“Những Điều Trông Thấy”Friday May 9, 2025

Chương Trình “Những Điều Trông Thấy”

với cựu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy

Anh Huy phụ trách

trên Đài Phát Thanh Sàigòn- Dallas, làn sóng 1160 AM

lúc 3:30pm – 4:00 pm (Giờ Miền Đông)

Friday May 9, 2025

1. Tân Giáo Hoàng Leo XIV

Với tin tức Mật Nghị Hồng Y tràn ngập các tờ báo, làm lu mờ những tin tức khác vì Mật Nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng là một cuộc bầu cử bí mật nhất thế giới. Khi 133 Hồng Y Công Giáo bước vào Nhà Nguyện Sistine để bầu người kế nhiệm cố Giáo Hoàng Francis, mỗi người đều phải tuyên thệ giữ bí mật thông tin suốt đời. Ngoài ra, để chắc chắn, nhà nguyện và 2 nhà khách sẽ được kiểm tra kỹ càng để không bỏ sót một micro hay máy nghe lén nào. Việc phong tỏa không chỉ nhằm mục đích giữ bí mật cho quá trình bỏ phiếu, mà còn để ngăn chặn các “thế lực đen tối” ăn cắp thông tin hoặc phá hoại các thủ tục. Ngoài ra, động thái còn để đảm bảo cho những người bỏ phiếu không bị thế giới bên ngoài tác động vào một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời của họ. Không biết trong thời gian trước đây có bao giờ Mật Nghị Hồng Y có vấn đề nào rắc rối hay không? Và theo cô lần này có khác với những lần trước như thế nào?

Đáp:

Nói vắn tắt là các thủ tục truyền thống không thay đổi và như chúng ta đã biết, vị Giáo Hoàng thứ 267 đã được bầu vào ngày 8 tháng 5 tức là vào ngày thứ hai của Mật Nghị. Điều kinh ngạc bất ngờ trái với các dự đoán, vị Tân Giáo Hoàng là một người Mỹ, đây cũng là lần đầu tiên một Hồng Y Hoa Kỳ được bầu làm Giáo Hoàng trong lịch sử trên 2 ngàn năm của Giáo Hội Công Giáo. Vị Tân Giáo Hoàng chọn Tông Hiệu là Leo XIV.

Tên thật của Đức Giáo Hoàng Leo XIV là Robert Francis Prevost, là một tu sĩ Dòng Augustinô đang đảm nhiệm trách vụ Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục, kiêm Hồng Y Đẳng Giám Mục, Hiệu Tòa Albano.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV năm nay 69 tuổi, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Năm 1977, Robert Francis Prevost vào tập viện Tỉnh Dòng Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Saint Louis, Missouri. Năm 23 tuổi, ngày 2 tháng 9 năm 1978, Prevost gia nhập dòng Augustinô và chính thức tuyên khấn dòng vào ngày 29 tháng 8 năm 1981, được thụ phong linh mục vào năm 1982 khi chưa đầy 27 tuổi. Ngài tốt nghiệp Thần Học tại Liên Hiệp Thần Học Công Giáo Chicago, được cử đến Rôma, theo học Giáo Luật tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma Aquinô, nhận bằng cử nhân vào năm 1984. Sau khi nhận bằng cử nhân Giáo Luật, linh mục Prevost được cử đi sứ vụ tại phái bộ Chulucanas, Piura, Peru từ năm 1985 đến năm 1986.

Năm 1987, linh mục Robert Prevost nhận bằng Tiến Sĩ, được chọn làm Giám Đốc Quản Lý Ơn Gọi Tu Trì và các công tác truyền giáo của Tỉnh Dòng Augustinô tại Olympia Fields, Illinois, Hoa Kỳ.

Các trách vụ kế tiếp là:

– Giám Đốc đào tạo cho các ứng viên dòng Augustinô tại Chulucanas, Iquitos và Apurímac, Peru.

– Đại diện Tư Pháp của Tổng Giáo Phận Trujillo Peru từ năm 1989 đến năm 1998,

– Giáo Sư Giáo Luật, giảng dạy về Giáo Luật, Tư Pháp, Giáo Phụ Học và Luân Lý tại Đại Chủng Viện “San Carlos San Marcelo”.

– Bề Trên Tỉnh Dòng “Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành”, Chicago năm 1999.

– Bề Trên Tổng Quyền của dòng Augustinô từ 2001- 2013.

– Giám Mục Giám Quản Tông Tòa của Giáo phận Chiclayo, Peru với Hiệu Tòa Sufar năm 2014.

– Được tấn phong Giám Mục tháng 12 năm 2014.

– Làm Giám Mục Chính Tòa vào tháng 9 năm 2015.

– Tháng 3 năm 2018, Giám Mục Prevost được chọn làm Đệ Nhị Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Giám Mục Peru.

– Kiêm nhiệm Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Callao, Peru, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

– Ngày 30 tháng 1 năm 2023, được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh và được thăng Tổng Giám Mục.

– Ngày 30 tháng 9 năm 2023, ngài được thăng tước vị Hồng Y, với phẩm trật Hồng Y Phó Tế Nhà Thờ Santa Monica.

– Ngày 6 tháng 2 năm 2025, ngài được thăng Hồng Y Đẳng Giám Mục Nhà Thờ Hiệu Tòa Albano. Trách vụ Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục của ngài bị đình chỉ theo Giáo Luật sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời.

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phó Tổng Thống JD Vance, cùng với các cựu tổng thống Joe Biden và Barack Obama, Thống Đốc Illinois JB Pritzker và nhiều quan chức trên khắp cả nước đã bày tỏ niềm vui và sự phấn khích trước vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên được bầu lên.

TT Trump gởi thông điệp trên Truth Social “Thật vinh dự khi biết rằng ngài là vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên, Thật vui mừng và thật vinh dự cho đất nước chúng ta. Tôi ước mong được diện kiến Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Đó sẽ là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa!”

Được biết, việc bầu một người Mỹ làm Giáo Hoàng vẫn là một điều cấm kỵ, vì Hoa Kỳ là một quốc gia có quyền lực thế tục, không lẽ lại có thêm vị Giáo Hoàng người Mỹ, lãnh đạo một tôn giáo có 1 tỷ 400 triệu tín đồ ở khắp thế giới? Nhưng điều này đã xảy ra. Có phải đây là Ý Chúa?

Tới đây cũng xin nói 1 chuyện vui bên lề nhân dịp bầu Tân Giáo Hoàng, là bức ảnh ông Trump mặc phẩm phục Giáo Hoàng do AI tạo ra, có thể là một dấu hiệu báo trước rằng vị Tân Giáo Hoàng là một người Mỹ?

Việc chọn Tông Hiệu Leo XIV nối tiếp Đức Leo XIII cũng mang một ý nghĩa về sứ vụ mà Đức Giáo Hoàng thứ 267 sẽ thực hiện trong giáo triều của ngài.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII (nhiệm kỳ 1878-1903) được biết đến với thông điệp “Rerum Novarum”, nói về quyền lợi của người lao động, được xem là văn kiện nền tảng cho học thuyết “Xã Hội Công Giáo”. Thông điệp này nhấn mạnh phẩm giá của người lao động và lên án những nguy cơ từ chủ nghĩa tư bản không kiểm soát cũng như chủ nghĩa xã hội cực đoan.

Theo ông Bruni, Giám Đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, Tông Hiệu Leo cũng là lời nhắc nhở trực tiếp về “con người và công việc của họ, ngay cả trong thời đại trí tuệ nhân tạo”.

Đức Lêô XIII cũng là vị giáo hoàng đầu tiên mở kho lưu trữ mật Vatican cho giới học giả, thành lập Đài Thiên Văn Vatican để chứng minh Giáo Hội cởi mở với khoa học, và là vị Giáo Hoàng đầu tiên được quay phim bằng máy quay điện ảnh.

Lời chào đầu tiên của Tân Giáo Hoàng Leo XIV “Bình an ở cùng anh chị em”, cũng gợi lại hình ảnh vị tiền nhiệm Lêô XIII như một người kiến tạo hòa bình. Ngài đã từng hòa giải Giáo Hội với các chính phủ Pháp, Nga, Đức và Anh trong triều đại của ngài.

2. Có phải là đàm phán thuế quan Hoa Kỳ- Trung Cộng?

Các quan chức Mỹ và Trung Cộng sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên nhằm xoa dịu cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai bên. Bắc Kinh vẫn kiên quyết không chấp nhận sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế tối thiểu 145% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Lục. Trung Cộng đáp trả bằng mức thuế chung 125% với mọi hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ và hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu thô quan trọng.

Các quan chức Trung Cộng đã nhiều lần tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng và kêu gọi Mỹ xóa bỏ mọi mức thuế trước khi đàm phán có thể bắt đầu. Tuy nhiên, lập trường của Bắc Kinh gần đây đã dịu đi sau khi ông Trump bày tỏ hy vọng đạt thỏa thuận với ông Tập Cận Bình. Nhiều nhà nhận định chính trị cho rằng, nhân cơ hội này Trung Cộng sẽ kêu gọi những nước bị ông Trump áp thuế nặng, sẽ hợp tác, tầy chay hàng hóa Hoa Kỳ, cô nhận định như thế nào?

Đáp:

Tập Cận Bình đã đến Việt Nam, Mã Lai Á, Cam Bốt và Vương Nghị, Bộ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng đã đến Úc, Nam Dương, Anh Quốc, Liên Âu … để tìm đồng minh chống Mỹ, nhưng không được sơ múi gì.

Đây là hậu quả của chính sách ngoại giao gọi là “chiến lang” là “con chó sói xung trận” mà Trung Cộng đã thực hiện đối với thế giới trong suốt mấy chục năm qua. Với tham vọng thống trị thế giới, Trung Cộng chiếm cứ Biển Đông, húng hiếp Việt Nam, Phi Luật Tân, tranh chấp đảo Điếu Ngư với Nhật, đe dọa Đài Loan, dùng bẫy nợ trong kế hoạch “Một Vành Đai, Môt Con Đường” để chiềm tài nguyên, lãnh thổ của các quốc gia yếu kém như Sri Lanka và các nước Châu Phi.

Trung Cộng đã tự tung tự tác, xem trời bằng vung, hung hăng, hống hách, tự tôn, tự mãn do sự thỏa hiệp hoặc nhu nhược của nhiều đời TT Hoa Kỳ, mãi cho tới khi ông Trump xuất hiện.

Khi các quan chức Hoa Kỳ và Trung Cộng chuẩn bị họp vào cuối tuần này tại Thụy Sĩ, Chuẩn Tướng Không Quân đã nghỉ hưu Blaine Holt đã nói với Newsmax vào Thứ Tư rằng, thuế quan của Tổng Thống Donald Trump chỉ là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn những gì mà ông gọi là hành vi xấu xa của Trung Cộng. Nói cách khác, các chính sách thương mại cứng rắn của Trump đối với Bắc Kinh chỉ là một khía cạnh của chiến lược lớn hơn nhằm chấm dứt các hành động độc ác bá đạo của Trung Cộng.

Xuất hiện trên ” News Max The Record With Greta Van Susteren”, ông Holt cho biết cuộc họp giữa các viên chức Hoa Kỳ và Trung Cộng sẽ có sự tương phản rõ rệt giữa những lời lẽ công khai trước công chúng và sự đàm phán riêng tư.

Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi Trump áp đặt mức thuế quan toàn diện đối với Trung Cộng lên đến 145%. Bộ Trưởng Tài Chánh Scott Bessent và Đại Biểu Thương Mại Hoa Kỳ Jamieson Greer ​​sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ, và “giảm leo thang” ​​sẽ là một đề mục chính trong nghị trình, theo hãng tin AP, Associated Press.

Hãy chờ xem kết quả cuộc gặp gỡ tại Geneva-Thụy Sĩ vào cuối tuần này, khi TT Trump vào sáng hôm nay đã hạ mức thuế quan đối với Trung Cộng xuống 80%, được coi như là hành động “giảm leo thang” trong chiến thuật đàm phán của ông Trump mà một số người cho rằng là một sự nhượng bộ. Nhưng nếu so sánh 80% với 10% áp dụng cho các quốc gia khác, vẫn là một khoảng cách lớn, vẫn gây tác hại cho nền kinh tế của Trung Cộng hiện đang tuột dốc.

Cũng đừng quên là Trung Cộng cũng như Hoa Kỳ đã có một số mặt hàng không bị áp thuế quan mới, khi đôi bên mở trận chiến thuế quan đối đầu với nhau.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán thuế quan giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khác vẫn tiếp tục. Mới đây, vào ngày 8/5 Anh Quốc đã đàm phán với Hoa Kỳ, và đôi bên đã thỏa thuận một số điều khoản như thuế quan đối với xe hơi nhập cảng từ Anh Quốc là 10% thay vì 25 %, với hạn ngạch là 100 ngàn chiếc/ 1 năm. Thuế quan đối với thép và nhôm, mà Trump đã tăng lên 25% vào đầu năm nay, cũng đã được cắt giảm. và hạn ngạch cũng sẽ được thiết lập như đã từng có trước đây.

Hãng British Airways cũng đặt mua 32 máy bay 787 của Boeing trị giá gần 13 tỷ mỹ kim. Nhìn chung, mức thuế quan 10% căn bản cho hàng hóa của tất cả các quốc gia không là một trở ngại, ít ra cũng đem lại 1 sự công bằng tối thiểu cho Hoa Kỳ vốn đã bị thế giới vắt sửa hàng chục năm qua vì thâm thủng mậu dịch và mức thuế quan không tương xứng.

3. Viễn kiến của Trump

Có tin cho rằng chính quyền Trump đẩy mạnh thu thập thông tin tình báo về Greenland, hé lộ chiến lược “thâu tóm” hòn đảo Bắc Cực giàu tài nguyên này bất chấp phản ứng dữ dội từ Đan Mạch. Chính quyền Tổng Thống Trump đã chỉ đạo bộ máy tình báo Mỹ tăng cường hoạt động thu thập thông tin liên quan đến hòn đảo Bắc Cực này. Dựa trên tiết lộ từ hai nguồn thạo tin, các nỗ lực do thám đang được đẩy mạnh, lôi kéo bộ máy gián điệp của Mỹ vào chiến dịch công khai của Tổng Thống Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng Thống Trump đã không ngần ngại bày tỏ quyết tâm mua, sáp nhập hoặc kiểm soát Greenland – động thái từng khiến Đan Mạch và người dân Greenland bày tỏ sự kinh ngạc.
Theo cô, Tổng Thống Trump có nghiêm chỉnh thật sự và cơ hội lấy Greenland có thể xảy ra hay không?

Đáp:

Greenland là một vấn đề nằm trong viễn kiến của Trump, điều này có thể thực hiện được hay không, không thể biết được. Nhưng theo ông Vũ Linh, một nhà bình luận thời sự của Diễn Đàn Trái Chiều, thì là:

(trích đoạn không liên tục trong “Bài 384:Trump Đang Làm Gì” )

Bằng mọi giá, mọi cách, ông Trump kiên trì muốn nắm lấy cơ hội để thực hiện viễn kiến vĩ đại của ông. Đó là cái viễn kiến của một nước Mỹ vĩ đại trở lại, cường quốc trở lại, lãnh đạo cả thế giới trở lại nếu muốn, nếu cần và nếu được, còn không thì… xin lỗi, bất cần thế giới, có sống cô lập một mình cũng chẳng sao, chẳng cần ai. Nhưng ít ra thì bác Sam cũng không còn ẻo lả như một anh lại cái; không nhu nhược để cả thế giới -nhất là những xứ mạo danh là đồng minh- khai thác rồi coi thường; không là nồi cháo heo của dân tứ chiến giang hồ từ băng đảng ma tuý Mexico tới băng đảng cướp vặt Tren de Aragua, tới du đảng MS-13 đổ vào quậy tung trời; không còn là xứ cao bồi của thời lập quốc, nơi mà dân trộm cướp tung hoành như chỗ không người trong khi đòi hủy bỏ hệ thống cảnh sát giữ an ninh trật tự cho dân; không còn là máy rửa tiền tham nhũng của Tầu Cộng, Việt Cộng, … và nhất là không còn lao đầu xuống hố xã nghĩa hay cái giếng ‘thức tỉnh’ khùng điên.

Ngoài nước, Mỹ sẽ cần giữ vững địa vị đại cường hàng đầu, không thể chấp nhận một trật tự thế giới mới trong đó mấy chú Ba thống trị cả thế giới kể cả Mỹ trong khi con bò Mỹ hấp hối sau khi bị cả thế giới -nhất là các đồng minh mạo danh- vắt sữa tới gần chết khô luôn.

Cái viễn kiến này là giấc mơ không thực hiện không được của ông Trump, nhưng đó cũng là giấc mơ chung của đại đa số dân Mỹ, đã quá chán ngán với cái yếu hèn vô lý của những tay lãnh đạo Dân Chủ tiền nhiệm. Những cái cúi gập nửa người của Obama trước thế giới, cuộc tháo chạy mất dép khỏi Afghanistan, đóng cửa hàng loạt tòa đại sứ khi thấy thoáng qua hơi gió lộn xộn, những chính sách thức tỉnh biến người thành ngợm quả đã biến xứ Mỹ này thành một cái quái thai dị hợm không ai có thể chấp nhận được, ngoại trừ những người phe đảng mù quáng nhất.

Nhìn vào bức tranh tổng thể trên, thì có ngay câu trả lời tại sao ông Trump đã hạ sát ván phe Dân Chủ, bất kể Biden hay Kamala trong cuộc bầu cử vừa qua, mà chẳng cần phải là một thiên tài như Einstein hay một thầy bói như Trạng Trình. Giữa cái nước Mỹ ươn hèn của Biden và cái nước Mỹ huy hoàng của Trump, không ai có gì phải thắc mắc lựa chọn bên nào, ngoại trừ những người hoàn toàn mù quáng vì tính phe đảng vô lý nhất.

TT Trump thành công hay thất bại là chuyện năm bẩy năm nữa mới biết được. Nhưng điều ai cũng có thể thấy ngay là cách ông làm việc. Nếu phải nói ông Trump làm việc hùng hục như trâu như bò, thật không sai. TT Trump làm việc cật lực, tối đa, tới ranh giới của sức khỏe cá nhân, hơn xa những người trẻ hơn ông cả vài chục tuổi. Ta không nên quên ông Trump đang bước vào ngưỡng cửa tám bó chứ không còn trẻ gì. Trước đây, TT Roosevelt nắm kỷ lục ký tới 99 sắc lệnh hành pháp trong 100 ngày đầu. Bây giờ TT Trump phá kỷ lục đó, trong 100 ngày đầu, đã ký tới 135 sắc lệnh. Khiến phe cấp tiến lên cơn điên, dùng sách lược ‘lawfare’, kiện hơn cả trăm vụ trước các quan tòa được tuyển chọn kỹ nhất.

Kinh nghiệm sống của tất cả chúng ta cho thấy người ta chỉ làm việc hùng hục như vậy khi thật sự được -hay bị?- kích thích bởi một động cơ, một đam mê tuyệt đối nào đó. Tiền bạc mà ông Trump có dư thừa, quyền lực mà ông Trump cũng đã nắm chặt trong tay, danh vọng mà ông Trump cũng đã có quá nhiều, không thể nào có thể kích động một người tới mức độ hăng say đó. Mà chỉ có thể là một ý muốn thực hiện một giấc mơ thật cao, thật lớn, thật khó khăn nào đó.

TT Trump hiện đang bị kiện tới trên cả trăm vụ. Một số không nhỏ các vụ kiện đó có mục đích chặn phá, không cho TT Trump thực hiện những chính sách ông muốn thi hành, đi ngược lại hướng đi của khối cấp tiến, được tuyển lựa kỹ càng để được đưa ra trước những quan tòa không có thiện cảm với cá nhân ông Trump hay chống những chính sách của TT Trump, dễ dàng đưa ra những phán quyết bất lợi cho TT Trump. Nhưng cũng phải nhìn nhận không ít những vụ kiện đó đã đưa đến những phán quyết bất lợi cho TT Trump, không phải chỉ vì thành kiến phe đảng của các quan tòa, mà cũng vì TT Trump đã đi quá xa, tới mức có thể gọi là lạm quyền, theo nhận định của nhiều quan tòa, kể cả vài quan tòa do chính TT Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu. Đưa đến tình trạng tranh cãi phải chờ Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết cuối cùng.

TT Trump có cố tình lạm quyền không? Câu trả lời hiển nhiên nhất là KHÔNG, TT Trump không cố tình lạm quyền hay lạm quyền như đám vẹt ra rả tố cao, TT Trump không có ý định làm nhà độc tài, chiếm hết mọi thứ quyền, nhưng TT Trump đã quả là cố tình đi càng xa càng tốt, để thử thách cho rõ đâu là giới hạn quyền hành của tổng thống. Hiến Pháp được soạn thảo cách đây cả mấy trăm năm, vừa đã quá lâu, vừa không cập nhật được với tiến trình lịch sử nhân loại. Do đó có rất nhiều tình huống hoàn toàn xa lạ, ngoài tầm mức hiểu biết thời đó của các Cha Già Lập Quốc.

Việc TT Trump đang muốn thực hiện là chuyện vĩ đại, đội đá vá trời, không dễ chút nào, sẽ gặp chống đối tàn bạo nhất, từ cả khối cấp tiến, đảng Dân Chủ và hệ thống truyền thông loa phường, nên chẳng có gì bảo đảm ông sẽ thành công. Ít ra thì ông cũng đã thử. Thành sự tại thiên.

(ngưng trích)

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading