Kính thưa quý Huynh trưởng & ACE thân mến:
Tại Việt Nam ngày đầu năm 2026 đã qua được vài giờ, Chicago tuyết lại rơi trắng xoá đường phố, phủ kín những mái nhà, đêm giao thừa năm nay một số thành phố lớn trên thế giới đã hoãn lại những lễ hội tụ tập đông người, vì e ngại "khủng bố"
Là người lính đã từng đi qua chiến tranh, chắc chắn anh lính già này không còn mong muốn nghe tiếng bom rơi, đạn nổ ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Thế nhưng chiến tranh vẫn xẩy ra, nhân loại này bao giờ có thể sống bình an không còn biên giới giữa các quốc gia? Hay chàng ca sĩ tài ba của ban nhạc Beatle, John Lennon, vẫn muôn đời chỉ là người nghệ sĩ mộng tưởng, say men với khói cần sa?
Nói đến CHIẾN TRANH & HÒA BÌNH, xin đừng quên câu nói ngắn gọn vô cùng thấm thía của cố Đại tướng Westmoreland, chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ tham chiến tại miền Nam Việt Nam, ông nói: "QUÂN ĐỘI KHÔNG TẠO RA CHIẾN TRANH – CHÍNH TRỊ GIA TẠO RA CHIẾN TRANH".
Bạn đã bao giờ đến thăm Jerusalem, Thủ đô của Israel, nằm trên vị trí chỉ cách thành phố cổ nhất thế giới Jericho khoảng 45 phút lái xe, và Jericho thuộc quyền quản trị của chính phủ Palestine. Giá nhà tại Jericho rẻ hơn Jerusalem rất nhiều, chính vì thế có một số gia đình Israel đã mua nhà tại Jericho. Và ngược lại, mỗi ngày trước đây hằng trăm người Palestine vẫn đi làm tại Jerusalem với giấy phép đặc biệt của chính quyền Israel. Như vậy, ai bảo người Israel và Palestine không thể sống chung bên nhau? Bạn đã xem Diễn đàn KBC từ nhiều năm nay, chắc sẽ có câu trả lời. Hamas, tổ chức khủng bố được tài trợ của Iran chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
Quê hương Việt Nam chúng ta có khác gì? Lịch sử ngàn năm, tổ tiên của chúng ta có ai biết, hay nghe đến tên Marx Lenin? Cho đến ngày tên đồ tể hồ chí minh đem về áp đặt lên một nửa đất nước. Cả triệu thanh thiếu niên miền Bắc lên đường đánh phá miền Nam và chết tức tưởi trên rừng Trường Sơn … Nửa thế kỷ chiến tranh đã chấm dứt, bầy chóp bu Ba Đình không còn "Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào – Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam" (Thơ Bùi Giáng). bây giờ chúng trải thảm đỏ đón Mỹ, trong cơn đói khát của đảng ta Nguỵ nay trở thành "Khúc ruột ngàn dặm". Buồn nôn!
"Diễn đàn KBC" được sự cho phép của "THE NEXT VIETNAM PROJECTS FOUNDATION" và cũng là đơn vị sản xuất phim "VIETNAM WAR UNTOLD STORIES" giới thiệu bộ phim đến quý khán thính giả.
Xin vui lòng "lì xì" các anh chị trong nhóm làm phim, để chúng ta được tiếp tục xem bộ phim thứ hai và ba, nói lên lịch sử từng bị che dấu.
Trân trọng cám ơn thời giờ quý báu và kính chúc quý vị năm 2026 may mắn, sức khoẻ, và tràn đầy ơn trên ban phước lành.
tuấn










