OBAMA LÀ TT PHÉT LÁC NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ
Phét lác coi chừng thụt lưỡi nha (1)
Tám năm đầy dẫy những trò ma
Cúi đầu nguyên thủ không quê nhỉ ?
Xuống đít phi cơ chẳng hổ à ?
Ngân sách thâm tiền còn tự đắc
Ngoại giao hiến bạc để hoà ca
Một trang lịch sử đầy đen tối
Chơi xấu người sau bậy lắm đa ! (1)
Nguyễn Đạt
March 27, 2018
(1) Obama nói phét rằng nếu cho ông ta ứng cử kỳ 3, ông ta chắc chắn thắng Trump .
Obama nêu gương xấu độc đáo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là TT mãn nhiệm lại luôn tìm cách quấy phá người tiếp nhiệm là TT Trump .
TT PHÉT LÁC NHẤT TRONG LỊCH SỬ HOA KỲ
Đem con bỏ chợ, tệ vô cùng (1)
Vểnh mặt đen xì nói tứ tung
Múa mép, khua môi đầy xảo trá
Tranh công, đổ lỗi quá gian hùng (2)
Huênh hoang thành tích … tài hơn vẹt
Hợm hĩnh oai phong … nhục khắp vùng (3)
“Hiến pháp nếu cho tôi ứng cử “
“Kỳ ba thắng chắc”: Mỹ tiêu tùng ! (4)
Nguyễn Đạt
September 12, 2018
(1) Đại sứ Mỹ ở Lybia trong lúc bị khủng bố tấn công đã gọi cho Hillary Clinton (ngoại trưởng khi ấy) và Barack Obama (tổng thống khi ấy) không biết bao nhiêu lần, trong nhiều giờ, nhưng bị bỏ mặc … cho chết !
(2) Trong suốt nhiệm kỳ đầu , Obama luôn đổ lỗi cho TT nhiệm kỳ trước là Geoge W. Bush làm cho kinh tế tăng trưởng chậm . Rồi bây giờ khi thấy kinh tế tăng trưởng nhanh, thất nghiệp giảm nhiều trong thời gian 2 năm đầu của TT Trump, Obama tranh công, bảo là của ông ta .
(3)
– Cúi đầu đi xin lỗi Hồi giáo, làm nhục quốc thể . Nghe nói trước đây Obama có theo đạo Hồi khi ở Indonesia . Thảo nào !
– Tuy giúp cho Chệt (Trung Cộng) giàu, nhưng khi đến viếng Tàu, Obama bị Tập Cận Bình làm cho bẽ mặt bằng cách không cho bắc cầu thang lên phi cơ khiến Obama phải chui từ “lỗ đít ” phi cơ để xuống . Thật là vinh quang, vinh dự cho một TT Hoa Kỳ chưa từng có trong lịch sử !
– Obama chê TT Phi luật tân Duterte bị thằng cha này chửi là “con của đĩ” (son of whore) mà Obama phải ngậm đắng nuốt cay làm thinh, chứ không biết làm sao . Còn với TT Trump , Duterte hứa “sẽ không chửi thề” nữa .
(4) Obama bốc phét một cách hoang tưởng đến … thầy chạy .
Obama bảo rằng “nếu hiến pháp cho phép tôi ứng của nhiệm kỳ ba, tôi thắng chắc ” ! Thật không giống ai !
TƯ CÁCH, TÀI NGHỀ CỦA THỦ LÃNH BỌN CUỒNG LỪA
Nói xấu, rêu rao : Bản lãnh Lừa
Mị dân hại nước đếch ai ưa (1)
Cúi đầu xin lỗi … hàng siêu đẳng (2)
Mở miệng khoe nhân … bậc thượng thừa
Viếng Chệt, Chệt khinh, chui chẳng cãi (3)
Chê Phi, Phi chửi, ngậm không thưa (4)
Hỡi ơi, rước nhục bao nhiêu chuyện
Còn vác mặt mo phát biểu bừa ! (5)
Nguyễn Đạt
September 10, 2018
(1) Chỉ giỏi mị dân chứ không có tài làm nước giàu dân mạnh .
(2) Cúi đầu đi xin lỗi Hồi giáo, làm nhục quốc thể . Nghe nói trước đây Obama có theo đạo Hồi khi ở Indonesia . Thảo nào !
(3) Tuy giúp cho Chệt (Trung Cộng) giàu, nhưng khi đến viếng Tàu, Obama bị Tập Cận Bình làm cho bẽ mặt bằng cách không cho bắc cầu thang lên phi cơ khiến Obama phải chui từ “lỗ đít ” phi cơ để xuống . Thật là vinh quang, vinh dự cho một TT Hoa Kỳ chưa từng có trong lịch sử !
(4) Obama chê TT Phi luật tân Duterte bị thằng cha này chửi là “con của đĩ” (son of whore) mà Obama phải ngậm đắng nuốt cay làm thinh, chứ không biết làm sao . Còn với TT Trump , Duterte hứa “sẽ không chửi thề” nữa .
(5) Trong một bài diễn văn gần đây, kẻ có bản tính “khôn nhà dại chợ” là Obama lại nói xiên nói xỏ TT đương nhiệm Trump . Thật là mất hết phong độ, tư cách của một cựu TT Hoa Kỳ .
Thấy ông bốc phét thẳng thừng
Thơ chua cũng chẳng đặng đừng viết ra
VUA BỐC PHÉT
Tám năm làm chức Tông Tông
Rêu rao thành tích kể không tốt gì
Vênh vênh cái mặt đen xì
Mị dân hại nước Hoa Kỳ đến đâu ?
Nói năng toàn chuyện ruồi bâu
Kể công lì lợm, hiểm sâu khôn lường
Hoa Kỳ vĩ đại siêu cường
Ông cho xuống dốc một đường không phanh
Tám năm vận nước tanh banh
Vẫn còn bốc phét ngon lành thế sao ?
Lương tâm còn có chút nào
Khoe khoang thành tích tào lao nực cười
Làm người chẳng biết hổ ngươi
Chuyên nghề đía xạo đười ươi không bằng
Xưng ông nhưng lại thua thằng
Lăng nhăng quảng cáo nhì nhằng Ti Vi
Dân nhìn danh dự còn chi
Hoa Kỳ nguyên thủ ôi kỳ cục thay
Mị dân hại nước múa may
Cơ đồ đất nước những ngày tối tăm
Tám năm chẳng có trăng rằm
Nội thù ngoại địch băm vằm quê hương
Tám năm phá nát kỷ cương
Nhục cho quốc thể cái gương bẽ bàng
Vẫn còn vác mặt vênh vang:
Tài năng kinh tế thuộc hàng cao siêu !
Nói càn, nói bướng, nói liều
Khua môi múa mỏ quá nhiều trên mây
Mặt mo, mặt mốc, mặt dầy
Nói không biết ngượng ông đây thượng thừa
Hoa Kỳ dân lác mắt chưa
Tài năng bốc phét đảng Lừa không ai !
Kinh hoàng nhìn cái mặt chai
Láo còn hơn vẹm mỉa mai quá chừng
Thấy ông bốc phét thẳng thừng
Thơ chua cũng chẳng đặng đừng viết ra
Hỡi người phương diện quốc gia
Hành vi tác tệ cho ta chán phèo
Nợ công chồng chất, dân nghèo (1)
Khoe khoang thành tích sao lèo thế ư ? (2)
Nguyễn Đạt
September 11, 2018
(1) (2) Nợ công do ông ta tạo ra nhiều hơn mấy đời TT Hoa Kỳ cận đại gộp lại . Thế mà ông ta vẫn bốc phét thành tích kinh tế của ông ta đến nổ tung trời .
Đúng là vua bốc phét .
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/
https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/
Sent with Proton Mail secure email.










