Giới thiệu Đất Khổ, truyện dị ch từ Naked Earth của Eileen Chang

On Fri, Sep 12, 2025 at 15:59 Michael Do <md46usa> wrote:

Kính thưa tất cả quí vị,

Hơn tháng trước đây, tôi đã giới thiệu với quí vị phần đầu cuốn Naked Earth của nhà văn nữ người Mỹ gốc Hoa là Trương Ái Linh, aka Eileen Chang.
Rất nhiều vị đã theo dõi và khuyến khích, tán thưởng.
Nay, sau hai tháng liên tục, chúng tôi đã dịch hết 312 trang của cuốn sách, và đã chọn tựa đề là Đất Khổ, để phù hợp với nội dung sách.
Song song với việc dịch, chúng tôi cũng nỗ lực truy tìm người giữ bản quyền cuốn sách, vì bà Eileen Chang đã qua đời năm 1995, cách đây tròn ba mươi năm.
Nhưng không có kết quả nào khi tìm trong Copyrights Office của Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ.
Trong sách do nhà Phát Hành New York Review of Books có ghi copyright năm 1956, có lẽ ở Hồng Kông, vì lúc đó bà đang sống ở đó, và cả hai bàn Hoa Ngữ và Anh Ngữ được phát hành thời gian đó.
Rõ ràng, bà Chang đã không đăng bạ xin tác quyền tại Hoa Kỳ. Tác quyền năm 1956 tại Hong Kong thì không còn ràng buộc. Coi như một tác phẩm mồ côi. Tuy thế, chúng tôi vẫn tiếp tục đi tìm để khỏi rắc rối về sau.
Vì thế, chúng tôi chỉ dám in một số lượng rất nhỏ chứ không phá hành trên mạng ra công chúng. Vả lại, chúng tôi không có điều kiện để in hàng loạt như trước đây, mà chọn cách in theo nhu cầu. Vì thế giá in cũng đắt hơn.

Cuốn Đất Khổ, theo khuôn khổ 6 x 9 inches, dày gần 400 trang, sẽ được in trên giấy màu kem, bìa láng hay bìa cứng.
Chúng tôi không có điều kiện để in hàng loạt như trước đây, mà chọn cách in theo nhu cầu. Vì thế giá in cũng đắt hơn.
Nếu quí vị muốn có cuốn sách để đọc và lưu niệm, xin gửi email về cho chúng tôi ở md46usa.
Và cho chúng tôi biết địa chỉ để gửi sách.
Giá tiền là $30.00 cho sách bìa cứng, và $25.00 cho bìa mềm, cộng thêm bưu phí $5.00 mỗi cuốn.
Tiền xin trả qua zelle hay Paypal, người nhận là md46usa hay số điện thoại 512-437-1193.
Quí vị sẽ nhận được sách trong khoảng 3 hay 4 tuần.

Trân trọng.

Lời Mở Đầu của Tác Giả

Đôi lúc, tôi thường gặp những đôi mắt đầy thắc mắc khi tôi trình bày về một trong những truyện của mình. “Đó là sự thật đã xảy ra!” Tôi trả lời (với chút biện bạch) như thể nó sẽ đương nhiên tăng thêm phần giá trị của câu chuyện. Dĩ nhiên, câu chuyện hay hoặc dở không do ở chỗ nó là chuyện có thật hay hư cấu. Dù vậy, tôi hầu như không thể cưỡng lại khuynh hướng gắn bó với thực tế, tin tưởng rằng đó là những kinh nghiệm thật, bất luận của ai, mà sẽ không bao giờ mờ nhạt; chúng mãi mãi sống động trong miền ký ức như mới xảy ra đây thôi.

Đất Khổ dựa trên những nhân vật có thật với các biến cố thật của họ. Chuyện hư cấu là do từ trái tim, không phải từ những tin được ghi lại, tuy nhiên, trong truyện này, tôi đã thay đổi tên họ nhân vật và các địa danh; tôi đã rút tỉa từ nhiều câu chuyện, cắt xén, cô đọng và bố cục lại thành tập truyện mà quí vị sắp đọc. Vì bức tranh quá bao quát, tôi không thể trình bày hết tất cả những gì đang xảy ra trên nước Trung Hoa ngày nay. Một ví dụ là Phong Trào Năm Chống[1] mới đây mà quí vị không thấy đề cập trong sách, nhưng nó tác động đến người dân bình thường một cách sâu xa hơn Phong Trào Ba Chống. Chính tôi cũng bị hạn chế bởi sự giới hạn của tầm nhìn của các nhân vật. Tôi không có tham vọng viết hết một cách tuyệt đối tất cả mọi việc, mà chỉ dám, với sự cố gắng hết sức, trình bày khung cảnh đã diễn ra trong một thời điểm nhất định.

Tôi không có kỳ vọng viết đủ, viết hết mọi việc trong cuốn sách này; ao ước của tôi là quí độc giả khi lần giở từng trang sách, có thể cảm nhận cuộc sống thực mà những người dân đã trải qua như thế nào trong những ngày đó.

Eileen Chang

Giới Thiệu của Người Dịch

Eileen Chang (張愛玲 – Trương Ái Linh) là một nhà văn, nhà biên kịch nữ nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa. Bà sinh tại Thượng Hải ngày 30 tháng 9 năm 1920 với tên Truơng Anh (張煐) trong một gia đình quyền quí; nhưng người cha nghiện ngập và thường giao du với giới buôn hương bán phấn nên mẹ bà phải li dị. Bà sống với cha nhưng bị đày đọa đánh đập nên phải bỏ trốn tìm sống với mẹ. Năm 17 tuổi, bà tốt nghiệp St. Mary’s Hall, một trường Trung Học tư thục dành cho các thiếu nữ và sau đó theo học Văn Chương Anh tại Đại Học Hong Kong. Chỉ còn một mùa học cuối thì bà phải bỏ học vì Hong Kong rơi vào tay quân Nhật. Sau khi Mao Trạch Đông chiếm Hoa Lục, thành lập nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa theo chế độ Cộng Sản, bà vượt thoát khỏi Hoa Lục đến Hong Kong năm 1952 và sau đó định cư tại Hoa Kỳ năm 1955. Bà trải qua một thời thanh niên chứng kiến giai đoạn thăng trầm lịch sử của Trung Hoa, từ việc sụp đổ của nhà Mãn Thanh, đến cuộc xâm lặng của Phát xít Nhật, rồi nội chiến Quốc Cộng đã đưa đến thắng lợi của Mao Trạch Đông và Đảng Cộng Sản năm 1949. Bà cũng sống qua giai đoạn kinh hoàng của chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất (Thổ Cải – 土改) long trời lở đất (1949 -1953) đã giết chết đến năm triệu người và đày vào các trại lao động khổ sai (Lao Cải) 12.5 triệu người khác.

Bà viết hơn 20 cuốn sách đa số là tiểu thuyết bằng Hoa Ngữ và một số trong đó được bà dịch sang Anh Ngữ. Hai cuốn tiểu thuyết được xem là mang tính cách chống cộng, dựa trên những sự kiện lịch sử có thật mà bà viết khi làm việc cho Sở Thông Tin Hoa Kỳ (USIS): (1) Cuốn viết bằng Anh Ngữ là The Rice Sprout Song, được bà tự dịch sang Hoa Ngữ nhan đề là Ương Ca (Yang Ge, 秧歌) và (2) là cuốn viết bằng Hoa Ngữ Xích Địa Chi Luyến (Chidi Zhi Lian – 赤地之戀) và tự dịch sang Anh Ngữ nhan đề Naked Earth. Ngoài ra bà còn nhiều tác phẩm giá trị được quay thành phim rất được hâm mộ như cuốn Red Rose, White Rose (Hồng Mai Quế Dữ Bạch Mai Quế – 红玫瑰与白玫瑰), Lust, Caution (Sắc, Giới – 色, 戒 ), Love in a Fallen City (Kinh Thành Chi Luyến – 傾城之戀), vân vân.

Eileen Chang mất ngày 8 tháng 9 năm 1995 tại Los Angeles, lúc 74 tuổi.

Cuốn Xích Địa Chi Luyến (có nghĩa là Thương Miền Đất Đỏ) viết năm 1954 được dịch sang Anh Ngữ nhan đề Naked Earth có nghĩa miền đất nghèo trơ trụi. Đó là câu chuyện thương tâm của một đôi trai gái: anh Liu Ch’uan và cô Su Nan. Cả hai là dân thành thị, sinh viên đã tốt nghiệp đại học ở Bắc Kinh nhưng với tâm nguyện phục vụ tranh đấu cho một xã hội công bình; họ đáp lời kêu gọi của Đảng Cộng Sản mà hăm hở đi về một làng quê tham gia trong đoàn Cải Cách Ruộng Đất. Họ đã thất vọng, ngỡ ngàng và chấn động tâm lý khi đối đầu với một thực tế tàn bạo của những vụ tham ô, lạm quyền, đấu tố, giết người dã man do các cán bộ Cộng Sản gây ra. Để tránh bị tai ương, hai người đã kiềm chế sự bất bình và giữ im lặng trước những thủ đoạn tuyên truyền, những hình thức phê bình và tự phê bình nhằm tố giác công khai những phần tử còn hoang mang chưa tin vào đường lối của đảng. Rồi sau bao thăng trầm, Liu bị vu khống tội chống Đảng; Su Nan phải hy sinh hiến thân cho cán bộ cao cấp để cứu người yêu để rồi cam nhận cái chết oan uổng. Liu ra tù, tham gia đoàn Chí Nguyện Quân Trung Hoa ở Triều Tiên. Anh bị thương nặng và được quân đội Liên Hiệp Quốc cứu chữa. Cuối truyện là một sự lựa chọn bất ngờ của Liu trước hai ngả đường: cuộc đời mới vô định ở một nước tự do hay trở về Trung Hoa với những kỷ niệm đau xót.

Chúng tôi đọc cuốn Naked Earth rất nhiều lần mà không thấy chán. Eileen Chang có lối viết rất hấp dẫn. Một phụ nữ Trung Hoa mà viết sách bằng Anh ngữ như thế thì ít ai bì kịp. Cốt truyện của bà bố cục hợp lý, dẫn dắt người đọc đi từ kỳ thú này sang kỳ thú kia mà càng muốn khám phá. Những chi tiết trong truyện ít có nơi nào dư thừa, trùng lặp mà được chọn kỹ để nói lên đầy đủ tính cách từng nhân vật, từng sự kiện. Tên nhân vật trong sách được viết theo cách đọc Tây Phương. Vì không đọc được nguyên tác bằng Hoa Ngữ, nên chúng tôi không thể biết chính xác chữ Hán Việt của những tên đó mà đành phải để nguyên như lối viết trong sách. Cách gọi của người Hoa giống cách của Mỹ, là gọi bằng tên họ (tính 姓, family name) chứ không gọi tên riêng (danh 名,given name). Các đại danh từ, chúng tôi phải chọn cho thích ứng với từng nhân vật, từng hoàn cảnh. Còn về địa danh, chúng tôi chọn chữ Hán Việt nếu những tên đó quen thuộc với người Việt Nam hơn tên viết theo Tây Phương.

Chúng tôi rất ưng ý bảy chương đầu tiên, nói về chiến dịch cải cách ở một làng nghèo phía Nam Trung Hoa có tên là Han Chia T’o. Qua câu chuyện, quí vị có thể so sánh với các cuộc đấu tố ở Việt Nam do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam phát động từ năm 1953 đến 1956 và ở Liên Bang Sô viết khi Lenin và Đảng Cộng Sản Liên Sô cướp chính quyền sau Cách Mạng Tháng 10 Nga vào năm 1917; từ đó có thể kết luận không sai rằng tất cả sự tàn bạo do các nhà cầm quyền Cộng Sản trên thế giới đều xuất phát từ cái học thuyết hoang tưởng, vô nhân. Những hành vị của họ làm theo một mẫu mực chung, có hệ thống chứ không phải sự hứng khởi nhất thời cục bộ của mỗi nơi, hay do mỗi người cầm đầu. Đây là lời cảnh giác cho những ai còn mê muội, tin tưởng có những người Cộng Sản nhân ái, vì dân hay mơ mộng một chế độ Cộng Sản tốt đẹp, hòa bình!

Texas tháng 9, 2025.

Giới Thiệu của Tiến Sĩ Phan Quang Trọng

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Hoa Kỳ

Cuộc Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) ở Việt Nam (1953–1956) do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam thì hành là một trong những bi kịch lớn nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Mô hình CCRĐ này bắt nguồn trực tiếp từ chính sách CCRD đã thực hiện tại Trung Cộng sau khi Mao Trạch Đông chiếm Hoa Lục. Cộng Sản Trung Hoa tiến hành cải cách ruộng đất ở Trung Cộng đầu thập niên 1950 với khẩu hiệu “đả đảo địa chủ, chia ruộng cho dân cày”, hàng triệu người đã bị giết hại trong các chiến dịch đấu tố đẫm máu. Từ đó dẫn đến thất bại về kinh tế làm chết cả trăm triệu dân Trung Hoa. Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam đã rập khuôn mô hình này đem áp dụng tại miền Bắc Việt Nam. Hàng loạt “đội cải cách” được Trung Cộng trực tiếp huấn luyện, hướng dẫn từng bước, từ cách điều tra, quy kết, đến tổ chức đấu tố công khai. Kết quả là hàng chục ngàn nông dân Việt Nam bị giết oan, hàng triệu gia đình tan nát, đạo lý xã hội bị đảo lộn. Tất cả đều được khuyến khích nhân danh “đấu tranh giai cấp”, “công bình xã hội”. Như vậy, CCRĐ ở Việt Nam không chỉ là một chính sách sai lầm, mà còn là minh chứng rõ rệt cho sự lệ thuộc ý thức hệ vào Trung Cộng. Hồ Chí Minh đã chọn đặt lợi ích chính trị của đảng lên trên sự sống còn của đồng bào, để lại một vết thương lịch sử chưa bao giờ được chữa lành. Chính vì vậy, việc tiếp tục tìm hiểu sự kinh hoàng của CCRĐ không chỉ giúp chúng ta thấy rõ tội lỗi của chế độ toàn trị, mà còn soi sáng bản chất của mối quan hệ lệ thuộc Việt–Trung trong suốt thế kỷ qua. Chúng tôi cảm ơn Nhà Văn Đỗ Văn Phúc đã bỏ nhiều công phiên dịch một tác phẩm Naked Earth của nhà văn Eileen Chang, một chứng nhân cuộc CCRĐ tại Trung Cộng”.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading