Lời cầu chúc đến với mọi người và cho quê hương mới của chúng ta

Xin gửi lại bài viết vì có sửa đổi hai chữ ở câu:

Sai:
Có biết đâu rằng Thượng Đế, Đức Phật hay Đức Chúa đã bó tay chịu thua bởi không biết làm cách nào để bớt hạnh phúc và thêm hạnh phúc cho con người?

Đúng:
Có biết đâu rằng Thượng Đế, Đức Phật hay Đức Chúa đã bó tay chịu thua bởi không biết làm cách nào để bớt khổ đau và thêm hạnh phúc cho con người?

Xin chân thành cáo lỗi các bạn.
NNP

Bạn thân mến,

Chỉ còn một vài tiếng nữa là sẽđón một ngày mới, một năm mới và những hy vọng mới.

Người Âu Tây cũng như mọi người thường ngồi nhớ lại những chuyện đã qua về những cái tệ và cái không tốt nhiều hơn là những cái tốt và cái hay.

Để rồi làm gì?

Là để cầu nguyện Thượng Đế, cầu Đức Phật và cầu Đức Chúa phù hộ cho nhân loại và cho con người bớt khổđau và thêm hạnh phúc.

Có biết đâu rằng Thượng Đế, Đức Phật hay Đức Chúa đã bó tay chịu thua bởi không biết làm cách nào để bớt khổ đau và thêm hạnh phúc cho con người?

Con người đây không phải là chỉ có người Mỹ, người Việt, người Pháp hay người Mễ hoặc người Tầu, không phải người ở các nước tự do mà cảở những nước độc tài hay cộng sản, da trắng, da nâu, da vàng, da đen…

Khi Lễ Giáng Sinh 2024 đến, Putin vẫn ra lệnh phóng hỏa tiễn sang Ukraine để giết người dân vô tội cũng như vào dịp Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng mở cuộc tổng tấn công miền Nam vào ngày mồng 2 Tết để xâm lăng chiếm đất.

Biết thế nhưng con người vẫn cầu nguyện cho dù không biết Thượng Đế có nghe hay không?

Nhân chi sơ tính bản thiện mà.

Xin đừng đổ tội cho Thượng Đế bịđiếc không nghe hay Thượng Đế không có uy lực hoặc Thượng Đế không có thật trong không gian tâm linh nhưng chuyện ai đã cứu ông Trump trong một tia chớp và một góc độ nghiêng đầu để tránh viên đạn xuyên vào óc và thoát chết?

Đến lúc đó mới hiểu rằng chính là Thượng Đế.

Xin đừng hỏi tại sao và đừng đem luận lý hay khoa học để phân tích câu chuyện này.

Hãy cho Thượng Đế những điều Thượng Đế mong muốn và đừng cầu xin điều gì đểđổi lại cho mình bởi Thượng Để là của mọi người chứ không phải của riêng ai.

Chỉ xin Thượng Đế, Đức Chúa và Đức Phật phù hộ cho đất nước và mọi người nếu thiếu hạnh phúc sẽđược hạnh phúc, nếu đã cứu ông Trump, xin giữ cho ông được bình yên thế thôi.

Trước thềm năm mới 2025, xin chia sẻ lời cầu chúc này đến với mọi người và cho quê hương mới của chúng ta, những người Việt tỵ nạn CS.

2025

Nguyễn Ngọc Phúc.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading