From: chuyenbai <chuyenbai>
Date: Sun, Jan 25, 2026 at 6:58 PM
Subject: "Chí lớn"Nước Úc Gặp Nhau- Chuyện bảo vệ cây mận- Jan 25,2026
Trích LanChiYesterday-Những vụn vặt đời sống quanh tôi
“CHÍ LỚN” NƯỚC ÚC GẶP NHAU
Chuyện bảo vệ cây mận
Cây mận ở VN là “thường”. Qua Úc là “quý”. Giá có khi trên 30$/ký. Mận dễ ăn và đẹp rực rỡ khi trái phủ đầy cây.
“Bà Tổng HLC” trồng một cây hồi 2022. Mới được vài tháng, phát triển mạnh mẽ. Kỳ một, vài trái. Kỳ hai nhiều hơn. Chưa đây năm, tôi đè ra chiết. Chiết cành nhỏ rồi về sau thí nghiệm chiết cành to đùng. Chiết đất, chiết nước đều được tuốt. Mùa hè có khi một tháng rưỡi đã nhiều rễ trong bầu chiết rồi. Túm một cái, mận là cây “đáng yêu” nhất trên đời của tui ở Úc. Tôi đã chiết trên 10 cây con. Tặng cho người khác vài cây, còn hiện tại ở vườn nhà là 7 cây mận!
Mận đang cho trái, tôi cũng chiết. Mục đích muốn ngắm cây mận cao tí xíu mà có trái. Hôm đó trời chiều và sợ rụng tôi gọi cho carer. Nó đang đi ăn nhưng cũng hay chiều bà cô nên nói sẽ tới liền. Tôi bèn lấy chậu, cho đất sẵn. Khi carer tới, trời vừa sụp tối. Hai cô cháu chui vào mùng cây mận mẹ. Trời ơi cắt cây mận con cao chừng 45cm có hai trái bên trên, hai trái bên dưới mà cẩn thận hết sức vì sợ rụng. O bế như em bé mới đẻ vậy. Lấy được em ấy ra trồng vào chậu, mê ơi là mê. Vậy mà hai hôm sau, trái rụng hết. Thôi đã được ngắm là tốt rồi.
Trở lại vấn đề chính. Khí hậu Úc rất đáng sợ. Khi nóng thì dã man và gió thì rít như đỉnh gió hú. Vì thế hoa xoài, mận rụng tơi tả. Thấy đau lòng hết sức. Nắng đến độ trái non chết đen cũng có, trái mận lớn sau này bị nám..
Thế là tôi suy nghĩ và đóng 4 trụ chung quanh cây mận số 2. Phủ lưới ở bên trên. Để kỳ tới, vào mùa thì sẽ bao lưới. Như vậy ngăn được 50% nắng và gió. Tôi cột các cành mận vào các thành ngang. Mục đích là tạo cây phát triển bề ngang và không cho cao quá hai mét. Carer mỉa mai “Không ai làm như cô”. Tôi nạt “Kệ tao. Tao biết. Miễn sao tao bảo vệ được cây của tao thôi. Chớ ở VN người ta đâu cần làm như tao”.
Vậy mà hôm nay trời xui đất khiến cho tôi “lụm” được youtube này. Wow. Wow. Wow. Phải kêu ba lần nha. Cháu này ở Nam Úc và cũng có “tối kiến” như tôi. Tuy vậy cháu bao bằng lưới hơi kín nên nhìn bên ngoài giống ‘nhà tù" thiệt. Tôi chỉ bao “lưới sáng” thôi. Cháu không cột cành ra ngang vì cây của cháu phát triển bình thường cao 3m. Cháu không “ếm” bắt cây lùn xuống như tôi.
Xem youtube của cháu, thấy mận ít bị rụng hoa nên trái vô số kể. Tuy vậy tôi thắc mắc là Thảo nói với tôi là cần tỉa bớt cho trái được lớn nên cứ mỗi chùm tôi đè ra vặt hết. Có khi vặt từ 3-4 trái nhỏ. Tuy vậy kỳ hai, mận được 155g. Bây giờ chắc kỳ 4, năm 2026, thì chỉ được hơn 100 gram cho 1 trái vì bị tôi chiết cây mẹ quá trời quá đất mà. Nhưng cũng khá to nha.
Mời xem: cây mận của Cường, cây mận của tôi khi vừa hết mùa trái và sau khi bị tôi trim, cột ngang ra, và hình được bao lưới có Lucky bên trong, cây mận chiết số 2 đã trồng 4 trụ sẵn, cây mận chiết tí hon cao 45cm mà có trái rất xinh.
Xem ra “chí lớn” của cô Hoàng Lan Chi và cháu Cường Nam Úc gặp nhau ở chỗ che hết mận ngay từ khi có bông để chống gió và nắng. Tôi cũng sẽ làm vậy cho xoài, vải, nhãn, ổi…
Hoàng Lan Chi
1/2026
Youtube của Cường: Cách bảo vệ cây mận không bị rụng trái
|
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/















