Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn- Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Nam Phương, quý anh chị em nhân viên trong đài, và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
1. Dạ thưa chị mấy tuần nay vắng chị, hôm nay mới được nghe lại những chia sẻ từ chị. Cả tuần qua cả cộng đồng Việt xôn xao vì bài phát biểu của cô sinh viên Jamie Han, một người gốc Tàu, trong lễ tốt nghiệp Phân khoa Văn và Khoa học tại UCLA hồi giữa tháng 6 vừa qua. Nữ sinh viên Jamie Han trong bài phát biểu này đã dùng thứ ngôn ngữ hạ cấp, tục tằn đáng xấu hổ để chửi rủa cơ quan Nhập cư và Hải quan Mỹ (ICE) và chính quyền TT Trump. Chị có cảm nghĩ gì về điều này??
Cảm ơn NP đã nêu ra câu hỏi này.
Là một người Á Đông, có văn hóa coi trọng giáo dục, mà vừa nghe qua có bé gốc Tàu này nói tiếng "Đ..an M..ạch" dĩ nhiên là chị không khỏi bị shocked! Mình cảm thấy may mắn là không sinh sống tại CA – nơi sản sinh ra Woke và những giáo dục kỳ dị sản xuất ra những người chẳng ra gì và một đám chính trị gia tham nhũng, thối nát như Nancy Pelosi, Adam Schiff, Diana Fernstain, Maxin Waters, Kamala Harris, Gavin Newsom…
Và càng may mắn là con trai của mình không bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục "mất dạy" như vậy!
Ông bà mình thường có câu: "Dạy con từ thuở còn thơ", chớ đợi tới lúc con mình lên đại học rồi thì không thể nào dạy dỗ gì được nữa, quá trễ rồi!
Ở nhà cha mẹ giáo dục con là một chuyện, mà tới trường bị ảnh hưởng lối giáo dục văn hóa thức tỉnh cho nên các em bị tầy não, cứ nghĩ phải chứng tỏ quyền "tự do ngôn luận" nên không còn sự tự trọng và phép lịch sự tối thiểu nữa.
Rất tiếc là đảng DC cấp tiến phóng túng theo chính sách XHCN CS bình đảng, nổi loạn, vô văn hóa, vô gia đình, vô tổ quốc và vô thần nên thích bạo động nên mới sinh ra những vị thầy vô đạo đức, thay vì dạy cho học trò kiến thức và giá trị căn bản của con người trong cách đối xử với mọi người chung quanh, biết yêu đất nước, tôn trọng luật pháp…thì họ đã dạy sự bạo động trong cách cư xử và trong cách ăn nói vô giáo dục mất dây!
Điều đáng buồn là khi nhìn một vị thày gật đầu tán thưởng những lời phát biểu mất tư cách của sinh viên học sinh ủng hộ di dân lậu, chửi bới vô giáo dục về chính quyền hiện tại thì mình nghĩ tới gia đình của ông Biden.
Một chính phủ có người lãnh đạo như ông TT thứ 46 này không biết tu thân tề gia để cho con cái hư hỏng như Hunter, thì dĩ nhiên nền giáo dục của nước Mỹ cũng bị ảnh hưởng và cho ra đời những người thày và học sinh mà điển hình là Jamie Han và các thày cô cấp tiến ủng hộ phá thai, di dân lậu, bạo động, mất phương hướng, vô tư cách…những điều làm cho quê hương thứ hai của chúng ta bị yếu hèn và xuống cấp như vậy! May mà có TT Trump vực dậy nền kinh tế trì trệ bị thâm thủng, vừa bảo vệ an ninh lãnh thổ từ nạn di dân lậu, cho tới vấn đề giáo dục bỏ đi văn hóa thưc tình cũng như tệ nạn DEI.
Chị có đọc một vài lời phê bình của các twitters có nhiều người nói đố Jamie Han dám nói tiếng Đan Mạch phỉ báng chính quyền CS tại Trung Cộng hay không. Nói chung nước Mỹ quá tự do cho nên dễ bị lũng đoạn và lợi dụng!
2. Dạ thưa chị đọc các email trả lời qua lại trên diễn đàn những vị theo phò đảng Dân Chủ thì tung hô, cổ võ cho Jamie Han, những người bảo hiến thì phê phán lời phát biểu thiếu giáo dục và vô văn hóa của cô này. Thiển nghĩ Jamie Han có quyền chỉ trích hay phản đối chính quyền trong sự ôn hoà và tôn trọng, lịch sự chứng tỏ mình là một người có học có hạnh. NP đọc một phê bình của một vị DC "thù ghét Trump" cho rằng vì con của các vị bào hiến hay MAGA không được nhận vào các trường đại học nổi tiếng nên các vị này mới ghen tỵ và chỉ trích Jamie Han. Chị nghĩ sao?
Cảm ơn em hỏi điều này. Đọc các lời phê bình qua lại trên các diễn đàn email chỉ làm cho chị thêm buồn cười thôi em ơi!
Nhiều vị cho biết đã trên 7-8 chục tuổi, mà lại hành xử nói năng giống như con nít vậy! Chắc có lẽ khi già thì đổi tính giống như con nít – thành Châu Lão Ngoan Đồng hết rồi hay sao?
Đối với chị cho con đến trường đìều quan trọng mình cần biết chương trình dạy của trường như thế nào, các thầy cô giỏi và hạnh kiểm ra sao. Chớ đôi khi nghe danh Harvard, MIT…mà có nhiều người nói chuyện "phun châu nhã ngọc" và thiểu năng, không có sự suy nghĩ hay thành thật gì hết! Cho nên có học mà không có hạnh thì chỉ vô ích. Hay vào học trường danh tiến mà trở thành đạo đức giả thì chẳng hữu ích gì.
VNCH có một nền giáo dục nhân bản, khai phóng…cho nên chúng ta những người Việt tỵ nạn đều mong muốn kỳ vọng các con cháu tới trường học được những điều hay, điều tốt đẹp. Không ai muốn các con cháu mình trở thành những kẻ đạo đức giả, thô bỉ, tục tằn, hấp thụ văn hóa du đãng văng tục chửi thề kh6ong còn một chút thể thống gia phong gì cả…. 😊
Đối với chị các con có được nhận vào các trường đại học nổi tiếng thì tốt. Còn không cũng chẳng sao.
Con của đồng hương học giỏi thì mừng cho họ. Không có gì phải đi so sánh con mình với con người ta, và ghen tức, tỵ hiềm làm gì cho mệt tâm mỏi trí!
Quan trọng với chị là các con phải thành nhân trước khi thành danh. Học cho giỏi mà không có phẩm hạnh, không làm một người hữu ích cho xã hội thì nổi danh cũng vô ích thôi.
3. Dạ thưa vậy thì theo chị tài và đức, cái nào quan trọng? Trong giáo dục VNCH có giờ Công Dân Giáo Dục dạy cho học sinh bên cạnh học chữ còn phải học cách cư xử, học làm một người công dân gương mẫu hữu ích cho tổ quốc, xã hội, cộng đồng, gia đình và bản thân. Chị có nhận định gì về nền giáo dục Hoa Kỳ trong thập niên qua??
Cảm ơn NP. Đây cũng chỉ là thiển nghĩ của chị thôi nha. Tài năng có thể là thiên phú, nhưng cũng có thể từ sự học hỏi siêng năng của mình. Đạo đức là do sự giáo dục và lối sống của bản thân, gia đình và xã hội mà ra.
NP cứ theo dõi các em bé thì sẽ thấy ngay. Một em đang đói bụng, để cho em ngồi gần em bé khác đang cầm bình sữa hay có chén thức ăn, thì em bé kia vì đói sẽ giựt bình sữa hay bốc thức ăn của bé kia để ăn. Nếu bố mẹ để mặc cho em bé tự làm theo ý mình mà không dạy dỗ cho con biết đó là điều không tốt thì dĩ nhiên em bé sẽ lớn lên theo cá tính của mình: đói thì đi ăn cắp, lấy trộm để ăn.
Mà nếu em đó có tài "móc túi" thì chỉ càng làm hại cho người chung quanh mà thôi.
Đó là vì dụ cho thấy có tài mà không có đức thì nguy hiểm như thế nào.
Cò có đức mà vô tài thì sao?
Thì cũng lắm xã hội không phát triển nhanh, không văn minh tiến bộ nhiều…tuy nhiên con người sẽ sống trong sự bình an và thiện lành vì không làm hại lẫn nhau.
Nếu phải lựa chọn thì chị chọn có đức nhưng không có tài. Cứ giáo dục mãi thì con người ít ra cũng có đủ khả năng kiếm sống thôi. Không cần phải tài năng nhưng thiếu đạo đức.
Theo thiển nghĩ của Minh Ánh thì nền giáo dục HK đã đào tạo rất nhiều nhân tài vì lối giáo dục tự do, để cho học sinh có ý kiến, có sự tư duy. Khác với nền giáo dục cổ truyền Á Đông là học theo lối từ chương, lặp lại theo khuôn mẫu, không có sự sáng tạo. Tuy nhiên vì quá tự do nên đôi lúc cũng ra ngoài quỹ đạo như việc các trường ủng hộ cho phép các sinh viên bạo động, biểu tình chống sinh viên Do Thái cổ võ cho khủng bố Hamas. Nền giáo dục của HK trong vài thập niên qua đã bị các thầy cô hướng dẫn theo lối cấp tiến và chủ nghĩa xã hội: rất nguy hiểm! Nhất là khi truyền thông cũng theo hướng tả: từ giáo dục tới truyền thông đã làm cho đầu óc các em thành những người không thực tế: chỉ sống trong ảo vọng và sự giả dối. Trong khi chúng ta những bậc phụ huynh bỏ trốn chế độ CS thì con cháu chúng ta lại được dạy rằng CNXH là tương lai cho HK, là xã hội bình đẳng, lấy của người giàu chia cho người nghèo, một chính phủ to lớn "phục vụ nhân dân"…thế mới chết!
Hy vọng câu trả lời này sẽ đem đến nhiều sự đồng thuận từ NP và quý vị thính giả của đài radio SG-Dallas. 😊
4. Dạ thưa chị nghĩ sao khi trường học dạy cho các em có tính nhân hậu, từ bi, biết bảo vệ môi trường, các loài thú vật? Mà các vị theo Dân Chủ luôn cho rằng người dân Mỹ cần phài thương xót và chấp nhận di dân (lậu)? Đó là lý do tại sao các người trẻ bạo động, hành hung các nhân viên ICE hay mạt sát chính sách trục xuất di dân lậu có án hình sự, của TT Trump. Chị có ý kiến gì về điều này?
Cảm ơn NP. Chị luôn nghĩ rằng từ bi phải đi đôi với trí tuệ, lòng nhân ái phải đi đôi với tinh thần trách nhiệm.
Việc trường học dạy cho các em nhân từ, biết thương yêu súc vật, và bảo vệ môi trường là điều rất đúng.
Tuy nhiên, mình cần phải cân nhắc và trung dung, đừng quá đáng, cũng đừng đạo đức giả: dạy một đường, nhưng thực hành một nẽo.
Ví dụ
* Thương các người di dân lậu, càng dễ dãi để luật pháp lỏng lẻo thì càng tạo ra nhiều tệ nạn như human trafficking/buôn người. làm thêm gánh nặng cho người đóng thuế, không đủ các chương trình y tế hay phúc lợi cho người di dân lậu sẽ làm họ nảy sinh ra trộm cắp…Nhưng cần phải chân thật: tại sao người dân nước khác thì thương mà các vị chiến binh HK vô gia cư lại không đi giúp? Hay chính các em bé còn trong bụng mẹ là công dân Mỹ sau này thì thương và bảo vệ, mà lại đi phá bỏ, giết đi nhẫn tâm như vậy? Thì từ bi có đúng chỗ hay không? Nếu muốn thực hành từ bi thì các vị theo DC hãy chứng tỏ có trách nhiệm trước. Mỗi vị hãy tự bảo trợ và nuôi một người di dân lậu đi rồi lúc đó hãy lên mặt rao giảng về đạo đức và dạy cho con cháu của mình làm gương. Còn hô hào giúp di dân lậu bằng cái miệng, trong khi họ hưởng welfare, bắt chúng ta phải đóng thuế cao hơn thì như vậy họ có khác gì ăn cướp? Như vậy thì đạo đức của họ ở đâu? Lòng nhân của họ chỉ dành cho người di dân lậu nhưng lại không có cho những người công dân lương thiện của Mỹ đang phải gồng mình lo cho những kẻ không nói chung thứ tiếng, chính phủ của họ không lo cho họ mà lại bắt chúng ta đóng thuế nặng hơn để giúp đỡ những người vi phạm luật pháp này?
Như đã từng thưa với quý thính giả trước kia: Minh Ánh sẵn sàng tới các xứ còn lạc hậu nghèo đói để giúp họ, nhưng không chấp nhận họ leo rào vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp và bắt Minh Ánh phải giúp hay bắt các con cháu của mình phải đóng thuế nặn ghơn cho nhà nước và đám DC đạo đức giả lấy tiền đó theo kiểu "mượn hoa cúng Phật" để lấy danh cho họ.
* Bảo vệ môi trường: Giữa chọn xe xăng (khai thác dầu hoả) hay chọn xe điện – chúng ta cần phải có nhiều nghiên cứu để xem xét cục pin xài trong xe sẽ làm tổn hại môi trường như thế nào khi chúng bị phế thải thành rác.
Nói chung sự việc gì cũng có hai mặt và cần phải trung dung, đừng quá đáng.
5. Trước khi chấm dứt chương trình chị có còn muốn chia sẻ điều gì nữa hay không thưa chị?
À, chỉ là một chuyện nhỏ về luật pháp. Chắc quý thính giả và NP biết chuyện Đệ Nhất Phu nhân Melania Trump đang kiện Hunter Biden 1 tỷ đô về việc ông này lên đài phát ngôn bậy hạ danh tiếng của bà rằng chính ông tỷ phú ấu dâm Epstein đã giới thiệu bà cho ông Trump trước kia.
Đây là một bài học cho các vị cuồng chống Trump: chớ nên đặt điều bêu xấu người khác. Còn chừng có ngày bị kiện cáo thì phiền phức lắm đó!
Trước khi chấm dứt chương trình in chào tạm biệt NP cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Xin chân thành cảm tạ quý vị đã yêu mến bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của Minh Ánh. Cảm ơn NP cùng toàn thể quý anh chị trong đài SG-Dallas.
Minh Ánh xin kính chúc quý anh chị đài SG-Dallas cùng quý vị thính giả của đài khoẻ mạnh, an vui và hạnh phúc.
Minh Ánh xin kính chào và xin phép gặp lại quý vị vào tuần sau.
AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa
Representative of Far East Asians – HC Diversity Advisory Council
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL










