứa nào đăng tin này dzậy?
Sư huynh bèn móc Iphone 16 mới mua sáng nay “điện” ngay cho tờ báo người Giao chỉ hỏi:
Alo! chủ sạp báo đâu, cho tui nói chuyện.
Bên kia đầu giây, có tiếng oanh dzàng 10 thỏ thẻ:
dạ! em là phòng quảng cáo, thưa ngài cần gì?
Sư huynh la lên:
tui là Nhạc Mất Quần tự Music No Pant Sr. Tui muốn hỏi đứa nào là người đăng tin buồn tui chớt lìa trần thế. Tui còn sống nhăn răng đây mà.
– Dạ thưa để em coi lợi. Xin giữ máy.
Điện thì được ngưng trong giây phút nhưng có người điên nặng đang tức tối chờ đợi.
Dạ! em xin chân thành tạ lỗi vì sự sơ xuất của ban sắp xếp của nhà in.
Bổn chính gửi tới hổng thấy đề tin vui hay tin buồn. Dạ! bởi thầy cò tối hôm qua bị đào đá đít, cho nên, ổng buồn, ổng uống rượu xỉn, chừng đọc xong thấy có chữ Buồn, nói ” Rời trần thế” và “miễn nhận hoa,” ổng sắp đại sang Tin Buồn.

Dạ! Em sẽ vô sổ refund 50% cho thầy. Kỳ tới, nếu có tin buồn thiệt mà ai chớt thì em cũng sẽ đăng miễn phí cho thầy và nguyên gia đình.
Kính chúc thầy lên núi bình an.

Thầy nghe xong, lên máu, té cái đụi và thăng cấp kỳ, hổng kịp kêu 911 và cũng quên coi GPS kiếm đường lên núi Thiếu Ngân Tự.

Chắc kỳ này báo Người Giao chỉ lỗ dzốn khẩm.

4 Suyễn.
Phóng viên đài Bôn Xà Rông.

( Tin trích báo Quack!Quack!”)

Here’s the difference between a businessman President Trump, and a career politician Vice President Harris.

Kamala Harris’ campaign paid:
*$10 Million to Beyoncé
*$5 million to Megan Thee Stallion
*$2.3 Million to Lizzo
*$1.8 million for Eminem
*$1 million for Oprah
* Harris also finished her campaign 26 MILLION in debt.

The contrast is very clear:

President Trump built from the ground up, focusing on efficiency and results, while Kamala Harris struggled with mismanagement and overspending of $1.3 Billion. It’s a reminder of how leadership requires not just vision, but also responsibility and smart decision making.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading