Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – 9/14/2025: Dreams, Aspiration, ang ambition

Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.

Minh Ánh xin mến chào Nam Phương, quý anh chị em nhân viên trong đài, và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.

1. Dạ thưa chị tuần này chị chọn chủ đề để chị em mình cùng thảo luận và chia sẻ là Ước Mơ và Khát vọng. Trước khi hỏi chị thêm thì xin cho NP được hỏi tại sao chị dùng chữ KHÁT Vọng thay vì là THAM vọng? NP cảm thấy Khát Vọng hay Tham vọng cũng giống nhau mà?

Cảm ơn NP đã có đã đưa ra thắc mắc này. Thật tình là tiếng Việt Minh Ánh không biết nhiều lắm. Tiếng Anh cũng dở nữa, cho nên trở thành ngôn ngữ "ba rọi" hết trọi rồi! Lúc trước đi dạy lớp Việt Ngữ mỗi chủ nhật để ôn lại tiếng Việt, và từ ngày cộng tác với đài radio SG-Dallas cần phải đọc báo, học hỏi thêm để có đủ tin tức và đủ chữ để chia sẻ với thính giả đồng hương cho đúng…hay ít ra cũng cho họ hiểu được mình muốn nói gì…cho nên nhờ vậy mới hiểu được rằng:

Trong tiếng Việt, “ambition” thường được dịch là “tham vọng”.

Nhưng có sự khác biệt giữa “khát vọng” và “tham vọng”:

Khát vọng = aspiration, desire, yearning.

Nó có một ý nghĩa tích cực, thường dùng để diễn tả những mục đích cao cả, những ước mơ, như khát vọng hòa bình. – aspiration for peace).

Tham vọng = ambition (đôi khi có vẻ tiêu cực)

Chữ này dùng cho một sự tham lam mạnh mẽ để đạt được ham muốn như quyền lực, tiền tài, danh vọng…

Tùy theo cách xử dụng trong một đoạn văn trọn vẹn, chúng ta có thể dùng chữ ambition có ý nghĩa dung hòa hơn, ví dụ như hoài bão muốn thành công (ambition to succeed) hay “ambition” trở thành tiêu cực như tham lam, tham quyền cố vị (overly greedy, power-hungry).

Ví dụ:

Anh ấy có khát vọng cống hiến cho đất nước. (He has the aspiration to contribute to the country.)

Anh ấy có tham vọng trở thành tổng giám đốc. (He has the ambition to become a CEO.)

Ngoài khát vọngtham vọng, tiếng Việt còn có từ hoài bão – thường được dùng để diễn đạt “ambition” theo nghĩa tích cực và cao đẹp.

🔹 So sánh nhanh:

  • Khát vọng → khát khao, ước muốn mạnh mẽ (thiêng liêng, trong sáng).
    Ví dụ: Khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh.
  • Tham vọng → tham muốn lớn, thường gắn với quyền lực, danh vọng, tiền bạc. Có thể trung tính, nhưng nhiều khi hơi tiêu cực.
    Ví dụ: Ông ta có tham vọng chiếm lĩnh thị trường.
  • Hoài bão → ước mơ, lý tưởng lớn lao, chính đáng và cao cả. Đây là cách nói đẹp về “ambition” khi gắn với lý tưởng, cống hiến.
    Ví dụ: Người trẻ cần có hoài bão để vươn lên và đóng góp cho xã hội.

Vậy:

  • Ambition (trung tính/tiêu cực) → tham vọng
  • Ambition (tích cực, lý tưởng) → hoài bão / khát vọng

Hy vọng quý vị thính giả chỉ bảo thêm nếu Minh Ánh có thiếu sót, chưa giảng giải đúng hết ý nghĩa của chữ hoài bão, khát vọng, và tham vọng để Minh Ánh học hỏi thêm.

2. Dạ thưa chị như vậy tại sao tuần này chị muốn chia sẻ về đề tài này?

Cảm ơn em hỏi điều này. Khi quyết định dấn thân ra làm việc giúp đời, giúp cộng đồng, thì dĩ nhiên mình phải đặt ra mục đích, phải phác họa con đường mình đi, và những chương trình…thì dĩ nhiên mình phải có ước mơ, hoài bão và khát vọng. Mình có tham vọng gì hay không? Chắc chắn cũng có: nhưng không phải là tham vọng cho bản thân, tư lợi mà là mình có "tham vọng" mong mỏi mình xây dựng được một cộng đồng VN mạnh mẽ, có thể đưa các em trẻ VN tài năng ra để chẳng những các em có điều kiện thi thố tài năng, lãnh đạo cộng đồng, gìn giữ văn hóa và lịch sử VNCH, mà còn giúp các em lãnh đạo cộng đồng Mỹ gốc Á và có nhiều sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Có như vậy chúng ta mới có được hậu thuẫn mạnh mẽ, có tiếng nói, và sau này nếu muốn tham gia chính trường thì có nhiều cơ hội hơn. Nhưng đó cũng là tham vọng: mong muốn cộng đồng VN phải ở vị trí lãnh đạo cao hơn các cộng đồng Á Châu khác!

Tiêu chuẩn khi Minh Ánh làm việc cũng muốn "mentor" lại cho các em trẻ. Bên cạnh giúp cho các em biết được lịch sử và văn hóa VNCH, có được tinh thần yêu nước, thì mình phải hướng dẫn truyền cho các em những ước mơ, những hoài bão mà mình đang có.

Phần đông những em trẻ thế hệ 2-3 sanh trưởng tại Hoa Kỳ ít có tham vọng và ước mơ. Các em chỉ nghĩ tới việc đi học, tốt nghiệp, có một việc làm , đi du lịch…cùng lắm là thăng tiến công danh hay thành công trong chuyên môn hoặc doanh nghiệp.

Họ đường , nhứt là trong môi trường đại học bị các giáo sư thiên tả: có những ước mơ "Karl-Marx" để thế giới đại đồng, tài sản chia đồng đều giống nhau, chính phủ "lo cho dân"…lý tưởng hóa chủ nghĩa xã hội …và áp dụng chính sách của CS: chia để trị nên các em không có tham vọng đúng đắn. Ước mơ của các em bị hướng dẫn một cách lầm lạc. Hoài bão và khát vọng một "thiên đường chủ nghĩa xã hội" đã được cấy vào trong não của các em. Các bậc phụ huynh nếu có tham gia cộng đồng thì cũng chỉ theo một lề lối, cách nhìn nhỏ bé, định kiến, lạc hậu…cứ quanh quẩn trong cộng đồng nhỏ bé, không có một chương trình gì để hội nhập, vươn ra, và giúp cho các em cảm thấy thích thú khi tham gia sinh hoạt cộng đồng. Chưa kể những vị lãnh đạo già nua, tham quyền, hám danh hão…đã dùng thủ đoạn chèn ép chụp mũ triệt hạ …làm các anh chị em thế hệ 1.5 chán nản bỏ cuộc…thì làm sao gây dựng gì được cho thế hệ 2, 3 đây?

Các anh chị em đã bị các ông bà đó lấy mất dẹp tắt những ước mơ của họ rồi!

3. Dạ thưa chị nhắc tới hoài bão và các lãnh đạo trẻ, chúng ta không thể nào quên được thứ tư vừa qua chúng ta có một tin buồn khi người sáng lập ra tổ chức Turning Point, anh Charlie Kirk, bị ám sát trong một buổi diễn thuyết tại đại học tại Utah. Thật là thương tâm khi anh mất đi lúc mới 31 tuổi để lại vợ và một con gái mới 3 tuổi, con trai mới 1 tuổi! Chị có cảm nghĩ gì về điều này?

Charlie Kirk dead at 31; person of interest in custody: police | Live Updates from Fox News Digital

Cảm ơn NP. Việc trước tiên, xin cho phép được góp một lời cầu nguyện cho hương linh của anh Charlie Kirk và gia đình nhỏ của anh. Hai cháu bé còn quá nhỏ để nhận thức được sự mất mát của các cháu.

Qua sự việc này mới thấy đảng DC đã sai lầm khi cổ võ cho bạo loạn. Ngoài miệng thì các ông bà DC "lên án" việc ám sát ông Charlie Kirk, nhu ưng sự thật thì không phải vậy. Vì họ vẫn phát biểu chụp mũ TT Trump là fascist, các người MAGA là racist…chúng ta là những người "đe dọa cho nên DC".

Theo tìm hiểu thì việc ám sát Charlie Kirk, có thể là do những người bất đồng ý kiến, không đủ khả năng và trình độ để phản biện lại những lập luận của Charlie Kirk, họ đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu viện trưởng bãi bỏ không cho anh tới trường tổ chức cuộc hội thảo.
Và sự việc ông Viện trưởng vẫn cho Turning Point USA diễn thuyết hội thảo bàn luận tại trường Utah Valley University nên họ càng thêm tức giận? Trong đạo Phật có nói tham, sân, si…thì khi người ta sân hận tâm trí của họ sẽ trở nên si muội và giết người không một chút sợ hãi hay áy náy!

Đây là một việc làm cho nước Mỹ trở thành xấu đi khi bạo động giết người không còn nhân tính.

Thứ tư vừa qua khi anh Charlie Kirk bị ám sát tại Utah Valley University thì ngày thứ năm anh Nguyễn Tường Tuấn của Diễn Đàn KBC đã hẹn Minh Anh trước là sẽ có cuộc hội thảo chia sẻ vào ngày thứ năm – đúng vào ngày tưởng niệm 24 năm ngày 9/11 – Tòa Tháp Đôi tại NY bị khủng bố đâm máy bay vào làm sụp đổ thiệt mạng trên cả ngàn người (tính luôn chiếc máy bay bị rớt tại Pennsylvania và một góc của Pentagon bị ảnh hưởng thì tổng cộng khoản 3 ngàn người) Hôm đó Minh Ánh có lên tìm hiểu thêm về Charlie Kirk để có đủ dữ liệu thông tin chia sẻ trên diễn đàn. Minh Ánh đã xem một vài video, thật đau lòng khi mình coi video cuối cùng của Charlie Kirk chia sẻ đăng trên site Charlie Kirk thì đó là chương trình Charlie Kirk bàn về việc một người di dân Ukraine 23 tuổi – cô Iryna Zarustka, bị một người đàn ông da đen từng có tiền án 14 lần, nhưng lại được tại ngoại vì sự dễ dãi của những quan tòa hay hệ thống tư pháp cấp tiến, dùng dao đâm vào cô này trong xe lửa vào gần lúc nửa đêm. Cô đã bị 3 nhát dao đâm vào cổ làm tử vong. Và tuần qua anh Charlie Kirk cũng bị chết vì viên đạn bắn vào cổ! Nghe đoạn video clip giọng của anh Charlie Kirk đang diễn thuyết rất hùng hồn…Lòng mình nhói đau. Hình ảnh tiếng nói còn đây, nhưng thân xác đó đã vĩnh viễn trở về với cát bụi.

Qua việc bạo lực giết người bịt miệng cấm nói ra những ý kiến quan điểm không thuận với quan điểm của đảng DC cấp tiến Minh Ánh xin được chia sẻ nguyện nhân sâu xa từ đâu mà ra:

a. Giáo dục: Thầy cô thiên tả khích động tư tưởng bất mãn của các em từ văn hoá thức tỉnh, chủ nghĩa Marxist đấu tranh vì màu da, chủng tộc, giới tính…

b. Truyền thông, mạng xã hội, phim ảnh, trò chơi điện tử: bóp méo sự thật , khơi dậy hận thù, bạo lực

c. các chính trị gia dân chủ cấp tiến luôn ủng hộ bạo lực như Kamala đã kêu gọi đóng tiền lập quỹ bảo lãnh các côn đồ đốt xe, bạo loạn của Antifa và BLM, hay Biden kêu gọi "đã đến lúc đưa Trump vào tầm ngắm (của bảng tập bắn súng)" – ý muốn cần phải "bắn chết"

d. Gia đình không còn sự quan tâm theo dõi gần gũi con cái như trước

e. ảnh hưởng của bè bạn, người trọ chung phòng, hay học chung nhóm. Tyler Robinson – nghi can bắn anh Charlie Kirk có người partner là đàn ông chuyển giới và thành viên của Antifa. Cho nên mặc dù gia đình theo đạo Mormon, siêng năng đi lễ, và cả gia đình là thành viên đảng Cộng Hòa, nhưng đúng là gần mực thì đen. Em này đã bị sự ảnh hưởng thù hận, mang tâm giết người nguy hiểm chỉ vì người partner đã gieo cho em tư tưởng giết Charlie Kirk trong buổi nói chuyện Prove Me Wrong tại Utah Valley University.

Qua sự việc đau buồn này mới thấy thương xot cho nạn nhân, mà cũng tội nghiệp cho gia đình của can phạm. Làm sao không đau lòng khi người cha phải đem giao nộp đứa con của mình cho FBI và biết con mình là người đã gây cho một người đàn bà thành quả phụ, hai đứa con nhỏ thành mồ côi? Và càng đau đớn hơn khi biết đứa con trai 22 tuổi của mình sẽ bị lãnh án tử hình vì tội giết người có chủ đích mưu tính xấu xa ác độc?

4. Dạ thưa chị trước khi chấm dứt chương trình chị có còn điều gì để chia sẻ thêm hay không thưa chị?

Cảm ơn NP. Dạ thưa quý vị, Minh Ánh xin được chia sẻ một thông điệp về sự khoan dung, và tinh thần tôn trọng cũng như vì lẽ vô thường. Chúng ta không sống đời đời. Mạng sống có đó rồi mất đó. Hãy giúp cho nhau được chết trong tự nhiên của tạo hoá. Đừng nên làm tổn hại, tổn thương, hay tổn mạng nhau. Xin hãy giữ chút nhân tính, trước cái chết của một người, dù có khác chính kiến, nhưng người đó là một người cha, người chồng, người con của gia đình. Nếu ai đó không thể khóc được thì xin hãy còn chút lương tri vào phòng giấu đi nụ cười ác độc của mình, xin đừng phô trương sự tàn nhẫn vô nhân tính của mình cho người khác thấy. Nếu quý vị bất lương như vậy thì dạy dỗ con cái như thế nào đây?

Rất đau lòng khi thấy những sự vui mừng hả hê của những người thiên tả trước việc anh Charlie Kirk bị ám sát.

Minh Ánh nghĩ chúng ta mất đi một người tài năng, đạo đức, yêu nước, tuy anh không còn nữa nhưng legacy của anh sẽ tiếp nối mãi mãi – cũng giống như mục sư Martin Luther King vậy.

Mong thay.

Trước khi chấm dứt chương trình in chào tạm biệt NP cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.

Xin chân thành cảm tạ quý vị đã yêu mến bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của Minh Ánh. Cảm ơn NP cùng toàn thể quý anh chị trong đài SG-Dallas.

Minh Ánh xin thân chúc NP, kính chúc quý anh chị đài SG-Dallas cùng quý vị thính giả của đài khoẻ mạnh, an vui và hạnh phúc.

Minh Ánh xin kính chào và xin phép gặp lại quý vị vào tuần sau.

AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa
Representative of Far East Asians – HC Diversity Advisory Council
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading