Chương Trình “Những Điều Trông Thấy”
với cựu Đại Úy Nguyễn Thị Bé Bảy
Anh Huy phụ trách
trên Đài Phát Thanh SàiGòn- Dallas, làn sóng 1160 AM
lúc 3:30pm – 4:00 pm (Giờ Miền Đông)
Friday June 27, 2025
1. Hội Nghị Thượng Đỉnh NATO
32 lãnh đạo NATO ngày 25/6 thông qua tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh tại The Hague, Hoà Lan, nêu rõ các đồng minh cam kết đến năm 2035 sẽ hoàn thành mục tiêu đầu tư 5% GDP mỗi năm cho quốc phòng. Tổng Thống Donald Trump đã lên tiếng ca ngợi hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague khi các thành viên của khối cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đúng với đề xuất mà ông đã nêu ra từ khi trở lại Bạch Ốc. Theo cô nhận xét có phải NATO tìm cách chiều lòng ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh hay không? Và tại sao?
Đáp:.
Nói rằng NATO tìm cách chiều lòng ông Trump thì không đúng, nếu yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng 5% GDP của ông Trump không chính đáng và không hợp tình hợp lý thì 32 lãnh đạo của NATO sẽ không đồng thuận cam kết một cách dễ dàng như thế, ngoại trừ Tây Ban Nha.
Tuyên bố chung của Hội Nghị Thượng Đỉnh NATO cho thấy 3 điều sau đây:
– Thứ nhất: xác định mạnh mẽ tư thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trong khối NATO dưới sự hướng dẫn của ông Trump, phải nói thẳng ra như thế.
– Thứ hai: các nhà lãnh đạo NATO của Châu Âu không thể tiếp tục thiếu trách nhiệm, và không thể tiếp tục ỷ lại hay nói cách khác là lợi dụng sự “hào phóng” của Hoa Kỳ khi ông Trump kiên quyết không để họ lợi dụng.
– Thứ ba: Họ cũng nhận thấy nhu cầu gia tăng ngân sách quốc phòng do ông Trump đòi hỏi là cần thiết, khi trải qua cuộc chiến tại Ukraine.
Nhìn chung, giọng điệu nhẹ nhàng khi kết thúc hội nghị rất khác so với các hội nghị trước đây, vốn không được thoải mái đối với một số đồng minh Âu Châu khi có sự hiện diện của ông Trump.
Trong hội nghị kỳ này, thay vì chỉ trích Châu Âu né tránh các cam kết theo Điều V của NATO, Trump tuyên bố thẳng thắn rằng “niềm đam mê” của các đồng minh NATO đối với việc phòng thủ chung đã xóa bỏ phần lớn sự hoài nghi lâu nay của ông. Những nhà lãnh đạo này thực sự yêu đất nước của họ và Hoa Kỳ ở đây để giúp bảo vệ đất nước của họ”.
TT Trump cũng gặp TT Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong gần một tiếng đồng hồ, ca ngợi ông Zelenskyy “đã chiến đấu dũng cảm” và Hoa Kỳ sẽ không loại trừ việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine.
Ông bày tỏ sự cảm thông với một phóng viên người Ukraine, cô cho biết chồng cô ấy đang ở trong quân đội và đang chiến đấu. Điều đáng chú ý là sau nhiều tháng chỉ trích cả hai phe Nga cũng như Ukraine, lần này ông Trump đã đặt để gánh nặng chấm dứt chiến tranh về phía Nga, ông nói “Vladimir Putin thực sự phải chấm dứt cuộc chiến này.”
Trong khi các nhà lãnh đạo Châu Âu hết lời ca ngợi Trump đã tăng chi tiêu quốc phòng có tích cách lịch sử cho NATO, thì có 1 người cho rằng các cuộc đàm phán thuế quan của ông Trump đã đe dọa nỗ lực tăng cường ngân sách quốc phòng chung. Đó là Tổng Thống Pháp Macron, ông nói rằng: “Chúng ta không thể chi tiêu nhiều hơn cùng lúc tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại. Điều rất quan trọng là một số đồng minh chúng ta có thể quay trở lại với những quy tắc nên có, với một nền hòa bình thương mại thực sự”.
Ông Macron, cũng là nhà lãnh đạo duy nhất của NATO đã chỉ trích quyết định tấn công Iran của TT Trump vào tuần trước.
Liên quan đến cuộc tấn công vào 3 cơ sở nguyên tử của Iran và cuộc đối đầu giữa Iran và Do Thái trong thời gian qua, có một chuyện vui về “daddy”
(trích lược một phẩn bản tin của CNBC ngày 26/6/2025)
Ông Mark Rutte, Tổng Thư Ký Liên Minh NATO, dường như đã tâng bốc tổng thống Hoa Kỳ nhiều lần, cả trước và sau khi NATO ra tuyên bố chung thông báo tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Rutte nói rằng Trump “xứng đáng được khen ngợi” vì đã khiến các đồng minh đầu tư nhiều hơn vào an ninh quốc phòng sau nhiều năm áp lực.
“Điều này sẽ không xảy ra nếu ông không được bầu vào năm 2016 và tái đắc cử vào năm ngoái, vì vậy tôi muốn cảm ơn ông, ông là người đàn ông mạnh mẽ, yêu hòa bình”.
Ông Rutte cũng công khai nhắc lại những bình luận riêng tư trước đây với Trump trên Truth Social, trong đó ông chúc mừng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có “hành động quyết đoán ở Iran, nó thực sự phi thường mà không một ai dám làm”.
Trong cuộc họp báo, khi Trump so sánh Do Thái và Iran như “hai đứa trẻ trong sân trường đánh nhau như điên”, thì ông Rutte xen vào, cười và nói: “Và sau đó daddy phải dùng lời lẽ mạnh mẽ để bắt chúng dừng lại”.
Cũng nên nói thêm về câu chuyện ông Rutte gián tiếp gọi ông Trump là “daddy”.
Không đời nào các nhà báo lại bỏ qua chuyện Mark Rutte ám chỉ Trump là “Daddy” mà không bình luận thêm. Khi cuộc họp báo bắt đầu sau tuyên bố chung, Sky News tập trung vào mối quan hệ của Rutte -Trump thay vì tập trung vào tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh.
Biên tập viên An Ninh và Quốc Phòng của Sky News là cô Deborah Haynes chât vấn Rutte :
“Ngôn ngữ mà ông sử dụng khi nói chuyện với Donald Trump đáng chú ý vì sự nịnh hót của nó. Hôm nay, ông gọi Trump là ‘daddy’, và ông đã gửi cho ông Trump một văn bản tin nhắn đầy lời khen ngợi, liệu điều này có “hơi hạ cấp” không?
Rutte, một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm được biết đến là người xây dựng sự đồng thuận trong nhiệm kỳ trước đây của ông với tư cách là Thủ Tướng Hoà Lan, đã không hối hận mà trả lời rằng đây là “một vấn đề về sở thích” và rằng nhà lãnh đạo Washington là “một người bạn tốt”. Ông hỏi ngược lại:
“Cô có bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là kết quả của hội nghị thượng đỉnh này nếu ông Trump không tái đắc cử? Cô có thực sự nghĩ rằng một số quốc gia đã nói ‘có, trong những năm 2030, chúng ta có thể đạt được 5% đó mà không cần Trump không? Vậy ông ấy không xứng đáng được khen ngợi hay sao?”
Ông nói thêm, “Khi nói đến Iran, thực tế là ông ấy đã thực hiện hành động quyết đoán với mục tiêu bảo đảm rằng Iran sẽ không thể có được vũ khí hạt nhân, tôi nghĩ ông ấy xứng đáng được khen ngợi”.
Cô Haynes sau đó đã hỏi Trump là ông Rutte đã gọi ông là Daddy, vậy ông có xem các đồng minh NATO như là trẻ con không?
Trump trả lời một cách vui vẻ “Không! Chỉ là ông Rutte thích tôi. Tôi nghĩ ông ấy thích tôi. Nếu ông ấy không thích, tôi sẽ cho cô biết. Tôi sẽ quay lại và đánh đòn ông ấy thật đau. Được chứ?” Trump nói đùa, và thêm rằng ông Rutte đã “làm như vậy, và rất tình cảm”.
Xem ra, mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và NATO hiện giờ tốt đẹp hơn trước rất nhiều!
Tough love!
2. Hiến Pháp và quyền điều động quân sự của Tổng Thống
Kể từ khi Tổng Thống Donald Trump ra lệnh tấn công một số cơ sở hạt nhân ở Iran vào cuối tuần trước, cả đảng Dân Chủ lẫn các nhà lập pháp trong đảng Cộng Hòa đều đặt câu hỏi về thẩm quyền pháp lý của ông khi làm vậy.
Dân Biểu Cộng Hòa Thomas Massie viết trên X rằng các cuộc tấn công “không hợp hiến” và một Dân Biểu Cộng Hòa khác là Warren Davidson đã viết “thật khó để hình dung ra một lý lẽ hợp hiến”.
Tuy nhiên, Điều 2 trong Hiến Pháp nêu rõ quyền hạn của Tổng Thống – nhấn mạnh “Tổng Thống sẽ là Tổng Tư Lệnh Quân Đội” và các chuyên gia về hiến pháp cho rằng Điều 2 trao cho Tổng Thống thẩm quyền sử dụng vũ lực quân sự trong một số trường hợp nhất định. Mời cô nhận xét?
Đáp:
Quyền hạn của Tổng Thống Hoa Kỳ, cũng là Tổng Tư Lệnh Quân Đội đã được ấn dịnh trong Hiến Pháp, và trong lịch sử Hoa Kỳ cũng đã có những quyết định của Tổng Thống trong việc điều động quân đội để tấn công quân địch. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn luôn gây ra tranh luận, tùy trường hợp TT là ai? Trước đây, TT Obama cũng ra lệnh tấn công Lybia, nhưng không có ai lên tiếng phản đối. Hơn nữa, trước khi tấn công Iran, TT Trump đã cho họ một thời gian 60 ngày để đàm phán.
Có thể nào vấn đề này cần phải giải quyết dứt khoát bởi Tối Cao Pháp Viện, trước khi Hoa Kỳ lâm vào tình trạng bị trói tay trước quân thù do những cái gọi là “due process”, là những “thủ tục”, những “nguyên tắc” vô nghĩa lý, nếu không nói là ngu xuẩn, do các chính trị gia đặt ra để trói tay chính phủ của mình!
Đảng Dân Chủ với Dân Biếu AOC (New York) Dân Biểu Al Green (Texas) soạn một nghị quyết đàn hặc TT Trump vì tấn công Iran mà không thông qua Quốc Hội. Có phải đây là “những tên ngu xuẩn hữu ích (useful idiots)” mà Lenin từng nói tới? Cũng hay, khi ông Al Green đưa ra nghị quyết này, thì 128 Dân Biểu Dân Chủ hợp cùng tất cả Dân Biểu Cộng Hòa đã bác bỏ nó.
Không ngu xuẩn sao được, khi cho rằng Hoa Kỳ không được tấn công Iran, trong khi Iran luôn luôn tuyên bố “Dead to America” từ năm 1979 và luôn luôn gọi Ameican, người Mỹ, là bọn ác quỹ da trắng?
Thật là ngu xuẩn, khi cuộc tấn công cần có yếu tố bí mật về thời gian và yếu tố bất ngờ. nhưng vì thủ tục và nguyên tắc bắt buộc, TT phải trình bày trước Quốc Hội để các thành viên tranh luận, và sau khi được QH chấp thuận rồi thì TT mới thi hành.
Nếu cuộc tấn công Iran của TT Trump được diễn tiến đúng theo thủ tục và nguyên tắc trên đây, thì quả là một vở hài kịch để cho cả thế giới thưởng thức, và các lãnh tụ Nga, Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn sẽ cười đến vỡ bụng mà chết!
Trở lại cuộc tấn công vào các cơ sở tinh luyện nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử của Iran.
Trong khi giới truyền thông Hoa Kỳ loan tin cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho 3 cơ sở nguyên tử quan trọng của Iran ở Fordow, Natantz và Isfahan, thì CNN và New York Times cho rằng cuộc tấn công này không gây thiệt hại gì, các cơ sở ấy vẫn còn nguyên vẹn (intact)!
(trích CNN)
Việc phân tích sự thiệt hại tại các địa điểm và tác động các cuộc tấn công đối với tham vọng hạt nhân của Iran vẫn đang được tiến hành và có thể thay đổi khi có thêm tin tức tình báo. Nhưng những phát hiện ban đầu lại trái ngược với tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng Thống Trump rằng các cuộc tấn công đã “hoàn thành và phá hủy toàn diện” các cơ sở tinh luyện nguyên liệu hạt nhân của Iran. Tổng Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth cũng cho biết vào Chủ Nhật rằng tham vọng hạt nhân của Iran “đã bị phá hủy”.
Hai trong số những người quen thuộc với cơ quan đánh giá cho biết kho dự trữ uranium tinh luyện của Iran không bị phá hủy. Một trong những người đó cho biết các máy ly tâm phần lớn “còn nguyên vẹn”. Một nguồn tin khác cho biết số uranium tinh luyện đã được chuyển ra khỏi các địa điểm trước khi Hoa Kỳ tấn công.
“Vì vậy, chương trình vũ khí hạt nhận của Iran chỉ chậm trễ tối đa là vài tháng”
(ngưng trích)
Trong khi đó, thì Bộ Trưởng Ngoại Giao Iran cho biết các cơ sở bi dội bom đã thiệt hại nặng nề và tình báo Do Thái cũng xác nhận chương trình hạt nhân của Iran sẽ cần đến từ 10 đến 20 năm để hồi phục.
Vì vậy, tin tức của CNN và New York Times có thể là một chiêu thức làm giảm bớt uy tín và tài lãnh đạo của TT Trump trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng và tình thế rối loạn ở Trung Đông. Vào 2 tuần trước, cả thế giới hầu như nín thở, những kẻ thù ghét Trump thì mong chờ cuộc chiến Iran- Do Thái bùng nổ lớn hơn, biết đâu sẽ dẫn đến Thế Chiến Thứ Ba như họ mong đợi?
Tuy nhiên, cuộc tấn công Iran do TT Trump quyết định đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện nóng bỏng tại Trung Đông. Sau cuộc tấn công, Do Thái và Iran ngưng chiến theo đề nghị của Trump, Nga cũng như Trung Cộng hoàn toàn im lặng!
Và TT Trump đã đến La Hague tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh NATO trong tư thế của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có khả năng thay đổi cục diện thế giới!
Với kết quả tích cực của TT Trump mà cả thế giới đang chứng kiến, thiết nghĩ những chính trị gia chuyên nghiệp chống Trump thường lấy bản Hiến Pháp làm bình phong để vô hiệu hóa quyền hành pháp của Tổng Thống Hoa Kỳ, xin quý vị hãy đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của phe đảng và lợi ích cá nhân!
3. Lại nói về giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump, Đại Tá Hùng Cao điều trần trước Thượng Viện
Hôm 21/6 giờ địa phương, Pakistan đã thông báo kế hoạch đề cử Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa Bình, một ngày trước khi ông Trump ra quyết định thả bom vào Iran và làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.
Trên nền tảng X, chính phủ Pakistan cho biết ông Trump xứng đáng nhận giải thưởng này “nhằm ghi nhận sự can thiệp ngoại giao mang tính quyết định và vai trò lãnh đạo chủ chốt của ông trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan gần đây”.
Trong khi đó, Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Ukraine Merezhko rút lại đề cử giải Nobel Hòa Bình cho Tổng Thống Trump, khi hoài nghi khả năng ông sẽ chấm dứt được xung đột.
Trước đó ông Merezhko, thuộc đảng cầm quyền của Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã ca ngợi ông Trump có “đóng góp đáng kể cho hòa bình thế giới và có thể làm nhiều hơn nữa trong tương lai”. Tuy nhiên, ông Merezhko ngày 24/6 viết thư gửi Ủy Ban Nobel, thông báo rút lại đề cử giải Nobel Hòa Bình cho ông Trump, với lý do ông đã “mất niềm tin” rằng Tổng Thống Mỹ có khả năng chấm dứt xung đột. Cô nhận xét thế nào?
Đáp:
Thật ra, ông Trump không cần đến giải Nobel Hòa Bình để chứng thực ông là một người yêu chuộng hòa bình!
Hãy nhìn lại cái giải Nobel Hòa Bình được trao cho ông TT Barack Hussein Obama vào năm 2009, đã chứng thực ông ấy đem lại hòa bình cho thế giới như thế nào, và cái giải Nobel Hòa Bình cấp cho Henry Kissinger và Việt Cộng Lê Đức Thọ vào năm 1973 đã đem đến hậu quả ra sao?
Thiết tưởng chúng ta không cần bàn thêm, ở đây xin nói đến một tin cập nhật rất hấp dẫn đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tị nạn chúng ta.
Vào ngày hôm qua, Thứ Năm 26 tháng 6, sau 4 tháng chờ đợi, cuối cùng thì Đại Tá Hùng Cao, người được TT Trump đề cử vào chức vụ Thứ Trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ đã ra điều trần trước Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện gồm có 14 TNS Cộng Hòa và 13 TNS Dân Chủ. Cuộc điều trần đã hoàn tất và được xem như thuận lợi cho Đại Tá Hùng Cao. Tiếp theo, toàn thể 100 Thượng Nghị Sĩ sẽ bỏ phiếu để chuẩn nhận Đại Tá Hùng Cao vào chức vụ Thứ Trưởng Bộ Hải Quân.
Sau đây là bài phát biểu mở đầu phiên điều trần của Đại Tá Hùng Cao:
(trích dịch trong Trần Mai Cô youtube)
Xin được kính chào Thượng Nghị Sĩ Chủ Tịch Ủy Ban Wicker, TNS Reed cao cấp nhất của đảng Dân Chủ trong Ủy Ban.
Thưa quý ông quý bà trong Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện,
Tôi xin cảm ơn Tổng Thống Trump đã tin tưởng và đề cử tôi làm Thứ Trưởng Hải Quân. Đây là một vinh dự tuyệt đối của cuộc đời tôi.
Hôm nay, ở bên tôi là người vợ xinh đẹp sau hơn 26 năm chung sống. April là mẹ của năm đứa con của chúng tôi: Gabriel Cao hiện đang học tại Học Viện Hải Quân, Grace, Claire, Evelyn và Liam.
Giống như nhiều người vợ của những quân nhân khác, April đã phải trải qua nhiều lần chuyển nhà trên khắp đất nước và ở nước ngoài. Cô ấy đã sinh đứa con đầu lòng của chúng tôi khi tôi được điều động tới cuộc chiến ở Iraq. Trong thời gian tôi được điều động, cô ấy vừa là mẹ, vừa là cha, là thợ sửa chữa trong nhà, là y tá, là giáo viên và là huấn luyện viên.
Giống như tất cả những người vợ của những quân nhân khác, cô ấy đã cầu nguyện mỗi khi chuông điện thoại reo hoặc có người gõ cửa. Cảm ơn em, là tình yêu đã luôn ở bên anh trong suốt những năm qua khi chúng ta phục vụ đất nước. Em là tình yêu của cuộc đời anh.
Tôi muốn được ngợi ca và tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ của tôi .Vì nếu không có người, tôi sẽ không thể có mặt ở đây. Ngày 30 tháng 4 đánh dấu 50 năm Sài Gòn sụp đổ khi gia đình chúng tôi chạy trốn khỏi Việt Nam, nước Mỹ đã cho chúng tôi cơ hội và hy vọng. Tôi đã cố gắng trả món nợ đó trong suốt cuộc đời mình, và tôi được trở thành sĩ quan tác chiến đặc biệt sau khi tốt nghiệp tại Học Viện Hải Quân.
Là một thợ lặn của Hải Quân, tôi đã chỉ huy các chiến dịch dưới nước và trên khắp thế giới. Là một kỹ thuật viên tháo gỡ bom mìn, tôi đã tháo ngòi nổ bom cho các đội đặc nhiệm Hải Quân và các đội lực lượng đặc biệt ở Iraq, Á Phú Hãn và Somalia.
Tôi đã dành nhiều chuyến công tác tại Ngũ Giác Đài để viết các yêu cầu và sau đó lập trình ngân sách của Hải Quân. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự suy sụp về quyết định mua sắm vật liệu của chúng ta. Điều này ngăn cản chúng ta vượt qua kẻ thù mà chúng ta đã phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh.
Trong khi chúng ta đang chiến đấu với bọn khủng bố ở sa mạc thì người Trung Quốc đã lan rộng khắp toàn cầu. Mục tiêu lớn nhất của họ chính là Hoa Kỳ, và một thứ sẽ cản đường họ đó chính là Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến của chúng ta. Chúng tôi là một lực lượng khẩn cấp của nước Mỹ có khả năng hiện diện ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào với tư cách là một nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm hoặc một đơn vị viễn chinh Thủy Quân Lục Chiến.
Người dân Mỹ đã trao cho Tổng Thống Trump một nhiệm vụ rõ ràng là bảo vệ đất nước chúng ta chống lại mọi kẻ thù cả trong lẫn ngoài nước. Tổng Thống Trump đã trao quyền cho mọi người trong Bộ Quốc Phòng từ Tổng Trưởng Hegseth trở xuống một nhiệm vụ rõ ràng, đó là đạt được Hòa Bình Thông Qua Sức Mạnh.
Nếu được phê chuẩn tôi sẽ đem lại cho các chỉ huy chiến đấu lực lượng Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến nguy hiểm nhất mà thế giới từng chứng kiến.
Nhưng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhiều năm bỏ bê và quản lý yếu kém để rồi dẫn tới tình trạng là các tàu thuyền không thể ra khơi được. Các phi cơ không thể cất cánh và các tiềm thủy đỉnh không thể lặn được vì chúng ta đã hoãn các yêu cầu bảo trì mọi công cụ, cắt giảm chi phí, và bộ máy quan liêu quân sự trong quá trình mua sắm vật liệu đã làm chậm chương trình sản xuất, không chỉ tàu thuyền và các tiềm thủy đỉnh mà còn cả các loại bom đạn hỏa tiễn và ngư lôi.
Việc tuyển quân và giữ chân quân nhân giảm sút vì chúng ta đã chọn ưu tiên cá nhân thay vì sự gắn kết của đơn vị. Chúng ta phải khôi phục tinh thần chiến binh mà thế hệ của tôi đã dựa vào như một cốt lõi đạo đức và tâm thức của chúng tôi. Chúng ta phải khôi phục lực lượng chiến đấu của nước Mỹ.
Thưa các vị Thượng Nghị Sĩ,
Chúng ta có một thế hệ khao khát phục vụ và hy sinh vì đất nước này. Họ lớn lên trong thời đại kỹ thuật số, nơi mà công nghệ phát triển với tốc độ lượng tử. Họ xứng đáng được đào tạo và trang bị các loại võ khí tốt nhất Mong muốn cố hữu của họ là giải quyết vấn đề bằng công nghệ, không nên bị kềm hãm bởi các thủ tục hành chánh. Tôi yêu cầu Quốc Hội khóa này hãy chấp nhận những ý tưởng mới táo bạo và sẵn sàng tiến lên với một mục đích. Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của ngày mai bằng các giải pháp của ngày hôm qua.
Và quý vị xin hãy nghe một lời nói đến từ một chiến binh này. Chiến tranh phải là phương sách cuối cùng. Nhưng nếu chiến tranh xảy ra hãy để nó diễn ra nhanh chóng và quyết đoán.
Nếu được phê chuẩn tôi sẽ hợp tác với ngành công nghiệp lượng tử để xây dựng năng lực sản xuất các loại chiến hạm, phi cơ và các tiềm thủy đỉnh. Và khi năng lực không đủ, khả năng tác chiến điện tử và võ khí siêu thanh của chúng ta sẽ vượt qua.
Các gia đình quân nhân của chúng ta xứng đáng được hưởng phẩm giá và các ưu đãi như là nhà ở an toàn và lành mạnh cùng với dịch vụ chăm sóc y tế đáp ứng cho họ. Chúng ta phải tìm ra giải pháp cho 22 vụ tự tử của các cựu quân nhân mỗi ngày, bao gồm cả việc sử dụng các phương pháp điều trị và liệu pháp thay thế.
Nếu được phê chuẩn tôi sẽ tôn vinh sự hy sinh của những anh chị em quân nhân của nước Mỹ bằng cách bảo đảm cho họ có mọi công cụ cần thiết để trở thành các mối đe dọa nguy hiểm nhất, chết người nhất đối với kẻ thù của chúng ta.
Tôi muốn gửi lời tới các anh chị em thủy thủ và thủy quân lục chiến, tôi không bao giờ đứng trên anh chị em, tôi không bao giờ ở dưới anh chị em, mà tôi luôn ở bên cạnh anh chị em.
(ngưng trích)
Một bài phát biểu thật tuyệt vời!










