TiếngQuêHương Nguyễn Hoàng Duyên tốt nghiệp Luật sư từ trường nào?

Bạn thân mến,

Nhân được đọc bài về một nhân vật cuồng chống Trump ở Bắc CA, LS Nguyễn Hoàng Duyên, có một vài tin tức tìm thấy cho biết tại sao LS NHD lại có thái độ như vậy?

Đây là hình ảnh trường Lincoln Law School ở San Jose.
Nó như một cửa hàng ờ ngoài đường có 3 gian mặt tiền.
Trong là một lớp học về luật

Nguyễn Hoàng Duyên tốt nghiệp trường Luật Lincoln Law School San Jose năm 1998 và có giấy phép hành nghề luật sư từ năm 2001, chuyên về tai nạn cá nhân, di trú, uỷ thác và bất động sản, di chúc thừa kế, hình sự….

Trường Lincoln Law School San Jose là một ngôi trường tư nhỏ và xếp hạng thứ 169 trên 195 trường luật có tiếng của nước Mỹ dù đã hoạt động cả 100 năm hơn.

Lớp về Luật thu nhận rất ít sinh viên khoảng 30 người trở xuống, không cần phải thi vaò và với GPA thấp dưới 3.00 cũng có thể nạp đơn xin học.

Thống kê cho thấy mỗi năm chỉ có khoảng chưa tới 50 người nộp đơn xin học và được nhận học từ 1/4 tỷ lệ.

Trường này dậy nghề cho người lớn chứ không phải sinh viên tốt nghiệp trung học tương tự như các trường dậy nghề : Adult School hay professional school của chính phủ.

Học trình dậy về buổi tối. Đa số dành cho các người da mầu và da đen, chiếm tới 77%, gồm đa số đi làm mọi ngành ban ngày.

Văn bằng tốt nghiệp của Sinh viên chỉ chấp nhận bởi hội đồng luật sư đoàn CA mà không được công nhận bởi luật sư đoàn Hoa Kỳ, cho nên, không được phép thi lấy bằng LS từ tiểu bang khác.

Với chủ trương về giáo dục như vậy thì trình độ chuyên môn và khả năng làm việc sau khi ra trường của sinh viên tốt nghiệp là một câu hỏi không thể so sánh được với các sinh viên tốt nghiệp trường Luật nổi tiếng khác ở CA như:

– Stanford university, UCLA, UC Berkeley, USC Gould School of Law, UC Irvine, Pepperdine Caruso, Layola Marymount University, UC Davis, UC Law San Francisco, University of San Diego

Lướt qua lý lịch học vấn và nghiệp chuyên môn của LS Nguyễn Hoàng Duyên, đẳng cấp của ông ta sẽ do trong giới luật sư, bạn đồng nghiệp và thân chủ của ông ta đánh giá chứ không phải là vấn đề chính mình cần bàn cãi.

Điểm nổi nhất và đặc biết nhất của LS Nguyễn Hoàng Duyên khi ông ta nhẩy vào lãnh vực chính trị và cuồng chống Trump kịch liệt thì chi tiết sau sẽ là lý do chính để giải thích cho lập trường chống Trump của ông ta.

Trong danh sách ban giảng dậy, khoa trường và ban giám hiệu, có tên của Maya Harris, từng là khoa trưởng, là chị của Kamala Harris, đã từng là chủ tịch của ban vận động ứng cử Tổng Thống của Kamala Harris năm 2020

Đó là không kể những nhân vật số 2, 3, 4 khác của trường.

Khi trường đã có một khoa trưởng chị em với Kamala Harris thì chắc chắn, khuynh hướng chính trị của trường là thuộc phe DC.

Từ đó, các sinh viên nhất là về Luật chắc chắn đã được chủ thuyết DC nhồi sọ trong suốt học trình 4 năm theo học, trong đó có NHDuyen.

Vậy cớ gì phải tách LS NHDuyen ra khỏi đám truyền thông báo chí Vẹt chống Trump ở Bắc CA?

Thuỷ quái đầm lầy này có 3 đầu, 6 tay, 12 cẳng, 24 vòi, 48 miệng, 96 cái đầu và 192 cái não như nhau chứ không phải khác nhau.

Cắt được một cái đầu này cũng chả đi tới đâu vì còn có cả ngàn cái đầu khác ngo ngoe.

Cuộc chống phá của con thuỷ quái này chỉ thật sự câm miệng khi nào đầu não trung ương của đàng DC và các lãnh tụ của họ, không cần phải xoá sạch mà chỉ cần bị tàn tạ hay mất niềm tin, không còn lôi cuốn được khối người Mỹ trung lập hay có người bảng đỏ (bỏ đảng) thì lúc đó, trung ương sẽ tịnh khẩu bớt giờ phát sóng thì các ếch nhái này sẽ tự động tắt đài theo mẹ.

Ai sẽ làm cho con thuỷ quái đầu não này câm miệng?

Tổng thống Trump không phải là Thánh là thần hay là thượng đế, vua chúa để làm chuyện đó.

Tất cả đều ở trong tay của Tối Cao pháp viện Hoa Kỳ, chín người quyết định số phận của nước Mỹ căn cứ vào Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Ai, ai sai, ai mạnh ai yếu, ai phải ai trái, ai được làm ai không được làm?

Không phải là đảng DC mà cũng không phải đảng CH nhất là không phải là tổng thống Trump mà chính là các thẩm phán của TCPV.

Cứ chửi, cứ móc lò, cứ toa rập, cứ âm mưu, cứ bội nhọ, cứ vu khống, cứ bịa đặt. Không ai bị cấm cho đến khi có đơn nộp ra toà thì biết.

Khi đã có những án lệ chung thẩm quyết dịnh bởi TCPV rồi, không kể các quyết định của toà dưới, có nghĩa là những trường hợp tương tự về sau sẽ được xử theo khuynh hướng đó.

Tổng thống Trump và nội các của ông chỉ làm việc dựa trên con đường đi duy nhất đó mà thôi. Kết quả là đơn chống án của ông đã được chấp nhận rất nhiều dù đã bị các toà dưới bác bỏ.

Chính đảng DC và các đệ tử cũng nhìn ra con đường này nhưng họ lại không đi thẳng mà tìm cách lách qua lách lại nhằm mục đích đánh lạc hướng mọi người. Đó là con đường bá đạo.

Phương thức đó giờ đã bị phanh phui ra. Kết quả như thế nào? ai cũng đã biết.

Đấy là con đường chính đạo của những người Mỹ yêu nước thực sự dựa trên những phương thức yêu nước của tiền nhân từng nhìn nhận và đã được ghi xuống bằng chữ nghĩa, luật lệ và hiến pháp qua 250 năm qua.

Mọi người là công dân của quốc gia Hoa Kỳ đều phải yêu nước cùng một phương thức đã được luật pháp chấp nhận để chứng tỏ có một sự công bằng không kỳ thị chủng tộc hay giới tính, không chuyên quyền, được tự do ngôn ngữ và không phân biệt là công dân theo sinh đẻ hay công dân vào quốc tịch.

Không ai được quyền yêu nước theo kiểu riêng của mình.

Chưa cần tới TCPV mà kết quả TT Trump đã được bồi thường như thế nào?:

– Youtube phải trả $24.5 triêu

– Fox News phải trả $22 triệu

– Meta phải trả 25 triệu

– Twitter X phải trẩ $10 triệu

Cho nên, các con số hàng triệu này đang chặt từng cái đầu của thuỷ quái đầm lầy và còn chặt thêm nữa chưa hêt.

Hãy theo dõi báo chí truyền thông Mỹ rồi quan sát tầng số phát lại của truyền thông báo chí Vẹt thì thấy rõ nó xuống như thế nào?

Chỉ cần lắng nghe các từ ngữ, các chữ mỉa mai, ám chỉ, các cách nói móc lò hoặc đổ thừa nó bớt hung hang đi hay mất tiêu luôn từ Mỹ tới Việt là đủ hiểu.

Còn dám nói TT Trump bị bợp tai nữa không? Dĩ nhiên, còn tự do mà không ai cấm nhưng coi chừng những án lệ đã có.

Thế cũng đủ chứng tỏ điều mình muốn nói rồi. Đâu cần đôi co dài dòng và lạc đề.

Lincoln Law School of San Jose is a small private law school located in San Jose, California. Founded in 1919, the law school was absorbed by Lincoln University in 1926, prior to separating in 1993. Wikipedia

Address: 384 S Second St, San Jose, CA 95113

Bar pass rate: 45.9% (passage rate over a five year period)

Faculty: 1 (full-time), 27 (part-time)

Dean: J. Jason Amezcua

Enrollment: 27 (2024)

The school traces its roots to 1919 when Benjamin Lickey and his wife Susan Lickey founded a law study program in San Francisco as a way to provide veterans and working-class students a part-time night school for law studies.[2

The school is approved by the California Committee of
Bar Examiners, but is not accredited by the American Bar Association so graduates
may not be able to take the bar examination of other states after graduation.

As reported by the school in January 2025, the school
accepted 12 of 45 applicants (26.6%), with 4 (33.3%) of those accepted
enrolling. The median enrollee had a 2.9 undergraduate GPA.[1] More than 77% of the student body identifies as Black, Indigenous, or Persons of Color (BIPOC).

The acceptance rate at Lincoln University is 78.4%.

Engineers, teachers, social workers, doctors, police officers, auto mechanics, journalists, paralegals – all have found a home at Lincoln Law School of San Jose. Lincoln prides itself on a foundation of diversity and inclusion – the admissions policy has always included the provision to admit men and women, of all races, cultural, and religious identities. The current student body at Lincoln is nearly 70% female, with over 77% of the students identifying as Black, Indigenous, and Persons of Color (BIPOC).

Lincoln Memorial University (Duncan) is ranked No. 169 (tie) out of 195 in Best Law Schools.

Dean, instructors, and board members

NNP

Thank you.

Phil Nguyen

On Sunday, October 5, 2025 at 04:39:49 PM PDT, Frank T Pham <franktpham@gmail.com> wrote:

Nghe đồn rằng:
1) Năm 1972 – “Mùa hè đỏ lửa” anh em cùng lứa vừa ra trường là lên đường nhập ngũ, theo lệnh tổng động viên. Chỉ có vài thành phần được tạm hoãn như vì lý do sức khỏe, tu sĩ, hoàn cảnh gia đình … Có anh chàng cũng vừa xong CN khoa học nhưng không lên đường như bạn bè mà “binh” đường gia cảnh! Chẳng biết thật hay trốn lính.
2) Qua Mỹ học lăng nhăng một thời gian thấy khó nhai quá đành đi học luật tại “trường làng”, một trường nói ra xấu hổ vì không được công nhận, không đòi có cử nhân Mỹ (BA, BS) cũng chẳng “ke” điểm LSAT. Ra trường dĩ nhiên chỉ có thể làm những việc lặt vặt … Chứ nào dám làm “thợ cãi”, ra tòa mà gặp LS được học hành tử tế sẽ bị họ quay như dế ngay. Có lần lỡ dại ra tòa (trong 1 vụ ly dị) bị LS bên kia “dzợt” cho như con nít, chế nhạo làm trò cười cho cả tòa. Thảm lắm!

On Sun, Oct 5, 2025 at 3:50 PM HungThe <hungthe42> wrote:

Subject: Dđ TuoiHac -> Vài lời gữi ” thợ cải” Nguyễn Hoàng Duyên

Trích Vũ Linh::

“Hegseth (thiếu tá, không phải “lính quèn“). Chuck Hagel là hạ sĩ, Leon Panetta là trung úy, Les Aspin là đại úy, Williams Perry và Ash Carter không đi lính ngày nào. Về chức TT, Clinton đã trốn lính, trốn qua Anh sống, Biden cũng trốn lính, viện dẫn bệnh suyễn hồi còn học mẫu giáo, họ có là “bợm” không? Khi Biden ký lệnh ân xá cho tướng Milley, có con vẹt nào la hoảng: 1 tên trốn lính ân xá một đại tướng phạm tội không?

Ở đây, cũng phải nói dùng chữ ‘lính quèn‘ là một sỉ nhục xúc phạm danh dự và sự hy sinh vĩ đại của người quân nhân, khó tha thứ được: trong bất cứ quân đội nào cũng vậy, không có ai là ‘lính quèn‘ hết. Tất cả các quân nhân mọi cấp đều mang sinh mạng mình ra hy sinh, bảo vệ đất nước, cho đám thường dân chúng ta sống. Nếu vô ơn bạc nghĩa không tri ơn tất cả, cũng không thể nhục mạ bất cứ quân nhân nào ‘lính quèn‘, cho dù người đó là binh nhất, binh nhì hay thống tướng, đại tướng.”

Tôi là Binh Bét- lính quèn cảm thấy phẩn nộ, lợm giọng về thái độ, ngôn ngữ, tác phong kiêu căng phách lối của thợ cài Nguyễn Hoàng Duyên phun nọc trên diễn đàn thóa mạ, phỉ báng từ tổng thống, viên chức cao cấp trong chính quyền nội các Trump cũng như vài vị thức giả người Việt như bình luận gia Vũ Linh, Bác sĩ Võ Khái v.v. Cá nhân tôi không quen biết, nhưng quý trọng phong cách, tinh thần đấu tranh kiên cường của người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản với tri thức và tái năng riêng đã đóng góp công sức lao động trí tuệ trên quê hương tạm dung. Không rỏ “thợ cải” có đi lính ngày nào không, nhưng gọi Thiếu tá Pete Hegseth là “thằng lính quèn”, gọi tổng thống Donald Trump là “thằng trốn lính”?
Mặc dù không khỏi thất vọng khi đọc tin Hegseth được bổ nhiệm bộ trường quốc phòng, trong lúc Trung Tướng Mike Flynn. một tướng lãnh xuất sắc trong chiến trận và ưu tú trong lĩnh vực tình báo quốc gia chưa được phục hồi danh dự, sau khi bị Pence nội phản. Không rỏ anh sinh viên Donald Trump tốt nghiệp huấn luyện quân sự trong những năm theo học đại học có thật sự trốn lính không; Clinton, Obama, Biden thông thạo cơ bản thao diễn chào tay mặc dù chưa 1 ngày phục vụ trong quân đội. Thiếu tướng Lương Xuân Việt, người Mỹ gốc Việt đã được Biden ưu ái buộc giải ngủ sớm không rỏ lý do nhưng không nghe thấy thợ cải thiên tài thổ tả bình luận? Lãnh dollar Mỹ nhưng chữi Mỹ, dù là chữi mướn kiếm thêm phụ cấp thu nhập nghề thợ cải bừa và bựa.
Binh Bét

Von: “Hieu Chau”
Datum: 5. Oktober 2025
An:
Betreff: ( Diễn Đàn Trái Chiều-Chủ trương : Vũ Linh )

BÀI 406: BỆNH DỊ ỨNG TRUMP

Đám lâu la vẹt tị nạn không hiểu vì lý do gì, đều bị bệnh TDS (Trump Derangement Syndrome hay Dị Ứng Trump) cực nặng cả đám. Nhìn cho kỹ, TT Trump chẳng làm gì đụng chạm tới chúng, hay gây thiệt thòi gì cho quyền lợi chúng, trái lại còn giúp chúng rất nhiều như giảm thuế lợi tức liên bang, kềm hãm lạm phát (tức là giúp giảm vật giá đủ loại như tiền thực phẩm, tiền xăng, tiền thuê nhà,…), tìm cách mang lại hòa bình cho cả thế giới (cho dù Trump làm vậy chỉ vì mơ được giải Nobel, thì ít ra, đám vẹt cũng có cái lợi lớn là con cháu sẽ không phải đi lính chết lãng xẹc bên Trung Đông hay Á Châu, hay Ukraine gì hết). Thế đấy, nhưng nếu đọc lướt qua các emails của đám vẹt tị nạn, ta thấy ngay đám này hiển nhiên hận thù Trump thấu xương, thề không đội trời chung với Trump.

Có trời hiểu được tại sao.

Dĩ nhiên, ông thần Trump không phải là Phật, là Chúa, là Thánh, cũng chẳng bằng Đức Đạt Lai Lạt Ma dưới vài khía cạnh đức tính cá nhân, nhưng cớ gì phải mang thù oán sâu đậm tới vậy?

Trump là một người như triệu triệu người khác, không thiếu gì thói hư tật xấu cá nhân như bất cứ người nào khác, có khác là đã được đa số cử tri Mỹ chọn để làm thuyền trưởng lái con tầu Cờ Hoa đi vào tương lai trong cái thế giới rối bời hiện nay. Nghĩa là trong cái triệu triệu người đó, dân Mỹ đã cho rằng ông Trump này, tuy nhiều thói hư tật xấu, nhưng vẫn tài giỏi hơn ai hết để làm thuyền trưởng lái tầu. Lái hay có, lái dở cũng có, nhưng chẳng chết ai. Cớ gì phải thề thốt không đội trời chung, phải dùng ngôn ngữ Cầu Muối chửi ba đời Trump? Nhục mạ luôn cả vợ con?

Cái lạ là trước đây, đã có không ít tổng thống Mỹ có ‘nợ máu’ với dân Việt ta, không nói tới chuyện nợ máu với Việt cộng, mà chỉ nói tới khối người Việt quốc gia miền Nam, nhất là khối dân tị nạn VC. Từ Eisenhower chấp nhận cho VC nửa nước, tới Kennedy và Johnson mang chiến tranh tới đất nước cho dù để cứu miền Nam khỏi bị rơi vào tay VC quá nhanh, Nixon ép VNCH ký hòa ước cuội để cuối cùng mất cả nửa nước còn lại, Ford tháo chạy ngày 30/4, Carter mở đường giây nói chuyện lại với VC, Clinton nhìn nhận chế độ VC rồi đi VN, mở màn cho các anh Bush con, Obama, Biden lễ phép qua chầu các tổng bí VC. Cả triệu dân Việt đã chết dưới các chính sách của các TT trên, đặc biệt là Biden là người đã dai dẳng kiên trì tìm đủ cách giúp VC thắng nhanh ngay từ ngày mới hơn 30 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào thượng viện, tới hơn 80 tuổi khi ngồi ngủ gật trên ngôi cửu đỉnh.

Thế đấy, nhưng không có ông tông tông Mỹ nào lại bị mạt sát thậm tệ hơn Trump, dù cho ông này không đi lính ở VN ngày nào như tất cả các ông tông tông tiền nhiệm, không bắn chết một người dân Việt nào; cho tới bây giờ, cũng chưa trục xuất đuổi về với VC bất cứ một con vẹt tị nạn nào, không cắt một xu trợ cấp nào của mấy cụ tị nạn.

Mô tả cái bệnh thù ghét Trump là bệnh… cuồng khùng mát giây có lẽ không thể nào chính xác hơn. Câu hỏi cho các cụ vẹt tị nạn, đặc biệt là các cụ đang sống tuốt bên Tây Âu, là tại sao lại có sự thù oán kinh người tới vậy? Vì sao? Chi dzậy? Được cái gì? Ăn cái giải rút gì? Chửi Trump có phải là loại thuốc ngủ phải uống để tối các cụ được ngủ ngon hơn không?

Mà cái quái dị hơn cả là những tay bất mãn nhất, chửi hăng say nhất, hầu hết lại chỉ biết chửi những chuyện tào lao, bá láp nhất như gọi TT Trump là thằng dâm loạn, ấu dâm, thằng nói láo hơn cuội, thằng trốn thuế, thằng trốn lính (nhưng KHÔNG bao giờ dám đúng tới một ‘thằng’ trốn lính khác là Biden, dù tay này chẳng bao giờ bỏ qua một cuộc biểu quyết cắt quân viện cho VNCH chết cho nhanh cho gọn), thằng ác khuyên dân uống thuốc rửa nhà cầu để trị COVID, thằng ngu xuẩn để COVID giết cả triệu người, thằng đần đeo cà vạt quá dài, dùng thuốc nhuộm tóc, thằng này thằng nọ đủ thứ. Tất cả đều là những chửi bới sảng, vô căn cứ, vô bằng chứng, vô học, chửi liên tục, tru loạn xà bần tới… tắt tiếng luôn. Mà cho dù có căn cứ, Trump có phạm một hay nhiều tội trên đi nữa, thì mắc mớ gì tới đám vẹt tị nạn? Đám vẹt tị nạn bị thiệt thòi chỗ nào khi Trump ‘xách nhiễu tình dục’ một bà xồn xồn cách đây cả hai ba chục năm? Nhất là mắc mớ gì tới đám vẹt già tuốt bên Âu Châu, như Trần Văn Tích, Quản Mỹ Lan, Katum, Tôn Thất Sơn, Võ Trọng Lung Tung, Lam Phì Lũ … để họ phải gân cổ chửi, kể cả phịa tin ra để chửi, thậm chí chửi tục thô bỉ tới độ mấy chị em ta còn phải đỏ mặt không dám đọc, hay ít nhất Vũ Linh này không dám đăng lại. Trump có trốn thuế hay không thì các cụ vẹt bị lỗ lã hay thiệt thòi gì? Tư cách cá nhân hay văn hóa gì gì đó của các con vẹt già đều do chính tay đám đó quăng vào thùng rác hết ráo. Có đáng không?

Trên thực tế, TT Trump chưa làm gì đụng chạm đến quyền lợi đám vẹt tị nạn nói riêng và tất cả dân Việt tị nạn nói chung. Trump truy lùng di dân lậu phạm pháp, có hại gì cho cộng đồng dân Việt? Trump tăng thuế quan cả thế giới có thiệt hại gì cho cộng đồng tị nạn? Lạm phát? Giá cả gia tăng gì chưa? Bằng chứng cụ thể về vật giá gia tăng có không, thử đưa ra đi?

Công bằng mà nói, không phải tất cả các sỉ vả Trump đều thuộc loại chửi sảng, vô học hay thô tục. Năm thì mười họa cũng có công kích có vẻ nghiêm chỉnh bàn về chính sách và hậu quả. Nhưng đáng tiếc thay, lại chỉ là lập luận xuyên tạc, bóp méo sự thật thô bạo nhất.

Một thí dụ điển hình kẻ này mới đọc được về Obamacare: “Chính phủ sẽ phải đánh thuế nặng hơn, mà đương nhiên người giàu sẽ bị đánh thuế cao hơn theo sự “công bằng xã hội” mà ông Obama theo đuổi. Nói một cách đơn giản, Obamacare lấy bát cơm của người giàu chia cho người nghèo”.

Chuyện bố láo! Nói chuyện về thời Obama cách đây gần hai chục năm mà toàn là “sẽ” mà cho tới nay, chẳng ai thấy gì. Obamacare không đánh thuế cao đám nhà giàu để lấy tiền cung cấp bảo hiểm cho dân nghèo. Obamacare không đụng chạm gì tới thuế hết, không một anh chị nhà giàu nào đã bị hay sẽ bị Obama tăng thuế để tài trợ cho ‘Obamacare của dân nghèo’. Nói láo 100%!!! Điểm quan trọng nhất là Obamacare bắt các hãng bảo hiểm phải chấp nhận những người đã bị bệnh trước khi mua bảo hiểm. Việc này tốn tiền khẩm cho các hãng bảo hiểm. Obama nghĩ ra cách giúp tài trợ bằng cách bắt tất cả mọi người phải mua bảo hiểm để các hãng này có thêm tiền bảo phí bộn, đặc biệt là đám thanh niên trẻ khỏe mạnh, chỉ có đóng tiền bảo phí mà không bệnh hoạn gì khiến các hãng bảo hiểm phải chi. Theo Obamacare, bất cứ ai không mua bảo hiểm, nhất là đám thanh niên trẻ, sẽ bị phạt tiền. Tiền bảo phí của đám thanh niên chỉ có thu mà không có chi, đó chính là cách Obama tài trợ Obamacare, KHÔNG PHẢI là đánh thuế nhà giàu, “lấy bát cơm của người giàu chia cho người nghèo“, mà là chuyện lấy tiền từ những người trẻ không có vấn đề sức khoẻ chi trả cho người già có bệnh. Không biết thì ‘dựa cột mà nghe’, đừng chửi sảng.

Một chuyện khác đáng bàn thêm. Bàn về phiên họp đặc biệt của quân lực Mỹ, một con vẹt tru tréo “2 tên bợm:1 trốn lính, 1 lính quèn lên lớp cho 800 tướng lãnh không được mập địt, không được để râu…”

Nôm na ra đám vẹt có vẻ bất mãn giùm cho tướng tá Mỹ không còn được quyền… “mập địt” phì lũ, hay “để râu” như Taliban? Nhưng quan trọng hơn là việc tố cáo “1 trốn lính và 1 lính quèn lên lớp các tướng“. Cái này gọi là chửi sảng mà không hiểu gì về nước Mỹ. Hiến Pháp và nhiều luật lệ của Mỹ KHÔNG cho phép một quân nhân, dù thống tướng được chỉ huy quân đội, từ TT tới bộ trưởng Quốc Phòng, bộ trưởng Lục Quân, Không Quân, Hải Quân,… mục đích để tránh Mỹ trở thành quân phiệt. Những vai trò lãnh đạo quân lực này theo Hiến Pháp, bắt buộc phải là dân sự không đi lính ngày nào, không có quá trình hay kinh nghiệm quân sự càng tốt, hay ít nhất đã về hưu. Đại tướng Eisenhower là trường hợp đặc miễn trong lịch sử cận đại Mỹ, vì uy tín quá lớn, được ra tranh cử vì đã về hưu lâu rồi. Các tướng chưa về hưu muốn tham gia nội các đều cần quốc hội biểu quyết cho phép đặc biệt.

Tất cả các bộ trưởng Quốc Phòng cận đại của đảng DC -ngoài tướng Austin-, không có một người nào có chức cao hơn bộ trưởng Chiến Tranh đương nhiệm Hegseth (thiếu tá, không phải “lính quèn“). Chuck Hagel là hạ sĩ, Leon Panetta là trung úy, Les Aspin là đại úy, Williams Perry và Ash Carter không đi lính ngày nào. Về chức TT, Clinton đã trốn lính, trốn qua Anh sống, Biden cũng trốn lính, viện dẫn bệnh suyễn hồi còn học mẫu giáo, họ có là “bợm” không? Khi Biden ký lệnh ân xá cho tướng Milley, có con vẹt nào la hoảng: 1 tên trốn lính ân xá một đại tướng phạm tội không?

Ở đây, cũng phải nói dùng chữ ‘lính quèn‘ là một sỉ nhục xúc phạm danh dự và sự hy sinh vĩ đại của người quân nhân, khó tha thứ được: trong bất cứ quân đội nào cũng vậy, không có ai là ‘lính quèn‘ hết. Tất cả các quân nhân mọi cấp đều mang sinh mạng mình ra hy sinh, bảo vệ đất nước, cho đám thường dân chúng ta sống. Nếu vô ơn bạc nghĩa không tri ơn tất cả, cũng không thể nhục mạ bất cứ quân nhân nào ‘lính quèn‘, cho dù người đó là binh nhất, binh nhì hay thống tướng, đại tướng.

Con vẹt Quy Truong ‘hoành tráng’ viết “… thỏa hiệp thương mại giữa Mỹ, Canada và Mễ, thỏa hiệp hạt nhân với Iran, thỏa hiệp biến đổi khí hậu Paris, thỏa hiệp bao vây kinh tế Trung Cộng TPP và ObamaCare. Những thỏa hiệp đó và ObamaCare đúng hay sai ở đâu và có ai nhận ra là vì slys [nguyên văn] do nào?“. Cái này gọi là ngoan cố nhai lại những tố cáo cũ rích trong khi không đủ lương thiện để nhắc lại những sai lầm của các ‘thỏa hiệp’ đó mà Vũ Linh này và nhiều người khác đã viết cả vạn lần. Vũ Linh này xin nhắc lại một lần nữa, hy vọng con vẹt này sẽ không nhai tiếp những câu hỏi ngớ ngẩn nữa:

  • Thỏa hiệp thương mại giữa Mỹ, Canada và Mễ: thường được gọi là NAFTA (North America Free Trade Agreement), do Clinton đẻ ra, sau đó được Trump chỉnh sửa rồi đổi tên là USMCA (US-Mexico-Canada Agreement). Cho dù Trump sửa đổi đôi chút nhưng vẫn chưa đủ tái lập quân bằng mậu dịch giữa ba xứ, chẳng hạn Canada cho nhập cảng rất ít sữa Mỹ và phụ sản vào Canada, trên số tối thiểu đó là sẽ bị đánh thuế quan 300% trong khi sản phẩm sữa của Canada vào Mỹ tự do, zero thuế quan.
  • Thỏa Hiệp Hạt Nhân với Iran: do Tây Âu thỏa thuận với Iran rồi Obama theo sau. Đây là thỏa hiệp cuội nhất, khi mà việc kiểm soát các căn cứ phát triển kỹ nghệ nguyên tử của Iran phải được Iran cho phép mới được vào kiểm tra, còn không thì sẽ do chính Iran tự kiểm tra rồi báo cáo. Tây Âu có thái độ rất dễ dãi với Iran, đặc biệt là Pháp vì có rất nhiều cơ sở kinh doanh tại Iran hay có quan hệ giao thương rất quan trọng với Iran.
  • Thỏa Hiệp Biến Đổi Khí Hậu Paris: các xứ thủ phạm chính đe dọa hâm nóng khí hậu cao nhất là Trung Cộng, Nga và Ấn Độ, không tham gia, trong khi Mỹ bị giới hạn nhiều nhất. Đã vậy lại còn phải trả một tỷ đô gọi là ‘bồi thường thiệt hại’ của các xứ chậm tiến bị thỏa ước đe dọa làm chậm phát triển kinh tế.
  • Thỏa hiệp TPP: hoàn toàn vô dụng với Tầu cộng, nhưng thiệt hại lớn cho Mỹ. Nếu TPP quá tốt cho Mỹ, tại sao tất cả các nghiệp đoàn lao động Mỹ chống, bà Hillary chống, và Biden không tái lập lại trong bốn năm nắm quyền sau khi Trump rút ra?
  • Obamacare sai chỗ nào? Xin để Clinton trả lời: “So you’ve got this crazy system where all of a sudden 25 million more people have health care and then the people who are out there busting it, sometimes 60 hours a week, wind up with their premiums doubled and their coverage cut in half. It’s the craziest thing in the world,...”

Tay Võ Trọng Lung Tung ở tuốt bên Đức nhưng ‘yêu nước’ Mỹ hơn Trump và đại đa số dân Mỹ, phán “… đảng đối lập (đảng DC) sẽ bảo vệ quyền lợi cho người dân“. Vậy tại sao đa số dân Mỹ lại cho đám DC mất hết cả Tam Quyền, hành pháp, lập pháp và tư pháp??? Đám vẹt chỉ giỏi chửi đổng lung tung, không bao giờ biết suy nghĩ mình chửi đúng hay sai, có căn cứ hay không.

Con vẹt Katum viết “Không thể nào tưởng tượng, một người làm Tổng Thống, tiền tỉ tỉ tỉ ( chỉ sau 8 tháng cầm quyền ) mà lại còn đi ăn mày bạc cắt của dân!

Tào lao! Trump không phải có “tiền tỉ tỉ tỉ chỉ sau 8 tháng cầm quyền” mà đã là tỉ phú rất lâu năm trước khi làm TT, và gia tài đã giảm hơn một tỉ trong 4 năm nhiệm kỳ đầu. Clinton trước khi làm thống đốc Akansas thuê một căn ốc có hai phòng ngủ, ở trọ, bây giờ, sau 2 nhiệm kỳ có gia tài ít nhất 150 triệu đô, không kể gần 300 triệu đô trong quỹ Clinton Foundation. Obama trước khi vào chính trị đã làm phối hợp viên khu phố, bây giờ có 3 căn nhà vĩ đại, ở Chicago, Washington DC, và Massachusetts, toàn bạc triệu. Trump “đi ăn mày bạc cắt của dân” ? Vớ vẩn, vô căn cứ!

Tính phe đảng mù quáng chống Trump tới chết đưa đến tình trạng có một không hai trong lịch sử nhân loại, cực kỳ vô lý. Bây giờ, Trump có giúp tìm được thuốc trị ung thư thì cũng vẫn bị sỉ vả đã tàn nhẫn vô nhân đạo, ra tay giết hết vi khuẩn ung thư, hay đã ngu xuẩn để ung thư giết cả triệu người trong những ngày nắm quyền trước khi thuốc trị được các khoa học gia chế ra.

Kẻ này không vu oan giá họa đâu. Trước mối đe dọa mới tinh nhưng giết người tàn nhẫn nhất lịch sử cả nhân loại là dịch Vũ Hán hay COVID, trên cả thế giới năm 2019-2020, TT Trump là lãnh đạo quốc gia đầu tiên ra lệnh giới hạn không cho du khách Tầu vào nước (bị Biden mau mắn tố cáo bài ngoại cuồng điên), đồng thời cũng là tổng thống duy nhất dám chi ra 18 tỷ đô cho 6 công ty bào chế dược phẩm để họ nghiên cứu, sáng chế và sản xuất thuốc ngừa và trị COVID trong vòng kỷ lục có 6 tháng, cứu không biết bao nhiêu triệu người trên cả thế giới. Về việc này, DĐTC cách đây một tháng, có loan một tin, xin trích dẫn nguyên văn lại dưới đây:

Điều mới lạ là Politico viện dẫn ông Albert Boula, tổng giám đốc -CEO- hãng thuốc nổi tiếng Pfizer (sáng chế thuốc… Viagra) đã đưa ra một lý do rất chính đáng [để Trump được giải Nobel Hòa Bình]: nhờ TT Trump tích cực vận động, cho Mỹ chi tới 18 tỷ đô cho 6 công ty bào chế thuốc lớn nhất thế giới -công ty Mỹ cũng như Tây Âu- đưa đến kết quả thuốc ngừa COVID ra đời qua một hợp tác giữa một công ty Mỹ với một công ty Đức để thuốc ngừa và trị COVID được sáng chế, sản xuất và phân phát thật nhanh -trong vòng có sáu tháng- trên khắp thế giới, qua một chiến dịch mà TT Trump khi đó gọi Operation Warp Speed -Chiến Dịch Hỏa Tốc- cứu không biết bao nhiêu triệu người trên thế giới. Không có Chiến Dịch Hỏa Tốc của TT Trump không ai biết sẽ có thêm bao nhiêu triệu người chết vì COVID trên khắp thế giới. Theo ông Boula, đó mới chính là di sản lớn nhất của TT Trump để lại cho nhân loại để biện minh cho giải Nobel Hòa Bình cho TT Trump“.

Trump mới đạt được thỏa thuận với các hãng thuốc Mỹ để giảm giá thuốc tại Mỹ xuống một nửa hay hai phần ba hay hơn nữa, không một con vẹt già nào lên tiếng cám ơn dù đám già này bây giờ uống thuốc nhiều hơn ăn mì gói. Cuồng điên đã thay cho lý trí mỗi lần nói về Trump.

Tin mới lạ là bất thình lình đám vẹt tị nạn chẳng ai hiểu vì lý do gì, nhất tề ôm cứng quan điểm chống Do Thái tới chết của phe cấp tiến và của truyền thông loa phường Mỹ, nhất loạt lên tiếng nhục mạ thủ tướng Do Thái bằng những thậm từ thô bạo nhất. Đám vẹt quên mất vài chuyện:

  • thứ nhất, chuyện Do Thái chẳng liên quan bất cứ xa gần gì tới VN, tị nạn hay không tị nạn. Trước đây, tướng độc nhãn Do Thái Moshe Dayan đã là một đồng minh lớn của VNCH, đã từng qua VN góp ý với các tướng lãnh QLVNCH về chiến lược, chiến thuật đánh VC; Do Thái chưa bao giờ là kẻ thù của VN.
  • thứ nhì, Do Thái đang cố bảo vệ sự sống còn của xứ họ. Đây là một xứ nhỏ nằm giữa ‘đại dương’ Ả Rập Hồi Giáo muốn tiêu diệt Do Thái tận gốc bằng mọi giá. Do Thái sau cả ngàn năm mất nước, phiêu bạt khắp thế giới, mới có lại nước sau Đệ Nhị Thế Chiến, không thể lơ là để mất nước lần thứ hai, có thể là vĩnh viễn hay cả ngàn năm nữa.

Từ điên cuồng tới thô tục, tới tiếu lâm, tới … ấu trĩ như gọi Trump là Adolf Trump, hay Vladimir Trump,…!!! Có lần còn gọi là Nikita Trump, nhưng vì cái tên Nikita xa lạ, chẳng ai biết nên đã bỏ không dùng tên này nữa (Nikita Krustchev là cựu tổng bí thư đảng CS Liên Bang Xô Viết). Các cụ vẹt ăn nói trẻ con vì các cụ hy vọng được trẻ lại, quả đã biến các cụ thành… trẻ con thật.

Thật ra, trong cái xứ của tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, ai muốn chống ai và chửi gì cũng được, chỉ là cách chống và cách chửi thể hiện tư cách của chính người đó, ngoài ra chẳng có bất cứ hậu quả gì, chẳng thay đổi được bất cứ chuyện gì. Chửi Trump hung hăng tới đâu, Trump cũng chẳng bao giờ biết tới.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading