Đang… ngon – Vợ là gì?

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>

Suy nghĩ sao đây?. Hoàn cảnh nào cũng có cái NGON của nó! Tốt nhất đừng vội than phiền. Vui luôn là chính!
Hãn.

Đang…Ngon

Trong một phòng karaoke, mọi người đang hát say sưa thì bỗng nhiên mất điện.

Một người bực bội lên tiếng:

Mẹ kiếp, đang ngon thì mất điện!

Một lúc sau, điện sáng trở lại. Vẫn người ấy lại thốt lên:

Mẹ kiếp, đang ngon thì có điện!

Vợ là gì?
attachment.php?attachmentid=2607708&stc=1&d=1767691074
Có người hỏi:

"Vợ là gì?"

Một ông chồng ngẫm nghĩ rồi trả lời:

"Vợ là người chẳng có họ hàng gì với ta, chỉ qua vài câu tán tỉnh, thế là chọn giờ đẹp dọn sang nhà ta. Ngày đầu thì trông xinh đẹp, dịu dàng như thiên thần. Nhưng sau đó… bắt đầu quản lý ta, mắng ta còn hơn cả mẹ ta."

Người khác chen vào:

"Thế thôi à?"

Ông chồng thở dài:

"Chưa hết đâu! Vợ là người có khả năng biến cái ví dày thành mỏng, biến cái bụng đói thành no… nhưng cũng biến cái đầu hói thành thêm nhiều nếp nhăn. Vợ là người có thể nhớ chính xác ngày ta quên đổ rác, nhưng lại chẳng bao giờ nhớ ta từng khen vợ đẹp. Vợ là người có thể khiến ta vừa sợ vừa thương, vừa muốn chạy trốn vừa không thể rời xa."

Cả đám cười ầm lên, ông chồng kết luận:

"Nói chung, vợ chính là… một bí ẩn lớn nhất đời đàn ông. Nhưng mà thôi, không có vợ thì chắc cũng chẳng ai chịu nổi ta đâu!"

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading