Kính gửi quý Huynh trưởng & ACE Thân mến,
Quân đội Việt Nam Cộng Hoà chưa hề thua trên những chiến trường lớn, nhưng chúng ta thua trên đường phố Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, những cuộc biểu tình chống chiến tranh khiến các chính trị gia Mỹ lo về chiếc ghế ngồi và quyền lực của mình, trong đó đừng quên tên vị Thượng nghị sĩ trẻ Joe Biden đã cương quyết không bỏ phiếu cung cấp viện trợ quân sự cho chính quyền VNCH.
"Diễn đàn KBC" vinh dự được đón tiếp Giáo sư Stephen B. Young, người đã từng làm việc 5 năm tại miền Nam Việt Nam
trong chương trình CORDS (Phát triển làng xã, chống nổi loạn) Phó Cố vấn Quận tại tỉnh Vĩnh Long, và chức vụ sau cùng Phụ tá Bộ trưởng kiêm Tham tán Kinh tế Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Năm 1970 ông kết hôn với chị Phạm Thị Hoa. Trở về Mỹ, ông tốt nghiệp Đại học Harvard, và là tác giả của tác phẩm nổi tiếng “KISSINGER’S BETRAYAL."
Kissinger đã che dấu Tổng thống Mỹ như thế nào? Cố vấn thân cận nhất của Kissinger không phải là người Mỹ nhưng là một viên Tướng người Pháp từng làm việc với hồ chí minh và miền Nam Việt Nam đã bị chính Kissinger phản bội.
Giáo sư Stephen B. Young yêu quê hương chúng ta, như ông yêu người vợ Việt Nam kết hôn cùng nhau năm 1970, ông thuộc truyện "Kiều" có lẽ không mấy người trong chúng ta sánh kịp, và ông nói về chữ "TÂM" mà tất cả người Việt chúng ta ít ai nghĩ đến, xin mời quý khán thính giả nghe chương trình, và vui lòng phổ biến cho 10 thân hữu qua e-Mail, Facebook, Truth Social … Xin quý vị click vào đường link dưới đây để theo dõi buổi nói chuyện của Giáo sư Stephen Young.
https://www.youtube.com/watch?v=62MZY6YPbS0&t=19s
Chúng ta không thua, csVN chỉ là mèo mù vớ cá rán. Nếu không có Henry Kissinger, chắc chắn cộng sản miền Bắc sẽ không bao giờ có cơ hội huênh hoang. Một Quân đội đặt TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM, sẽ ngự trị trong trái tim mỗi người Việt yêu nước từ Bắc chí Nam.
Thân kính,
tuấn










