Về miền Đất hứa

Kính gửi quý Huynh trưởng & Anh chị em thân mến,

Với châm ngôn "THĂNG TIẾN KHÔNG NGỪNG" Diễn đàn KBC đã chính thức bước qua năm thứ III từ ngày 01/09/25.

Nhân dịp này, chúng tôi xin tri ân các vị Huynh trưởng thuộc nhiều quân binh chủng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã không ngần ngại đóng góp bài vở, hoặc xuất hiện trên "Diễn đàn KBC" trong hai năm qua. Cũng không quên tri ân quý khán thính giả bốn phương đã đến thăm mỗi ngày, khởi đầu từ con số (0) và đúng hai năm sau đã có (1,622,903 views) và các vị khách mời phái nữ như chị Minh Ánh và Nguyễn Thị Bé Bảy thường xuyên xuất hiện.

Tin vui hơn nữa, là Linh mục Anthony Đào Quang Chính dòng Đa Minh, cao học Thần Học thuộc viện Đại Học Triết Học và Thần Học ở Berkeley, California, và Tiến sĩ giáo dục tại trường đại học Houston. Ngài cũng dạy học tại đại học Thánh Thomas và Chủng viện Saint Mary ở Houston, là Giáo Sư thỉnh giảng trường Thần Học Franciscan of Theology ở Berkeley, California. Linh Mục Anthony Đào Quang Chính cũng là Tuyên Úy sinh viên đại học Houston (1983-1986), cha phó xứ Holy Rosary Church ở Houston (1986-1990), Cố Vấn Tỉnh Dòng và Tổng Điều hợp Gia Đình Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh miền Nam Hoa Kỳ (1988-1993), Giám Học Chủng Viện St. Mary, Houston (1993- 1995), Cha chánh xứ nhà thờ Đức Mẹ La Vang từ năm 1995. Linh mục đã từng là giám đốc di dân mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, chăm sóc cho 96 quốc gia di dân trên thế giới đến Hoa Kỳ. Ngài đã đồng ý thực hiện một chương trình song ngữ Việt & Anh, nói cùng một chủ đề, với phần mở đầu tiếng Việt, và tiếp theo là tiếng Anh. Như vậy sẽ giúp cho các gia đình Mỹ gốc Việt cùng theo dõi một chủ đề mang lại gần nhau hơn. Xin quý vị có câu hỏi gì, vui lòng e-Mail cho chúng tôi và Linh mục Anthony sẽ có câu trả lời, vui lòng gửi về địa chỉ e-Mail (diendankbc).

Để giúp "Diễn đàn KBC" phát triển, xin mỗi khán thính giả vui lòng giới thiệu thêm cho 10 thân hữu, và yêu cầu các thân hữu tiếp tục giới thiệu thêm cho 10 người khác. Như cố Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, Khoá 9/68 từng viết lên lời hùng ca:

"Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chan mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi
Ôm vết thương rỉ máu ta cười dưới ánh mặt trời".
(Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ)

Hẹn nhau năm sau tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội và khắp miền quê hương tự do không còn bóng cộng sản.

tuấn

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading