From: MY LOAN <tmyloan>
To: HOA TU DO <hoatudo>; CHIEN SI CONG HOA <chiensiconghoa>; MY LOAN <tmyloan>
Sent: Wednesday, January 29, 2025 at 01:48:35 PM EST
Subject: UT BACH LAN :Xạo Sự "Ta Thà Phụ Thiên Hạ…"
Xạo Sự "Ta Thà Phụ Thiên Hạ…"
Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các Bạn
Ngày Thứ Tư 29-1-2025 Nhằm Ngày Mùng Một Tết Ất Tỵ
Thân Kính Chúc Một Năm Mới
TÂN NIÊN – TÂN PHÚC – TÂN PHÚ QUÝ
TẤN TÀI – TẤN LỘC – TẤN AN KHANG
Út Bạch Lan E/22



Xạo Sự "Ta Thà Phụ Thiên Hạ…"
Tính đến hôm nay thì Donald Trump đã chính thức là Tổng Thống thứ 47 của Hoa Kỳ gần được hai (2) tuần.
Chỉ có hơn 10 ngày ngồi vào cái ghế Tổng Thống ở Tòa Bạch Ốc, Ông Thần Kim Mao Tạ Tốn vung Đồ Long Đao khiến cho giới quần hùng võ lâm trung nguyên choáng váng mày mặt, không biết phải ứng xử ra sao cho "phải đạo", cuối cùng rồi cũng phải cúi đầu "xuôi theo chiều gió".
Ngoạn mục nhất, có thể nói là ngoạn mục nhất trong lịch sử ngoại giao giữa Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc Châu Mỹ. Chẳng những nó ngoạn mục mà nó còn hấp dẫn ly kỳ dài dài, bởi hiện nay số di dân lậu nhiều và đông nhất là chú ba bán ve chai lông vịt chứ không phải mấy anh bạn giòng tộc Inca của Nam Mỹ trước khi người Tây Ban Nha đặt chân lên đất liền vùng Nam Mỹ Châu.
Ngay từ khi tranh cử tổng thống, ông Trump đã cam kết giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp bằng loạt biện pháp cứng rắn. Ông tuyên bố sẽ thực hiện "chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ", ảnh hưởng tới khoảng 11 triệu người nhập cư không giấy tờ ở nước này. Sau khi nhậm chức, ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía Nam và yêu cầu tiến hành các biện pháp mạnh tay để trục xuất người nhập cư trái phép có hành vi phạm tội.
Ngày chúa nhật 26-1-2025, một chiến dịch đặc biệt được tiến hành gần như hoàn toàn bí mật, không có sự tham dự của cảnh sát liên bang hay tiểu bang mà chỉ có những cơ quan tình báo phản gián thuộc Bộ Tư Pháp Mỹ, phối hợp với quân đội về việc bắt giữ và giải giao những "di dân bất hợp pháp" và sau đó được đưa ngay lên máy bay quân sự chở thẳng về nơi nguyên quán của họ, không cần tra xét thẩm vấn rườm rà cho mất thì giờ và tốn thêm tiền nuôi ăn nuôi ở cho họ.
Và cũng trong ngày này hai chiếc máy bay quân sự Mỹ chở người Colombia bị trục xuất khỏi Mỹ ngày 26/1/2025 đến Colombia và chỉ thông báo cho chính quyền Bogota, thủ đô Colombia, khi hai máy bay này sắp vào không phận Colombia. Bộ Trưởng Ngoại Giao Colombia Luis Gilberto Murillo ban đầu khằng giọng phản đối mãnh liệt, nhưng chỉ vài giờ sau khi Trump lên tiếng đe dọa "nếu Bogota không chấp nhận đón nhận con dân của mình, Trump sẽ ban hành đầu tiên là 25% thuế quan, sau đó sẽ là 50% ", đồng thời Trump ra lệnh hủy bỏ các cuộc hẹn để cấp giấy thị thực tại Đại Sứ Quán Mỹ ở Bogota, thủ đô của Colombia.
Đây mới đúng câu tục ngữ dân gian của người Việt Nam ta "Miệng Nhà Quan Có Gang Có Thép".
Vào nửa đêm 26/1/2025, Tòa Bạch Ốc thông báo :
"Chính quyền Bogota đã chính thức lên tiếng đồng ý nhận lại người di cư, đồng thời Washington sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đã công bố trước đó. Chính quyền Colombia cũng đã đồng ý với tất cả điều khoản của Tổng Thống Donald Trump, bao gồm việc tiếp tục tiếp nhận không giới hạn người Colombia nhập cư trái phép bị trả về từ Mỹ, kể cả trên các máy bay quân sự mà không có sự hạn chế hay chậm trễ nào…"
Cũng cùng giờ cùng ngày với thông báo của Tòa Bạch Ốc, Luis Gilberto Murillo Bộ Trưởng Ngoại Giao Colombia nói rằng :
"Chúng tôi đã vượt qua được những khúc mắc với Chính Phủ Mỹ. Chính phủ Colombia đã chuẩn bị máy bay của Tổng Thống Colombia để tạo điều kiện cho những người Colombia bị trục xuất về nước sáng nay…".
Bộ Ngoại giao Colombia cũng cho biết một máy bay của không quân của Colombia đã rời thủ đô Bogota chiều 27/1 theo giờ địa phương và đến thành phố San Diego, Mỹ, để hồi hương 110 công dân Colombia. Ngay sau đó, Bộ Ngoại Giao Colombia cũng thông báo một máy bay hồi hương khác đã khởi hành đi Houston, Texas. Về phần mình, Ngoại trưởng Colombia Luis Gilberto Murillo thông báo Chính phủ Colombia đã chuẩn bị máy bay để tạo điều kiện cho những người Colombia sẽ trở về nước.
Cũng trong ngày 27/1/2025, Tổng Thống Mexico Bà Claudia Steinbaum Pardo (Nhậm Chức Ngày 1/10/2024) thay thế cho Ông Lopez Obrador thông báo rằng:
"Mexico đã tiếp nhận khoảng 4.094 người bị trục xuất khỏi Mỹ trong tuần đầu tiên kể từ khi Ông Donald Trump nhậm chức…"
Tuy nhiên, về việc di cư lậu của dân Mexico khác xa với Colombia. Vì trước đây, Bà Steinbaum và chính quyền Mexico City của Bà phản đối những gì mà họ gọi là "chính sách trục xuất đơn phương của Mỹ", bởi những người bị trục xuất đến từ nhiều quốc gia Nam và Trung Mỹ, tuy nhiên, theo BàTổng Thống Steinbaum, phần lớn những người này có quốc tịch Mexico. Tháng 12/2024, Bà Steinbaum đồng ý tiếp nhận người Mexico, không phải công dân từ các quốc gia khác và bày tỏ “hy vọng sẽ có một thỏa thuận với chính quyền của ông Trump trong trường hợp xảy ra Mỹ trục xuất để Mexico có thể gửi lại những công dân từ nước khác…"
Tuy nhiên ngày 27/1/2025, sau biến cố Colombia, Bà Steinbaum đổi giọng ngay:
"Mexico đã có tiền lệ về việc Mexico chấp nhận những người bị trục xuất không phải là công dân của mình từ Mỹ…"
Theo bà Steinbaum, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, người tiền nhiệm của bà, ông Lopez Obrador đã đồng ý tiếp nhận tới 30.000 người di cư và người xin tị nạn từ Cuba, Venezuela, Nicaragua và Haiti mỗi tháng…"
Ơ hay! Ngộ nhĩ! Có ai đánh Bà Claudia Steinbaum đâu mà Bà khai tuốt luột hết trơn vậy.
Viết tới đây, xạo tôi phải nghĩ năm ba phút để rà xét xem đây là là một "màn kịch" hay sự thật nó xảy ra theo tình tự như vậy!
Câu chuyện này quả thật là "chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không", coi như bình thường chẳng có gì quan trọng, rồi nó sẽ như chuyện Canada, chuyện Panama, chuyện Venezuela, chuyện Cuba, chuyện Nicaragua…như đã nói trước đây "Mỹ Châu Là Của Mỹ". Rồi đâu cũng vào đấy.
Như trên phần nhập khởi xạo tôi có viết "Chẳng những nó ngoạn mục mà nó còn hấp dẫn ly kỳ dài dài, bởi hiện nay số di dân lậu tại Hoa Kỳ nhiều và đông nhất là chú ba bán ve chai lông vịt chứ không phải mấy anh bạn giòng tộc Inca của Nam Mỹ hay Trung Mỹ trước khi người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đặt chân lên đất liền vùng Nam Mỹ Châu này…"
Ngay sau ngày 26/1/2025, ngày 27/1/2025 Phát Ngôn Nhân Bộ Ngoại Giao Tàu Cộng, Bà Mao Ninh, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 27-1 đã phát biểu như sau:
– Đối với vấn đề hồi hương, nguyên tắc của Trung Quốc là tiếp nhận những người hồi hương – những người được xác nhận là công dân Trung Quốc đến từ Trung Quốc đại lục – sau khi xác minh. Trung Quốc đang hợp tác thiết thực với các cơ quan di trú và thực thi pháp luật của Mỹ và những nước khác…"
Điều đáng nói ở đây là lời phát biểu của Bà Mao Ninh được đưa ra trong bối cảnh và thời gian Ông Trump mới vừa đe dọa áp thuế và trừng phạt Colombia vì từ chối chấp nhận các chuyến bay quân sự chở người bị trục xuất, rồi ngay sau đó vì thiện chí của chính quyền Bogota, Tòa Bạch Ốc mới xác nhận "Mỹ sẽ không áp các biện pháp trừng phạt đã nêu sau khi quốc gia Nam Mỹ này đồng ý tiếp nhận người nhập cư…"
Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là "Hiện nay có bao nhiêu chú chệt đang làm ăn sinh sống bất hợp pháp trên đất nước xứ Cờ Hoa này???
Theo Hãng tin Reuters (12/2024), số lượng công dân Trung Quốc bị bắt gặp vượt biên trái phép ở biên giới phía nam nước Mỹ đã tăng vọt trong những năm gần đây, từ con số không đáng kể lên đến hàng trăm ngàn người, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với nhiều khó khăn và việc xin thị thực Mỹ trở nên khó hơn do các biện pháp hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19. Đây chỉ là con số nhỏ nhập cư lậu của dân Tàu vì nạn Covid-19 năm 2019-2020 qua biên giới Nam Mỹ. Con số di dân bất hợp pháp của Tàu có thể ngang ngửa với con số dân Nam Mỹ gộp chung lại lên đến hàng triệu người qua những đường dây khác. Cái khác biệt là di dân lậu Nam Mỹ tìm đường sinh sống thoát khỏi nghèo đói, trong khi di dân lậu Tàu Phù vào Mỹ trực tiếp từ Hoa Lục để làm…gián điệp, hay ăn cắp kỹ thuật công nghệ cao của Mỹ.
Có phải khi Ông Trump tuyên bố sẽ trục xuất khoảng 11 triệu người di dân bất hợp pháp là Ông muốn ám chỉ gián tiếp đến cả triệu chú ba bán ve chai đang có mặt trên và trong mọi hang cùng ngõ hẹp trên đất Mỹ này. Trước khi đắc cử, Trump hứa sẽ áp thuế 60% lên hàng hóa nhập cảng vào Mỹ của Tàu, nhưng sau khi tuyên thệ nhậm chức thì Trump chỉ nói nhẹ thôi, 10% cũng đủ cho Bắc Kinh đau đầu giải bài toán khó nuốt như cái gân gà này. Trong khi Canada và Mexico thì bị 25% áp thuế thì dịu giọng và làm hòa ngay. Coi như không có gì xảy ra.
Bắc Kinh có tật hay không mà giật mình vậy? Chưa chi mà vội đưa Bà Mao Ninh tuyên bố ngay sau ngày Mỹ-Colombia rằng thì là "Trung Quốc đang hợp tác thiết thực với các cơ quan di trú và thực thi pháp luật của Mỹ và những nước khác…"
Hợp tác cái gì và hợp tác ra sao?
Ngày 20/1/2025, ngay sau khi tuyên thệ, Trump tuyên bố ngay nhập cư bất hợp pháp là tình trạng khẩn cấp quốc gia, giao quân đội Mỹ nhiệm vụ hỗ trợ an ninh biên giới, ban hành lệnh cấm rộng rãi về tị nạn và thực hiện các bước hạn chế quyền công dân tự động đối với trẻ em sinh ra trên đất Mỹ. Trump cho rằng việc này rất cần thiết, sau khi hàng triệu người nhập cư vào Mỹ dưới thời chính quyền tổng thống Biden, gồm cả vượt biên trái phép và thông qua các chương trình nhập cảnh hợp pháp của ông Biden.
Thêm vào đó ngày 27/1/2025, Phát Ngôn Viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ, Ông Brian Hughes cũng đã trả lời cho một phóng viên khi được hỏi về các lời bình luận của Trung Quốc "Chúng tôi mong tất cả các nước sẽ chấp nhận hồi hương những công dân của họ đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ".
Trong ngôn từ ngoại giao, "Chúng tôi mong tất cả các nước…" của Ông Brian Hughes có nghĩa như một lời "nhắc khéo" Bắc Kinh nên như Colombia thì việc to hóa thành nhỏ, việc có hóa thành không. Bởi vài tháng trước đây (khi Biden còn tại vị) Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Cục Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) đã thực hiện năm (5) chuyến bay đến Bắc Kinh, chở hàng trăm công dân Trung Quốc được cho rằng không có cơ sở pháp lý để ở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các quan chức Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ đã bày tỏ thất vọng, cho rằng Bắc Kinh không chịu hợp tác trong việc hồi hương khi từ chối cấp giấy tờ thông hành. Bộ này đã cảnh báo về hậu quả đối với các quan chức Trung Quốc, gồm cả lệnh trừng phạt về thị thực, vì từ chối tiếp nhận hàng chục ngàn công dân Trung Quốc tại Mỹ theo lệnh trục xuất.
Ký giả Jaydee Sanchez của hãng thông tấn Reuters viết :
" Cách hành xử đơn phương, thô bạo của Trump dường như đáp ứng đòi hỏi của nhiều người. Tại sao ? Và đâu là những giới hạn của phương pháp hành xử nói trên của tổng thống Mỹ ? Về mặt hình thức, Donald Trump thể hiện phong cách dùng lời nói để khẳng định quyền lực : Nói đồng nghĩa với làm, như tiêu đề một tác phẩm nổi tiếng trong giới ngôn ngữ học trong thập niên 1960, « How to Do Things with Words », của nhà triết học ngôn ngữ John Langshaw Austin, người Anh…"
Một cách khách quan mà xét thì quả thật là lối hành xử quái đản có một không hai trong lịch sử chính trị của thế giới từ xưa đến nay. Phương pháp hành xử của Trump được thể hiện rất rõ, sẵn sàng hành động thô bạo, độc đoán, miễn là bảo đảm được tính hiệu quả, tức thực hiện được các cam kết tranh cử. Với phương pháp của Trump, thô bạo thể hiện rõ như là một « cái ác cần thiết », bởi không có phương pháp thô bạo này thì mục tiêu mà Trump đã cổ xúy trong khi ra tranh cử khó có thể đạt được khó có thể thực hiện được.
Kể từ khi nhậm chức, Trump đã ký hàng chục sắc lệnh đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm là Cựu Tổng Thống Joe Biden. Việc Mỹ có tái kiểm soát Kênh Đào Panama hay không, có "mua" được Đảo Greenland của Đan Mạch như Trump tuyên bố hay không thì hãy còn quá sớm để nói về những vấn đề này, nhưng trước mắt rõ ràng lối hành xử của Trump đã mang lại một số hiệu quả, gây choáng váng thiên hạ, và giúp ông đạt được một số kết quả cụ thể thực tế và công luận bắt đầu nghiêm túc xét lại đường hướng ngoại giao mới với Toà Bạch Ốc trong thời gian tới. Liệu Trump có duy trì được lối hành xử này lâu dài hay không, và đâu là những giới hạn của phương pháp dùng mục tiêu để biện minh cho hành xử thô bạo này ? Nếu như Trump có thể sẵn sàng gây áp lực tối đa trong thời gian ngắn, và đè bẹp các nước nhỏ, yếu, bất tuân, như Colombia, thì Nguyên Thủ Mỹ cũng tỏ ra hành xử có chọn lọc.
Với Liên Âu, Trump gia tăng áp lực từ từ, gây phân hóa nội bộ khối 27 nước. Với Trung Cộng (Bắc Kinh) Trump tỏ ra dè dặt. Quyết định tăng thêm 10% thuế hàng nhập khẩu Trung Quốc kể từ ngày 01/02 rút cục được đình lại. Đây là điều hoàn toàn ngược với lời cam kết của Trump trong suốt thời gian vận động tranh cử. Trong chiến dịch vận động tranh cử, Trump từng dọa tăng mức thuế này lên đến 60%.
Giới quan sát cũng chú ý đến việc chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von der Leyen, ngay sau khi Trump nhậm chức, lần đầu tiên từ nhiều năm nay, chìa tay với Trung Quốc. Một số báo chí và một vài trang mạng chính trị nhận định rằng « đây là một bước ngoặt thực sự trong thái độ của Bruxelles với Bắc Kinh".
Vừa mới đây Volodymyr Zelensky, đương kim tổng thống Ukraine tại Hội Nghị Kinh Tế Toàn Cầu -World Economic Forum- tại Davos đã tuyên bố:
"Tất cả các quốc gia Âu Châu cần phải chấp nhận chi tiêu càng nhiều cho quốc phòng càng tốt như thật sự cần thiết, chứ không phải chỉ ở mức họ quen đóng góp trước đây trong những năm bỏ bê. Nếu cần phải có 5% GDP để bảo vệ nước, thì phải là 5% thôi…"
Cũng xin nhắc lại, trong nhiệm kỳ đầu, TT Trump đã đòi hỏi các quốc gia NATO chi 3% GDP cho ngân sách quốc phòng của họ. Tuy nhiên bây giờ đã có nhiều tiếng nói cho rằng không đủ mà phải là ít nhất 5%.
Như xạo tôi đã từng viết "Âu Châu là một triết gia già nua lú lẫn rồi…". Sau Thế Chiến II, dưới cái ô che của Mỹ (NATO), dân Âu Châu chỉ biết hưởng thụ theo thuyết "hiện sinh" của Jean Paul Charle, tha hóa , ích kỷ, tự cao tự phụ…nay lâm vào hoàn cảnh này, cả Âu Châu cứ kêu gào rát cổ họng "đoàn kế…đoàn kết…đoàn kết…". Đoàn kết đâu không thấy, chỉ thấy một đoàn "KÉT".
Vấn đề Trung Đông cũng chẳng cần bàn tới, bởi đây là một bàn cờ "nay ON mai OFF" của Washington, chỉ tội cho các nhược tiểu quốc Ả Rập phải chịu khổ, nhưng vẫn còn khá hơn các nhược tiểu Châu Phi. Có ai thấy và nghe Trump nói một chữ hay một câu nào về tình hình Châu Phi hay không!?
Chiến tranh Ukraine-Nga thì đã nói đã viết quá nhiều rồi. Thế cuộc dần đi vào giai đoạn kết thúc, chẳng khác nào chiến tranh Việt Nam nửa thế kỷ trước. Hội Đàm Paris khởi sự bắt đầu từ năm 1968-1969 mãi đến năm 1975 mới có ký kết "ngừng bắn". Lãnh tụ ngồi trong lâu đài, uống red wine ăn beef steak, rồi ra tuyên cáo này thông điệp nọ, trong khi binh lính và thường dân vô tội của chính mình tiếp tục chết oan uổng vì bom đạn của ngoại bang. Trump hứa sẽ giải quyết cuộc chiến này trong vòng 24 giờ đồng hồ khi ngồi vào Tòa Bạch Ốc, nhưng khi ngồi vào rồi thì chỉnh lại là 100 ngày, sau 100 ngày chiến tranh vẫn còn tiếp diễn thì sữa lại là…100 tháng! Có tiếp tục chết thì dân Nga và dân Ukraine chết chứ dân Mỹ đâu có chết, mà còn có job thơm là…sản xuất gia tốc vũ khí sát thương để kịp cung ứng cho đơn đặt hàng. Trump có lý do để tuyên bố là chỉ cần 24 giờ là có ngừng bắn ngay, dễ ợt hà…cắt viện trợ là…tắt thở ngay…
Phê bình, chỉ trích, châm biếm, mạt sát, chửi bới Donald Trump là quyền tự do ngôn luận của mọi người tùy theo khuynh hướng lập trường của cá nhân, nhưng phê bình chỉ trích cho nó đúng thì chẳng ai cần phải lên tiếng.
Ví dụ điển hình là có một ông bình lột da Đổ Thùng hay đổ gì đó, khi Ông Trump ân xá cho 1.500 người đi biểu tình ủng hộ Trump bị tư pháp Biden bắt nhốt thì Ông họ Đỗ này hô hoán lên rằng ""Trump đã biến nước Mỹ thành nước vô luật pháp, vô hiến pháp, tha hồ đánh giết cảnh sát, phá quốc hội, đòi hủy kết quả bầu cử đểu được miễn tội. Một Ông Lột Gia khác bên trời Âu có biết cái con mẹ gì đâu mà cũng ngứa mồm sủa bậy. Số là vì thời tiết quá lạnh nên buổi lễ tuyên thệ của Tân Tổng Thống được dời vào bên trong thay vì ở ngoài trời thì Ông lột gia gốc mít này sủa vang như sau "Đất không muốn bị ‘chà đạp’: cho nên lễ nhậm chức mới tổ chức trên sàn gạch trong tòa nhà kín".
Thật đáng khinh bỉ!
Sự đắc cử Tổng Thống nhiệm kỳ 2025-2028 của Trump khiến cho những bộ mặt phản bội trơ trẽn trưng bày trước ánh sáng công luận. Ắt hẳn giờ đây những bộ mặt này phải xấu hổ và lo âu lắm. Nhất là "Giới Truyền Thông Dòng Chính", gồm những bộ mặt Jeff Bezos (Amazon) người giàu thứ 2 thế giới, ông chủ tờ báo cực tả Washington Post. Thứ hai là Bộ Tư Pháp Hao Kỳ. Giờ đây những bộ mặt phản bội ăn không ngon ngủ không yên vì những nỗ lực trước đây thực hiện hàng loạt những đòn tấn công chí mạng đã không bỏ tù được Trump, cũng không thuyết phục được dân Mỹ quay lưng lại với Trump.
Triết gia nổi tiếng về Chính Trị Học, Hannah Arendt nhận định rằng:
– Thái độ « thô bạo » của Donald Trump tưởng như đồng nghĩa với « sức mạnh thực sự », « sức mạnh hiệu quả », trên thực tế lại thể hiện cho « sự bất lực » của chính đương sự, vốn không hướng đến một mục tiêu nào có « giá trị bền vững », có « ý nghĩa để đời ». Dù thừa nhận tính « hiệu quả » trong hành động của Trump, theo thăm dò dư luận nói trên, không ủng hộ các tư tưởng của Trump, và cho rằng hành xử của tổng thống Mỹ là « hung hãn », « nguy hiểm ». Không thu phục được lòng người xét về lâu, về dài, phải chăng đây là hạn chế chủ yếu của lối hành xử của chủ nhân Nhà Trắng ?
Để Kết :
Trong bài xạo sự "Cá Lớn Nuốt Cá Bé" tuần rồi (18/1/2025), xạo tôi có viết:
– Những lời tuyên bố mới đây về việc Canada, Kênh Đào Panama và đảo Greenland của Tổng Thống chưa tuyên thệ nhậm chức đã dẫn đến nhận định tiêu cực "Hoa Kỳ là lẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé, chủ nghĩa bành trướng lãnh thổ và những lời đe dọa của Hoa Kỳ nhắm vào các nước láng giềng vốn là đồng minh thân tín của mình sẽ gióng lên hồi chuông báo động trên toàn thế giới…".
Ngaỳ 26/1/2025 sau khi nhậm chức được một tuần lễ thì xảy ra chuyện Colombia, kéo theo Mexico…và nay mai tới Venezuela, Honduras, Nicaragua, Haiti, Brazil…
Kiểm điểm lại "thành tích" hay "những câu chuyện" của Donald Trump từ khi Trump lên làm Tổng Thống đầu năm 2017, rồi thất cử năm 2020, rồi lại tái đắc cử năm 2025…kèm theo những chuyện loòng thoòng bên lề "hỉ nộ ái ố" có đủ… thì xạo tôi chỉ biết có kết ngắn gọn như sau:
Đây là một "Bi Kịch" hay là một "Hài Kịch" !!!???
Ai là đạo diễn? Trump hay Deep States!!!???
Trump có phải là Tào Tháo của thế kỷ thứ 21!!??
(Tào Tháo không bao giờ nghĩ tới chuyện soán ngôi Nhà Hán, mà chỉ lấy danh nghĩa phò Hán Đế, nhưng thực tế thì nắm trọn quyền hành trong tay với mộng làm bá chủ thập bát chư hầu.)
Thân Kính Chúc Một Năm Mới An Khang – Hạnh Phúc
Út Bạch Lan E22










