Tin cập nhật về cháy lớn ở CA ngày 9 /1/2025

Bạn thân mến,

Bây giờ là 11g sáng 9/1/25 mà khu tôi vẫn chưa có điện và internet sau khi tắt ngúm từ 6:30g sáng 8/1 có nghĩa là đã gần 30 tiếng đồng hồ trôi qua rồi vẫn chưa thấy bóng thiên đường.

Nhà máy đèn gửi text cho biết là:

Sáng 8/1/25, điện sẽ có lúc 9:30am sáng mà chờ gần đứt hơi không thấy.

Đến chiều, nhà đèn gửi cái text mới, chả có lời xin lỗi gì mà báo cho biết: sẽ có điện lúc 9g đêm nay.

Bây giờ là nửa đêm rồi mà vẫn tối đen như mực.

Tới sáng nay, nhà đèn vẫn là con ma nhà họ Hứa.

Điện không – TV không – Internet không – Wifi không – Phone không – sóng G5 của phone cũng không luôn- tủ lạnh không dám mở và đồ ăn sẽ vô thùng rác.

Thế là công lao đi chợ của vợ tui khi lựa đồ ăn thịt thà trái cây ngon nhất và tươi nhất được đổ tới thiên thu luôn

Tất cả cuộc đởi lần đầu tiên được sống như vậy, nơi cái gì cũng không thì mới hiểu là khi bóng đêm hoàn toàn tối đen mà không gian nó im lặng đến phát sợ tưởng như mình đang ở sau lưng mặt trăng vùng bóng tối quanh năm nơi không người, không sự sống, không nghe tiếng người và không biết đêm về bao giờ.

Đúng là đang bị chôn sống.

Nhưng trưa nay, trước khi bị chôn sống, lại phải again ra ngoài McDonald để xài ké free wifi của m và đồng thời tiện thể recharge nào là cell phone, lap top, I watch, đèn pin, mấy cục battery bank charger.

McDonald khu tôi rất là lịch sự với khách ưa lướt sóng. Họ set up 1 cái bàn cao dành cho dân lên mạng, tha hồ chit chat và recharge máy móc.

Không lợi dụng chuyện này thì tối nay chắc chắn sẽ được coi phim câm của Charlot miễn phí, không tiếng, không hình trong bóng đêm của địa ngục trần gian.

Tui tưởng chỉ có mình là thông minh và thiên tài, ai dè đâu xách đồ nghể ra tiệm thì đã có hàng chục thiên tài khác đang cặm cụi làm những việc như thiên tài tui tính toán, ngoài ra, còn một mớ thiên tài khác đang lởn vởn chung quanh để xí chỗ.

Cho nên phải get line chờ thiên tài nào mỏi mệt bỏ cuộc thì mình nhào dzô làm tiếp.

Cuối cùng, có một thiên tài nữ mệt mỏi ra đi nhưng có lẽ đã để ý mắt xanh vào tui, cho nên, trước khi rời bước, người đã đá lông nheo cho tôi với 1 nụ cười nhếch mép thấy thương quá chời.

Thương thì thương thiệt, tui tính xin số phone của nàng nhưng thấy các thiên tài khác đang nhúc nhích lăm le nhào tới làm tui phải nhanh chân xáp lá cà chứ không thì phải đứng lại tụng thêm một chầu kinh Sám Hối xin hẹn em kiếp sau.

Thật là định mệnh đã được sắp xếp.

Tui bắt dầu báo cáo tình hình địa ngục ở CA cho bạn bè và thân hữu biết, nơi mà thần lửa đang được tự do múa gậy vườn hoang như chỗ không người và có thần gió Santa Ana thổi để cho thần lửa mau nguội cơn thịnh nộ.

Nhưng càng mát thần lửa càng hung hăng. Trong khi xe và lính và chữa lửa chạy hụt hơi lên xuống đồi núi xịt chừng 30 phút thì hết nước rồi chạy đi kiếm trụ nước cấp cứu mầu vàng ở các ngã tư để refill thì không có nước chứ không phải hết nước. Xin nói rõ là không có nước.

Hỏi ai bây giờ?

Hình chụp được Thống Đốc CA là Gavin Newsom đang đứng coi đâu đó ở vùng khói lửa nói chuyện với 1 người nào, 2 tay thọc túi quần sau đít, không biết là để suy nghĩ hay để ngắm lửa hoặc bàn bạc cái gì?

Kêu cứu tới cửu hỏa trên trời thì máy bay và trực thăng được lệnh nằm ụ vì gió mạnh quá không bay được.

Bây giờ, tin tức cho biết đã có 5 người đã chết và thần lửa đã liếm sang vùng thượng lưu của CA là Hollywood Hills, nơi du khách thế giới tới CA thường mua vé xe đi xem nhà cửa nào là của Tom Cruise, của James Woods, Keanu Reeves, Justin Timberlake, Ariana Grande, Christina Aguilera, Leonard De Caprio, Tim Allen, Kevin Costner, Kanye West, Paris Hilton, Adam Lambert, Katy Perry, Mel B, Billy Crystal, Jamie Lee Curtis….

Tui cũng từng là 1 du khách đi xe cưỡi ngựa xem hoa này vi xe buýt 2 tầng nó chở tới một ngôi nhà kín cổng cao tường và đậu xe ở ngoài đường, tài xế lẫn tour guide bắt đầu thuyết trình.

Tin tức nghe thì thấy hấp dẫn nhưng sự thực, cái nhà đó có của là đúng tài tử này hay không? Chỉ có trời biết.

Giá mà có bảng tên ngoài cửa hay có ai đó ra đón hay xe được vô trong coi một cái gì làm mẫu chứng thực nhà là của tài tử này thì mình chớt cũng mãn nguyện.

Vì vậy, đi chừng 1g đồng hồ, được hóng gió mát và nghe chuyện ruồi bu mà không ai dám thắc mắc và đòi tiền lại.

Cái nghề này coi bộ có thể bị kiện bởi đám tài tử minh tinh vì đám xe buýt 2 tầng lợi dụng tên tuổi họ để bán vé chở khách đi xem mà không chịu trả tiền bản quyền cho họ giống như trong âm nhạc, hát nhạc với bán vé kiếm tiền mà không chịu trả tiền bản quyền cho tác giả.

Đó là một chuyện thực tế và có thể xảy ra.

Tin cuối cùng cho biêt nhà của Billy Crystal, Paris Hilton, James Woods, Mandy Moore đã ra tro tàn.

Các minh tinh tài tử giầu sang có bị cháy nhà cũng không thành vấn đề với họ nhưng đối với thường dân thì:

*Người ở vùng an toàn như tui thì bị 5 cái không như nói trên:

§ *không Điện – không TV – không Internet – không Wifi – không Phone – không sóng G5 của phone.

* Người trong khu vực bị cháy và bị đe dọa giờ lại thêm 7 cái không mới:
* không xe – không nhà – không quần áo lạnh – không có đồ ăn – không nước – không tiền – không biết làm gì bây giờ.

o * Có một nhà dưỡng lão phải di tản chiến thuật và phải bồng bế các cụ ông cụ bà lên xe đẩy cáng ra đường chạy nạn, có cụ không kịp mặc quần áo chỉ có tấm vải giường trắng phủ lên người nằm trên xe đẩy mà nó cứ bay phất phới theo gió để chân cẳng hàng hóa phơi ra khẳng khiu mà các cụ cũng phải nhắm mắt đưa chân, còn tay thì bận giữ chặt cái xe và nằm im. Buông tay đang nắm chặt thành xe để kéo vải che thân là văng xuống đường như chơi.

o Thấy tội và thương vô cùng .

o

o * Diện tích cháy của 5 khu vực đã lên tới hơn 30,000 ha và hơn 1,000 cơ sở nhà cửa đã bị cháy rụi, gần 100,000 người dân được lệnh di tản lập tức ra khỏi vùng nguy hiểm. Có khoảng 10,000 cơ sở kinh doanh đang nằm trong hướng thần lửa đang đi tới.

o * Tất cả trường học quanh khu vực cháy đóng cửa ngày mai Thứ năm.

o Tất cả các vùng cháy đều 0% kiểm soát trừ vùng cháy mới Hollywood Hills là kiểm soát được bởi dễ hiểu, đây là đồi cuối cùng của vùng núi rồi tới khu dân cư ở đồng bằng. Như vậy, xe và lính chữa lửa dễ làm việc hơn không cần trực thăng và máy bay, với lại, toàn khu của super stars và celebrities, cho nên, được chăm sóc cẩn thận hơn.

Báo cáo sáng nay kết thúc bằng lời tuyên bố đại ý của Elen Musk và của các tin tức bình luận về chuyện nước sau đây:

o Bắc CA hàng năm có nhiều mưa, nhiều tuyết và nhiều nước có thể giúp Nam CA trong việc thiếu nước và tiếp tế cho ngành nông sản, sinh sống và chữa cháy nhưng thống đốc Newsom đã không có kế hoạch để đưa nước từ bắc xuống nam CA. Ngoài ra, Newsom không có kế hoạch đào hồ chứa nước mưa ở Nam CA để phòng ngừa cháy rừng. Mỗi mùa mưa, nước mưa xối xả từ trên núi tuôn xuống chỗ thấp rồi cho chảy ra ngoài biển hết mà không có mương dẫn nước tới các hồ dự trữ.

o Bây giờ mới thấy hậu quả.

o Trong khi đó, bắc CA không muốn cho nam CA nước miễn phí mà chỉ muốn bán nước cho nam CA dù cả 2 đều là anh em ruột thịt trong nhà chung một ông bố là thống đốc Gavin Newsom

o Bây giờ khi có 4,5 đám cháy to như vậy mà không có nước vậy thì trách nhiệm về ai?

o Trong khi Newsom tuyên bố là chuyện thiếu nước là vấn đề của địa phương chứ không phải của tiểu bang.

o Câu hỏi là :

o – chừng nào vấn đề của địa phương mới trở thành vấn đề của tiểu bang để Newsom nhúng tay vào?

o Khi cháy lớn như vậy, tiểu bang thường phải cầu cứu tới liên bang mà lại nói thiếu nước là chuyện của địa phương? Như vậy, nếu liên bang nói thiếu nước là chuyện của Tiểu bang thì Newsom nói sao?

o Xin để cho các bạn tìm hiểu và kết luận.

Nguyễn Ngọc Phúc

Thank you.

Phil Nguyen

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading