Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý Niên, Huynh trưởng và Chiến hữu.
Nhạc Sĩ Tranh Đấu chống cộng, cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 27 Trừ Bị Thủ Đức,
Alpha Bảo Tố…
đã vĩnh viễn giã từ Gia Đình, Thân bằng Quyến thuộc và Đồng đội…
Để Quý Vị được tường, và thuận tiện Phân Ưu, Thăm viếng,
và Tiễn đưa Alpha Bảo Tố đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trân trọng..
Kính Chào Vĩnh Biệt
On Tuesday, January 13, 2026 at 10:20:20 AM EST, Vui Nguyen <khuhoictnctneworleans@gmail.com> wrote:
Vào Thứ 3, 13 thg 1, 2026 vào lúc 01:29 Long Tran <tranlongshcd> đã viết:
Rất đau buồn khi nhận được tin anh Bảo Tố đã ra đi . Chúng tôi có đến bệnh viện Bascom để thăm anh hai ngày trước . Dù anh đã mệt nhưng đầu óc rất tỉnh táo, hỏi việc gì anh cũng biết . Đây là những hình ảnh cuối cùng chúng tôi có được với anh . Xin Thành kính chia buồn cùng chị Bảo Tố và gia quyến . Kính chúc hương hồn anh Bảo tố sớm về nơi Thanh Tịnh .Trần Long
Theo nguồn tin từ gia đình và đã được kiểm chứng được biết nhạc sĩ Bảo Tố nhà đấu tranh sinh hoạt Cộng Đồng đã vừa tạ thế vào lúc 3:30 pm hôm nay tại San Jose. Ông là nhạc sĩ đấu tranh nhiều nhạc phẩm chống chế độ Cộng sản như: Lớp Ba Trường Làng, Cô Giáo Dạy Trẻ, Tôi đã Thấy Quỹ…. Trước năm 1975 Nhạc sĩ Bảo Tố đã xuất bản một số nhạc phẩm nổi tiếng như : Trọn Đời Thương Nhau …. nhạc phẩm này được nhiều danh ca đương thời trình diễn trong các phòng trà xưa. Vĩnh biệt anh Bảo Tố, một nhạc sĩ đấu tranh.
Duy Văn