From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Fri, Jan 2, 2026 at 13:10
Đọc lại để cười, vui luôn là chính!
Hãn.
Chó của ông có cắn không?
Một con chó to đang nằm trong sân, còn một ông già mặc quần đùi ngồi trên hiên nhà.
“Xin lỗi ông, cho tôi hỏi chó của ông có cắn không?” — khách lạ hỏi.
Ông già ngẩng lên khỏi tờ báo và đáp:
“Không.”Vừa khi người khách bước ra khỏi xe, con chó liền gầm gừ rồi lao vào cắn cả tay lẫn chân ông ta. Trong lúc lăn lộn dưới đất vì đau, khách hét lên:
“Tôi tưởng ông nói chó của ông không cắn mà!”Ông già lẩm bẩm:
“Đâu phải chó của tôi.” 😄
Chuyện vẹt biết nói
Một ngày nọ, một phụ nữ đến gặp linh mục và nói:
“Thưa cha, con có một vấn đề. Con có hai con vẹt cái biết nói, nhưng chúng chỉ biết nói đúng một câu.”“Chúng nói gì vậy?” linh mục hỏi.
“Chúng nói: ‘Chào anh, bọn em là gái bán hoa. Anh có muốn vui vẻ không?’”
“Thật là thô tục!” linh mục thốt lên. Rồi ông suy nghĩ một lúc.
“Con biết không,” ông nói, “cha có thể có cách giải quyết. Cha có hai con vẹt đực biết nói, cha đã dạy chúng cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Con hãy mang hai con vẹt của con đến nhà cha, cha sẽ cho chúng ở chung lồng với Francis và Job.
Vẹt của cha sẽ dạy vẹt của con biết ca ngợi và thờ phượng, rồi dần dần chúng sẽ thôi nói câu đó.”
“Cảm ơn cha,” người phụ nữ đáp. “Con nghĩ đây rất có thể là giải pháp.”
Ngày hôm sau, bà mang hai con vẹt cái đến nhà linh mục. Khi bước vào, bà thấy hai con vẹt đực đang ở trong lồng, cầm tràng hạt và cầu nguyện. Rất ấn tượng, bà đặt hai con vẹt của mình vào chung lồng với chúng.
Vài phút sau, hai con vẹt cái đồng thanh kêu lên:
“Chào anh, bọn em là gái bán hoa. Anh có muốn vui vẻ không?”Cả lồng im phăng phắc. Cuối cùng, một con vẹt đực quay sang con kia và kêu lên:
“Cất tràng hạt đi, Francis! Lời cầu nguyện của chúng ta đã được hồi đáp rồi!” 😄










