Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Nam Phương, quý anh chị em nhân viên trong đài, và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
Minh Ánh xin thân kính chúc quý vị anh chị em trong đài SG-Dallas, Nam Phương, và thính giả thân thương một cuối tuần tràn đầy yêu thương nha.
1. Dạ thưa chị NP tuần qua là ngày Tưởng Niệm 50 năm Tháng Tư Đen của người Việt tị nạn, hay di tản buồn, chị bận rộn tổ chức không lên hội thảo và chia sẻ tin tức với thính giả của đài SG-Dallas được, vậy hôm nay xin chị vui lòng cho NP cùng quý vị thính giả một chút thông tin buổi lễ vừa qua cũng như tin tức trong tuần. NP cũng nóng lòng muốn nghe lắm!
Cảm ơn NP. Tuần qua chị rất bận rộn. Vì bên cạnh tổ chức ngày tưởng niệm 50 năm thì hôm qua chị vừa xong tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Học Bổng Á Châu Thái Bình Dương + Giải thi hát Thần Tượng Ca Nhạc cho Hội Đồng Cố Vấn về Người HK gốc Châu Á TBD của Thị Trưởng thành phố Tampa.
Tổ chức ngày quốc tang vừa qua Minh Ánh đã phải mất cả gần 3 tháng để vận động làm việc với nhiều hội đoàn Mỹ và các đồng hương cũng như các vị cựu quân nhân. Rất tiếc là mình không mời được ông Governor cũng như xin được Proclamation từ tiểu bang…vì các vị cựu quân nhân VN cứ trù trừ, do dự…không muốn tổ chức. Mãi tới cuối tháng 2 lúc đó quá nóng ruot, Minh Ánh mới xin các anh cựu quân nhân thành viên của Gia Đình KCHH hãy tự đứng ra tổ chức chớ không thể chờ các vị lãnh đạo của hội cựu quân nhân hay hội H.O. tại vùng Tampa Bay được nữa. Và theo qui luật của tiểu bang: muốn mời ông Governor hay xin một Proclamation phải đệ trình yêu cầu từ 3-4 tháng trước. có nghĩa là nếu muốn có được proclamation cho ngày 30/4 thì ít nhất phải chuẩn bị và nộp đơn yêu cầu từ đầu tháng 1! Cho nên làm việc với người VN thật là mệt mỏi! Cái bản tính thích trễ nãi ù lì…hình như đã thấm vào trong máu của họ rồi! Bây giờ thì mình học được một bài học. Không cần phải chờ đợi bất cứ ông bà lãnh đạo cộng đồng hay hội đoàn VN nào nữa. Chỉ cần hỏi ý kiến và xin sự ủng hộ của các anh chị cựu quân nhân trong Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc là đủ rồi! Tội nghiệp cho các vị cựu chiến binh…họ là người rất sốt sắng, cứ theo nhắc mình đã chọn ngày chưa, chừng nào bắt đầu, họ kêu gọi mình họp…mà mình thì cứ chờ các anh làm việc với các vị cựu quân nhân VNCH tại vùng Tampa Bay…tệ tới mức mà vì phe đảng chẳng có vị nào trong hội H.O. hay Cựu QNQLVNCH tại vùng Tampa tham dự – ngoại trừ vài anh cựu QN thành viên của Gia Đình KCHH, rốt cuộc mình phải lên Orlando nhờ anh Hội Trưởng Hội Cựu Quân Nhân trên Orlando xuống diễn hành trong toán Quốc Quân Kỳ với các vị cựu chiến binh Mỹ, cùng vài vị cựu quân nhân của KCHH và các em Thiếu Sinh Quân.
Sau lễ 50 năm này xong, có lẽ năm tới Minh Ánh chỉ tổ chức thật nhỏ trogn tình thân hữu cho gia đình KCHH và hội Cựu Chiến Binh 522, 787 và hội Thương Binh Mỹ tại vùng Tampa mà thôi. Và khi mà không còn các vị cựu CB Mỹ hay cựu QNVNCH thì mình sẽ lập một quỹ trong Living Trust trích một số tiền cho Hội TB Mỹ để mỗi năm đúng vào ngày 30.4 họ sẽ kéo lá cờ VNCH lên để 1 tuần dùm cho dân bản xứ …ngắm và có thể đồng hương VN còn có chút tò mò tìm hiểu về lá quốc kỳ VNCH, có thể lúc đó mình không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, những tình yêu cho tổ quốc VNCH vẫn còn mãi mãi trong trái tim và chính nghĩa tự do cũng như tội ác CS vẫn còn ghi dấu muôn thuở!
Ngày thứ tư vừa qua là một ngày thật quá bận rộn. Sáng dậy từ 6 AM, lo chuẩn bị thức ăn nguyên ngày cho anh nhà, xong xuôi tắm rửa thay quần áo rồi đi đón 2 gia đình anh chị thành viên KCHH cùng đi lên Orlando để tham dự buổi lễ Quốc Tang tổ chức tại Orlando. Vì mình đại diện mời các vị cựu chiến binh Mỹ tại Orange County và các vùng lân cận (4 chương/nhóm) và có lập một truyền thống rất đẹp là các chị người Mỹ gốc Việt sẽ tặng hoa cho các vị quả phụ của cựu chiến binh nên mình ghé chợ mua hoa hồng đem lên tặng…rất tiếc vì thông báo muộn màng quá nên chỉ có độc nhất 2 người cựu chiến binh tới tham dự mà thôi! Vì vậy Minh Ánh nhờ anh MC thông báo sẽ tặng các hoa hồng này cho các chị phu nhân các anh quân nhân VNCH.
Vì mình phải chở các anh chị về sớm để khoản 4:30 PM có một cái phỏng vấn với Bay News 9 và 6:30 PM thì lại có cái họp với Hội Đồng Cố Vấn MAAPIAC của thành phố Tampa bàn về ngày tổ chức cuộc thi Hoa Hậu học bổng ngày thứ bảy này nên phải rời sớm lúc 12:15 PM, không thể ở lại cho tới 1:30 PM như trong chương trình đã ấn định.
Vì mình không có trong chương trình nên Minh Anh đành phải đưa hoa hồng nhờ anh MC thông báo, nếu không Minh Ánh cũng muốn phát biểu một vài câu để vinh danh các cô/chị phu nhân của lính: những người đàn bà thầm lặng sống nhẫn nhục nuôi chồng trong trại cải tạo làm thân "cái cò lặn lội bờ ao" gánh vác cả gia đình có khi cả cha mẹ chồng, em chồng và con cái…thật là dũng cảm! Nếu những người lính xả thân ngoài chiến tuyến bảo vệ miền Nam VN và sau này bị tù đày cơ cực…thì những người vợ lính cũng rất đáng thương theo chồng nay đây mai đó trong các trại gia binh, hay phải sống xa chồng …và sau khi mất nước thì lại càng đáng thương hơn nữa. Cách đây mấy hôm tình cờ đọc bài Đôi Mắt Phượng…mới cảm nhận được sự ê chề thống khổ của một người vợ lính, một người mẹ yêu thương chồng con mà hy sinh cả thân mình. Vừa đọc mà nước mắt tuôn trào…sao mà thương cho than6 phận của người đàn bà VN, một người vợ lính quá!
2. Dạ vâng, người đàn bà lúc nào cũng hy sinh cho gia đình cho chồng con phải không chị. NP cũng biết nhiều chuyện về các gương hy sinh của những người mẹ. Nếu chị đọc các chuyện về Vu Lan hay Lễ Hiền Mẫu…sẽ có nhiều chuyện cảm động lắm thưa chị.
À chị có nhắc tới phỏng vấn với đài Bay News 9, xin chị có thể chia sẻ cho biết chị đã được phỏng vấn về việc gì hay không??
How Democrats’ potential presidential contenders are scoping out different paths to 2028
Cảm ơn NP đã hỏi câu này. Đài này đã tìm hiểu và khi biết Minh Ánh đang giúp Hội Đồng Cố Vấn về Người Mỹ Gốc Á Châu TBD cho bà thị trưởng của thành phố Tampa tổ chức cuộc thi Hoa HẬu Học Bổng Á Châu TBD, thì họ xin được phỏng vấn để biết thêm về cuộc thi và lý do tại sao mình đứng ra tổ chức cuộc thi này. Minh Ánh mời thêm em hoa hậu năm 2024 cùng tới để phỏng vấn chung. Như đã thông báo trước: chủ đích của Minh Ánh là gây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, có tiếng nói, có được quyền lợi cho đồng hương, đào tạo một lớp trẻ đứng ra gánh vác tiếp tục, giúp cho các em được toả sáng, được thi thố tài năng, được có thêm kinh nghiệm để phục vụ cho cộng đồng, biết được một hướng đi rõ ràng …cho nên Minh Ánh gọi em Ni Phạm hoa hậu năm ngoái cùng bàn thảo đưa ra khái niệm 2 cô cháu sẽ chia sẻ những gì trong buổi phỏng vấn để được ăn khớp với nhau và quảng cáo cho chương trình dự án tiếp tục cho năm 2026: sẽ có thêm nhiều vị mạnh thường quân đóng góp mở thêm nhiều giải thưởng cho các em Miss và thêm giải thưởng Mr. cho các nam sinh.
Cho nên làm một việc gì cho cộng đồng cũng đều phải suy nghĩ, phải có chiến lược có dự án cho tương lai xa và lâu dài, chứ không phải chỉ nghĩ cạn hợt cho một dự án ngắn trước mắt mà thôi.
Rồi bên cạnh giải thích lý do tại sao chúng tôi giúp cho thành phố tổ chức các cuộc thi tuyển lựa tài năng, tuyển lựa hoa hậu học bổng Á Châu, thì đây cũng là dịp để chúng ta chia sẻ về văn hóa VN. Minh Ánh đem theo một ít áo dài thêu, bộ y phục Bắc cho múa trống Cơm với cái trống mình tự làm, và một ít tranh sơn mài cẩn xà cừ, các tượng thạch cao, đồ gỗ…để vinh danh chiếc áo dài đặc thù của phụ nữ VN, tài năng khéo léo về thủ công hay ngành thêu rất tì mỉ và sắc sảo của từng đường kim mũi chỉ…
Nói chung buổi phỏng vấn kéo dài hơn 1 tiếng. Hai cô cháu Minh Ánh và Hoa Hậu Ni Phạm đã có một buổi thâu hình rất ưng ý!
3. Dạ vậy hôm qua chị đã tổ chức xong cuộc thi Hoa Hậu Học Bổng Á Châu Thái Bình Dương. Như vậy chị có thể chia sẻ chút đỉnh về kết quả cuộc thi, và tại sao chị đứng ra làm người lãnh đạo tổ chức cuộc thi này? Lý do gì đã khiến chị "đứng mũi chịu sào"?
Cảm ơn em NP đã hỏi câu này nha…chị được cho đội nón tai bèo rồi nón cối rồi cả chục đôi dép râu Bình Trị Thiên cho nên càng bị chụp mũ thì chị càng cố gắng làm việc không mệt để xây dựng một cộng đồng cho thật trong sạch, có chính nghĩa, không mất đạo đức và biết trọng danh dự.
Khi thấy em trẻ Mỹ gốc Việt Nam sanh trưởng tại HK, mang hai dòng máu nhưgn vẫn giữ được truyền thống, vẫn cố gắng tìm hiểu văn hóa, yêu thức ăn Việt, thích mặc chiếc áo dài Việt Nam và học hỏi thêm về lịch sử VNCH: thì đó là sức mạnh để Minh Ánh cố gắng thực hiện giấc mơ của mình: trao lại ngọn đuốc cho các em, vạch một hướng đi, một con đường mang lại vinh quang và được sự ủng hộ của quan chức chính quyền địa phương. Chị rất muốn các em tỏa sáng, làm rạng danh con cháu Trưng Nữ Vương: hào hùng và đẹp từ tâm hồn tới thể xác. Các em sanh trưởng tại Hoa Kỳ rất đẹp, rất trong sáng. Chúng ta không thể để cho các em bị lừa gạt. Các em cần biết về lịch sử VNCH, cần thương cảm cho những linh hồn thuyền nhân những nạn nhân của CS: không phải để thù hận nhưng để cho các em biết đứng lên bảo vệ giá trị của ông bà cha mẹ của mình, và cho chính quyền địa phương cũng như có thể sau này cả thế giới biết được công dân VNCH đã có những hậu duệ tài giỏi như thế nào.
Vì công đồng Việt tại Tampa Bay quá thờ ơ…quá phe đảng, nên Minh Ánh muốn đào tạo một thế hệ trẻ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và đi vào bánh xe đổ của các lãnh đạo mê muội vị kỷ…họ đánh mất cơ hội giúp đỡ cho con cháu và người cao niên đồng hương của chúng ta. Họ khư khư ôm lấy cái chức vụ hư danh, họ không hề phác thảo ra một chương trình gì lâu dài, giúp cho cộng đồng chúng ta có chỗ đứng và tiếng nói…Ai làm được việc thì bị họ đi nói xấu, dèm pha, vu khống…
Cho nên khi nghĩ tới tương lai của các em, Minh Ánh càng vững lòng, mạnh chân, đem tâm huyết, trí tuệ của mình ra phục vụ, ngõ hầu đem lại danh dự và niềm tin cho các thế hệ trẻ Mỹ gốc Việt sau này. Đó là lý do tại sao chị không ngại "đứng mũi chịu sào" đó NP.
Và cả ngày hôm nay từ sáng chị dậy lúc 8-9 AM là đã làm việc liên tục với các vị truyền thông địa phương chuẩn bị lịch hẹn cho các em Hoa Hậu được phỏng vấn, gởi email thông báo kết quả cho các vị chức sắc, đăng hình ảnh lên Facebook và tiếp tục cho event tại trại lính MacDill AFB…còn nhiều kế hoạch cần phải thực hiện lắm NP ơi!
Cảm ơn chị đã chia sẻ, chúc chị thành công và xây dựng được một chương trình tuyệt vời cho các em học sinh có được một hướng đi rõ rệt và sẽ tham gia nhiều trong việc hoạt động của cộng đồng. Dạ thưa cho phép NP trở về lại với ngày 30/4, chị có ý kiến gì khi trong nước Đảng và nhà cầm quyền CS mời Trung Cộng đem quân qua cùng duyệt binh ăn mừng ngày "CS họ cưỡng chiếm VNCH"?
Những chuyện hài hước nhất 30/4 2025
“Ngày xưa đánh Mỹ đánh Tây
Ngày nay ngạo nghễ đánh giầy bắc kinh”
Rất buồn khi nghĩ tới tiền nhân, tổ tiên chúng ta đã đổ xương máu để dựng nước và giữ nước.
Chị có coi cái hình đăng trên mạng Weibo của Trugn Cộng hình một tên lính TC cầm cờ TC và dẫn con chó có hình cờ VNCS…họ ví CSBV như chó của họ….
Nhưng nghe tin TT Trump cấm không cho các quan chức HK được tham dự, chị thấy vui trong lòng vì cộng đồng của chúng ta ở HK được TT đối xử tốt hơn có phần nể nang hơn đám CS vô thần, xảo trá và lật lọng trong nước.
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh xin chào tạm biệt NP cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Xin chân thành cảm tạ quý vị đã yêu mến bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của Minh Ánh. Cảm ơn NP cùng toàn thể quý anh chị trong đài SG-Dallas.
Minh Ánh xin kính chúc quý anh chị đài SG-Dallas cùng quý vị thính giả của đài khoẻ mạnh, an vui và hạnh phúc.
Minh Ánh xin kính chào và xin phép gặp lại quý vị vào tuần sau
AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa
Representative of Far East Asians – HC Diversity Advisory Council
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL










