CÓ BAO NHIÊU NHÀ BÁO VIỆT NAM ĂN TIỀN CỦA MỸ (USAID) ?
“USAID đã hỗ trợ 6.200 nhà báo, 707 cơ quan báo chí và 279 tổ chức xã hội dân sự trong lĩnh vực truyền thông tại 30 quốc gia khác nhau. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tất cả tin tức đều giống nhau” (Elon Musk chia sẻ một nguồn tin trên X).
Một bộ phận không nhỏ người Việt chúng ta bị truyền thông nhào nặn lấy những tiêu chí dân chủ và nhân quyền của Mỹ và phương Tây làm “chuẩn mực” (tất nhiên không phải là dân chủ và nhân quyền theo những giá trị phổ quát của nhân loại mà là những giá trị do các “nhà nước ngầm” của Mỹ và phương Tây muốn nhào nặn). Sự nhào nặn đó nằm trong mưu đồ có hệ thống của USAID.
Trong số 6200 nhà báo được USAID “nuôi” chắc chắn là có không ít các nhà báo Việt Nam. Họ là những ai ? Chỉ cần đọc những bài viết (hoặc dịch) của họ trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội thì có thể nhận ra.
Càng dễ nhận ra hơn khi thấy họ cay cú như thế nào khi Chính quyền Trump quyết định dẹp tiệm USAID. Nước Mỹ đang “sao kê” những khoản chi khổng lồ của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID).
Người ta đã thấy những dòng tiền mỗi năm hàng chục tỷ đô la đã đến nơi đâu, nhằm mục đích gì và danh sách ngày càng dài ra. Việc dẹp tiệm ASAID là chưa đủ, còn phải phanh phui tình trạng tham nhũng, rửa tiền và những hoạt động mờ ám khác của tổ chức mà Elon Musk cho là “tổ chức tội phạm” này.
Chính quyền Trump vừa quyết định kiểm toán tất cả các khoản chi của USAID. Ông Trump còn ký lệnh hành pháp yêu cầu công bố và kiểm toán tất cả tiền tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và kiểm toán tất cả những nơi nhận tiền.
Đó là lý do của làn sóng chống Trump dâng cao trong suốt 8 năm qua từ truyền thông và từ KOLS “xã hội dân sự”. Cái này dân ta gọi là “mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Đâu có gì là khó hiểu.
( HOÀNG HẢI VÂN )
bài của 4 suyễn
Nhật báo VN bán không ai mua, chỉ sống nhờ vào quảng cáo và cáo phó, phân ưu, cảm tạ nhưng vẫn không đủ tiền sống. Chủ báo VN không phải triệu phú như báo Mỹ.
Thế thì lấy tiền đâu ra để sống, trả tiền nhà, đất, bảo hiểm và nhân viên? nhưng mỗi ngày phải gân cổ, phùng mang trợn má để phát ngôn những tin tức có lẽ từ đơn đặt hàng giống như nhận tiền đăng quảng cáo là phải đăng.
Ai đặt hàng tin tức?
Khi mỗi tờ báo dù khác nhau nhưng đều phát ngôn tin tức gần như giống nhau thì có nghĩa là đơn đặt hàng đều phát xuất từ một nguồn duy nhất. Không những thế mà những cái loa phường khóm cá nhân cũng đều giống như vậy.
Từ đó đã hiểu đơn đặt hàng này là một thứ “ ăn cơm chúa múa tối ngày” và chúa là ai?
Họ không điếc không mù không câm dù có bị chửi rủa nhưng vẫn phải làm. Biết là cay đắng lắm nhưng vẫn phải nuốt nỗi nhục vào họng trong nỗi run sợ (vừa đ..vừa r..) bởi trước mặt, có một quan tài đã đổ lệ từ báo Mỹ, đài ABC với một đám ma người chưa chết nhưng đã mất 15 Triệu Đô để hủy làm đám khỏi bị chôn.
Quan tài do phóng viên Stephanopoulos đặt mua bằng những vu khống nhục mạ (defamation) TT Trump.
Họ tưởng là sẽ chôn được TT Trump nhưng cuối cùng, phải xin điều đình vơí Trump để trả 15 tr US$ nhằm dẹp bỏ một cái đám ma tự sướng kèm theo một lời xin lỗi sau khi nhận được trát tòa từ đơn kiện của TT Trump về tội vu khống nhục mạ bịa đặt này.
Ông võ sĩ đấu võ mồm Đ D Việt Nam của ta nên lên mạng để tìm hiểu tin tức này nhằm chuẩn bị tìm đường luồn lách trước khi nhận được trát tòa gửi đến giống như đài ABC đã bị cùng với ông Đ D người Mỹ tên là Stephanopoulos.
Không những ở nam CA mà cả nhóm báo chí phát thanh khác ở Bắc CA cũng thế. Nên chuẩn bị trước khi quá trễ.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ và có biết đâu rằng hiện giờ, báo chí Việt Nam đang nằm trên đe dưới búa.
Không phải Musk và TT Trump không hiểu chuyện họ làm và đừng tưởng rằng mình ngon lành hơn Stephanopoulos nhưng mọi chuyện cần giải quyết theo thứ tự quan trọng và cần thiết.
Cái việc đầu tiên là lập hồ sơ và thu thập tin tức rồi sẽ mở sổ gọi tên khi cần.
Đó là công việc của FBI. Tương tự như về câu chuyện ám sát TT JF Kennedy và Robert Kennedy cách đây hơn 1/2 thế kỷ, có những chuyện thâm cung bí sử nằm trong hồ sơ của FBI nhưng chưa bao giờ được tiết lộ.
Những người liên hệ đã chết. Ai cũng nghĩ hồ sơ đã đóng và được chôn luôn rồi nhưng thực tế, mọi chuyện đang được mở lại công khai cho người dân HK được biết.
Riêng về cái mà TT Trump gọi là Deep State, hiện tại, Elon Musk và ê kíp 6 người trẻ từ 19-25 tuổi đang cùng TT Trump tát cạn đầm lầy.
Điều rõ ràng là nước ao đang bị cạn dần và các sinh vật ngao sò ốc hến, lươn cá ếch nhái, tôm cua rắn rết đang lổn ngổn hỗn loạn trồi lên mặt hồ tìm đường trốn thoát hay chống đỡ.
Không biết loại nào sẽ bị vớt trước nhưng sẽ có một ngày tới phiên mình chắc chắn không thoát ra được cái ao hồ đã bị tung lưới bủa vây.
Trong NK1, 2016-2020 của TT Trump, nghe ông nói về Đầm lầy, không ai có thể hiểu rõ nó là cái gì và nó như thế nào?
Chỉ nghe ông nói tổng quát và biết rằng đầm lầy là một cái vũng nước rất lớn có trăm thứ sinh vật cá lớn, cá bé, nghêu sò ốc hến, sống ở dưới đó chằng chịt liên hệ với nhau như mạng nhện chân rết.
Bởi vì không nắm vững được sơ đồ các mạng nối kết của đầm lầy, cho nên, TT Trump và các cận thần cùng luật sư của ông
chưa thực sự biết phải làm gì để giải quyết. Bên cạnh đó, cũng không đủ thời gian để thu phục được nhiều nhân tài thực sự làm việc dưới trướng.
Kết quả thất bại nhiều hơn là thành công. Đã có quần thần phải đi tù, phải bị phạt tiền, phải tán gia bại sản, phải mất bằng hành nghề luật sư, phải xin về hưu….
Chưa kể đến 4 vụ kiện lớn đã làm ông Trump tốn cả trăm triệu đô
dù chưa có vụ nào là phán xét cuối cùng của TCPV HK.
Cho nên, bọn đầm lầy đã cùng nhau toa rập sắp xếp cho sự thắng cử của Biden.
Trong cái xui có cái may vì chính nhờ 4 năm khủng hoảng. hỗn loạn và đảo lộn mọi thứ trên đất Mỹ do TT Biden gây ra từ 2020-2024, tất cả đã cho ông thấy và hiểu rõ được đầm lầy như thế nào.
Khi ông hiểu rõ rồi, từ đó, ông vừa chống đỡ, vừa xây dựng, vừa đầu tư để chiêu mộ nhân tài và quan trọng nhất là có đủ tin tức để đi du thuyết người dân nhằm tạo chính nghĩa cho công cuộc phất cờ khởi nghĩa trở về.
Không có ai và không có cái gì có thể cản được ông.
Trước ngày tuyên thệ nhậm chức 1/20/25, dù không có một quyền lực nào trong tay ngoài lá cờ chính nghĩa, không có cái gì có thể quật ngã ông nói chi đến chuyện làm nhụt chí ông.
Súng đã nổ, đạn đã bay, máu đã rơi trên khuôn mặt, chúng muốn giết ông nhưng không hạ gục được ông, ông vẫn đứng dậy dơ nắm tay lên hô: chiến đấu! chiến đấu! chiến đấu! với ánh mắt kiên cường và khuôn mặt đanh thép.
Sau ngày nhậm chức tuyên thệ. đến giờ phút này và chỉ trong vòng chưa tới 4 tuần lễ, nước Mỹ đã thay máu hoàn toàn và bừng lên sức sống mới, đầm lầy đã lộ mặt, quái thú đã hiện hình và mạng lưới đã được tìm thấy nhưng mà vẫn còn một số cá mú lòng tong vẫn còn đang cố gắng phùng mang trợn má dương vây ồn ào ở quận Cam.
Họ vẫn còn ngủ mê và vẫn tưởng ta là mình đồng tay sắt, miệng sứa gan lim, cầm bản Hiến pháp HK trong tay và hô lên quyển tự do ngôn luận để mỗi ngày chửi “ TT Trump là bị bợp tai.”
Họ cho chữ chửi là quyền tự do ngôn luận và đem chuyện chửi của báo chí Mỹ về TT Trump nhằm bào chữa cho mình.
Họ có quyền định nghĩa chữ chửi theo lối Việt Nam hay kiểu chợ Cầu muối, đó là quyền tự do của họ nhưng bản hiến pháp HK được viết bằng tiếng Anh, không phải bằng tiếng Việt. chữ chửi phải được hiểu theo nghĩa tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt.
Theo nghĩa của tiếng Anh, chữ chửi này là chữ sẽ đưa họ đến tòa án, nhà tù ở Mỹ hay nói ngay như ở Việt Nam là sẽ còn chở họ đi tới nhà thương hay nhà quàn.
Đúng hay sai, xin hỏi đài ABC và phóng viên Stephanopoulos thì biết ngay.
Xin đừng đùa với lửa và coi thường luật pháp bên Mỹ.
Làm báo kiểu này thì mãi mãi chỉ là loại báo hại, báo đời và báo tin xe cán chó và chó cán xe.
Làm báo Việt mà người Việt không muốn đọc hay đọc xong thì muốn chửi thì làm báo cho ai bây giờ hả trời?
Ai mà luận ra được điều này thì xứng đáng lãnh giải
“ Bợp tai vàng “ của tác giả 2 chữ Bợp Tai, báo NV.
4Suyễn
phóng viên đài Bôn Xà Rông












