From: <huy017>
Date: Sun, Jan 4, 2026 at 19:27
Kính thưa quí bạn
Hôm nau mưa gió mù trời, ngồi đây gởi các bạn vài chuyện đời thường đọc vho vui
1. Bằng hữu góp ý về những người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp trường MIT (3)
2. Bằng hữu hỏi cách save một trang web không cho high light để select all
3. Bằng hữu nhờ chọn mua một cái inkjet printer
4. Bảng báo cáo sự cố: "Tiếp Cận Đối Tượng Lạ Trên Xe Khách"
5. Góc đố vui và lời giải
HCD 4-Jan-2026
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
From: mylan_phamngoc@
Sent: Friday, January 2, 2026 3:03 CH
Subject: Re: [quanvenduong] Tot nghiep MIT, Mot cach ngua Alzheimer, dich cum (flu) dang bung phat, goc do vui
Thưa anh Đẳng,
Mỹ Lan không biết giữa anh Điểu và anh Ích ai là người tốt nghiệp MIT trước nhưng ML biết chắc chắn là anh Ích học xong MIT rồi mới về VN và gia nhập Hải Quân sau đó.
Vả lại điều đó chẳng có gì là quan trọng. Phải không anh Đẳng?
Điều ML buồn và tiếc vì các bậc đàn anh như anh Nguyễn Tiến Ích, Dương Kích Nhưỡng, Luu Trung Khảo, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phạm Văn Liễu, Trần Thanh Hiệp vv… là những người yêu nước, anh em đã từng hoạt động chung với nhau, với hoài bão mang lại tự do, dân chủ cho nước nhà nhưng cho đến nay, đã biết bao người không còn nữa và thế hệ Mỹ Lan cũng đang lụn tàn dần mà buồn thay đất nước vẫn còn đắm chìm trong cùm gông của Cộng Sản…
Mong anh chị được khỏe luôn.
Thân mến,
MyLan
HCD: Cám ơn chị Mỹ Lan
Xin gởi đến các bạn tham khảo
===<oOo>===










