Tình Em Tình Anh, ST: Song Ngọc, Hoà Âm: N guyễn Ngọc Phúc

Bạn thân mến,

Trong video clip tôi vừa nhận được sáng hôm nay, Kim Khuê trong nhóm nhạc Bâng Khuâng của NNP, người có giọng hát rất nhẹ nhàng và quyến rũ, đã làm tôi lâng lâng trong bài hát ” Tinh Em Tình Anh” của Song Ngọc, một nhạc sĩ đẹp trai và viết nhạc quyến rũ.

Cảm xúc lâng lâng có được bởi tình cảm của người hát đã dịu dàng đưa vào giòng nhạc, một âm điệu đã phù hợp với trái tim của mình.

Cùng một bài hát này, tôi thử dựa mình vào ghế để nghe Như Quỳnh hát trên Youtube và tìm xem tiếng hát của Như Quỳnh đã đưa mình vào “Cõi Mộng” nào.

Tôi đã rơi vào một Cõi Mộng hoàn toàn khác hẳn của Kim Khuê.

Sự khác hẳn này không có nghĩa là ai hay ai dở bởi nhạc nền của Như Quỳnh đã làm đôi chân của tôi muốn nhúc nhích hơn là trái tim. Một nhạc nền toàn hảo cho nhịp chân nhưng lại không làm cho người khiêu vũ có cơ hội được biểu diễn thêm vài nét lả lơi hấp dẫn đặc biệt của mình (Freestyle dancing) nghĩa là không chắp cánh cho người trên sàn nhẩy được bay bổng lên cao một chút.

Đó cũng là một sự thành công của Như Quỳnh nhưng ngược lại, đã làm cho tôi quên đi tiếng hát của Như Quỳnh. Điều này có lẽ không một ca sĩ nào vừa lòng và thích thú khi họ bước lên sân khấu biểu diễn chứ không phải sân khấu của sàn nhẩy.

Trong sự rung cảm này, tôi tìm được một chìa khóa để mở được cánh cửa của trái tim khi nghe nhạc của những tiếng hát khác nhau và tìm ra được một “chân lý”: Mỗi người có một cánh cửa và một chìa khóa khác nhau.

Với tiếng hát của Kim Khuê, dù chỉ là một giọng hát chỉ giới hạn dành cho bạn bè và người yêu nhạc riêng của mình, tôi đã ngồi im để trái tim mình đổi nhịp thay vì đôi chân nhúc nhích.

Không biết đây có phải là định nghĩa của nhạc thính phòng ( Chamber Music) hơn là nhạc khiêu vũ (Dance Music) không ?

Có phải vì vậy mà Kim Khuê, chỉ trong vòng 5 ngày đưa lên youtube, đã có hơn 8K người xem và thích thú?

Một đánh dấu không phải dễ làm trong sinh hoạt ca hát của những tiếng hát không phải của sân khấu lớn và sáng chói ánh đèn mầu.

Tôi rất mừng vì đã được đóng góp một phần nhỏ khiêm nhường trong bài hát này của Kim Khuê.

Xin chúc mừng Kim Khuê và xin được chia sẻ với bạn bè của tôi.

NNP

From Bích Thủy.

De thuong qua.Chúc mừng Khuê nha !
BíchTthủy.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading