Bốn biến cố lớn được Thượng Đế an bài giúp Trump

Bạn thân mến,

Các lá bài Biden, Obama, Kamala, Pelosi, Clinton đã cháy rụi hết rồi.

Điều khốn nạn và mỉa mai là Đảng DC không còn lá bài tẩy nào khác để đưa vào sòng bài đánh tiếp với Trump.

Khốn nạn và mỉa mai không những ở lúc này mà nó đã bắt đầu từ lúc Biden bị hất xuống sân khấu từ tháng 7 khi lá bài con đầm Chuồn đen đươc đưa ra ứng cử, phe DC đã tố xả láng ván bài đi hết tiền lẫn hết người.

Về người, không cần có cuộc tranh cử nội bộ đảng khi chúng đuổi Biden xuống để xài chiêu: ” Đảng cử dân bầu” và đưa 1 bà lúc thì cho mình là ca phê sữa, lúc thì đổi thành cà phê đen ra trình làng với chiên trống rùm beng nhưng chỉ hô lên được có 3 chữ:

– I hate Trump.

Nghĩa là đi đánh xì phé mà lại lật ngửa con bài tẩy của mình cho địch thủ xem rồi tố xả láng.

Sau đó, về tiền, lại càng hung hăng khi gọi vốn lên tới 1 tỷ Đô và nhắm mắt đưa chân cho con tạo xoay vần:

– cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền.

Đó là 1 thái độ tự cao tự đại ngu xuẩn và đánh giá thấp đối thủ Trump nhất là trong 4 tháng chót trước ngày bầu cử, từ Jul tới Nov 2024, một người đã từng bị gục ngã về bankkruptcy nhưng vươn lên lại tới 2 lần trong đời để cuối cùng trở thành tỷ phú, một doanh gia đã viết một quyển sách để đời: ” nghệ thuật thương thuyết – The Art of the Deal”, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Con người đó không phải tầm thường.

Bốn tháng cuối của năm 2024 có 4 biến cố thật lớn đã xảy ra cho Trump, rất bất ngờ và ngoại dự đoán của mọi người, kể cả 2 phe DC và CH.

Bốn biến cố đã thay đổi toàn diện cuộc chiến mà đảng DC không tìm được cách nào để chống trả.

Trump của năm 2024 không phải là Trump của năm 2020.

Trump của năm 2024 đã có:

1- Sau lưng khi bị giết hụt, với một tấm hình lịch sử để vận động tranh cử đầy ý nghĩa khi Trump dơ nắm tay lên hô: Fight! Fight! Fight! trong dòng máu chảy trên khuôn mặt và lá cờ Hoa Kỳ sau lưng.

Thượng đế đã cứu Trump để cứu nước Mỹ và dân Mỹ.

2- Tulsi Gabbard đã bỏ đảng DC về phục vụ Trump và đảng CH.
Người đã từng ra ứng cử TT của đảng DC nhưng nay đã chọn một người lãnh đạo khác để phục vụ đất nước.

3- Robert Kennedy Jr. cũng tuyên bố “Bảng Đỏ” đề về với Trump và đảng CH, là đứa con của Robert Kennedy Sr., em trai của TT J F Kennedy trong gia tộc nổi tiếng DC Kennedy trong chính trường mà cả 2 đã bị bắn chết hơn 50 năm nay nhưng hồ sơ điều tra của FBI vẫn không được bạch hóa cho dân Mỹ biết.
Đã đến lúc ông chọn đứng ở dưới trướng của chính nghĩa và chấp nhận sự thù ghét của gia đình về quyết định mới của mình.

4- Cuối cùng, tỷ phú thiên tài Elon Musk chính thức nhẩy vào sân chơi với Trump một cách rất nhiệt tình với cả trái tim.
Ông đã không ngần ngại bỏ 150 tr đô ủng hộ Trump để tăng vốn đi vận động.

Thử xem vốn của quỹ vận động của Trump so với quỹ của Kamala từ tháng 1/24 tới 10/24 như thế nào:
– Trump: $388 tr
– Kamala: $997.2 tr
Quỹ của Trump chỉ bằng 1/3 quỹ của Kamala nhưng với đầu óc của một doanh gia với quyển sách “the Art of the Deal”, ông biết trong kinh doanh, ông phải xoay đồng tiền thật nhanh và thật nhiều vòng thì tiền sẽ đẻ ra tiền càng nhiều.
Cho nên, $388 tr đã đem chiến thắng lại cho ông bất kể đối thủ có gần 1 tỷ đô.

Nhớ lại cuộc bầu cử 2020, cũng nhờ biến cố Covid-19 do Thượng đế người Tàu sắp xếp cho thế giới và nước Mỹ, phe DC đã chụp lấy thời cơ để thay đổi phương thức bỏ phiếu bằng cách chấp nhận bỏ phiếu vắng mặt, bỏ phiếu bằng thư, bỏ phiếu sớm và tăng thêm ngày đếm phiếu.

Nhờ vậy, họ đã gài những hình thức gian lận trong sự thay đổi này mà phe CH không thể ngờ tới được.

Năm nay, Thượng đế Tàu không rảnh vì đang lo cho nền kinh tế khủng hoảng của xứ mình, cho nên, không có một biến cố lớn nào giúp cho phe DC mà ngược lại, với 4 biến cố lớn xảy ra cho Trump, đã tạo ra cơn bão xoay chiều trong thế thượng phong cho Trump và dưới gió cho Kamala khiến cho Kamala cuống quít đi tìm viện binh.

Nương vào giông gió lớn đổi chiều, Trump đã chơi all in trong ván bài cuối cùng bằng cả trăm cuộc Rally ở những tiểu bang chiến địa và về lại ngay cả nơi mình đã bị giết hụt: thành phố Butler, PA.

Việc này đã được hàng chục ngàn người dân Mỹ thán phục và ủng hộ đến tham dự rally khiến bọn truyền thông báo chí phe tả không thể nào dấu tin nổi.

Dấu hiệu đó đến từ người dân đã chứng minh rằng chiến thắng của ông ngày càng rõ ràng bởi sự thử thách của Trump đã được đáp ứng bằng sự tự nguyện và yêu thương chân thật của hàng ngàn người dân đến dự.

Họ đã đến sắp hàng từ sáng sớm dù mưa dù nắng, dù nóng dù lạnh, dù xa dù gần và dù đêm dù ngày.

Hàng nhái và hát nhép đều không thể nào bằng hàng bản gốc.

Bởi thế, đối phương Kamala đã phải ăn cắp chiến thuật này của Trump để xử dụng trong những buổi rally của mình. Kêu mãi mỏi miệng không thấy đám đông đâu, cuối cùng, phải kêu xe bus và đem tiền ra để mua những mặt mo rồi hốt hết lên xe chở đi rally.

Thật tội nghiệp và xấu hổ cho bọn ăn tiền đi rally, giống như chuyện tỷ phú Hoàng Kiều mướn hàng chục xe bus và cho ăn tôm hùm xuống quận Cam dụ được mấy trăm người thích coi show chùa hay thich ăn tôm hùm chùa, kêu họ lên xe chở đi coi show Tạ Tình 6 của mình ở LA.

Được chở đi free, được coi show free, được ăn tôm hùm free thì dĩ nhiên, khi được kêu vỗ tay thì phải vỗ tay.

“ ăn cơm chúa múa tối ngày”

Đã mang tiếng hàng nhái mà chỉ được vài trăm đứa ngái ngủ và say thuốc, không chịu la hét và vỗ tay, Kamala bèn nghĩ tới chuyện kêu thêm viện binh từ nhóm xướng ca nhẩy múa talk show để làm show như :

$10 Million to Beyoncé
*$5 million to Megan Thee Stallion
*$2.3 Million to Lizzo
*$1.8 million for Eminem
*$1 million for Oprah

nhưng vì gấp quá trong 2,3 tháng, cho nên, bọn xướng ca bèn lợi dụng thời cơ làm giá thật cao để kiếm tiền mà khỏi phải chạy show, tập dợt và ca hát nhẩy múa.

Ai đã khui ra những chuyện này? Đau đớn thay đó chính là từ báo chí, tờ New York Post mà không phải từ phe Trump.

Đó mới là những chuyện ngu của bề nổi chi tiền, còn bề chìm của việc chi tiền thì chỉ có các sư cụ, sư bà, sư mẫu, sư huynh, sư tiểu và sư cô trong chùa mới biết được tại sao sư cô 7 chà có thể tiêu 1 ngày mất $8,340,000.00.

Tiền này là của bá tánh và chỉ bị chi phối bởi luật lệ về tiền vận động ứng cử và tranh cử mà thôi.

Với sư cô 7 chà khi tiêu $8,340,000/1 ngày hay hơn 1 tỷ đô trong 4 tháng/120 ngày cho cuộc tranh cử, ai dám bảo đảm sư cô 7 chà không gian lận hay sơ xuất tiền bạc hoặc có ý nghĩ giữ vốn hay ăn chia với nhau?

Nhớ lại vụ kiện của phe DC do tên công tố tiểu bang NY Alvin Bragg đã đứng khởi tố ông Trump về $130,000 của tiền vận động tranh cử mà bọn DC cho là Trump xài sai khi dùng để trả tiền đi chơi gái Stormy Daniels.

Vấn đề là ai sau này sẽ trở thành Alvin Bragg để khởi tố chuyện sư cô 7 chà nếu chuyện xài sai được khui ra?

Nội nghĩ đến những chuyện ở trên thôi thì mọi người mới hiểu tại sao Trump đã thắng trong cuộc tranh cử TT năm 2024.

Ngoài những điều kể trên, cần phải nói tới một sự sắp xếp an bài của thượng đế trong năm 2020-2024 khi có con Covid Tàu và đã để cho Biden lên nắm quyền, ông Trump phải thua.

Thượng đế phải tạo ra một cuộc thắng thua đó như một điều kiện ắt có và đủ để có được một kết luận mong muốn phải xảy ra.
Một cuộc thử nghiệm cần có để chứng minh rằng đó là một cuộc thí nghiệm tồi tệ và thất bại.

Tồi tệ và thất bại như thế nào?
Đây chính là lúc thượng đế cho biết:
– đầm lầy là gì?
– bọn hại nước là ai?
– bọn đạo đức giả là đứa nào?
– bọn nói láo ở đâu?
– bọn a dua gồm những ai?
– bon mù quáng là ai?
– bọn vô tài bất tướng ở đâu?
– ai bị thiệt hại?
– đời sống của người dân nay bị đảo điên ra sao?

– đất nước và an ninh quốc gia bây giờ thế sao?

Khi người dân được biết tất cả những điều đó nghĩa là đã thấy được mặt trái của lá bài thì thượng đế quay mặt phải của lá bài lại cho dân nhìn:
– 4 năm trước của Trump tư 2016-2020
– những chính sách thực tế và yêu nước của Trump.
– tất cả là để phục vụ nước Mỹ và dân Mỹ trước tiên.

Đó chính là định nghĩa của tự do và dân chủ, của hạnh phúc và thịnh vượng, của gia đình và nhà trường, của xã hội và người dân Từ đó, mọi người có thể đi đến kết luận nhanh chóng và đứng đắn:

– Ai là người xứng đáng để lèo lài con thuyền Quốc Gia?

Thượng đế không cứu ông Trump để sống với gia đình khi thoát khỏi viên đạn giết người mà muốn ông Trump sống để cứu nước Mỹ, cứu dân Mỹ khi đất nươc đã bị đảo điên khủng hoảng bởi phe DC và dàn xếp chiến tranh trên thế giới, đem lại hòa bình cho con người với uy tín của mình.

Nhìn đi nhìn lại ở trong đất Mỹ và kể cả trên thế giới, không tìm ra được một người nào có thể làm được những chuyện này.

Đó là một hiện tượng, một câu chuyện, một người và một cuộc đời có một không hai chỉ có thể giải thích bằng sự sắp xếp không tiên đoán được của thượng đế nghĩa là ngoài khả năng suy đoán hay suy luận của con người.

Nếu trong 4 tháng chót của năm 2024, không có 4 biến cố lớn xảy ra cho Trump thì có lẽ giờ này, người Việt tỵ nạn CS ở Mỹ đang ồ ạt chạy tới Florida để kiếm xuồng vượt biên lần thứ hai hay ở quận Cam, những Vịt kìu yêu nước chuẩn bị gắn các loa phường ở ngoài đường để hát bài ” nối vòng tay lớn” như ngày 30/4/1975, cho dù 49 năm qua, ông TCS kêu nối mãi mà không xong.
Còn ở Âu châu, có các chính trị gia sa lông sẽ nâng ly rượu vang để chúc mừng bọn Bựa bị thua te tua.

Có biết đâu rằng bọn Bựa ở Mỹ không bị thua te tua mà chỉ có người dân Mỹ, gồm cả bọn Bựa lẫn không Bựa và đủ các mầu da, đã chiến thắng huy hoàng.

Khi phe DC có người bỏ đảng và người dân quay lưng lại với phe tà để về với phe ta thì có hai sự thật đã được nhìn ra:

1- Câu” nếu không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền” không phải là chân lý cho con người.
2- Mọi chuyện xảy ra cho dù tốt hay xấu đều có sự an bài và sắp xếp của thượng đế nghĩa là Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.

NNP
[DD-V,NNP]

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading