Dđ TuoiHac -> Di chúc

From: ‘Duy duong Nguyen’ via DiendanTuoiHac

Cách nay hơn một năm, khi tôi tới tuổi 85, con gái lớn của tui, nói :

“Ba viết di chúc đi.”

Tui trả lời:

“Ba là người lưu vong, bị lấy nhà, bị cướp nước… Ba có tài sản gì đâu mà viết di chúc.”

“Ba có đó”. Ba có cái mà ít ai có. Ba có tấm lòng. Ba nên để lại cho các con một tấm lòng.”

Từ đó đến nay, hơn một năm, tôi thường suy nghĩ lời đề nghị của con gái đầu. Cái gì là hay? Tình thương là điều hay trong cõi ta bà nầy. Đó là:

“Điểu chi tương tử, kỳ minh giả ai, nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện”. (Con chim sắp chết tiếng kêu bi thương, con người sắp chết, lời nói là thiện). Ông thầy dạy Kiều cho tui, giảng như thế, khi ông ví Truyện Kiều là tiếng nói cuối cùng của Nguyễn Du.

Năm tui học Việt Văn Đệ Lục với nhà văn Đình Ngân, ông dạy: Lưu Bị dặn con là Lưu Thiện trước khi qua đời:

“Chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm,
Chớ thấy điều ác nhỏ mà làm”

Hôm qua, ra ngồi bên mộ Hường, chợt tìm ra một kinh nghiệm của bản thân tui, bèn nghĩ: hay nên để cho các con, cháu như một lời nhắn nhủ, như là một lời di chúc vậy:

“Đừng nói những lời độc ác, đừng làm những điều sai trái, để bớt lòng hối hận khi đã về già.”

Hường qua đời đã 7 năm, lòng tôi vẫn không hết hối hận khi nghĩ tới những điều sai trái tui đã làm với vợ, khi Cô ấy còn sanh tiền.

hoànglonghải ( Tác giả )

Thân mến
TQĐ

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading