From: “Lion Nguyen” <luonguyen5920@gmail.com>
Subject: [ PHV ] -> Tin tức, thời sự chiều ngày 5/12/2025
Mùa cúm ở Bắc Kinh đạt đỉnh, cư dân mạng nghi ngờ thực chất là COVID-19
Tại Bắc Kinh, dịch cúm đã bước vào thời kỳ đỉnh điểm. Một số bác sĩ cho biết nhóm mắc bệnh đang chuyển dần từ học sinh tiểu học, trung học sang sinh viên đại học và người đi làm; chủng cúm lưu hành chủ yếu là cúm A H3N2. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục nghi ngờ rằng đây thực chất là virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).
Dịch cúm tại Trung Quốc Đại Lục ngày càng nghiêm trọng, nhiều tỉnh bước vào giai đoạn bùng phát cao điểm.
Theo tin của Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dựa trên giám sát, dịch cúm tại Bắc Kinh đã bước vào cao điểm, chủng lưu hành là cúm A H3N2. Lấy ví dụ Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, từ tháng Mười Một năm nay, tổng số ca trẻ em đến khám có tăng lên, nhưng tổng lượng không vượt mức cùng kỳ năm ngoái.
Trưởng khoa phụ trách khu khám bệnh cho biết hiện tại, khoa Nội, khu khám sốt và ho đều thực hiện chế độ không giới hạn số thứ tự, mở các ca trực ban ngày, ca tối và ca đêm, bảo đảm 24 giờ mỗi ngày đều có bác sĩ trực tiếp nhận người bệnh. Phòng khám trực tuyến của Khoa Nội của bệnh viện mở cửa lúc 16:30 mỗi ngày; tuần trước, mỗi tối khám tới 350 lượt bệnh nhân.
Ông Lý Đồng Tằng, bác sĩ trưởng Khoa Nhiễm trùng tổng hợp của Bệnh viện Hữu An thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, cho biết đợt cúm lần này chủ yếu do cúm A H3N2 lưu hành.
Về biểu hiện triệu chứng, mức độ nghiêm trọng, xét nghiệm và điều trị… có vài đặc điểm đáng chú ý. Một là hiện tại nhóm mắc bệnh chủ yếu là thanh thiếu niên. Hai là nhóm mắc đang dần lan từ học sinh tiểu học, trung học sang sinh viên đại học và người đi làm, cuối cùng có thể lan sang người trung niên và cao tuổi.
Ngày 27/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, trong các ca bệnh giống cúm tại khoa khám và cấp cứu trên toàn Trung Quốc, tỷ lệ dương tính với cúm đã gần 45%, tổng thể đã bước vào mức lưu hành trung bình; một số tỉnh đã đạt mức lưu hành cao.
Có cư dân mạng tại Bắc Kinh nói: “Hôm qua chủ nhật vừa đến Bệnh viện Nhi Bắc Kinh thì đều chật kín.”
“Cả nhà 4 người lần lượt bị lây nhau.”
Một cư dân mạng ở Hồ Nam nói:
“Quá kinh khủng, chỗ chúng tôi phải cầu cứu bác sĩ từ cấp tỉnh”.
Người ở Quý Châu viết: “Chỗ chúng tôi 80% trường học phải nghỉ rồi”.
Cũng có cư dân mạng đặt câu hỏi: “Hủy diệt đi thôi, thật sự mệt rồi, một âm mưu lớn, chẳng phải bảo không chi tiêu à? Có cả đống cách ép bạn chi tiêu (chữa bệnh).”
“Giống hệt phần mềm diệt virus: Phần mềm miễn phí thì không còn virus máy tính”.
Theo một video lan truyền mạnh trên nền tảng X, có tin nói: Năm 2025 COVID-19 đã quay trở lại Trung Quốc? Bệnh viện chật cứng, trẻ em nghỉ học diện rộng, số ca thanh niên đột tử tăng mạnh, rất nhiều ca phổi trắng.
Video cho thấy một bác sĩ ở Sơn Đông thẳng thắn nói: “Năm 2025, COVID lại đến rồi”. Có blogger nói: “Năm nay cúm A thật sự dữ dội, tôi cảm thấy triệu chứng y hệt lúc mới mở cửa trở lại”.
Một nam blogger nói: “Hiện nay tại các bệnh viện nhi ở 3 tỉnh Đông Bắc, cũng như các phòng khám sốt của các bệnh viện, đều kín người. Nói là cúm A, chứ thực ra là nó… Mọi người cẩn thận nhé!”
Một nữ blogger nói: “Tôi thấy cúm A lần này giống như COVID vậy.”
Theo nội dung video, nhiều bệnh viện ở Trung Quốc chật cứng bệnh nhân, người dân nghi ngờ là dịch COVID tái bùng phát, vì số ca thanh niên đột tử tăng mạnh. Tin tức từ người dân cho thấy, tình hình lây lan hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều so với mô tả của chính quyền.
Nội dung bài đăng trên X: “Năm 2025, COVID lại đến rồi? Bệnh viện chật kín, trẻ em nghỉ học diện rộng, thanh niên đột tử tăng vọt, rất nhiều ca phổi trắng!”
Đợt dịch cúm lần này ở Trung Quốc Đại Lục diễn biến dữ dội. Gần đây, nhiều nơi xuất hiện các ca trẻ em bị cúm A dẫn đến phổi trắng và các ca nặng khác; thậm chí có trẻ chỉ sốt 1 ngày đã nhanh chóng trở nặng và phải đưa vào PICU, có ca tử vong. Đợt cúm lần này không còn là cảm nhẹ chịu chút sẽ hết, nhiều cư dân mạng nghi ngờ thực chất chính là virus COVID-19.
Trước tình trạng cúm bùng phát mạnh ở Bắc Kinh, cư dân mạng đại lục thẳng thắn nói: “Chính là COVID đấy.”
“Tên khác của COVID.”
“Chẳng phải vẫn là COVID sao?”
“Không biết là do COVID hay do tiêm vắc-xin.”
“Thực ra là biến chủng của COVID!”
Cũng có người trên X nói: “Chính là COVID, nhưng không dám nói. Vì một khi công bố, chẳng khác nào thừa nhận vắc-xin trước đây không chỉ vô hiệu mà còn cực độc.”
“Họ lúc nào cũng cho rằng bảo vệ ma giáo an toàn nhất, càng lúc càng biến chất.”
“Trong 3 năm phong tỏa dịch, ĐCSTQ đã ép toàn dân tiêm vắc-xin COVID. Hiện nay tại nhiều bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân nặng do di chứng vắc-xin, đột tử ngày càng trẻ hóa.”
Lý Mộc Tử / Vision Times
https://trithucvn.org/trung-quoc/mua-cum-o-bac-kinh-dat-dinh-cu-dan-mang-nghi-ngo-thuc-chat-la-covid-19.htmlTổng thống Trump chủ trì lễ ký kết hòa bình giữa Congo và Rwanda
22 phút trước
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến lễ ký một thỏa thuận hòa bình giữa Tổng thống Congo Felix Tshisekedi và Tổng thống Rwanda Paul Kagame vào ngày 4/12.
Ông Trump đón tiếp lãnh đạo Congo và Rwanda tại Nhà Trắng cho một cuộc trao đổi 3 bên trong Phòng Bầu Dục trước khi cả đoàn di chuyển đến Viện Hòa Bình Donald J. Trump—tên mới của tòa nhà—để ký kết thỏa thuận, được gọi là Hiệp định Washington.
“Đây là một dịp đặc biệt vì rất nhiều lý do, nhưng lý do số một là đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng tòa nhà này cho mục đích hòa bình,” ông Trump nói.
“Đây là một ngày tuyệt vời, một ngày trọng đại cho châu Phi, và cũng là một ngày trọng đại cho thế giới.”
Phát biểu trước một phông nền xanh có dòng chữ “Delivering Peace”, vị Tổng tư lệnh Mỹ nhấn mạnh rằng trước đây đã có nhiều nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến.
“Hôm nay chúng ta đang thành công ở nơi nhiều người khác đã thất bại,” ông Trump nói.
“Hôm nay, chúng ta cam kết chấm dứt hàng thập kỷ bạo lực và đổ máu, mở ra một kỷ nguyên mới của hòa hợp và hợp tác giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda.”
Tổng thống cảm ơn “hai nhà lãnh đạo can đảm” và ca ngợi thỏa thuận là một“hiệp định rất chi tiết, mạnh mẽ” sẽ “hỗ trợ một nền hòa bình bền vững”.
Ông cho biết các yếu tố kinh tế của khuôn khổ đàm phán sẽ giúp cả hai quốc gia thịnh vượng nhờ việc khai thác kim loại đất hiếm và các khoáng sản khác.
“Họ sẽ có rất nhiều tiền và rất nhiều thành công, và tôi nghĩ họ sẽ hòa hợp với nhau rất tốt,” ông Trump nói.
Tổng thống Rwanda bày tỏ lòng biết ơn đối với cam kết hòa bình của Trump và vai trò dẫn dắt quá trình đàm phán.
“Tổng thống Trump đã đưa vào tiến trình này một động lực mới, hiệu quả, tạo ra không gian cho những đột phá,”ông Kagame phát biểu tại buổi lễ. “Cách tiếp cận của ông ấy là công bằng, không đứng về bên nào. Ông ấy hướng chúng ta đến tương lai, không phải quá khứ.”
Cũng có mặt tại sự kiện là Tổng thống Angola, Burundi và Kenya; Hội đồng Bộ trưởng Togo; Phó tổng thống Uganda; và đại diện từ Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ủy ban Liên minh châu Phi.
“Các nguyên thủ châu Phi thân mến, sự hiện diện của quý vị khẳng định những nỗ lực này nhận được sự ủng hộ rộng rãi cần thiết để thành công,” ông Kagame nói.
Tổng thống Congo cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Trump, người dân Mỹ và tất cả những ai đã hỗ trợ tiến trình đạt thỏa thuận.
Ông Tshisekedi mô tả sự chuyển biến trong khu vực như một “kỷ nguyên mới của tình hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng được chia sẻ cùng nhau”.
Ông cho biết cả hai bên phải thực hiện các cam kết để xây dựng hòa bình bền vững, và nhận định mình vẫn thận trọng lạc quan.
“Tôi tin rằng hôm nay là sự khởi đầu của một con đường mới—một con đường đầy đòi hỏi, vâng, thực sự rất khó khăn,” ông Tshisekedi nói. “Nhưng đây là con đường mà hòa bình sẽ không chỉ là mong ước, mà là một bước ngoặt.”
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các bộ trưởng ngoại giao của những quốc gia châu Phi đã đồng ý các điều khoản của thỏa thuận vào ngày 27/6. Theo ông Trump, văn kiện vừa ký đã chính thức hóa các điều khoản này.
Xung đột trong khu vực giữa quân đội Congo, các nhóm nổi dậy và lực lượng vũ trang nước ngoài kéo dài nhiều thập kỷ, khiến khoảng 6 triệu người thiệt mạng và 7 triệu người khác phải di dời.
Bạo lực giữa các nhóm sắc tộc ở hai quốc gia láng giềng làm gián đoạn cấu trúc chính trị và dẫn đến cuộc đấu tranh quyền lực phức tạp và đa tầng, khiến hàng triệu người cần viện trợ.
Đầu năm nay, các lãnh đạo Congo tiếp cận ông Trump với đề nghị trao quyền tiếp cận nguồn khoáng sản dồi dào của nước này để đổi lấy bảo đảm an ninh.
Theo thỏa thuận, Rwanda sẽ rút lực lượng khỏi miền đông Congo. Việc hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy, bao gồm M23 và Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda—được cho là nhận tài trợ từ Rwanda—bị cấm.
Thỏa thuận yêu cầu Congo và Rwanda xây dựng một “khuôn khổ hội nhập kinh tế” trong vòng 90 ngày tới.
Một lực lượng an ninh chung, gồm đại diện từ Qatar, Hoa Kỳ và Liên minh châu Phi, được giao nhiệm vụ giám sát việc rút quân của Rwanda.
Theo thỏa thuận, những người bị buộc di dời vì xung đột được phép trở về nhà.
Theo The Epoch Times










