TGNS – > Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất tham dự đại lễ tưởng niệm 50 năm quốc hận

From: Minh Phúc <tvphapche>
To: "hdgp-hddh" <hdgp-hddh>
Sent: Wednesday, July 16, 2025 at 09:53:54 PM PDT

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất THAM DỰ

Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận

Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động của Đại Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Hận, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) đã đảm nhiệm một vai trò trọng yếu trong phần tâm linh của buổi lễ, thể hiện tinh thần đạo vị và nhập thế với dân tộc trong những khúc quanh lịch sử.

Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ Tịch VP II VHĐ, Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN-HN/HK đã chủ trì lễ cầu nguyện liên tôn cùng đại diện các tôn giáo bạn, dâng lời kinh tưởng niệm anh linh những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, các nạn nhân trong trại tù khổ sai cộng sản, đồng bào tử nạn trên đường vượt biển vượt biên, và tất cả những người đã ngã xuống vì lý tưởng tự do cho Việt Nam. Lời bài Trầm Hương Đốt ngân vang tại Đài Tưởng Niệm Lincoln như kết nối quá khứ với hiện tại, gửi đi thông điệp siêu thoát cho người đã khuất và thắp sáng hy vọng cho tương lai.

Một trong những nghi thức thiêng liêng và cảm động nhất là lễ dâng vòng hoa tưởng niệm với sự tham dự của Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Với lòng thành kính sâu xa, phái đoàn Phật giáo trang nghiêm, kính cẩn đặt vòng hoa trước bàn thờ tổ quốc, đài tội ác cộng sản và đài tổ quốc ghi ơn, tượng trưng cho lòng tri ân và niệm ân đối với những người đã hy sinh vì chính nghĩa. Các vòng hoa ấy không chỉ là biểu tượng của tưởng niệm, mà còn là lời nguyện chung cho quốc thái dân an, cho một Việt Nam sớm không còn áp bức, không còn đàn áp tôn giáo và nhân quyền, và tỏa rạng trong ánh sáng của từ bi, đức tin và công lý.

Trong không khí linh thiêng của buổi đại lễ, Hòa Thượng Thích Huyền Việt đã cử hành Lễ Cầu Nguyện Liên Tôn, dâng lên Trời Đất và hồn thiêng sông núi Việt Nam lời nguyện tưởng niệm và khấn cầu cho một tương lai sáng lạng của dân tộc.

LỜI CẦU NGUYỆN LIÊN TÔN
TƯỞNG NIỆM 50 NĂM NGÀY MIỀN NAM VIỆT NAM MẤT VÀO TAY CỘNG SẢN
(30-4-1975 – 30-4-2025)

Lạy Trời Cao,
Lạy Đấng Tối Thượng mà mỗi tôn giáo chúng con đều tôn kính,

Hôm nay, chúng con – những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản từ khắp nước Mỹ – cùng quy tụ nơi đây, trước linh thiêng đất Trời và hồn thiêng sông núi Việt Nam, để tưởng niệm biến cố tang thương đúng 50 năm về trước, ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Chúng con cúi đầu tưởng niệm hàng triệu sinh linh đã ngã xuống trong cuộc chiến Quốc – Cộng khốc liệt:
– Những chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các lực lượng Đồng minh đã hiến sinh thân mình cho lý tưởng Tự do.
– Những đồng bào đã bỏ mình nơi biển cả, rừng sâu, trại tù, vùng kinh tế mới… khi liều mình thoát khỏi chế độ độc tài vô thần.
– Những người dân vô tội ở cả hai miền Nam Bắc, đã âm thầm chịu đựng bao đau thương do chiến tranh và độc tài gây ra.

– Và hơn 165.000 quân, dân, cán, chính của Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong các trại tù cộng sản sau năm 1975 – trong đó, danh sách hơn 1.000 người có tên được ghi lại hôm nay ở giàn cờ Tổ quốc là chứng tích tiêu biểu và đau đớn cho tội ác ấy.

Chúng con thành tâm cầu nguyện:
– Cho hương linh các bậc tiền nhân, chiến sĩ, và đồng bào được siêu thoát nơi cõi lành.
– Cho quê hương Việt Nam sớm có được Tự do, Dân chủ, và Nhân quyền thật sự.
– Cho toàn dân Việt, trong và ngoài nước, biết đoàn kết, vượt qua hận thù, xóa bỏ độc tài, cùng nhau xây dựng một Việt Nam:
Dân chủ – Đa đảng – Giàu mạnh – Toàn vẹn lãnh thổ – Hội nhập quốc tế – Góp phần và đóng góp vào hòa bình nhân loại.

Xin ánh sáng của Từ Bi, Đức Tin, và Công Lý soi rọi lên Quê hương Việt Nam.
Xin nguyện cầu cho một ngày mai không còn oan khiên, không còn độc tài, không còn nước mắt.
Ngưỡng nguyện Ơn Trên che chở và dẫn dắt chúng con.

Phát biểu này không chỉ là tiếng nói của một tôn giáo, mà là sự lên tiếng của lương tri và hoài bão — khẳng định lập trường trước sau như một của GHPGVNTN suốt năm thập niên bị đàn áp ở quốc nội và lưu vong ở hải ngoại: kiên quyết không chấp nhận cộng sản, không thỏa hiệp với bạo quyền, và không từ bỏ lý tưởng phục hưng đất nước trong tự do, dân chủ và nhân quyền.

Sự hiện diện trang nghiêm và hợp tác khiêm cung của Giáo Hội trong buổi lễ đã nhấn mạnh một chân lý lịch sử: Phật giáo Việt Nam không chỉ là tôn giáo của từ bi, mà còn thấm nhuần đạo lý của dân tộc — luôn nhập thế với những khát vọng cao đẹp nhất của nhân dân. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, GHPGVNTN đã tiếp tục đồng hành với niềm tin và hành động của cộng đồng người Việt trên hành trình giữ gìn ký ức, bảo vệ chính nghĩa, và tiếp tục đấu tranh vì một Việt Nam không còn cộng sản.

Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading