PHV -> Xạo Sự “Thùng Rỗng Kêu To”

From: ‘nam Giang’ via PhucHungViet <PhucHungViet>

Date: Sun, Sep 14, 2025 at 13:50

Kính thưa Quý Niên trưởng và ACE,Ông Bà chúng ta thường nói"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" con ma cộng sản họ hồ dâm tặc xuất hiện,tên quỷ nầy còn khiếp đảm hơn bất cứ tên cộng sản nào ! Một câu của con ma biết nói:"GIẾT LẦM HƠN BỎ SÓT"Gian ác nhất mà không mấy ai để ý,cộng sản lợi dụng"BA ĐỜI BẦN CỐ NÔNG"Những người rất đáng thương,không có cơ hội học hành,chăn trâu bò cày cuốc,mà bây giờ được đảng đội lên đầu với hai chữ làm cách mạng,diệt địa chủ,lấy đất,có nhà có của, vì ngu dại nên chúng giết hết toàn dân Việt theo lời Hồ thì nó cũng chẳng lầm,vì cả nước có ai thích đảng cướp cộng sản đâu,chồng bị chém đứt đầu rơi ngay giữa nền nhà,thì vợ con nào mà không nộp lúa cho nó(Thế hệ trẻ sau nầy không thấy những hiện tương đó . Tại hải ngoại xuất hiện một tên gian hùng khiếp đảm không ai dám lên tiếng,nó đem hình một bải cứt lên diễn đàn công cộng,ghi tên những người chống cộng trên lưng những con chó đang ăn cứt . Vũ Linh – Đặng văn Âu(Ẩu) là bậc thầy của bọn nầy …Tên giòng giống của Hồ Tặc,ca ngợi cuộc diễn binh của cộng sản Hà Nội thì nó lòi mặt là cộng sản,chứ có ai chụp mũ nó đâu . Nó ngồi trong bụi rậm nhìn ra ngoài ánh sáng,nó thấy rất rõ những người chống cộng và ghi sổ đen hết,nó cũng nhìn biết vài ba tên loại phản phúc,như trong lịch sử có ghi như Lê Chiêu Thống . Nam Giang tôi đắn đo hết mức,cuộc đời tôi,phản phúc là kẻ thù, cộng sản thì không khoan nhượng . Tên nầy làm việc có kế hoạch đàng hoàng"CÓ ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ DÀN DỰNG", Không phải cá nhân nó,vì cá nhân thì không có cách làm"TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG". Nó xuất hiện là nó kê tên một loạt người chống cộng,và phủ đầu bằng loại hỏa tiển hạng nặng mà Putin giết dân Ukraine ." NGU – NGU- NGU MỘT DỌC,CHO KẺ NGU MỘT ĐỐNG CỨT . Cái bia mà nó nhả đạn là T.Thống Mỹ đang tại vị là cái cớ để diệt thành phần Quốc Gia,mọi người Quốc gia sợ nó như nó chà Vũ Linh còn hơn chà cám heo,thì Vũ linh làm gì với loài vô loại nầy . Nam Giang tôi hỏi giới chức Mỹ, Người Quốc gia cần đóng góp gì liên quan đến tên Việt Gian suspect cộng sản"HOÀI MINH KHOA TRẦN không ? Trả lời…Chúng tôi nắm hết rồi …Chắc có sự trùng hợp,tối hôm qua quảng 11 PM,Nam Giang chuyển bài của Bạn Út Bạch Lan( Xạo Sự "Thùng Rỗng Kêu To".chỉ mấy giây sau đó xuất hiện ngay nguyên bài đã dịch xong mà Nam Giang đã chuyển đi …
Kể từ đêm 26/11/1995,Quảng 7-8 xe cảnh sát bao quanh trường Đại Học George Mason Washington D.C.,đèn sáng choang cả vùng trời . FBI xin chụp hình Nam Giang tôi,vì cho tên Phản Gián Nguyễn Chí Thiện đo ván ,từ đó Nam Giang càng hiểu hơn về cách làm việc của FBI là rất tinh vi . Tiện đây,Nam Giang cũng nói luôn,nếu FBI có đọc đến đoạn nầy thì không ảnh hưởng gì,vì không phải là tin tức nhạy cảm liên quan Quốc Phòng . Thời gian đã khá lâu,người con trai lái xe của tôi,chở tôi đến tòa đại sứ x ở Otawa Canada,Ngày hôm sau,Hai Nhân viên FBI tên x-x-đến công ty nơi tôi làm việc,lên phòng khách trò chuyện,và hỏi tôi hôm qua đến tòa đại sứ x ở Canada có việc gì không ? Nhiều tình tiết …Mà Nam Giang nói,Công an VC ngu lắm chứ không thể so sánh với FBI,Người khôn thường đóng vai khờ . Đảng CS/Việt Tân là khôn nhất mà cũng đóng vai khôn nhất"Làm võ bọc từ A-Z cho phản gián Nguyễn Chí Thiện,FBI làm gì biết ! . Và bây giờ hải ngoại xuất hiện một tên khôn nhất thế gian,thừa tài năng mới chống nổi T.T.Mỹ hổ trợ cho "Nga – Tàu"Ngang tầm với TBT/Lê Duẩn"TA ĐÁNH LÀ ĐÁNH CHO NGA TÀU" .
Nguyễn văn Bang

  • nam Giang
    To: Ut, and 2 others, Bcc: TRUONG, and 213 others · Sat, Sep 13 at 10:41 PM

    Một số ACE bên nhà điện thoại cho Nam Giang nói lóng, là nhớ Út Bạch Lan,vậy là đủ hiểu rồi . Nam Giang nghĩ rất khó bỏ chữ xạo ,Nam Giang đọc nhiều bài và đọc kỷ nhưng không thấy xạo chổ nào . Út Trương rất sâu về tâm lý nên dùng chữ Xạo,độc giả nuốt hết bài lúc nào không hay .
    ====
    Trích : Đại Hội Đảng tháng 11 Năm 2012, Tập Cận Bình lên làm Tổng Bí Thư và tuyên bố rằng:
    Chúng ta sẽ trở thành một quốc gia thịnh vượng và có quyền lực hàng đầu thế giới.

    ===B2 của Mỹ cất cánh từ đâu khi nào để oanh tạc mục tiêu trên lãnh thổ Iran mà Iran và cả thế giới cũng không ai hay biết, vậy thì kéo hàng trăm hỏa tiễn dài thoòng công khai trên đường phố khoe khoang cho ai?

    ===Dư luận truyền thông cho rằng "Modi giận Trump nên Modi nhận lời Tập bay qua Bắc Kinh dự Hội Nghị Thượng Hải"…và vì đó Trump (Mỹ) đã mất Modi (Ấn)!!! Sao không ai thắc mắc là tại sao Thủ Tướng Modi không ở lại tham dự lễ duyệt binh của Tập Cận Bình !? (Còn lâu Ấn bỏ Mỹ,Modi cân nảo với T.T.Trump chẳng tới đâu ! Coi chừng trể là không có đường trở lại.)

    ===Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng có điều thấy rõ "Bắc Kinh vẫn là một cái thùng rỗng kêu to". Chỉ có vậy thôi. =======
    Quá đúng , Mai đây thùng bể hết kêu luôn .

    Bài viết có giá trị .Trân trong kính chuyển .
    Nguyễn Văn Bang

    From: Ut Truongvan <truongvanutk22>

    Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các Bạn.
    Ngày Thứ Bảy 13-9-2025
    HAPPY WEEKEND
    Út Bạch Lan
    8e9d0d00b0dd6a53e2492ae6f90e017e.gif


    thung-rong-keu-to-4.jpg


    images.jfif
    Xạo Sự "Thùng Rỗng Kêu To"

    Vào những năm cuối thế kỷ thứ 20 (Thập Niên 1990), nhiều tin vui cho nhân loại dồn dập ào tới, khiến cho cả thế giới thở phào nhẹ nhõm, sau gần nửa thế kỷ sống trong thời kỳ "Chiến Tranh Lạnh" căng thẳng giữa hai siêu cường nguyên tử thế giới, Nga và Mỹ.

    Bắt đầu vào những năm thập niên 1980, tình trạng bất ổn nội bộ của Liên Bang Xô Viết ngày càng gia tăng trầm trọng. Tình trạng bất ổn này kéo dài đến năm 1991, Hội Đồng Tối Cao Xô Viết chính thức đưa ra Tuyên Bố 142-H, trong đó phần chính là tất cả các nước cộng hòa thành viên của Liên Bang Xô Viết được hoàn toàn độc lập, điều này có nghĩa là "Giải Thể Liên Bang Xô Viết".
    Người Lãnh Đạo Tối Cao của LBXV là Mikhail Gorbachev, lãnh đạo thứ 8 và cuối cùng của Liên Xô đã từ chức và tuyên bố chức vụ của ông không còn được kế nhiệm nữa, sau đó bàn giao vali chứa mật mã kích hoạt hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử chiến lược cho Tổng thống đầu tiên của Nga Boris Yeltsin. Vào lúc 7:32 tối ngày 25 tháng 12, Quốc Kỳ Liên Xô được hạ xuống từ nóc Điện Kremlin và thay thế bởi Quốc Kỳ Nga, lá cờ được dùng từ Đế Quốc Nga trước Cách Mạng 1917. Quốc kỳ hiện tại của Nga là một lá cờ tam tài bao gồm ba dải màu ngang bằng nhau: màu trắng ở trên cùng, màu xanh lam ở giữa và màu đỏ ở dưới cùng. Lá cờ này đại diện cho sự thẳng thắn (trắng), lòng trung trực (xanh lam) và sự dũng cảm, hào phóng (đỏ) của đất nước Nga.
    Cuộc chiến tranh lạnh Nga-Mỹ kéo dài gần nửa thế kỷ kết thúc không một tiếng súng, không một giọt máu rơi. Duy nhất chỉ có một binh sĩ Nga chết vì tai nạn giao thông quân sự.
    Cục diện "chính trị lưỡng cực" của thế giới sau Đệ Nhị Thế Chiến bỗng dưng đột ngột biến chuyển sang "đơn cực". Mỹ đóng vai trò "một mình một chợ". Mỹ trở thành siêu cường duy nhất, tồn tại trong trạng thái cạnh tranh chiến lược “không đối thủ” và chi phối mọi hoạt động của đời sống chính trị thế giới. Sự lấn lướt của “sức mạnh Mỹ” đôi khi bất chấp cả Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Khi không còn đối trọng là siêu cường Liên Xô, Mỹ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược toàn cầu, chiếm lĩnh không gian hậu Xô viết, siết chặt quan hệ đồng minh, đưa vũ khí tiến sát biên giới nước Nga. Đồng thời, cho mình quyền “đánh đòn phủ đầu”, đưa ra chiêu bài “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của các quốc gia, dân tộc khác. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ lôi kéo các nước đồng minh, tuyên bố “nước nào đi cùng với Mỹ chống khủng bố là đồng minh, không đi cùng Mỹ là ủng hộ khủng bố, chống lại Mỹ, thì Mỹ sẽ trừng phạt”. Trên thực tế, Mỹ đã tấn công “đánh đòn phủ đầu” vào các nước Afghanistan, Iraq… những quốc gia mà Mỹ cho rằng đã ủng hộ, hậu thuẫn cho tổ chức “khủng bố”. Sau một thời gian “sa lầy” với cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ có phần lơi lỏng các khu vực khác, nhất là khu vực Đông Bắc Á.
    Lịch sử nhân loại đã chứng minh không có một "Đế Quốc" nào tồn tại lâu dài, nhất là những đế quốc tàn độc xem mạng người như súc vật. Chi phối đời sống chính trị, kinh tế xã hội của một nước cần phải có sự cân bằng giữa lý và tình hoặc giữa tình và lý.
    Liên Xô sụp đổ, Mỹ bước lên ngôi vị độc tôn, muốn nhanh chóng điều chỉnh "chiến lược toàn cầu" và thiết kế một "trật tự thế giới mới" không phải là một chuyện dễ dàng, một sớm một chiều nói là làm được ngay.
    Đâu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 21, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump từng tuyên bố trong bài phát biểu nhậm chức ngày 20-1-2025 như sau:
    – Kỷ nguyên vàng của nước Mỹ bắt đầu ngay từ bây giờ. Nước Mỹ sẽ sớm trở nên vĩ đại như đã từng, vững mạnh hơn và ưu việt chưa từng thấy. Chúng ta sẽ là niềm ghanh tị của mọi quốc gia, và chúng ta sẽ không cho phép mình bị lợi dụng nữa. Tôi trở lại cương vị Tổng thống với sự tự tin và lạc quan rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của một kỷ nguyên mới đầy khích lệ với sự thành công của quốc gia. Một làn sóng thay đổi đang lan rộng khắp đất nước…

    Trong phạm vi bài xạo sự hôm nay, chúng ta hãy cùng "xạo" "Kỷ Nguyên Vàng Của Nước Mỹ" nó vuông tròn đen trắng như thế nào khi mà kỷ nguyên 21, thực tế bắt đầu bởi những hỗn loạn khắp thế giới. Chiến tranh thương mại Mỹ-Tàu, Dịch Covid, chiến tranh Nga-Ukraine, chiến tranh Israel-Hamas, chiến tranh Israel-Iran, chiến tranh Ấn Độ-Pakistan, chiến tranh Sudan, chiến tranh Thái Lan-Campuchia, và quan trọng nhất là "Thuế Quan Đối Ứng" của Donald Trump đang áp dụng cho toàn thế giới bất chấp nước lớn hay nước nhỏ, bạn hay thù, giàu hay nghèo…được gọi là "chiến Tranh Thương Mại Toàn Cầu"

    Trong bối cảnh chính trị hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận điều "Quan Hệ Mỹ và Trung" là một quan hệ quan trọng nhất nhằm để định hình cục diện bàn cờ địa chính trị quốc tế thế kỷ thứ 21.
    Mặc dù những biến động hiện nay, như chiến tranh Ukraine, chiến tranh Trung Đông, Mỹ và Nga đang chơi cờ, Bắc Kinh là kẻ chầu rìa, nhưng thực chất là Bắc Kinh vẫn là một quân bài đối thủ với Hoa Kỳ. Đó là lý do chính quyền Trump vẫn luôn luôn không rời cặp mắt nhất cử lưỡng động của Tử Cấm Thành (Đảng Cộng Sản Trung Quốc)…một địch thủ "đáng gờm".
    Trung Quốc vẫn tự hào và khẳng định mình là một trong những trung tâm của nền văn minh nhân loại với chiều dài hơn 5 nghìn năm lịch sử cùng những thành tựu vĩ đại của dân tộc này.
    Năm 1949, khi thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Mao đã có tư tưởng "Gió Đông Sẽ Thổi Bạt Gió Tây", kèn cực với Mạc Tư Khoa để Đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo hệ thống xã hội chủ nghĩa. Có một thời (thập niên 1960), Mao đã chửi thẳng Khrushchev là "bọn xét lại".
    Bước qua thập niên 1970, Mỹ đã nhận ra sự mâu thuẫn và xung đột tư tưởng nội bộ giữa Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh nên tương kế tựu kế ly gián Nga-Tàu qua lá bài Việt Nam-Đông Dương. Kết quả tuy không đạt được như ý, nhưng cũng ít ra khiến cho "hệ tư tưởng" giữa Điện Cẩm Linh và Tử Cấm Thành tuy cùng hội nhưng không cùng thuyền.
    Năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, Bắc Kinh nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, vượt qua giai đoạn "Giấu Mình Chờ Thời" để "Trỗi Dậy Hòa Bình", vươn lên để trở thành một cường quốc cạnh tranh vai trò "lãnh đạo" với Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
    Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình lên làm Tổng Bí Thư và tuyên bố rằng:
    – Đến giữa thế kỷ thứ 21 này (2035-2050) chúng ta (Trung Quốc) sẽ thực hiện được mục tiêu "Giấc Mộng Trung Hoa" mà chúng ta đã ôm ấp từ lâu. Chúng ta sẽ trở thành một quốc gia thịnh vượng và có quyền lực hàng đầu thế giới.
    Để thực hiện mục tiêu đó, Tập đã xúc tiến hàng loạt các kế hoạch chiến lược định sẵn như "Một Vành Đai Một Con Đường", quốc tế hóa đồng Nhân Dân Tệ, thành lập nhóm BRICS, thành lập Ngân Hàng Hạ Tầng Châu Á (AIIB), đề nghị quan hệ ngang hàng với Hoa Kỳ. Đại Hội XIX tháng 10 năm 2017, tư tưởng của Tập Cận Bình chính thức được đưa vào "Điều Lệ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (tương tự như Hiến Pháp) sánh ngang với Mao Trạch Đông thì "Giấc Mộng Trung Hoa" chính là chiến lược đưa Trung Cộng trở thành siêu cường cùng với Mỹ và từng bước thay Mỹ "lãnh đạo" thế giới.

    Cuộc "diễn binh vĩ đại" của Tập ngày 3/9/2025 tại Quảng Trường Thiên An Môn đưa đến những "dư luận nghịch nhĩ" muốn chửi thề.
    Nào là Mỹ (Trump) đã làm "mất" Nga và Ấn Độ rồi hu…hu…quân lực của Tàu làm cho cả thế giới khiếp đảm, các tướng lãnh của Ngũ Giác Đài cũng phải họp khẩn cấp liên miên để rà xét lại kế hoạch an ninh phòng thủ của Hoa Kỳ…liên minh Nga-Tàu-Ấn và Bắc Triều Tiên đồng loạt tấn công Mỹ thì làm sao Mỹ chịu nỗi…Hoa Kỳ sắp mất nước tới nơi rồi…hu…hu…hu😟😟😟…😥😥😥…😢😢😢

    Như xạo tôi có phân tích sơ sơ trước đây "sau cuộc chiến Nga-Ukraine và cuộc chiến Israel-Iran, hình thái chiến tranh quy ước đã biến thể, biến thái gần như 180 độ…". Không kể chiến tranh nguyên tử (hạt nhân) xảy ra chỉ nói đến chiến tranh quy ước cổ điển thôi, thí dụ như "bộ binh là hoàng hậu của chiến trường", hay là "thiết giáp là đệ nhất sát thủ", hoặc là "không quân bảo quốc trấn không" v/v và v/v… Chiến tranh ngày nay là chiến tranh chỉ cần một kỹ sư hay một tecnichian chuyên nghiệp ngồi trong một căn phòng bí mật nào đó cách xa vạn dặm đang điều khiển hàng trăm chiếc máy bay không người lái vào mục tiêu mà không ai biết không ai hay. Hoặc là như Israel đã thực hiện nhiều lần (dĩ nhiên có sự hợp tác của CIA (Mỹ) và M15-16 của Anh) dùng máy bay tàng hình oanh tạc "lén" một cơ sở nào đó, nơi có cuộc họp bí mật của các giới chức trụ cột đầu não của chiến tranh. B2 của Mỹ cất cánh từ đâu khi nào để oanh tạc mục tiêu trên lãnh thổ Iran mà Iran và cả thế giới cũng không ai hay biết, vậy thì kéo hàng trăm hỏa tiễn dài thoòng công khai trên đường phố khoe khoang cho ai?
    Ấn Độ có hơn một tỷ người và có một lực lượng quân đội lớn nhất thế giới, Hải Lục Không quân tổng cộng là 1.450.000 người, trang bị vũ khí tối tân của cả Nga lẫn Mỹ…nhưng có dám động thủ với Pakistan với quân số chỉ hơn 6 trăm nghìn người hay không?
    Ba Tập giận lẫy vì Trump và Purin không cho chơi trò chơi Châu Âu qua cuộc chiến Ukraine nên tổ chức rầm rộ đồ sộ chưa từng có trong lịch sử Đảng CSTQ ngày Kỷ Niệm 80 Năm Chiến Thắng Phát Xít trong Thế Chiến II, để trong dịp này Tập "chào hàng" một loạt vũ khí mới. Chiến Thắng Phát Xít nào? Phát Xít Nhật chăng? Phát Xít Nhật đã tiêu tùng năm 1945, năm này, năm 1945 Mao còn chạy tới chạy lui "vạn lý trường chinh" thì làm sao chiến thắng phát xít Nhật được, nếu nói là có công ám sát khủng bố quân của Tưởng Giới Thạch thì có thể sờ qua được.
    Trước ngày 3/9, hệ thống truyền thanh truyền hình báo chí Bắc Kinh rầm rộ quảng bá rằng trong buổi lễ duyệt binh sẽ xuất hiện những hỏa tiễn tối tân hiện đại nhất chống hạm. Bốn loại hỏa tiễn chống hạm mới, dài vài mét, đã lộ diện: YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20. “YJ” là viết tắt của “Ying Ji”, nghĩa là “Đại bàng tấn công” trong tiếng Trung. Những hỏa tiễn này có thể phóng từ tàu chiến hoặc máy bay, được thiết kế để gây sát thương nghiêm trọng lên các tàu cỡ lớn. Các mẫu YJ-17, YJ-19 và YJ-20 được cho là hỏa tiễn siêu âm hay siêu thanh, tức có thể bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh. Thiết bị lặn không người lái, theo Naval News, Trung Quốc sở hữu chương trình “phương tiện lặn không người lái siêu lớn” (XLUUV) lớn nhất thế giới, với ít nhất năm mẫu đã được triển khai. Loại siêu hỏa tiễn này dài khoảng 18m, được vận chuyển xuyên thành phố bằng các xe chuyên dụng khổng lồ. Thân hình ngư lôi cùng hệ thống đẩy phản lực cho thấy chúng được thiết kế để hoạt động tàng hình dưới nước. Nào là lá chắn ngăn chặn hỏa tiễn siêu âm tầm xa, nào là vũ khí laser mạnh nhất thế giới, nào là loại tăng hạng nặng chưa có nước nào trên thế giới so sánh kịp…còn nữa, kể hoài tới năm sau chưa hết…
    Còn nhiều loại vũ khí tối tân hiện đại nhất thế giới có thể đè bẹp Mỹ trong nhưng giờ phút đầu tiên hai bên Mỹ-Trung cùng khai hỏa được giới truyền thông của Đảng và của Tập quảng bá thổi phồng cho ngày duyệt binh của Tập có mặt đặc biệt của Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi như thể là Tập đang ở cương vị ngang hàng hoặc trên cơ của Trump nữa…vì lý do dân số hai nước nhập lại gần bằng phân nửa dân số trên trái đất này. Dân số trên trái đất hiện nay khoảng trên dưới 8 Tỷ người. Dân số của Tàu Ấn nhập lại khoảng trên 3 tỷ người.
    Xạo tôi nghĩ tức cười, thời buổi này mà còn phô trương khoe khoang vũ khí tối tân hiện đại không biết để làm gì, trong khi đối thủ đang đá đúng tử huyệt bằng những đòn vô chiêu. Không lẽ phải nhắc lại nữa thành kẻ lải nhải sao? Quanh năm suốt tháng cứ tập trận rồi "diễu binh", rồi lớn giọng kẻ cả với thiên hạ mà chuyện nhà mình, chuyện Đài Loan cứ vẫn như thế, chẳng dám đụng đến sợi lông chân của Lại Thanh Đức (Lai Ching-te), Tổng Thống 64 tuổi của Đài Bắc. Hàng hóa dội ngược, kinh tế dội ngược…chở qua Phi Châu cho không chưa chắc mấy anh da đen thèm lấy.
    Viết tới đây xạo tôi chợt nhớ lại lúc còn học trung học, có đi xem một cao bồi có tên là "Red Sun" nội dung là một anh Mỹ dùng súng lục còn anh hiệp sĩ Nhật dùng kiếm. Anh hiệp sĩ Nhật múa những đường kiếm tuyệt học để giết anh cao bồi, anh cao bồi hoảng quá, bèn móc súng làm một cái "bằng", anh hiệp sĩ nằm ngay cu đơ!

    Sau ngày Hội Nghị Thượng Đỉnh "Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO), ngày 5/9/2025, hãng thông tấn Reuters loan tin Tổng Thống Donald Trump than phiền về việc lãnh đạo Nga và Ấn Độ cùng đến Trung Cộng tham dự Hội Nghị này. Ngay sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, Trump chia sẻ "Có vẻ như chúng tôi (Mỹ) đã để mất Ấn Độ và Nga vào tay Trung Quốc. Chúc họ có một tương lai dài lâu và thịnh vượng cùng nhau!". Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau đó, khi trao đổi với giới báo chí, ông Trump lại đưa ra tuyên bố trái ngược rằng "Tôi không nghĩ Mỹ đã mất Ấn Độ vào tay Trung Quốc".
    Nhận định "Mỹ đã mất Ấn Độ và Nga vào tay Trung Cộng" là một nhận định nông cạn và tiêu cực. Bởi trong chính trị không có nhân nghĩa gì ráo, chỉ vì quyền lợi mà nay bạn mai thù như là một điều tất yếu.
    Cuộc thương chiến Mỹ – Trung 2018 khởi đầu vào ngày 22/3/2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump (Nhiệm Kỳ Thứ Nhất) tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 50 tỷ đô la Mỹ cho hàng hóa Trung Quốc, cho đến nay, có ai chịu khó tìm hiểu Nga và Ấn độ đứng ở đâu trong bối cảnh gọi là "chiến tranh thương mại" giữa Mỹ và Trung Cộng? Mỹ và Châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Nga, trong khi đó thì Tàu và Ấn Độ vẫn tiếp tục phây phây mua dầu của Nga trong suốt bảy tám năm qua sao không ai nói gì hết. Vậy thì Châu Âu trừng phạt cái gì?
    Ngày 6/8/2025, Trump ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thêm 25% thuế bổ sung, nâng tổng mức thuế nhập khẩu với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào Hoa Kỳ lên đến mức 50% chỉ vì lý do…Ấn Độ vẫn giao dịch dầu thô với Nga.
    Cũng vì lý do đó mà dư luận truyền thông cho rằng "Modi giận Trump nên Modi nhận lời Tập bay qua Bắc Kinh dự Hội Nghị Thượng Hải"…và vì đó Trump (Mỹ) đã mất Modi (Ấn)!!! Sao không ai thắc mắc là tại sao Thủ Tướng Modi không ở lại tham dự lễ duyệt binh của Tập Cận Bình!?

    Trong suốt thời gian kể từ tháng 2 năm 2022, khi quân Nga tràn qua lãnh thổ Ukraine, một câu hỏi xin quý vị hãy bình tâm trả lời:
    – Mỹ (Biden và Trump) và Nga (Putin) là bạn hay thù trong cuộc chiến Ukraine???
    – Hãy tự tưởng tượng ngày 15/9/2025,Putin đã thỏa thuận (đồng ý) với Trump những gì và hai tuần sau đó, ngày 2/9/2025 Putin đã thảo luận những gì với Tập ở Bắc Kinh liên quan đến quan hệ giữa các thế lực siêu cường và đại cường quốc trong tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay.
    Chỉ nêu lên một vài khía cạnh trọng yếu để thấy rằng chuyện mất còn Nga và Ấn Độ không còn là một vấn đề nữa mà chuyện "Mất Còn" với Trung Cộng của nước Mỹ mới là vấn đề sinh tử.
    Hiện thời cả thế giới đều khẳng định rằng sự hợp tác và sự cạnh tranh của Hoa Kỳ và Trung Cộng là những yếu tố quyết định cho trật tự của thế giới trong tương lai, nếu không, thế giới sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai, lại "trâu bò húc nhau ruồi muỗi tiếp tục chết".
    Sự quan hệ Mỹ-Trung vô cùng phức tạp vì cả hai bên vừa cần có nhau lại vừa nghi ngờ lẫn nhau trên lãnh vực chiến lược toàn cầu
    Cả hai đều vừa cần có nhau nhưng lại đều vừa canh chừng lẫn nhau, đều cùng tranh giành ảnh hưởng thế giới như nhau, chỉ có khác là học thuyết Donald Trump không giống học thuyết Tập Cận Bình nhưng lại có mẫu số chung là "Bá Chủ Thế Giới" hay là Giáo Chủ "Ngũ Nhạc Môn Phái". Sự hợp tác hiện nay chỉ nằm trong một khuôn khổ nhất định giới hạn có vẽ như đang đóng kịch bề ngoài, nhưng bên trong là một thùng thuốc nổ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào nếu lằn ranh "đỏ" cho cả hai bên để hạn chế tối đa các cuộc xung đột vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
    Chắc chắn một điều là nếu có xảy ra xung đột (vũ trang quân sự) trong quan hệ Mỹ-Trung cũng sẽ chỉ là sự xung đột "ngoài tầm kiểm soát", một accidente chứ không phải là một cuộc chiến vũ trang có chủ đích của cả hai bên. Cả hai đều muốn có một quan hệ ổn định, nhưng đồng thời cả hai sẽ không nhượng bộ nhau trong sự cạnh tranh vị thế dẫn đạo thế giới trong kỷ nguyên 21 này. Trong lãnh vực cạnh tranh này, vai trò của các cường quốc tuy không thể sánh với Mỹ và Trung, nhưng rất quan trọng trong cán cân giữa Mỹ và Trung, như Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Nga, EU, Anh, Úc…Ở một khía cạnh nhất định, mỗi quốc gia có mức độ quan trọng và phức tạp của riêng nó. Chẳng hạn như Pháp Quốc trong khối Liên Minh Châu Âu, và đáng đề cập nhất là Việt Nam (Đông Dương Việt-Miên Lào).
    Học thuyết địa chính trị của Tập Cận Bình là Trung Hoa và Việt Nam có cùng chung một số mệnh vì núi liền núi, sông liền sông, có cùng một lịch sử thăng trầm hàng nghìn năm. Sư liên hệ giữa Mỹ và Việt Nam chỉ là một trang sách trong một quyển sách dày cả bốn năm ngàn năm, cho nên quan hệ lịch sử giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chẳng có gì tốt đẹp cho lắm khi mà "vị anh cả ba tàu" vẫn còn ngồi trên đầu trên cổ dân tộc Việt Nam.
    Ngày nay, tuy những chặng đường lịch sử không mấy tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ đã khép lại, nhưng quan hệ giữa Mỹ và Trung thay đổi thế nào (trên mọi lãnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, gay góc nhất là vấn đề độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ)…thì Việt Nam cũng phải thay đổi theo dù ít hay nhiều với nền ngoại giao "cây tre" cố hữu của mình.

    Không phải đến bây giờ mới nói ra mà đã từ năm 2016, năm Ông Trump đang vận động bầu cử nhiệm kỳ thứ nhất. Trump đã nhiều lần đe dọa tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Cộng vì cho rằng "Trung Cộng đã thao túng thị trường tiền tệ và thực hiện quan hệ bất bình đẳng gây tổn hại nền kinh tế Mỹ. Năm 2017 khi trở thành Tổng Thống, tháng 6/2017, Trump đã ký hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,4 Tỷ USD, áp dụng lệnh trừng phạt Ngân Hàng Đan Đông của Trung Cộng với lý do "hỗ trợ các hoạt động tài chính không minh bạch của Triều Tiên (Bắc Hàn). Tháng 11/2017, tại Đà Nẵng Việt Nam, khi đề cập đến tình trạng thương mại bất bình đẳng tại Trung Cộng, cũng như mức thâm hụt to lớn mà Trung Cộng đã gây ra cho Hoa Kỳ, Trump lớn tiếng tuyên bố:
    – Nước Mỹ không thể mãi dung thứ nạn lạm dụng thương mại kinh niên này và khẳng định sẽ không tha thứ cho những hành vi đó…
    Để rồi từ đó đến nay, đến nhiệm kỳ hai của Donald Trump vấn đề "Một Nước Trung Hoa" như chìm xuồng. Bắc KInh hằn học với Mỹ rằng "Mỹ đã đi quá đà" vào các lãnh vực nội bộ của Trung quốc như Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Tân Cương…Còn phía Mỹ thì chỉ trích Trung Cộng rằng thì là ngoài chuyện bất công thương mại với Mỹ, Trung Cộng còn lợi dụng "quân cờ Đài Loan" để củng cố vị thế và quyền lực của mình ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương.

    Đó chỉ là những "cái cớ" để cả hai bên kèn cực tranh giành nhau như Nhạc Bất Quần và Tạ Lãnh Thiền đang ngắm nghía cái ghế "giáo Chủ". Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, nhưng có điều thất rõ "Bắc Kinh vẫn là một cái thùng rỗng kêu to". Chỉ có vậy thôi.

    Ấn độ muốn quay lưng với Washington hả? Cho đi luôn, chiến tranh thương mại cứ tiếp diễn leo thang thì xem thằng nào ngất ngư trước. Nghe Ông Trump "hù" dân Mỹ nè "Nếu dẹp bỏ chính sách thuế quan hiện nay thì điều đó đồng nghĩa với việc xóa tên nước Mỹ trên bản đồ thế giới…"
    Nga muốn quay lưng với Washington hả? Cũng cho đi luôn. Cứ tiếp tục đánh Ukraine đi, khi Mỹ quyết tâm giữ Ukraine, có nghĩa rằng Nato và Eu nhất tâm nhất trí "chống Nga" thì liệu liên minh (chỉ trong giả thuyết) Nga-Tàu-Ấu có dám"khai chiến" hay "tuyên chiến" với "Khối Phương Tây" hay không???
    Dạ xin thưa : nếu không dám thì "chiến tranh thương mại vẫn tiếp tục"…xạo tôi xin phép gọi cuộc chiến tranh này là cuộc "Chiến Tranh Rỉ Máu" của Donald Trump. Thiếu máu thôi cũng đủ mệt nói chi đến "hết máu". Xin hiểu máu ở đây là…more money more Há Ni!
    Xạo cho vui rồi…hãy quên đi…
    Út Bạch Lan

Sincerely greetings to the elders and friends.
Saturday 13-9-2025
HAPPY WEEKEND
Ut Bach Lan

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading