From: han nguyen <hann11867>
Date: Sun, May 4, 2025 at 08:25
Đọc để cười, vui luôn là chính!
Hãn.
Cá có súng ?
Có bà mẹ kia đang chiến cá thấy con trai đến gần chảo chiên bà ta sợ con mình bị dầu ăn bắn lên mặt lên nói với con rằng : “Con ơi đi chỗ khác chơi không cá bắn bỏng người đấy ”
Vì không hiểu chuyện nên đứa con hỏi lại mẹ rằng : “Mẹ ơi cá có súng hả mẹ ? ”
?!?
Thiên thần có cánh
Bé Lan hỏi mẹ, “Mẹ ơi con nghe mẹ kể chuyện về thiên thần đẹp lắm có cánh và biết bay nữa.”
Người mẹ nghe con hỏi thế thì tò mò hỏi, “Thế con thấy thiên thần thật rồi à?”
Bé Lan: “Dạ không con chỉ nghe bố nói với cô giúp việc ’em là thiên thần của anh’ vậy chừng nào cô ấy bay hả mẹ?”
“Ừ sáng nay con ạ.”
Khả năng ngoại cảm
Ông bố rất thất vọng vì đứa con trai vừa thi trượt một kỳ thi quan trọng:
– Bố không ngờ con lại thi trượt kỳ thi này.
Cậu con trai liền thủ thỉ vào tai ông bố:
– Vì thi trượt nên con phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt bố ạ.
Ông bố hỏi:
– Khả năng đặc biệt gì?
– Khả năng ngoại cảm bố ạ.
– Con nói rõ hơn xem nào.
– Vì trước khi đi thi con đã biết trước là thế nào con cũng thi trượt rồi.
Phí hoài thời gian
Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi nói với mẹ: “Con mất thời gian ở cái nơi đó!”.
– Sao thế con yêu? – mẹ bé hỏi.
– Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.










