Vaca Bàn thêm về “ý định” của ông Trump khi gặp ông Putin.

From: Nhung Lam via Vaca

Người ta bàn thì mình cũng bàn cho vui.

Trong bài phát biểu của ông Putin, ông ta ca ngợi ông Trump mấy lần, cho thấy trong cuộc họp giữa hai bên, hai ông đã có sự thỏa thuận nào đó rồi (they did make a deal), nhưng cái deal này liên quan đến chuyện làm ăn giữa Mỹ và Nga nhiều hơn. (Cho nên mới đem theo 2 ông Bộ Trưởng Tài Chánh Bessent và Bộ Trưởng Thương Mại Lutnick).

Các phóng viên đã dùng đến hạ chiêu để hỏi cung mà ông Trump nhất định không khai ra hai bên đã bàn chuyện gì (tội gì khai).

Ai quen lối make a deal của ông Trump đều đoán được những áp lực đòi trừng phạt mà ông Trump dồn dập phủ lên đầu ông Putin trước khi gặp mặt ông Putin chỉ toàn là hư chiêu (khiến mọi người hướng về đó mà bàn tán trong khi ông thực sự muốn tính chuyện hợp tác với ông Putin để kéo ông ta rời xa Trung Quốc chừng nào tốt chừng đó).

Bây giờ, thấy ông Trump thỏa mãn cho điểm 10/10 về cuộc họp với ông Putin thì biết là ông đã có những gì ông muốn.

Những người không muốn chiến tranh giữa Ukraine và Nga Sô chấm dứt là khối Châu Âu. Đến ngày ông Trump đi gặp ông Putin, họ còn vỗ về ông Zelenskyy “we got your back”. Ông Trump cả năm nay không làm gì được nên chơi kiểu giang hồ, buộc các quốc gia trong khối Nato tăng đóng góp quốc phòng lên để mua vũ khí của Hoa Kỳ, rồi muốn gởi cho Ukraine bao nhiêu thì cứ gởi. Hoa Kỳ nhẹ được gánh nặng với Ukraine mà lại kiếm thêm tiền và việc làm về cho người Mỹ.

Về phía Ukraine, ông Trump đã nắm được thỏa thuận khai thác khoáng sản và đất hiếm với Ukraine, lại không cần gởi võ khí giúp Ukraine nữa, thì ông xem như đã đạt ước muốn.

Trong cả 3 mối lo, thì ông Trump xem như rũ bỏ được hết. Cho nên ông mới tuyên bố: Ukraine và Nga Sô sẽ gặp trực tiếp để định đoạt quyết chiến hay ngưng chiến. Nếu muốn ông tham dự thì ông sẽ tham dự.

Có nghĩa là ông đã đạt được những gì ông muốn. Kế tiếp ông chỉ làm trung gian thôi, để khỏi mang tiếng là ép Ukraine nhường đất.

Với lại, bà Hillary Clinton chơi một câu độc địa, là tuyên bố bà sẽ “ đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu ông thành công trong môi giới mang lại hòa bình cho Nga Sô và Ukraine, với điều kiện tiên quyết là Ukraine không bị buộc phải nhượng lãnh thổ cho Nga”. Cho nên, bây giờ ông chỉ đóng vai làm môi giới, việc nhượng lãnh thổ cho Nga hay không là do hai quốc gia này quyết định. Làm gì thì làm, ông phải thắng bà Clinton cú này mới thấy đã quá đã.

Nhung Lam

Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading