Ai Đưa Em Bé Đi Bệnh Viện? (phần 2/tập 2)

Ai Đưa Em Bé Đi Bệnh Viện?

Nguyễn Ngọc Phúc

Phần 2 của tập 2 tiếp theo

Trong một nguồn tin khác đăng trên Thu Viện Tin Lành ngày 6/4/2012 tựa đề: “Những ngày đã qua” về chuyện đưa em bé phỏng đi chữa trị, có ghi như sau:

Phan Thị Kim Phúc – Những Ngày Đã Qua – Thư Viện Tin Lành

Phan Thị Kim Phúc – Những Ngày Đã Qua – Thư Viện Tin Lành

Những Ngày Đã Qua Lời Ban Biên Tập Thấm thoát đã 40 năm từ khi bức hình cô bé bị phỏng vì bom napalm được hãng t…

Các phóng viên có mặt tại đó tìm cách giúp cô bé bằng cách tưới nước trên vết thương. Sau đó, phóng viên Huỳnh Công Út đã dùng xe của AP đưa cô bé đến bệnh viện Củ Chi tạm thời điều trị. Ngày 9 tháng 6, từ Củ Chi, Phan Thị Kim Phúc được chuyển đến Bệnh Viện Nhi Đồng tại Sài Gòn. Ngày 10 tháng 6, với sự vận động của các phóng viên ngoại quốc, Kim Phúc được chuyển đến Trung Tâm Giải Phẩu Chỉnh Hình (Center for Plastic and Reconstructive Surgery), do Bác sĩ Arthur Joseph Barsky, một nhà giải phẩu từng chữa trị cho nạn nhân của bom nguyên tử tại Hisoshima, thành lập tại Sài Gòn.

Theo bài viết này thì không thấy nói Nick Út dội nước chữa phỏng cho Kim Phúc mà là các phóng viên khác có mặt làm. Sau đó, Nick Út dùng xe của AP (nghĩa là lái xe?) và đưa em bé đi bệnh viện Củ Chi trong khi Báo CAND nói Nick Út bồng em bé ra xe và có nhiều em bé khác trên xe cùng đi bệnh viện nhưng không nói là mình lái xe.

Như vậy, về câu hỏi “Ai đưa em bé đi nhà thương và bằng cách nào?” thì:

1- Nick Út nói lúc thì mình “ẵm cô bé lên xe” mà không nói xe nào? Của ai? Ai lái xe.? Lúc thì nói đưa đi bằng xe của đài AP và mình lái xe .

2- Ông Lê Văn thì kể là các người lính VNCH đưa em bé lên xe Lambretta

Giả thuyết thứ 2 “đưa em bé bằng xe Lambretta” của ông Lê Vân là có lý hơn.

*-Tại sao 50 năm sau, Nick Út và em bé mới gặp lại nhau lần đầu kể từ năm 1972?

Theo báo chí Việt Nam từ Hanoi loan tin, cuộc gặp gỡ tái ngộ lần đẩu tiên giữa Nick Út và em bé Kim Phúc, giờ là bà Kim Phúc, đã diễn ra ở Hanoi ngày 31/10/2022 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng báo chí VN

Câu hỏi được đặt ra là:

C-Sau ngày chụp hình 8/6/1972 cho tới năm 2022, trong 50 năm sau, Nick Út và Kim Phúc có liên lạc với nhau hay gặp nhau không?:

Ông Lê Vân cho biết:
Nick Ut chỉ gặp lại cô bé sau khi giành được giải Pulitzer năm sau đó 1973, khi AP yêu cầu chụp bức ảnh hai người cùng nhau tại Trảng Bàng. (Sau này, họ cũng gặp lại ở Cuba – nơi Kim Phúc đi du học, và sau đó xin tị nạn ở Canada. Nhưng lúc ấy, Nick Ut đã sống trong vinh quang, còn những cộng tác viên địa phương như tôi thì vẫn tiếp tục công việc ở AP. Dù sao thì, anh ta đã “thắng” giải Pulitzer.)

Như vây, Nick Út gặp lại Kim Phúc có 2 lần trong năm 2022 sau 50 năm chụp tấm hình:

– 1 tại Trảng Bàng.

– 1 tại triển lãm kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng báo chí ở Hanoi

Tối 31/10/2022, lần đầu tiên tác giả bức ảnh “Em bé Napalm” – Nick Út và nhân vật trong bức ảnh – bà Kim Phúc hội ngộ trong sự kiện “Nick Út – Em bé Napalm: Gặp gỡ trong cuộc triển lãm tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hanoi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập 1972-2022.

Trong 50 năm dù không liên lạc và không nói chuyện gì với nhau, Nick Út đã sống như người nổi danh trên thế giới, hết phỏng vấn này đến phỏng vấn nọ, hết hình này đến hình kia và một số tiền thưởng lớn trong tay.

Còn Kim Phúc thì sống ra sao?

Trước năm 1975, Kim Phúc đã bí mật vào đạo Tin Lành ở Việt Nam. Năm 1986, được CSVN cho đi du học ở Cuba. Năm 1992, lấy chồng là du học sinh .Trong chuyến bay trở về sau tuần trăng mật ở Moscow và lúc máy bay ghé đổ xăng ở Canada, hai vợ chồng đã đào thoát và xin tỵ nạn chính trị ở Canada.

Họ đã được chấp nhận . Về sau, đã vào quốc tịch Canada và sinh sống tới bây giờ.

Trên internet, có viết tóm tắt về quãng đời sau khi được tỵ nạn như sau:

Phan Thị Kim Phúc mới thấy được truyền cảm hứng để sử dụng chính bị kịch của mình vì mục đích tốt đẹp hơn. Bà đã viết một cuốn sách về những trải nghiệm của mình và thành lập Kim Foundation International, một tổ chức từ thiện cung cấp viện trợ cho trẻ em chiến tranh. Bà được vinh danh là đại sứ thiện chí Liên Hợp Quốc năm 1997 và có những bài phát biểu trên khắp thế giới về câu chuyện cuộc đời mình và sức mạnh của sự tha thứ.

Tóm lại, ngoài câu hỏi:” -Ai là tác giả tấm hình Napalm Girl?”

Có những câu hỏi khác như :

– ai dội nước cứu em bé lần đầu tiên?

– ai đưa em bé đi bệnh viện?

– đi bằng xe nào? Của ai? Ai lái?

– Đường đời của hai nhân vật chính là Nick Út, người tự cho mình là tác giả và nạn nhân em bé Kim Phúc, bị phỏng trong 50 năm sau đó. có liên hệ và gặp nhau thường xuyên không?

Câu hỏi như thế nhưng những câu trả lời đều hỏa mù rối beng khiến người đọc không hiểu con người của Nick Út và chuyện kể của Nick Út là thật thà hay dối trá?

Từ các câu trả lời mâu thuẫn và không rõ ràng của Nick Út , mỗi lần được phỏng vấn đều nói khác nhau mà không có bằng chứng nào được đưa ra để xác nhận khiến người ta nghi ngờ luôn “Nick Út “ có phải là tác giả của tấm hình Napalm Girl” không?
Sự thật thà của Nick Út dần dần được đánh dấu hỏi không những về tấm hình chụp Napalm Girl mà còn về nhân tính hay nhân cách của Nick Út trong việc dội nước, đưa em bé đi bệnh viện và lờ luôn nạn nhân sau khi có tấm hình này với số tiền thưởng bỏ túi riêng của mình.

Mọi người thắc mắc ở một điểm thông thường của phong tục tập quán của người Mỹ và Việt Nam về sự nhớ ơn và khiêm nhường:

Tấm hình được giải thưởng Pulitzer năm 1973, có giải thưởng bằng tiền (không được tiết lộ). Sao không bao giờ thấy Nick Út nhắc nhở hay chia sẻ cảm nghĩ của mình về nạn nhân là em bé bị phỏng da trần truồng?

Ít nhất, như các tài tử cine khi trúng giải Oscar, khi lên lãnh tượng Oscar, họ đểu mở lời cám ơn tất cả những người đã giúp họ thắng được giải kể từ cha mẹ, đạo diễn, vợ chồng, tài tử phụ, anh em……

Nick Út đã nói gì và nói về ai hay cám ơn ai khi lãnh giải thưởng Pulitzer này? Nick Út có mời cô bé tham dự buổi nhận giải thưởng này hay không?

Sau khi lãnh giải thưởng Pulitzer 1973, Nick Út có bao giờ đi thăm cô bé phỏng da hay liên lạc để theo dõi người mình đã cứu mạng sống chết bây giờ ra sao?

Mãi tới năm 2022 là 50 năm sau, mới liên lạc với Kim Phúc khi được CSVN mời về tham dự triển lãm kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam ở Hanoi.

Một người như vậy làm sao có tâm địa phúc hậu, nhân nghĩa và thật thà để chúng ta tin được

Năm 1975, lúc mất nước, phóng viên nhị trùng nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn, làm cho các đài ngoại quốc lớn như Time, Reuter, New York Herald Tribune, một gián điệp nằm vùng nặng ký của CS, đã giúp giám đốc tình báo trung ương của VNCH là bác sĩ Trần Kim Tuyến thoát ra khỏi VN vào những giờ phút cuối cùng của lịch sử khi đưa được BS Tuyến vào tòa Đại sứ Mỹ với thẻ báo chí quốc tế của mình để di tản.

PXA bìa trái – Trùm Tình Báo VNCH : Trần Kim Tuyến: bìa phải

Một người Cộng Sản như PXA còn biết đến nhân nghĩa và trả ơn. Còn một người phóng viên Việt làm cho AP như Nick Út chỉ vì danh lợi và tiền bạc, ăn cháo đá bát, quên đi miền Nam tự do đã cho mình tự do mọi thứ để đi kiếm tiền nhưng lại quên đi em bé gái 9 tuổi bị phỏng da trần truồng , người đã đem lại danh vọng và tiền bạc cho mình mà lại hưởng lợi một mình trong suốt 50 năm dài.

Một người cho mình là người đã cứu em bé và là tác giả của tấm hình Napalm Girl , có đúng không? Với ai, tôi không cần biết nhưng với tôi, làm gì thực sư có chuyện đó về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Trên phương diện nghệ thuật, tấm hinh đó vô nghĩa. Trên phương diện chính trị và thời sự vào năm 1972-1973, nó rất sáng giá để làm lợi cho phe phản chiến chống chiến tranh ở Hoa Kỳ vào năm 1972-1973, làm lợi cho CS trong việc tuyên truyền và làm hại cho chính nghĩa của VNCH trong chiến tranh Việt Nam.

Nick Út chỉ biết giá trị tấm hình để đi kiếm tiền và danh lợi chứ nói về nghệ thuật hay chính trị thời sự thì Nick Út under qualify.

Năm 1975, chúng ta mất nước cũng chỉ vì có những con người như vậy. Cho đến năm 2025, 50 năm sau, cuốn phim tài liệu The Stringer ra đời đã cho thấy sự thật về con người Nick Út như thế nào.

Trên thực tế, với tham vọng không đáy của mình, Nick Út vẫn đang tiếp tục làm những công việc kiếm tiền và danh lợi như hiện nay.

Chính tờ báo Saigon online ngày 7/4/2018 đã viết rằng:

Mỗi năm, Nick Út đều về Việt Nam đôi lần.( bao nhiêu năm rồi? Và phải nhân đôi)

Về làm gi? Phải chăng vì tiền bạc và danh vọng giống như ngày xưa, thời còn đi chụp hình nhưng lại còn tệ hơn nữa bởi vì tiền bạc và danh vọng đó hiện nay lại là của Cộng Sản ban cho chứ không phải tự mình đi kiếm.

Đồng bạc dơ bẩn.

Phải dùng chữ gì cho đúng nghĩa bây giờ?

Xin xem tiếp Phần 3.

NNP

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading