Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Sunday 12/22/2024: Merry Christmas 2024

Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.

Minh Ánh xin mến chào Nam Phương, quý anh chị em nhân viên trong đài, và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.

Chỉ còn có 2 ngày nữa là Giáng Sinh. Trong không khí se lạnh của gần cuối tháng 12, nhà nhà đang nhộn nhịp với quà cáp, chuẩn bị các thức ăn… cho buổi chiều Christmas Eve – mà trước kia người miền Nam thường nói là ăn Réveillon. Cho nên chúng ta thường có nhiều kỷ niệm trong tháng 12 – mùa lễ lạc, và thông thường đây là lúc các em học sinh được nghỉ đông nên gia đình thường tụ họp và mừng lễ Giáng sinh cho tới qua năm mới luôn.

1. NP: Dạ thưa chị trong không khí của ngày lễ, chắc chị em mình tạm nghỉ bàn về chính trị mà cùng thảo luận về cộng đồng và những dự tính của cuối năm được không chị? Năm ngoái chị có chia sẻ là chị và Gia Đình Khí Công tổ chức một buổi ca nhạc thính phòng với chủ đề "Đêm Hoài Niệm Noel Sài Gòn Xưa". Năm nay chị có tổ chức gì hay không?

Dạ cảm ơn Nam Phương. Dĩ nhiên trong một năm luôn bận rộn, tháng nào cũng có những buổi lễ hay sự kiện tham gia, lúc thì mình tổ chức, khi thì mình tham gia để ủng hộ…ví dụ như tháng 1 thì chúng ta có ngày Tưởng Niệm trân Hải chiến Hoàng Sa, tháng 2 thì có Tết, tháng 3: Welcome Home Vietnam Veterans, tháng 4: Ngày Quốc Tang 30/4, tháng 5 tháng vinh danh người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, tháng 6: Ngày Quân Lực VNCH, tháng 7 Father’s Day Fishing Tournement, tháng 8: Lễ Vu Lan, tháng 9: Tết Trung Thu và Hội Chợ Cao Niên, tháng 10: Car Show (Triển Lãm Xe cổ) của hội CCB Mỹ 787, tháng 11: Diễn hành Veterans’ Day, tháng 12: Đêm Hoài Niệm Noel Sài Gòn Xưa – đêm nhạc thính phòng cho các anh chị trong gia đình Khí Công Hoàng Hạc…

Nếu không có sự ủng hộ của các anh chị trong Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc thì không thể nào một mình Minh Ánh có thể thực hiện được nhiều điều như trên. Các chị vừa bỏ công sức, vừa ủng hộ hiện kim hoặc thức ăn, bánh trái…cho các lễ lạc nói trên. Nên nhờ vậy mà chúng tôi đã gây được một tiếng vang khá tốt cho cộng đồng người Việt với chính quyền của thành phố Tampa và với quận Hillsborough, cũng như với hội cựu chiến binh 787 và 522 và hội thương binh tại Pinellas County.

Và hôm qua, ngày thứ bảy, để cảm tạ tấm lòng các anh chị, theo thông lệ Minh Ánh cũ tổ chức một buổi nhạc thính phòng mời các anh chị thành viên cùng các thân hữu. Tuy nhiên năm nay rất đặc biệt, thay vì xử dụng chỗ của county như trước, Minh Ánh đặt bàn ăn tại nhà hàng Nam Việt tại thành phố Pinellas Park, và mời thêm các người trong ban cố vấn của Hội Đồng Cố Vấn của bà thị trưởng thành phố Tampa về người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương tới tham dự để cùng nhau giúp đỡ ủng hộ tham gia vào những chương trình lo cho người cao niên.

Chương trình ca nhạc do Thu Hoài phụ trách luôn thành công với những bản nhạc thật đặc biệt. Một cô người Đại Hàn trong ban cố vấn (cũng là người tổ chức chương trình K-Pop Singing Idol Contest đã đề nghị với Minh Ánh nên mời Thu Hoài tham gia dự thi! Thật là hãnh diện quá!) Chưa kể hai anh Quốc Trung và Huy Phụng với giọng ca trầm và mạnh đã làm rung động bao nhiêu trái tim, 3 vị ca sĩ này đã hát hợp ca thật tuyệt với các bản nhạc Giáng Sinh. Rất thương chị Susie Hiền không quảng ngại đường xa từ Orlando cũng chịu khó tới tham dự để tặng hai bài nhạc Giáng Sinh là Đêm Thánh Vô Cùng và Đêm Đông…đem quan khách trở lại với một Sài Gòn se lạnh vào buổi tối mùa Đông đi lễ nhà thờ mừng Chúa Hài Đồng giáng sinh…

Các anh chị ca sĩ tuy là nghiệp dư nhưng đã trình diễn với cả tấm lòng nên thật cảm động.

Những người tỵ nạn xa xứ gần nửa thế kỷ…ngày nào là những cậu cô bé, hay những vị cựu quân nhân hay cô giáo…giờ đây người thì tay bế tay bồng, người thì đầu hai thứ tóc…hôm nay được cơ duyên ngồi lại với nhau thưởng thức để lòng lắng đọng những phiền muộn, những lo âu và đưa hồn vào những tiếng hát trữ tình, ấm áp và hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa.

Xin cảm tạ tấm lòng của các anh chị.

Minh Ánh có tổ chức chơi bốc thăm lấy quà và giựt quà – theo lối White Elephant của người Mỹ rất vui. Với mục đích chia sẻ văn hóa của người bản xứ: cách thức các người cao niên sinh hoạt và chơi đùa với nhau vào các ngày lễ lạc. Đó là những gì Minh Ánh muốn tập cho những anh chị hội nhập vào trong cộng đồng của người bản xứ và biết cách tự mình lo cho tuổi già bằng cách kết hợp với những vị cao niên chung quanh mà vui sống, nương tựa lẫn nhau thay vì phải nhờ vả tới con cháu sau này.

Sau đó thì nhà hàng dọn bữa ăn tối với lẩu canh chua, cá kho tộ và cơm trắng rất ngon.

Và cuối cùng thì mọi người cùng khui rượu champagne cùng chúc mừng sức khỏe, và chúc Giáng sinh cùng năm mới an lành phước hạnh rồi cùng ăn bánh đông sương của chị Trang làm vừa khéo, vừa đẹp lại vừa ngon nữa!

Ăn uống xong các anh chị cao niên phải về sớm, nên tiếc quá, còn lại một vài bàn ở lại tiếp tục chương trình khiêu vũ mà Minh Ánh đùa là tới giờ "lắc cho tiêu mỡ"… Lúc này thì các anh chị ca sĩ bắt đầu có "hứng’ để hát nên "chơi hết mình" ai hát cũng hay cả, và Minh Ánh khiêu vũ đau cả chân phải bỏ giày thay đôi dép xẹp ra mà nhảy bebop với các anh chị.

Trong các quan khách có một gia đình có người con trai bị khiếm thị nên thương lắm…Minh Ánh kéo em ra dạy cho em nhảy theo điệu nhạc: em rất vui và bắt đầu hòa đồng hết còn bị mặc cảm.

Hôm qua là một buổi tối thật hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa đối với Minh Ánh khi mình đem được niềm vui tới cho mọi người chung quanh.

Minh Ánh quan niệm rằng khi chết chúng ta không đem theo được gì, và chúng ta cũng không để lại được gì nếu điều đó không hữu ích gì cho đời sau.

2. Dạ thưa chị, nghĩ tới những ngày lễ lạc mà những người già sống ở trong viện dưỡng lão mà không có thân nhân chắc là buồn lắm chị hở? Không biết cộng đồng của chúng ta có mặt tại HK cũng gần 50 năm rồi, đã làm được gì cho thế hệ cha ông mình hay đã tự xây dựng được gì cho tuổi già hậu sự của mình hay chưa? NP nghe nói thầy Thích Pháp Hòa cũng đã xây được một nhà Dưỡng Lão tên tuổi Hạc tại Canada. Trong tương lai chị có dự tính gì hay không?

Như đã từng chia sẻ trong các chương trình trước: cộng đồng người Việt ở đây rất phức tạp, lại không đoàn kết, và hay chia bè kết đảng chẳng làm được gì thật sự hữu ích và có được dự tính lâu dài cho tương lai sau này.

Cho nên nếu muốn xây dựng một chương trình gì có hữu ích và muốn thành công lâu dài thì bên cạnh việc chúng ta làm việc với chính quyền địa phương thì chúng ta cũng cần phải kết hợp với cộng đồng người Á Châu và các hội đoàn Mỹ.

Và chương trình mà chúng ta đang nhắm tới cho người cao niên tại đây là chương trình Meals On Wheels – phát bữa ăn trưa cho người cao niên hay khuyết tật, sống một mình và cần giúp đỡ.

Coi như mấy năm nay, VACA cùng kết hợp với Gia Đình Khí Công đã thực hiện được buổi lễ hàng năm cho cộng đồng là Hội Chợ Cao Niên vào mỗi Tết Trung Thu. Ban đầu chỉ mời một cơ quan Aging services – của quận Hillsborough cùng cơ quan về bệnh lú lẫn – Alzheimer từ trường USF tới giúp đỡ, năm nay mời được thêm HC Housing Authority, Sunshine Line…và bộ phận về tai/thính giác…của trường USF cũng đã tự động mở các chương trình khám tai miễn phí cho cộng đồng chúng ta. Mà Minh Ánh cũng giới thiệu cho các thành viên trong Ban Cố Vấn về người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương của thành phố Tampa, cho nên trong tương lai hy vọng người cao niên gốc Việt và gốc Á sẽ được nhiều sự giúp đỡ từ trường đại học và chính quyền địa phương hơn.

Và chương trình mà chúng ta đang nhắm tới cho người cao niên tại đây là chương trình Meals On Wheels – phát bữa ăn trưa cho người cao niên hay khuyết tật, sống một mình và cần giúp đỡ.

Và dự tính trong tương lai thì hy vọng nhà hàng Việt Nam của chúng ta sẽ thầu được việc nấu ăn bữa cơm trưa cho các vị cao niên gốc Á Châu.

3. NP: Dạ thưa chị, NP cũng mong cộng đồng sẽ xây dựng được những chương trình giúp cho người cao niên được sống an vui lúc tuổi già và giúp cho các thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt được hướng dẫn vừa giữ được cội nguồn gốc Việt và có được sự hướng dẫn trong tương lai. Bây giờ trở về lại Giáng Sinh, chị có thể chia sẻ cho quý vị thính giả của đài SG-Dallas về những chuyện hay film gì, hay bài nhạc về Giáng sinh nào mà chị thích nhất hay không?

BiblioLifestyle | Classic Christmas Stories that Will Leave You Feeling Festive

Home Alone 2: Lost in New York – Wikipedia

Silent Night – Wikipedia

"Silent Night" – (Sister Duet) – Lucy & Martha Thomas – Christmas Carol – YouTube

Celtic Woman – O Holy Night

câu chuyện Giáng Sinh mà mình thích nhứt đó là chuyện The Three Wishes or Tree Wishes… của con trai Kobe viết khi cháu 11 tuổi. Khi Kobe dùng câu chuyện để tự dạy mình về sự chia sẻ và tính ích kỷ và điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ chỉ biết nghỉ tới mình.

Và về film thì có lẽ Home Alone 2: Lost in NY là một film rất thú vị để gia đình cùng xem và có những giây phút thoải mái trong ngày lễ Giáng Sinh.

Còn về nhạc thì có rất nhiều bài nhạc mà Minh Ánh rất thích, nói về nhạc VN thì bài nhạc về Giáng sinh khi nhỏ lúc còn học ở trường Mẫu Giáo Vinh Sơn các soeur dạy cho bài Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…và khi lớn thì thích bài Đêm Đông do ca sĩ Bạch Yến trình bày. Còn nhạc ngoại quốc thì thích bài Ave Maria và Silent Night – nhứt là bài Silent Night. Nhớ có một năm Minh Ánh làm tại phi trường Tampa, năm đó có chương trình văn nghệ, Minh Ánh đệm piano cho một cô người gốc Spanish hát bài này với tiếng Spanish và tiếng Anh. Được vỗ tay ủng hộ nồng nhiệt…thật là một kỷ niệm đáng nhớ.

Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh xin chào tạm biệt NP cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.

Xin chân thành cảm tạ quý vị đã yêu mến bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của Minh Ánh. Cảm ơn NP cùng toàn thể quý anh chị trong đài SG-Dallas.

Nhân dịp Giáng Sinh về kính chúc quý vị cùng gia quyến những ngày lễ ấm áp, an lành, vui vẻ và hạnh phúc.

Minh Ánh xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.

AnhMinh Nguyen
VACA – CFO(813) 570-0122

MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Miss Asia Pacific Scholarship Pageant 2024
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL| Representative of Far East Asian

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading