Vào Th 2, 22 thg 9, 2025 vào lúc 22:15 nam Giang <luoiguomviet> đã viết:
Đọc bài chiến lược của Bạn Trương Văn Út,học hỏi thêm nhiều vấn đề . Thân chúc Bạn Trương và Quý ACE An Vui-Hạnh Phúc.
Nguyễn Văn Bang
From: Ut Truongvan <truongvanutk22>
To: Gia Đình Bến Cũ Houston <bencuhaingoai>;
Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các BạnNgày Thứ Bảy 20-9-2025
HAPPY WEEKEND
Út Bạch LanMột buổi chiều, một du khách lang thang trên bãi biển thấy một bác ngư dân để một cái xô chứa rất nhiều cua bên cạnh ông mà không có nắp đậy. Người du khách tò mò hỏi:
– Bác à…Tại sao cái xô không có nắp đậy? Bác không sợ cua nó bò ra hết à!?
Bác ngư dân vui vẻ trả lời:
– Một con cua thì nó có thể leo ra ngoài một cách dễ dàng, nhưng với một đàn cua như thế thì không. Bởi khi bất kỳ con cua nào cố gắng trèo ra sẽ bị những con cua khác nắm chân lôi xuống. Cứ như thế, chẳng con cua nào ra khỏi cái xô được. Vậy thì cần gì đậy nắp!?
Qua câu chuyện này, xạo tôi học được thêm một bài học dù đã 80 rồi
– Có bao giờ bạn muốn làm một điều gì đó mà bị bạn bè, gia đình, người thân ngăn cản chưa?
– Có bao giờ bạn cho đó là đúng nhưng hầu như tất cả mọi người đều bảo là sai chưa?
– Có bao giờ bạn hành động theo trái tim mình nhưng bị ném đá tơi tả chưa?
Tự bản thân, xạo tôi thành thật "khai báo":
– Có! Chẳng những một vài lần mà rất nhiều lần.
Đây là định luật xã hội, nhưng nó lại gắn chặt với định luật tự nhiên. Khi bạn cố gắng bắt đầu đi trên một con đường có hướng đi mới, hướng đi mà nhiều người khác cũng muốn thì họ sẽ làm tất cả những gì có thể để kéo bạn trở lại cùng hiện trạng với họ khi mà họ vẫn còn dậm chân tại chỗ.Bài xạo sự hôm nay sẽ xạo lan man về tiến trình toàn cầu hóa và trật tự thế giới mới của "Người Mỹ" đang tiến hành, nó tương tự như cái thùng cua được dẫn nhập ở trên.
Sau cuộc gặp gỡ của hai vị Tổng Thống Mỹ và Nga ở Alaska ngày 15-8-2025, và tiếp đến sau ngày họp mặt được gọi là "Cuộc Họp Lịch Sử" tại Thủ Đô của Hoa Kỳ là Washington DC do Tổng Thống Donald Trump chủ trì với sự có mặt 7 gương mặt trụ cột của Châu Âu…cả thế giới thở phào nhẹ nhõm tràn trề hy vọng rồi thì mọi việc sẽ tốt đẹp, hy vọng là chỉ một vài tuần sau thì hai Ông Putin và Zelensky sẽ ngồi vào bàn đàm phán với nhau, có thể có và có thể không có sự hiện diện của Donald Trump. Cuộc chiến kéo dài hơn ba năm khiến cho hàng triệu người chết kể cả hai bên Nga và Ukraine.
Một tháng trôi qua, mỗi ngày thời gian cuốn trôi hy vọng nói trên vào những mê hồn trận do những bàn tay vô hình nào đó dàn dựng khiến tình hình thế giới đang hỗn loạn càng hỗn loạn hơn.
Trong bài xạo sự "Hội Nghị Đánh Võ Mồm" ngày 25/8/2025, xạo tôi có viết về những hội nghị để giải quyết về chiến trang Nga-Ukraine như sau: "Đây là một sự kiện chính trị thế giới chưa từng xảy ra, nó đã nói lên tất cả mức độ quan trọng như thế nào về vấn đề Ukraine. Mức độ quan trọng của nó không phải là chuyện thắng bại của cả hai phe đang lâm chiến (Nga và Ukraine), cũng không phải là có chuyện ngừng bắn hay không, hoặc hòa bình cho Ukraine nói riêng và Châu Âu nói chung có đến sớm hay muộn hay không, mà nó quan trọng ở chỗ qua hai lần gọi là "hội nghị thượng đỉnh" ngày 15 và ngày 18 tháng 8 năm 2025 vẫn còn nhiều "Ẩn Số" khiến cho ván cờ của Trump và Putin ngày càng rối bời chưa biết dẫn thế giới, nhất là Châu Âu và Trung Cộng đi đến đâu. Hỏa mù đang giăng khắp lối như bát môn kỳ trận không có lối ra…"
Ẩn số càng ngày càng nhiều, ánh sáng cuối đường hầm vốn le lói ngày càng le lói thêm.
Hội nghị ngày 18/8/2025 giữa Tổng Thống Donald Trump với Lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ý, Phần Lan, Chủ Tịch EU, Tổng Thư Ký Nato tại Tòa Bạch Ốc với nhiều hứa hẹn tích cực chỉ trên lý thuyết thì:
– Ngày 9/9/2025, không quân Do Thái tiến hành một cuộc oanh tạc nhắm vào một tòa nhà tại ngoại ô Doha, thủ đô của Qatar mà họ cho là nơi trú ẩn của các lãnh đạo phong trào Hồi giáo Palestine Hamas, khiến ít nhất 6 người chết, trong đó có một thành viên của lực lượng an ninh Qatar.
– Cũng trong thời điểm này, tối ngày 9/9/2025 đến sáng 10/92025, chiến đấu cơ F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan, AWACS phi cơ do thám) của Italy và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của NATO đã được điều động trong chiến dịch bắn hạ các máy bay không người lái xâm phạm không phận Ba Lan trong lúc Nga mở đợt tập kích lớn vào Ukraine. Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan xác nhận 19 UAV xâm phạm không phận nước này từ khoảng 23h30 đêm 9.9 đến 6h30 sáng 10.9. Một UAV đã lao vào nhà dân ở vùng Wyrtki, miền đông Ba Lan, nhưng may mắn không gây thương vong. Ngày 11/9/2025, chính quyền Romanie cũng loan báo những tin tức UAV của Nga đã xâm phạm lãnh thổ quốc gia này.
– Thời gian khoảng đầu tháng 8/2025 đến nay gần cuối tháng 9, tình hình Ở dải Gaza (Palestine-Israel) và Venezuela (Thân Tàu) dậy sóng sau một thời gian lắng dịu tưởng như đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Khủng bố Houthi ở Yemen ngày càng lộng hành, bắt giữ luôn tàu buôn của Mỹ.
– Cuộc xung đột vì tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tuy xảy ra ngắn ngủi, nhưng cũng là một biến cố "bất ổn". Sự thay đổi chế độ ở Nepal cũng là một hiện tượng "bất ổn" ngay trên biên giới của Trung Cộng.
– Cuối tháng 8 đầu tháng 9/2025. Bắc Kinh có hai cơ hội để các nguyên thủ quốc gia gọi là "đối tác" với Bắc Kinh gặp gỡ nhau, nói gì bàn luận gì liên quan đến "thuyết âm mưu chính trị thế giới" thì chỉ…có họ biết…và người thông dịch viên biết!
Về lãnh vực nội bộ Hoa Kỳ, cũng trong khoảng thời gian này, Tổng Thống Donald Trump đang "vật lộn" với Tư Pháp và Lập Pháp về việc sử dụng Vệ Binh Quốc Gia để bảo vệ và duy trì an ninh ở các tiểu bang, nhất là các tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ.Chỉ tóm lược sơ qua để chúng ta thấy rằng, càng tìm hiểu sâu rộng thời sự để có một nhận định chín chắn thì chúng ta lại càng đi lạc sâu hơn vào "Đào Hoa Trận" của các "Thế Lực" vô hình nào đó đang dàn dựng.
Bài viết này chỉ với mục đích "Xạo Lan Man" cho vui, gọi là đóng góp chút sự nhận định riêng cá nhân để cho "gọi là có".Xạo tôi một lần nữa, xin xác định như đã nhiều lần xác định "từ ngày đặt chân đến Hoa Kỳ (1983), xạo tôi chưa hề "đi bầu", chưa hề biết Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa là cái giống gì, cũng chưa hề tìm hiểu quyền lực của một Tổng Thống Mỹ to lớn cỡ nào, vì vậy cũng không có sự ủng hộ hay phản đối Ông Tổng Thống này hay Ông Tổng Thống kia. Rất đơn giản là vì xạo tôi nghĩ rằng chính trị nước Mỹ chỉ là một sân khấu, mà ngay như vị Tổng Thống cũng chỉ là một "kịch sĩ" không hơn không kém, huống chi những nhân vật khác.
Về vấn đề "Chiến Tranh Ukraine". Nhiều người, nhất là những người thuộc phe Dân Chủ cứ vẫn tiếp tục châm biếm và dè bỉu Donald Trump là một kẻ "nói phét" vì đã tuyên bố rằng "nếu Ông Ta lên làm tổng thống thì ông ta sẽ giải quyết chiến tranh trong vòng 24 tiếng đồng hồ…". Đến nay đã làm tổng thống 9 tháng rồi (nhiệm kỳ 2), hội nghị này đến hội nghị kia, từ Âu Châu sang Mỹ Châu, từ Á Châu sang Úc Châu, đâu đâu cũng tổ chức Hội Nghị…rồi Hội Nghị…các Nguyên Thủ quốc gia và "đoàn tùy tùng" có dịp ở khách sạn 5 sao, ăn bít tết dát vàng, rượu chát đỏ trên một ngàn đô một chai, trong khi hỏa tiễn và máy bay không người lái (UAV) của cả hai bên Nga và Ukraine cứ tiếp tục ngày đêm trút xuống lãnh thổ Ukraine gây chết chóc tang tóc cho người dân Ukraine.
Hội nghị liên miên để rồi cuối cùng Ông Trump tự thán rằng "Tôi chịu đựng hết kiên nhẫn của tôi rồi…". Hết kiên nhẫn rồi Trump làm cái gì? Trump è cổ Ông Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi chơi một phát tăng thêm 25% để mức áp thuế lên đến 50% vì tội mua dầu của Nga.
Sau hội nghị ngày 18/8/2025 tại Washington, EU hối thúc Trump áp đặt trừng phạt Nga "cứng rắn" hơn để buộc Mạc Tư Khoa có thái độ ôn hòa hơn trong cuộc chiến Ukraine. Vì lịch sự Trump cứ gật đầu lia lịa, hứa hẹn đủ điều…để rồi không bao lâu sau, Trump đã lật ngược tình thế khi gây áp lực ngược lại EU bằng cách yêu cầu EU ngừng mua dầu của Nga và EU phải áp đặt thuế quan với Ấn Độ và Trung Cộng tương tự như Mỹ đang làm vì hai nước này mua dầu của Nga. Trump cũng kêu gọi EU nhanh chóng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, hiện đang được lưu giữ tại Bỉ để viện trợ cho Ukraine.
Xét cho tận cùng kỳ lý thì EU khó có thể làm theo lời kêu gọi của Trump trong tình huống này. EU chỉ biết ù ơ ví dầu…
Nói một cách lịch sự thì Mỹ đã đẩy quả bóng Ukraine cho EU, hay nói một cách "giang hồ" thì " chơi kiểu này gọi là chơi kiểu bức gân".
Một cái nhìn cụ thể và bình dân nhất "từ ngày Nga tấn công Ukraine (Tháng 2 năm 2022), Châu Âu ăn không ngon ngủ không yên…"
Chiến tranh Ukraine tiếp tục thì Châu Âu vẫn tiếp tục ngủ không yên ăn không ngon.Còn cái chuyện máy bay Israel tấn công nơi trú ẩn của một số nhà lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ Qatar mới thật là…tức cười.
Cả thế giới ai cũng biết Qatar là "đồng minh" số một của Mỹ ở vùng vịnh, nơi có căn cứ quân sự của Mỹ Al Udeid được xây dựng từ năm 1996. Căn cứ này có vị trí chiến lược hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Đây là nơi đặt: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM); Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Tiền phương (SOCCENT); Bộ Tư lệnh Không quân Trung tâm Mỹ (AFCENT).
Cả thế giới biết, thì Ông Trùm Khamenei (Iran) và Ông Netanyahu (Israel) phải biết. Ấy vậy mà ngày 23/6/2025, Khamenei ra lệnh cho không quân Iran tấn công căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Qatar để gọi là "trả đũa Mỹ" về vụ Mỹ dùng máy bay tàng hình B2 dội bom ba căn cứ nguyên tử của Iran ngày 22/6/2025. Rồi đến ngày 9/9/2025, tới phiên Ông Do Thái vác máy bay dội bom Hamas trên chính lãnh thổ của…Qatar. Cả hai sự kiện này, Mỹ đều được Iran và Israel báo trước.
Không tức cười sao được, chuyện "Quân Cơ" liên hệ đến sự tồn vong của đất nước chứ đâu phải trò đánh bi đánh đáo của tụi con nít. Lại nữa, có câu ngạn ngữ "đánh chó thì cũng phải kiêng chủ nhà chứ".
Cái tức cười nhất là Hoa Kỳ mới vừa khoe ầm ỉ rằng, Donald Trump chỉ đi công du các nước vùng vịnh có ba ngày tháng 5 năm 2025 mà kiếm được bốn (4) nghìn tỷ đô la, riêng Qatar, Hoa Kỳ đã công bố các thỏa thuận trị giá hơn 243 tỷ USD với Qatar, bao gồm thỏa thuận quốc phòng trị giá 1 tỷ USD với Raytheon về tăng cường năng lực chống máy bay không người lái (UAV) của Qatar, hợp đồng trị giá 2 tỷ USD với General Atomics về trang bị máy bay không người lái MQ-9B và 38 tỷ USD cho Căn cứ không quân Al Udeid…bây giờ "cánh tay đại võ" của Hoa Kỳ (Israel) lại vác máy bay dội bom Qatar. Dù viện dẫn bất cứ lý do gì, người bàng quan cũng thấy có một cái gì đó rất bất thường…bất thường một cách lộ liễu.Châu Âu rồi tới Trung Đông, bây giờ trở về Mỹ Châu.
Trước hết, xạo tôi phải nghiêng mình cảm phục Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Cộng cái đã, bởi vì duy nhất chỉ có Tập mới có gan "đụng tới sân sau" của Mỹ. Leo lên đến chức vụ đó, Tập thừa biết và hiểu "Thuyết Monroe" của Mỹ là cái gì rồi. Vừa lên ngôi, Tập vội vã vẽ ngay cái lưỡi bò ở biển đông, điều này có thể châm chước được vì dù sao nó cũng thuộc về Châu Á Thái Bình Dương. Giấc mộng và tham vọng làm cho Tập mờ con mắt nên đâm ra u mê vói tay qua cả Nam Mỹ Đại Tây Dương muốn ôm Panama và Venezuela qua sách lược "một vành đai-một con đường".
Trong bức tranh địa chính trị toàn cầu đang tái định hình, Venezuela và Panama nổi lên như hai mảnh ghép then chốt phản ánh sự trở lại của “Học Thuyết Monroe” dưới một hình thái mới trong nhiệm kỳ Trump 2.0. Khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng “tái kiểm soát” hai điểm huyết mạch này, điều đó không chỉ phơi bày nỗi lo về an ninh và kinh tế của Mỹ, mà còn tái khởi động những tranh cãi về chủ quyền, luật pháp quốc tế và sự phân cực toàn cầu. Câu chuyện Venezuela – Panama còn cho thấy một logic quen thuộc: Mỹ không chấp nhận bất kỳ sự thách thức nào tại “sân sau" nhà của Mỹ.
Đã từ lâu, Venezuela đã rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị-kinh tế-xã hội vì sự can dự và cạnh tranh của ba siêu cường hiện nay, Mỹ-Nga-Tàu.
Về Mặt Kinh Tế : Với trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới ước tính khoảng 303 tỷ thùng, chiếm khoảng 18% toàn cầu theo thống kê của OPEC. Lẽ ra với số lượng đó, Venezuela phải đứng đầu sản xuất dầu hỏa trong hệ thống năng lượng quốc tế vượt qua nhiều quốc gia Trung Đông khác. Thế nhưng vì các lệnh trừng phạt của Mỹ và Phương Tây cùng với sự quản lý yếu kém của Maduro (Khuynh Hướng Cộng Sản-Xã Hội Chủ Nghĩa), nên tổng sản lượng khai thác đã sụt giảm từ mức 2,5,triệu thùng /một ngày năm 2015 xuống chỉ còn khoảng 750 nghìn thùng/ngày vào năm 2025. Điều này khiến Venezuela ngày càng phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài như Nga, Tàu, Iran về cả vốn và thị trường tiêu thụ.
Chính yếu tố này khiến Trump phải đặt Caracas vào tầm ngắm trực tiếp ngay sau khi giải quyết vấn đề Panama ổn thỏa, bởi nếu có một Venezuela mở đường cho các quốc gia đối thủ của Mỹ, như Nga, Tàu Cộng, Iran len lỏi vào vùng mà Mỹ từ bấy lâu nay vẫn coi là "sân sau". Điều này không khác gì mối đe dọa đến "MAGA" của Trump.
Về Mặt An Ninh: Gồm có ba (3) mặt, an ninh năng lượng, an ninh khu vực, an ninh toàn cầu.
– An Ninh Năng Lượng: Không phải đợi đến nhiệm kỳ hai Trump mới giải quyết chuyện Venezuela, mà ngay nhiệm kỳ thứ nhất (2017-2020), Trump đã nhận thấy các chính quyền tiền nhiệm của Ông đã để Nga và Tàu Cộng kiểm soát các mỏ dầu của Venezuela đồng nghĩa với việc để Nga và Tàu Cộng có thêm công cụ chi phối thị trường toàn cầu, củng cố tiềm lực cho tham vọng "Phi Đô La Hóa" của khối BRICS. Tháng 2/2025, OPEC công bố một báo cáo cho rằng 70% dầu thô xuất khẩu từ Venezuela hiện đang hướng về Á Châu mà trong đó Trung Cộng chiếm khoảng 2/3 số lượng. Điều này không chỉ gây bất lợi với Mỹ mà còn khiến cấu trúc an ninh năng lượng toàn cầu dịch chuyển theo hướng giảm ảnh hưởng của đồng Đô La.
– An Ninh Khu Vực: Sự khủng hoảng chính trị năm 2015, đưa đến sự sụp đổ kinh tế của Venezuela khiến cho khoảng 8 triệu người Venezuela rời bỏ đất nước gây bất ổn cho Colombia, Brazil và nhiều quốc gia láng giềng khác. Làn sóng di cư khổng lồ này vừa là "lỗ hổng an ninh" có thể bị lợi dụng bởi các nhóm tội phạm xuyên quốc gia nhằm vào nước Mỹ.
– An Ninh Toàn Cầu: Đã từ lâu, Venezuela đã và đang trở thành một con cờ trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường thế giới. Những năm gần đây, Nga đã nhiều lần điều động oanh tạc cơ chiến lược và hạm đội đến Venezuela, mục đích cho thế giới thấy rằng quân lực Nga đang bên cạnh vả đang ở sân sau của Mỹ. Trung Cộng thì áp dụng chính sách "tài phóng hóa nhân tâm", Caracas cần bao nhiêu tiền, Bắc Kinh không bao giờ say "NO", có khi cần một Bắc Kinh cho mượn hai…chỉ trả lại bằng…dầu thô. Iran phụ trách vận chuyển. Trung Cộng không điều động máy bay tàu chiến đến Venezuela, mà Bắc Kinh chỉ xây dựng những đài rada khổng lồ tối tân đặt ở phía bắc và tây bắc Venezuela nhằm theo dõi và quan sát hoạt động quân sự của Mỹ ở Châu Mỹ -Đại Tây Dương.Nhiệm kỳ thứ nhất (2017) Trump cấm vận Venezuela, khiến cho nền sản xuất dầu thô của Venezuela (nguồn lợi duy nhất) giảm sút, mất khoảng 15 tỷ mỹ kim, nền kinh tế Venezuela tuột dốc không vực dậy được. Năm 2019 không được xuất cảng sang Hoa Kỳ, thiệt hại thêm 7,5 tỷ mỹ kim. Sau đó, Venezuela thiếu thốn thuốc men, lương thực làm 40 ngàn người chết. Đã vậy, loại bỏ 30 ngàn chuyên viên và công chức cao cấp, chọn vào 300 ngàn “hồng hơn chuyên” làm cho nền kinh tế càng tệ hại.
Hiện giờ, Trump đang thực hiện và áp đặt nhiều biện pháp nhằm gia tăng áp lực lên Venezuela. Tăng mức độ trừng phạt kinh tế. Các công ty dầu khí quốc doanh tiếp tục bị cấm giao dịch bằng USD, các cá nhân thân cận với Tổng Thống Maduro đều bị liệt vào danh sách đen, tăng cường lực lượng quân sự tại vùng biển Caribbean, tăng cường ủng hộ phe đối lập với Maduro là Juan Guardo với chiêu bài "chế độ dân chủ cho Venezuela.Có người hỏi "tại sao Mỹ lại nhân nhượng tên Nicolas Maduro, một tên tài xế xe bus, có công giúp cựu Tổng Thống Hugo Chavez ra khỏi nhà tù, sau đó làm cận vệ cho Chavez, theo chủ nghĩa xã hội. Mỹ muốn Maduro "đi chỗ khác chơi" bất kỳ khi nào Mỹ muốn, Mỹ muốn thay đổi chế độ đó cũng dễ ợt, nhưng tại sao Mỹ không làm như vậy?
Xin thưa cái "lắc léo" chính trị là ở chỗ đó. Chẳng hạn như Ông Trump tuyên bố "chỉ giải quyết chiến tranh Ukraine trong vòng 24 tiếng đồng hồ" không phải là lời tuyên bố "sảng", bởi vì nếu giả sử như Trump chỉ tuyên bố ngắn gọn chỉ trong vòng vài giây đồng hồ là có "ngừng bắn" ngay: "Hoa Kỳ chính thức tuyên bố chấm dứt viện trợ cho Ukraine kể từ giờ phút này, và không còn liên hệ gì với chính phủ Zelensky nữa…"
Thế là xong! Nhưng Trump không làm như vậy mới là điều đáng bàn. Chẳng hạn như Cuba vẫn tồn tại dưới chế độ cộng sản bên nách Mỹ mà có gì xảy ra đâu. Nicaragua vẫn duy trì chế độ cộng sản ngay bên cạnh hông Hoa Kỳ thì có sao đâu. Có lợi nhiều lắm mà chúng ta không biết đó thôi. Cái lợi "khủng" nhất là sự hoạt động của các ổ phản gián của cả hai bên. Lại nữa Mỹ đã từng làm như vậy ở Việt Nam và Afghanistan rồi cơ mà!
Cũng như có người hỏi tại sao Trump đánh thuế 50% lên Ấn Độ (bạn) mà không đánh (thuế) với Trung Cộng, mà bây giờ lại thúc giục Châu Âu áp thuế mạnh vào Trung Cộng.
Cả trăm cả ngàn cái "tại sao" thì bố ai có thể trả lời cho hết.Lan man từ trên xuống dưới, từ Ukraine (Châu Âu) đến Israel (Trung Đông) qua Venezuela (Châu Mỹ) sang Nepal (Châu Á)…chỗ nào cũng loáng thoáng bóng dáng Chú Ba Tàu. Tham vọng quá độ đến nỗi Chú Ba muốn cả Châu Mỹ Đại Tây Dương dưới sự cai quản theo chủ nghĩa Dân Túy của mình.
Nhưng xét cho cùng, Trung Cộng vào châu Mỹ La Tinh cũng chưa có gì đặc biệt, và cũng chưa có một chiến lược cốt lõi nào. Trung Cộng vào vùng đất này là do từ kinh tế-thương mại. Là quốc gia đứng hàng thứ 2, với “Một Con Đường, Một Vành Đai” đã bành trướng đến 19 quốc gia trong vùng. Trung Cộng chú trọng đến quyền lực mềm, như văn hóa, giáo dục, công tác thiện chí để dần thay thế Hoa Kỳ và EU. Dần dần sau đó sẽ nối dài với việc hợp tác quân sự, thiết lập các cơ chế quân sự trong vùng. Cũng như Nga, Trung Cộng cổ xuý cho một thế giới đa cực. Trung Cộng là một siêu cường đang lên, Nga là một siêu cường đang tái lập vị trí, Hoa Kỳ không còn độc tôn địa vị kể từ khi có Tập Cận Bình. Tuy không còn ở địa vị độc tôn nữa, nhưng Mỹ không bao giờ để Châu Mỹ (sân sau nhà mình) rơi vào tay của kẻ khác, nhất là Nga-Tàu, hai đầu sỏ của Cộng Sản.Năm 2017, khi Donald Trump bước vào White House, thời vàng son của Chú Ba Chuyên Nghề Buôn Bán đã chấm dứt. Sở dĩ mấy mươi năm về trước, Hoa Kỳ và Châu Âu hầu như quên lãng Châu Mỹ, đua nhau ồ ạt làm ăn buôn bán với Chú Ba là vì lực lượng lao động (của Tàu) dễ dàng huy động với số lượng khổng lồ, hối suất thấp, hạ tầng cơ sở phong phú, nhất là tiền công rẻ mạt, một lời mười.
Năm 2021, Joe Biden thay thế Donald Trump, Biden cho rằng Trung Cộng là “đối thủ chiến lược” của Mỹ, phối hợp cùng với các quốc gia G7 qua chính sách “Build Back Better World”.(B3W)
(B3W là một sáng kiến cơ sở hạ tầng toàn cầu mới táo bạo của Mỹ và các đối tác G7, mục tiêu căn bản là hướng tới các giá trị minh bạch và bền vững. B3W sẽ cạnh tranh và đánh bại sáng kiến BRI (một vành đai-một con đường) của Trung Cộng…)
Năm 2025, Trump trở lại White House, những bước đi tiến tới một trật tự thế giới mới của Hoa Kỳ rất nhịp nhàng thấy rõ một cách ngoạn mục. Hoa Kỳ đã nhận ra rằng, biện pháp cấm vận không có hiệu quả bằng họng súng của những nhà độc tài quân phiệt như Nga, Tàu, Iran, Cuba, Nicaragua, Venezuela, chính sách ngoại giao mềm hay cứng gì cũng không có hiệu quả đối với các nhà lãnh đạo được gọi là "cứng đầu", Hoa Kỳ cũng không chủ trương giải quyết những vấn đề xung đột bằng sức mạnh quân sự…
Chính sách "Thuế Quan Đối Ứng" của Trump nhằm phân định lại bạn hay thù, ít ra cũng trong thời điểm này, thời điểm "Dead By China", thời điểm mà Hoa Kỳ phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa trước khi lên yên ngựa ra sa trường.
Chắc chắn 100% khi Mỹ "lên yên ngựa" ra sa trường sẽ có nhiều kẻ đang chờ để kéo xuống. Trong những kẻ đó có bạn lẫn thù với Mỹ, hoặc có những kẻ đang là thù bỗng hóa ra bạn, hoặc ngược lại.
Xạo sự góp vui cuối tuần.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.
Út Bạch Lan.











