Vaca Re: * PSXH-2 * Trump Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh NATO

Chuyện này còn vui hơn.

Cựu Tổng thống Bấn Đài, mỗi ngày, thường leo lên giường thiếp sớm vào lúc 7:pm nhưng giấy tờ quyết định vận mạng của quốc gia vẫn được ký đều đều nhất là trong mấy tháng chót trước khi thầy về vườn nuôi gà thì có hàng ngàn quyết định kể cả ân xá được hô biến:
– úm ba la, mikychotau ( Passcode)
nhưng nhớ chừa cho cái giấy ân xá có tên thằng quỷ tử Hunter nhé. ” Để tau ráng ký cho nó như lời di chúc trối trăn trước khi tau ra đi”

Vậy ai thật sự là tổng thống nước Mỹ trong 4 năm 2020-2024?
Câu đố này đang được đưa ra thượng viện HK “làm việc” và chương 1 đã có tựa đề về 1 chuyện trinh thám hấp dẫn ly kỳ nhiều tập và nhiều tình tiết tên tuổi sẽ được lần lượt được đưa ra sân khấu.

Chuyện này chăm phần chăm hay hơn chuyện Hư & Ảo – Đúng là Trump.

Chuyện Trump có làm cho bộ trưởng ngoại giao Mỹ Rubio buồn cười. Còn chuyện Autopen làm cả nước Mỹ và nhất là phe DC cười không nổi mà chỉ muốn khóc.

Sao không thấy ai lên tiếng vậy cà? hay tại nó kinh hơn chuyện : Đúng là trơ trẽn và vô duyên quá đi mất.. Cho nên, buồn như đi đưa đám ma và phải nín hết đi em.

Vui buồn nên kể cho nhau nghe để chia sẻ chứ?
Như vậy, mới có tình nghĩa đôi bên đề huề.

4 suyễn
phóng viên đài Bôn Xà Rông.

Thực & Ảo – Đúng Là Trump

Hội Nghị Thượng Đỉnh NATO

Đang ngồi ở phi trường chờ chuyến bay, tình cờ đọc tin Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Hòa Lan hôm qua (25 tháng 6, 2025). Một tin bất ngờ và trên mong đợi của nhiều người khi 32 nhà lãnh đạo các quốc gia hội viên thông qua một tuyên bố chung, cam kết đầu tư 5% GDP hàng năm vào các yêu cầu quốc phòng cốt lõi vào năm 2035.

Bố Trump nhà ta khoái chí tuyên bố việc tăng chi tiêu là: “điều không ai thực sự nghĩ là có thể…” tiếp theo bố dở giọng em chả: “… Và họ nói, ‘Ngài đã làm điều đó, thưa ngài, ngài đã làm được.’ Chà! Chẳng biết liệu tôi có làm điều đó hay không, nhưng xem ra tôi đã làm (được thật).” (… And they said, ‘You did it, sir. You did it.’ Well, I don’t know if I did it, but I think I did.) Ăn nói hãnh tiến kiểu đó truyền thông cánh tả sôi gan là phải.

Giống như “Oan gia Bắc kỳ” tôi viết trong truyện ngắn “Một Thuở Hồn Hoang”, một hôm cô ả õng ẹo vuốt tóc nói: “Ai cũng khen tôi xinh, chẳng biết có đúng không, nhưng tôi nghĩ chắc mình xinh thật!” Đúng là trơ trẽn và vô duyên quá đi mất.

Bố Bảo Phải Nghe

Cũng truyện ông thần Trump tại Hội nghị Thượng Đỉnh NATO.

Khi được hỏi sao ông nói Do Thái và Iran đã đồng ý ngừng chiến mà họ vẫn còn bỏ bom và pháo kích lẫn nhau vậy?

Với giọng kẻ cả ông Trump so sánh cuộc xung đột giữa Do Thái và Iran cũng giống như hai đứa con nít uýnh lộn trong sân trường, phải để tụi nó đánh một lúc cho hả rồi mới ngăn chặn răn đe. Thật chưa có một TT Mỹ nào dám ví Do Thái và Iran như hai đứa trẻ con ngỗ nghịch như vậy, điều này khiến Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte phải pha trò: “Vậy thì bố đôi khi phải sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ” (Then Daddy has to sometimes use strong language), cả phòng hội phá ra cười! Đúng là me-sừ Trump.

>> Ông thần Trump còn nhiều chuyện vui đáo để, nhưng rất tiếc airline gọi đến xép hàng rồi …

Phạm Mạnh Tuấn – 26/6/2025

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading