TGNS – > Phép lạ của nước suối nước mẹ Lộ Đức với Văn Thi Sĩ Chinh Nguyên

From: ‘Binh Nguyen’ via TGNS group <tienggoinonsong>

Date: Thu, Jan 8, 2026 at 04:15

From: ‘Binh Nguyen’ via giadinhluatkhoa <giadinhluatkhoa>

Date: January 7, 2026 at 5:13:23 PM PST

Subject: PHÉP LẠ CỦA NƯỚC SUỐI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC VỚI VĂN THI SĨ CHINH NGUYÊN
Reply-To: Binh Nguyen <dacsanydan>

PHÉP LẠ NƯỚC SUỐI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

VỚI VĂN THI SĨ CHINH NGUYÊN

NGUYỄN VẠN BÌNH

Nhiều người trên thế giới, đặc biệt là nhiều giáo dân Công Giáo đều biết rõ sự việc Đức Mẹ Maria đã hiện ra với thánh nữ Bernadette 18 lần từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1858 tại hang núi Massabielle, Lourdes (Lộ Đức), Pháp quốc với tước hiệu “Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” và ban cho mọi người một dòng nước suối có khả năng chữa bệnh cho các bệnh nhân Cho đến nay, hằng năm có cả triệu người khắp nơi đến hành hương Lộ Đức nhằm cầu xin Đức Mẹ chữa lành. Một phép lạ mà không ai có thể phủ nhận là Đức Mẹ đã ban cho thánh nữ Bernadette dù chết lúc 35 tuổi vào năm 1879 đến nay đã được 146 năm mà xác vẫn nguyên vẹn như nằm ngủ.

Riêng cá nhân tôi may mắn đã chứng kiến tận mắt phép lạ của nước suối Lộ Đức mà Đức Mẹ đã ban cho một số người trong đó có nhạc phụ và vài người bạn của tôi.

Dịp nầy, tôi chỉ trình bày câu chuyện xảy ra gần đây về phép lạ của nước suối Lộ Đức đối với văn thi sĩ Chinh Nguyên, chủ tịch Hội Văn Thơ Lạc Việt tại San Jose. Câu chuyện như sau:

Vào tháng 10/2024, khi tôi thấy anh Chinh Nguyên gầy ốm, gương mặt hốc hác, tôi có hỏi thì được anh cho biết là đang bị bệnh ung thư lá lách.Thế rồi, đến ngày 14-11-2024, khi được tin từ anh Lê Văn Hải trên email là anh Chinh Nguyên phải nhập viện ở nhà thương Kaiser, San Jose. Vợ chồng tôi vội chạy vào nhà thương để thăm anh.Lúc nầy, anh rất tiều tụy, da mặt xám đen, giọng nói yếu ớt, không ăn được, mất 30 lbs và khi bác sĩ đến khám, sờ vào bụng thì anh kêu đau quá.

Trong lúc trò chuyện, anh nói với vợ chồng tôi là khi Chúa gọi về thì anh phải chấp nhận. Anh cho tôi biết là bác sĩ bảo anh sẽ ra đi vào cuối tháng 12/2024.Tuy nhiên, anh có hai ước nguyện trước khi ra đi là lo cho hiền thê của anh được rửa tội và hưởng phép hôn phối sau 37 năm chung sống.Đây là tất cả tình thương yêu mà anh muốn dành cho chị Thanh.Tôi trả lời anh là hai ước nguyện của anh rất chính đáng, tôi nghĩ Chúa và Mẹ Maria sẽ nhận lời.

Ngày hôm sau 15-11-2024 vào 11 giờ trưa, tôi chạy vào nhà thương trao cho anh một chai nước suối Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp, một chuổi lần hạt Mân Côi và tượng Đức Mẹ Mễ Du ở Bosnia mong rằng Đức Mẹ sẽ cứu chữa cho anh.Anh Chinh Nguyên liền làm dấu thánh giá và uống ngay hết nước suối nầy. Đến 3 giờ chiều, chị Thanh gọi tôi báo là anh Chính Nguyên kêu đói và đòi ăn nên chị vội đi mua soup cho anh.Ba ngày sau ngày 18-11-2024, anh Chinh Nguyên được bác sĩ cho về nhà.

Mấy ngày sau, tôi gọi điện thoại thì anh cho biết tình trạng đã khả quan, cái bướu đã nhỏ dần và hiện anh ăn ngủ tốt, lên cân được 5 lbs. Vợ chồng anh Chinh Nguyên và vợ chồng tôi rất mừng.

Nhưng ngày 6-4-2025,khi nghe tin anh Chinh Nguyên phải nhập viện và trong tình trạng hiểm nghèo sau khi đi lọc thận, vợ chồng tôi vội chạy vào nhà thương thăm anh.Lúc nầy anh nằm mê man trên giường, thân thể gầy ốm, tiều tụy.Trong lúc trò chuyện, chị Thanh cho biết là cha Phan Tấn Lực đã làm phép Giao cho anh chị trong nhà thương và thông báo vào tối thứ bảy 19-4-2025, chị sẽ được rửa tội tại nhà thờ Christ The King ở trên đường Monterey, San Jose.

Thánh lễ vọng Phục Sinh vào tối thứ bảy 19-4-2025 đã được cử hành trọng thế với sự chủ tế của giám mục San Jose, Đức Cha Oscar Cantú.Dịp nầy chị Thanh cùng 25 tân tòng gồm già trẻ đã được Đức Cha ban phép Rửa Tội, Thêm Sức và Rước Mình Thánh Chúa. Tôi có hỏi tâm trạng của chị Thanh sau khi chịu phép rửa tội thế nào ?

Chị Thanh nghĩ là nhờ có ơn của Chúa, Mẹ Maria và sự phù trợ của anh Chinh Nguyên nên lễ rửa tội của chị thật là trọng thể.Chị Thanh rất vui và nghĩ anh Chinh Nguyên cũng rất vui.

Hai ước nguyện chính đáng của anh Chinh Nguyên đã được Chúa và Mẹ Maria nhận lời.Theo tôi, thì đời ai rồi cũng phải ra đi.Chúa và Đức Mẹ Maria đã cho anh Chinh Nguyên sống thêm hơn 4 tháng để anh có đủ thời gian chuẩn bị cho phần linh hồn của mình bằng cách xưng tội, xức dầu, ăn năn đền tội và nhất là để chị Thanh có đủ thời giờ học giáo lý để được rửa tội và hưởng phép Giao với anh.

Qua sự việc đã xảy ra, dù anh Chinh Nguyên không được cứu sống, nhưng qua lời cầu bầu của Mẹ Maria mà Chúa đã ban cho anh sống thêm hơn 4 tháng để những ước nguyện của anh được thành tựu tốt cho đời sống linh hồn của anh và cho chị Thanh, người vợ yêu thương của anh.

Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cứu giúp các con của Ngài./.

XEM BÀI CÓ HÌNH ĐÍNH KÈM

Bài Dức Mẹ Lộ Đức có hình.pdf

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading