From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Mon, Sep 8, 2025 at 14:09
Cho có nụ cười đầu tuần, vui luôn là chính !
Hãn.
Ngoài ban công
Bill và Marla nghĩ rằng cách duy nhất để “ Làm chuyện ấy nhanh” vào chiều Chủ nhật trong căn hộ, khi có cậu con trai 10 tuổi, là tống thằng bé ra ngoài ban công và bảo nó tường thuật lại mọi hoạt động trong khu phố.
Cậu bé bắt đầu bình luận khi bố mẹ đang thực hiện kế hoạch:
- “Có một chiếc xe đang bị kéo khỏi bãi đậu xe,” cậu nói.
- “Một chiếc xe cứu thương vừa chạy ngang qua.”
Một lúc sau, cậu lại gọi:
- “Hình như nhà Anderson có khách.”
- “Matt đang chạy xe đạp mới, và vợ chồng nhà Cooper đang làm chuyện ấy.”
Bố mẹ giật nảy người trên giường. Người cha kinh ngạc hỏi:
- “Làm sao con biết được?”
Cậu bé đáp tỉnh bơ:
“Vì con họ thằng Dick cũng bị đứng ngoài ban công.”
Người bán hàng mù Đầy kinh nghiệm!
Một phụ nữ vào cửa hàng thể thao địa phương để mua cần câu tặng chồng nhân dịp sinh nhật.
Sau quầy là một người bán hàng đeo kính đen, có con chó đứng cạnh. Anh ta hỏi:
— “Tôi có thể giúp gì cho bà không?”Người phụ nữ đáp:
— “Tôi muốn mua một cây cần câu. Anh có thể cho tôi biết về cây này không?”Người bán nói:
— “Xin lỗi, tôi bị mù nên không nhìn thấy cây cần câu bà chỉ. Nhưng nếu bà gõ nó lên quầy, tôi có thể nhận ra ngay từ âm thanh.”
Người phụ nữ nhấc cần câu gõ xuống bàn.Anh ta nói như chém đinh:
— “Đó là loại Zebco 2500, sợi thủy tinh, dài 2 mét, độ đàn hồi trung bình – giá 15 đô.”Người phụ nữ tròn mắt:
— “Trời, đúng thật à!”Bà lại lấy một cây khác, làm theo.
Anh chàng lại nói:
— “Đó là Orion 35C, chất liệu graphite, dài 1,8 mét, đàn hồi nhẹ – dùng tốt nhất với mồi siêu nhẹ – giá 20 đô.”Quá ấn tượng, bà quyết định mua cây thứ hai.
Trong lúc nhân viên tính tiền, bà vô tình… “xả ga” một tiếng to, nhưng thấy không cần xin lỗi vì nghĩ anh ta mù, chắc không biết ai.
Anh nhân viên thản nhiên nói:
— “Tổng cộng 25 đô.”Người phụ nữ la lên:
— “Hai mươi lăm!? Lúc nãy anh nói 20 cơ mà!”Anh mỉm cười:
— “Đúng vậy, thưa bà: 20 đô cho cần câu, 3 đô cho tiếng gọi vịt, và 2 đô cho mồi cá.”










