Cục Điều Tra Tội Phạm Lục Quân Bắt Cựu Phó Tham Mưu Trưởng Không Quân

From: Truc Lam <thienbut01>

Date: Mon, May 5, 2025 at 03:35

Cục Điều Tra Tội Phạm Lục Quân Bắt Cựu Phó Tham Mưu Trưởng Không Quân James C. “Jim” Slife Sau Khi Bị Trump Sa Thải

Army CID Arrests former Air Force Vice Chief of Staff James C. “Jim” Slife After Trump Fires Him

By Michael Baxter

February 25, 2025

Ngày 25 tháng 2 năm 2025

Các Sĩ Quan Tư Pháp của Sở Điều Tra Tội Phạm Lục Quân Hoa Kỳ (CID) đã bắt cựu tham mưu phó Không Quân James C. “Jim” Slife vào tối thứ Bảy 22/2/2025, căn cứ trên bản cáo trạng của Nha Quân Pháp Hải Quân truy tố ông về tội “phản quốc” vì đã ra lệnh không kích, bất thành, nhắm vào Lực Lượng Dân Quân Michigan, một tổ chức bán quân sự yêu nước được Norman Olson thành lập năm 1994, khi ông ta đang giữ chức chỉ huy Phi Đoàn 1 Tác Chiến Đặc Nhiệm vào năm 2013.

Warrant Officers of the US Army Criminal Investigation Division (CID) arrested former Air Force Vice Chief of Staff James C. “Jim” Slife Saturday night, based on a JAG indictment charging him with “treason” for ordering an abortive airstrike against the Michigan Militia, a patriotic paramilitary organization founded in 1994 by Norman Olson, while serving as commander of the 1st Special Operations Wing in 2013.


Phi Đoàn 1 Tác Chiến Đặc Nhiệm

Theo nguồn tin của CID, mới đây, Tổng Thống Donald J. Trump đã khai quật các tài liệu cho thấy rằng vào ngày 6 tháng 6 năm 2013, Slife đã ra lệnh cho một chiếc AC-130 Specter Gunship bay đến và tiêu diệt một “khu huấn luyện” của dân quân cách Gaylord 34 dặm về phía đông bắc. Chiếc AC-130 Specter Gunship là một cải biến của vận tải cơ C-130 Hercules, để tấn công dưới mặt đất, với vũ khí nặng, có khả năng bay xa. Slife biện minh cho nhiệm vụ này, nói rằng đám dân quân đã âm mưu ám sát tổng thống khi đó là Barack “Hussein” Obama.

Per a CID source, President Donald J. Trump recently unearthed documents showing that Slife, on June 6, 2013, had ordered an AC-130 Specter Gunship, a heavily armed, long-endurance, ground-attack variant of the C-130 Hercules transport, fixed-wing aircraft, to overfly and destroy a militia “training compound” 34 miles northeast of Gaylord. Slife justified the mission by saying the militia had been plotting to murder then-president Barack “Hussein” Obama.

Phi cơ vận tải võ trang AC-130 Specter Gunship

Nguồn tin của chúng tôi cho biết các lệnh của Slife không có bằng chứng nào, ngoài lời nói miệng của Slife, rằng lực lượng dân quân có ý định giết Obama. Và mặc dù lực lượng này thực sự phản đối sự xâm phạm quyền tự do dân sự của Obama, nhưng các thành viên của lực lượng này, tất cả đều là người có súng hợp pháp, chỉ tổ chức tập trận cho các tình huống “quyết tử” trên khu đất của họ. Nhưng chế độ độc tài của Obama lại căm ghét quyền tự do ngôn luận và những người dân có súng. Lực lượng dân quân đã xử dụng các diễn đàn internet, ICQ, IRC và Facebook thời kỳ đầu để chỉ trích chế độ Obama nhưng họ không bao giờ công khai đe dọa Obama, cùng tên chồng chuyển giới của ông, hoặc hai đứa trẻ, Malia và Sasha, mà ông mua từ tổ chức buôn trẻ con nhằm tạo ảo tưởng về một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Our source said Slife’s orders held no proof, other than Slife’s word, that the militia had designs on killing Obama. And while it indeed opposed Obama’s encroachment of civil liberties, its membership, all law-abiding firearms owners, merely practiced “SHTF” scenarios on property owned by the militia or its members. But the Obama autocracy loathed free speech and civilian gun owners. The militia had used internet forums, ICQ, IRC, and early Facebook to criticize the Obama regime but never overtly threatened Obama, his transgender husband, or the children, Malia and Sasha, he had purchased from child traffickers to maintain the illusion of belonging to a well-balanced, harmonious family.

Thành phố Gaylord, tiểu bang Michigan.

Tuy nhiên, sự chỉ trích của họ đã xúc phạm Ông Trùm Bóng Tối đến mức ông cảm thấy việc bắn một loạt đạn súng Gatling 25mm và pháo Bofors 40mm vào những người đàn ông, phụ nữ và, vâng, cả trẻ con, những người thực hiện các cuộc tập trận “quyết tử” giả trong rừng vào mỗi cuối tuần là một biện pháp phản ứng đối với sự khinh miệt bằng lời nói. Ông ra lệnh cho Silfe tiêu diệt “những kẻ phản loạn” trước khi chúng trở thành mối đe dọa đối với nền dân chủ của ông.

Yet their criticism so offended the Dark Lord that he felt unleashing a barrage of 25mm Gatling gun and 40mm Bofors cannon fire upon men, women, and, yes, children who held mock “SHTF” drills in the woods every other weekend was a measured response to vocal disparagement. He had instructed Silfe to obliterate the “rebels” before they became a threat to his democracy.

Đại liên 25mm Gatling bắn 3.300 viên đạn 25 ly trong một phút, tức 55 viên trong một giây, và súng cối 40mm Bofors, gắn trên phi cơ vận tải vũ trang AC-130.

Nguồn tin của chúng tôi cho biết, Slimy Slife gọi lực lượng dân quân Michigan là những kẻ khủng bố trong nước. Ông viết trong lệnh cho phi hành đoàn rằng: “Tổng Thống nói rằng không để người nào sống sót.”

Slimy Slife, our source said, referred to the Michigan Militia as domestic terrorists. “POTUS says no survivors,” he had written in his orders to the flight crew.

Chiếc AC-130 đang bay trên bầu trời Michigan, chỉ còn vài phút nữa là phá hủy những ngôi nhà di động của lực lượng dân quân và gây ra cái chết không lường, thì các phi công, nhận ra họ sắp phạm phải một tội ác chiến tranh khủng khiếp, nên hủy bỏ nhiệm vụ và quay trở lại căn cứ.

The AC-130 was airborne over Michigan, minutes away from obliterating the Milita’s trailer homes and causing untold death, when the pilots, realizing they were about to commit a horrific war crime, aborted the mission and returned to base.

Không rõ phi hành đoàn đã phải chịu hình phạt nào, nếu có, nhưng Obama và Slife ra lệnh rằng phần ghi âm trong phòng lái không bao giờ được đưa ra công chúng.

It’s unclear what punishment, if any, befell the crew, but Obama and Slife made sure the cockpit voice recorder never became a matter of public record.

Nguồn tin CID của chúng tôi nói: “Slife là một địch quân, và không có luật nào hạn chế đối với tội ác chiến tranh. Sau khi sa thải Slife, Tổng Thống Trump đã cho phép chúng tôi bắt ông ta vì tội phản quốc. Chúng tôi đã bắt ông trên đường phố một ngày sau đó. Không có gì trở ngại. Không ai bị thương. Như anh có thể đoán, ông ta không vui gì, nhưng ông sẽ có một thời gian tự nhìn lại trước khi bị đưa tòa án mặt trận xét xử.”

“Slife is an enemy combatant, and there’s no statute of limitation on war crimes,” our CID source said. “President Trump, after firing Slife, authorized us to arrest him for treason. We picked him off the street a day later. No fuss. No one was hurt. As you might guess, he wasn’t happy, but he’ll have some self-reflection time before his tribunal.”

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading