From: Nhung Lam via Vaca <vaca+vlzzjgs5_@gaggle.email>
Date: Mon, Sep 8, 2025 at 19:29
Bài viết ngày 8/9/2025 – Cuộc trả thù lặng lẽ của bà Melania Trump.
Vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, Tổng Thống Trump và bà Melania đã mở tiệc tại Toà Bạch Ốc để khoản đãi gần 20 nhà lãnh đạo các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, như CEO của Meta – Mark Zuckerberg, người sáng lập công ty Microsoft – Bill Gates, CEO của Apple – Tim Cook, người sáng lập OpenAI – Sam Altman, người đồng sáng lập Google – Sergey Brin và CEO của Google – Sundar Pichai.
Phần đông những người xem tin tức về buổi tiệc chỉ muốn biết đại gia nào đến tham dự, họ phát biểu những gì, và đầu tư bao nhiêu tiền. Ít người để ý đến bà Melania đang ngồi cạnh ông Trump và “lý do chính” khiến bà có mặt trong buổi tiệc đó. Tuy nhiên, người nào xem tin tức liên quan đến bà Melania từ ngày ông Trump lên làm tổng thống nhiệm kỳ đầu vào năm 2016 và nhiệm kỳ hai vào năm 2024, đều đoán được là bà Melania đang hưởng giây phút vui sướng nhất trong cuộc đời của bà. Giây phút chờ đợi hơn 8 năm nay đã đến, là giây phút bà đang thực hiện bước đầu tiên cho một cuộc trả thù lặng lẽ nhưng vĩ đại nhất, và người giúp bà trả thù chính là ông Trump.
Ông Trump, để chuộc lại lỗi lầm ông đã làm tổn thương bà về vụ “lôi thôi” với cô đào đóng phim khiêu dâm Stormy Daniels năm 2006, là năm bà Melania sinh con, và những đau thương bà lãnh đủ do đám truyền thông thù ghét ông gây ra cho bà mấy năm nay; nên ông dùng buổi tiệc này như một cơ hội để giúp bà trả thù, bằng cách trao cho bà một trọng trách rất quan trọng, trang bị cho bà từ trong ra ngoài (các đại gia công nghệ), từ trên xuống dưới (Lực lượng Đặc nhiệm) để giúp cho bà thực hiện thành công trọng trách ông vừa mới giao. Trọng trách đó là lãnh đạo sáng kiến “Presidential A.I Challenge” do ông đề ra, để đưa A.I vào các lớp học K-12.
Vào tháng 4 năm nay, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp “Advancing Artificial Intelligence Education for American Youth” nhằm đưa A.I. vào nghành giáo dục của Mỹ, và thành lập một Lực lượng Đặc nhiệm để thực hiện “Presidential A.I Challenge”. Tuy ông Trump không chỉ định một giám sát chính thức, nhưng vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, một ngày trước khi buổi tiệc khoản đãi các đại gia công nghệ xảy ra, bà Melania đã chủ trì một hội nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng về Giáo dục A.I, trở thành đại sứ công chúng và là người lãnh đạo cho dự án này.
Hội nghị này diễn ra sau khi bà Melania công bố cuộc thi A.I dành cho sinh viên trên khắp Hoa Kỳ vào một tháng trước để "giải phóng trí tưởng tượng và thể hiện tinh thần đổi mới của người Mỹ".
First Lady Melania Trump Hosts a Meeting of the White House Task Force on AI Education – YouTube
Hội nghị có sự tham dự của các nhà lãnh đạo ngành công nghệ như:
. Sundar Pichai của Google
. Arvind Krishna của IBM
. Sam Altman của OpenAI
. Satya Nadella của Microsoft
. Cameron Wilson của Code.org
và một số đại diện của Lực lượng Đặc nhiệm Toà Bạch Ốc gồm có:
• Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon
• Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins
• Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright
• Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer
• Michael Kratsios, Giám đốc OSTP (Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ)
• David Sacks, Chuyên gia A.I và Tiền điện tử.
Trong hội nghị, bà Melania công bố kế hoạch “Presidential A.I Challenge”, kêu gọi học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 và các nhà giáo dục trên khắp Hoa Kỳ sử dụng các công cụ A.I một cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề cộng đồng. Bà gọi sáng kiến này là bước đệm để giáo dục và trao quyền cho thế hệ tiếp theo với sự hiểu biết nền tảng về A.I.
Ông Trump không phải khơi khơi mà giao trọng trách này cho bà vợ vì tầm ảnh hưởng của nó rất sâu rộng, liên quan đến ngành công nghệ tân tiến nhất và tất cả thành phần thanh thiếu niên Hoa Kỳ hiện nay (và tương lai của nước Mỹ sau này). Bà Melania cũng biết là dưới thời ông Biden, bà Kamala đã được giao cho nhiệm vụ lãnh đạo A.I., nhưng chỉ thấy bà ta xuất hiện trên đài, dạy mọi người biết cloud ở đâu và A.I. là gì, rồi sau đó chìm luôn không nghe bà báo cáo gì thêm. Bà Kamala có thất bại thì truyền thông thiên tả không ai “dám” rêu rao, những bà Melania mà thất bại thì bà sẽ chết chắc với họ.
Cho nên, chấp nhận lãnh đạo Lực lượng Đặc nhiệm và chủ trì cuộc hội nghị, Bà Melania đang thách thức kẻ thù của bà: “có giỏi thì cứ tiếp tục chế diễu và bôi nhọ”. Trước kia bà không làm gì được họ vì bà chỉ biết chăm lo “vườn hồng” và đọc sách cho đám con nít. Nhưng bây giờ, bà đang lãnh nhiệm vụ giúp cho đám học sinh K-12 gia tăng kiến thức về A.I., còn họ thì suốt ngày lên đài nói xấu thiên hạ; và tên của bà thì cả nước Mỹ ai cũng biết, còn tên của họ thì không ai biết tới và nhớ tới. Ai hơn ai thua thì ai cũng nhìn ra.
Nhận trọng trách là bước đầu, thành công mới được xem là hoàn tất. Tài tử nổi tiếng Frank Sinatra đã phán một câu đáng đồng tiền bát gạo: “Cách phục thù khôn ngoan nhất chính là thành công vang dội”. Với sự hỗ trợ của ông Trump, sự góp ý và góp tiền của các đại gia công nghệ, sự góp sức và tài năng của nhóm Lực lượng Đặc nhiệm, cộng với sự thành tâm cố gắng của bà, bà Melania chắc chắn sẽ “thành công vang dội”.
Tại sao bà Melania phải trả thù? Ai là kẻ thù của bà?
Bà Melania thì chắc không có nhiều kẻ thù, nhưng ông Trump chồng bà thì vô số kể. Thù ông chồng nên bắt bà vợ phải trả. Kẻ thù ồn ào và dai dẳng nhất là nhóm truyền thông thiên tả và những người thù ghét ông Trump. Ghét ông Trump nên phang ông chưa đủ, họ phang luôn bà Melania nhiều vố xiểng liểng, ngay từ ngày bà ra mắt để hỗ trợ cuộc tranh cử cho ông Trump từ tháng 7 năm 2016 đến nay.
Ngày 18/7/2016, bài phát biểu của bà Melania đọc trong ngày Ðại Hội Ðảng Cộng Hòa ở Cleveland bị cáo buộc là được sao chép nhiều phần từ diễn văn năm 2008 của bà Michelle Obama. Truyền thông thiên tả thay nhau chế nhạo bà Melania bằng cách đưa lên màn ảnh hai video song song đặt cạnh nhau, để cho khán giả lần lượt nghe bà Obama rồi bà Trump nói giống nhau tới mức nào. Bà Meredith McIver, người soạn bài phát biểu cho bà Melania cũng thừa nhận đã “vay mượn” từ bà Michelle Obama. Lúc đầu người ta cho rằng chị này vô ý, nhưng sau một thời gian bà Melania tiếp tục bị phang tới phang lui, thì người nào có hiền lành cách mấy cũng nghi rằng chị này đã cố ý “vay mượn” để bôi nhọ bà Melania.
Ngày 8/5/2018, cuốn booklet “Be Best” của bà Melania Trump và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) vừa xuất bản, nhằm khuyên khích phụ huynh giúp đỡ con em bị bắt nạt trên mạng xã hội, lại bị tố cáo là rất giống với cuốn booklet do Ủy ban Thương mại Liên bang phát hành năm 2014 dưới thời chính quyền ông Obama. Bà Melania còn lãnh thêm một chưởng nữa, bị cho là hai chữ Be Best của bà đã bắt chước từ hai chữ Be Better của bà Obama.
Tiếp theo, là bức ảnh của bà Melania trong bộ nội y gần như khỏa thân đăng trên trang bìa tạp chí GQ năm 2000 khi bà còn làm người mẫu, đã được loan truyền trên mạng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump vào năm 2016 và được truyền thông thiên tả đăng lại trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông.
Những người thích lôi tên bà Melania ra để chế diễu nhiều nhất là những bà cô trong The View của ABC. Họ bịa chuyện bựa đến nỗi một trong các bà cô là bà Sunny Hostin còn khẳng định rằng bà Melania "ghét" ông Trump thậm tệ và muốn “dích đẹp” luôn ông ta: “Tôi nghĩ bà ấy ghét ông ấy. Chúng ta đều đồng ý về điều đó. Đó là điều hiển nhiên. Tôi cũng nghĩ rằng bà ấy muốn xử luôn ông ta. Bà ấy không muốn làm Đệ nhất phu nhân nữa".
The View co-host claims Melania Trump ‘hates’ her husband and ‘wants to take him out’ – YouTube
Có tin là bà Melania đâm đơn kiện The View $900 triệu, nhưng đó chỉ là tin đồn. Cho đến nay, bà Melania chỉ kiện một vài hãng truyền thông lớn và các bloggers vì tội phỉ báng và vi phạm quyền riêng tư. Daily Mail phải bồi thường $2.9 triệu vì phao tin bà làm gái gọi (escort) và blogger Webster Tarpley ở Maryland, phải chấp nhận giải quyết ổn thỏa (settled) vì blogger này đã tiếp tục nói rằng bà là gái gọi.
Tháng 6 vừa rồi, cô dân biểu nhí Jasmine Crocket (người chuyên môn S..t và F..k nhoi trời đất), đã chỉ trích tính chính đáng về visa EB-1 “Einstein visa” của bà Melania Trump, loại visa dành cho những người có “năng lực xuất chúng” như người đoạt giải Nobel, huấn luyện viên ảo thuật, huy chương Olympic, v.v. Cô này đặt câu hỏi liệu bà Melania có thực sự đủ tiêu chuẩn cho loại visa này không.
Gần đây nhất là vào tháng trước, ông trời con Hunter Biden còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột là Jeffrey Epstein đã giới thiệu bà Melania cho ông Trump.
Những chuyện kể trên chỉ là một phần của những chuyện bôi nhọ khác. Nếu bà Melania không coi những người này như kẻ thù mới là chuyện lạ. Vậy mà bà Melania vẫn giữ im lặng suốt mấy năm nay.
Hành động chống đối duy nhất của bà là lên tiếng khi họ mang tên đứa con trai của bà ra để chế diễu và mặc cái áo sau lưng có hàng chữ “I really don’t care. Do U?”.
Từ nay, Bà Melania tha hồ “Đường mây rộng thênh thênh cử bộ”, ngoài việc đọc sách cho trẻ con, còn lãnh thêm nhiệm vụ đào tạo một thế hệ trang bị đầy đủ kiến thức công nghệ tân tiến cho phù hợp với tiến bộ của thế giới, nhằm đối đầu với đà tiến triển quá nhanh của Trung Quốc trong ngành này, và quan trọng hơn hết là để ngăn chặn sự bành trướng của thế hệ được chọn lựa và đào tạo theo tiêu chuẩn DEI dưới thời ông Obama và ông Biden nhằm biến nước Mỹ thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa.
Truyền thông thiên tả sẽ theo dõi tiến trình thực hiện dự án Presidential A.I Challenge của bà Melania để chờ dịp loan báo tin thất bại của bà. Loan tin gì hay bịa đặt chuyện gì có lẽ cũng không làm bà Melania động lòng, vì từ nay bà sẽ rất là bận rộn … chơi với cái đám A.I.
“Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới”.
Nhung Lam
—
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/














