From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Mon, Sep 1, 2025 at 11:41
Để cười ngày Lao Động, vui luôn là chính
Hãn.
Một luật sư Yankee đi săn vịt…
Một luật sư Yankee đi săn vịt ở miền đông Bắc Carolina. Anh ta bắn được một con vịt, nhưng nó rơi xuống cánh đồng của một người nông dân bên kia hàng rào. Khi luật sư trèo qua hàng rào, một ông lão hỏi anh ta đang làm gì.
Luật sư trả lời: “Tôi bắn được một con vịt và nó rơi xuống cánh đồng này, tôi đang vào để lấy nó.”
Ông nông dân già nói: “Đây là đất của tôi, và anh không được vào đây.”
Luật sư tức giận nói: “Tôi là một trong những luật sư tranh tụng giỏi nhất nước Mỹ, nếu ông không cho tôi lấy con vịt, tôi sẽ kiện ông và lấy hết mọi thứ!”
Ông nông dân mỉm cười và nói: “Có vẻ như anh không biết cách chúng tôi giải quyết mâu thuẫn ở Bắc Carolina. Chúng tôi dùng luật ba cú đá NC.”
Luật sư hỏi: “Luật ba cú đá NC là gì?”
Ông nông dân trả lời: “Thì, tôi đá anh ba cái, rồi anh đá tôi ba cái, cứ thế luân phiên cho đến khi ai đó bỏ cuộc.”
Luật sư Yankee suy nghĩ một lúc và cho rằng mình có thể dễ dàng thắng ông lão miền Nam, nên đồng ý theo luật địa phương.
Ông nông dân từ từ bước xuống khỏi máy kéo và tiến đến người đàn ông thành phố.
Cú đá đầu tiên của ông ta nhắm thẳng vào hạ bộ của luật sư, khiến anh ta quỵ xuống.
Cú đá thứ hai gần như làm gãy mũi anh ta.
Khi cú đá thứ ba nhắm vào thận, luật sư nằm sõng soài trên mặt đất, gần như muốn bỏ cuộc.
Luật sư Yankee gồng mình đứng dậy và nói: “Được rồi, ông già quê mùa, giờ đến lượt tôi.”
Ông nông dân Bắc Carolina mỉm cười và nói: “Giờ tôi bỏ cuộc. Anh lấy con vịt đi.”
Hội nghị thường niên gặp tay đặc biệt!
Một người đàn ông lên máy bay và ngồi vào chỗ của mình. Khi đã ổn định, anh ta nhìn lên và thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng thấy đang bước lên máy bay. Anh nhanh chóng nhận ra cô ấy đang đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình… Và đúng như định mệnh, cô ấy ngồi ngay bên cạnh anh.
Muốn bắt chuyện, anh ta buột miệng hỏi:
“Đi công tác hay đi chơi vậy?”
Cô quay sang, mỉm cười và nói:
“Đi công tác. Tôi đến Boston để tham dự Hội nghị thường niên của Hội Nữ nghiện tình dục Hoa Kỳ.”
Anh ta nuốt nước bọt. Người phụ nữ quyến rũ nhất anh từng thấy đang ngồi cạnh anh, và cô ấy đang đến một hội nghị của những người nghiện tình dục.
Cố giữ bình tĩnh, anh hỏi:
“Vai trò của cô tại hội nghị là gì?”
“Diễn giả,” cô trả lời. “Tôi sử dụng những trải nghiệm cá nhân để bác bỏ một số quan niệm sai lầm phổ biến về tình dục.”
“Thật sao?” anh nói. “Có những quan niệm sai lầm nào vậy?”
Cô giải thích:
“Một quan niệm phổ biến là đàn ông gốc Phi có kích thước lớn nhất, nhưng thực tế thì đàn ông da đỏ bản địa mới thường có đặc điểm đó.
Một quan niệm khác là đàn ông Pháp là những người tình tuyệt vời nhất, nhưng thực ra đàn ông gốc Do Thái mới là như vậy.
Và tôi cũng phát hiện ra rằng người có sức bền tốt nhất trong chuyện ấy là đàn ông miền Nam nước Mỹ.”
Đột nhiên cô gái có vẻ hơi ngượng và đỏ mặt.
“Xin lỗi,” cô nói, “Tôi không nên nói những chuyện này với anh. Tôi thậm chí còn chưa biết tên anh là gì…”
Người đàn ông mỉm cười và nói:
“tôi là Tonto Goldstein người Do Thái nhưng bố tôi gốc dân da đỏ, nhưng bạn bè gọi tôi là Bubba vì tôi sinh sống ở miền Nam nước Mỹ.”











